THƯ MỤC VỤ GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
NHÂN DỊP GIÁNG SINH 2004 VÀ BẾ MẠC NĂM THÁNH TRUYỀN GIÁO
Kính gửi các Cha, các Tu sĩ, các Ban hành giáo và Anh Chị Em
Mỗi khi Giáng sinh về, chúng ta lại nô nức chuẩn bị đón mừng lễ và kỷ niệm việc Con Thiên Chúa xuống trần gian. Ngày lễ Giáng Sinh ngày nay ở Việt nam đã trở thành ngày lễ của mọi người : người ta tặng quà cho nhau nhân dịp này để thể hiện tình hiếu thảo, tình huynh đệ và tình bạn hữu.
Giáng sinh là một quà tặng của Thiên Chúa cho nhân loại. Tiên tri Isaia đã loan báo quà tặng vô giá này : «Một hài nhi đã được sinh ra chúng ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta» (Is 9,5). Quà tặng này không chỉ dành riêng cho dân tộc Do thái nhưng là cho toàn thế giới như lời Thiên thần loan báo cho các mục đồng thức khuya canh đàn vật tại Bê-lem : «Ta báo cho Anh em một tin mừng vĩ đại, niềm vui mừng cho cả toàn dân, hôm nay Đấng Cứu Độ đã hạ sinh cho các ngươi » (Lc 2,10). Và, Cụ Già Si-mê-ôn đã cảm nghiệm được ân ban cao cả này khi chiêm ngưỡng Hài nhi Giêsu trong Đền thờ Giê-ru-sa-lem : « Ánh sáng đã chiếu soi muôn dân và là niềm vinh quang của Israel Dân Chúa » (Lc 2,32).
Đức Giêsu chính là quà tặng của Thiên Chúa cho nhân loại, quà tặng này biểu lộ cách trọn hảo tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. « Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin vào Con của Ngài thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời » (Ga3,16).
Trong Đêm Giáng Sinh cũng như trong Mùa Giáng sinh, chúng ta hãy cảm nghiệm và sốt sắng đón nhận QÙA TẶNG CỦA THIÊN CHÚA là chính Đức Giêsu, Đấng đã mặc lấy xác phàm nhân loại và ở cùng chúng ta. Qua Đức Giêsu và nhờ Đức Giêsu, chúng ta được gặp gỡ chính Thiên Chúa, được thân thưa với Ngài như chúng ta thường đọc trong mọi cử hành phụng vụ : « chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô… ». Hơn thế nữa, chính qua việc đón nhận và tin vào Đức Giêsu mà chúng ta được trở nên con Thiên Chúa (x. Ga 1,12)
Việc ý thức về « quà tặng của Thiên Chúa » mang ý nghĩa đặc biệt trong Năm Thánh Thể này. Vì Bí tích Thánh Thể chính là sự hiện diện liên tục của Quà tặng từ trời. Chúng ta hãy đến với Bí Tích này với tâm tình thờ lạy, biết ơn vì Con Thiên Chúa đã muốn ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài là hiện thân của tình thương Thiên Chúa đối với chúng ta. Trong thư mục vụ khai mạc Năm Thánh Thể, chúng ta đã có dịp nói đến lời mời gọi của các Giám mục Việtnam qua thư mục vụ năm 2004 và những đề nghị cụ thể cho việc tôn sùng Bí Tích Cực trọng này. Xin các Cha và các Cộng đoàn giáo xứ hãy cổ võ việc học hỏi và sống Mầu nhiệm Thánh thể, siêng năng chầu Mình Thánh Chúa, thiết lập và củng cố thiếu nhi Thánh thể trong các xứ họ.
Kính thưa các Cha và Anh Chị Em, đón nhận Quà tặng của Thiên Chúa qua Hồng Ân Giáng Sinh, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy trở nên QÙA TẶNG CHO NHAU : bằng lời nói, nụ cười, cử chỉ chia sẻ giúp đỡ, tình thân ái, đó là những món quà mà chúng ta có thể trao tặng cho Anh Chị Em mình. Như thế, dù nghèo đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn có những món quà để trao tặng cho bạn bè và nhưng người thân trong dịp trọng đại này. Tâm lý chung thường thích nhận quà hơn là cho quà, nhất là trong nền kinh tế thị trường ngày nay, quà tặng có nguy cơ làm mất đi ý nghĩa đích thực của cử chỉ chia sẻ và huynh đệ này. Là những bậc phụ huynh, chúng ta hãy trở nên quà tặng và niềm tự hào cho con cái khi chúng ta sống mẫu mực; các bạn thanh niêm nam nữ hãy trở nên quà tặng cho nhau trong tình yêu, tình bạn và trong sự giúp đỡ nhau đẩy lui tệ nạn xã hội, tôn trọng công bằng; các em thiếu nhi hãy trở nên niềm vui của Cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Như thế, chúng ta đang sống Màu Nhiệm Thánh Thể cách hữu hiệu trong cuộc sống hôm nay.
Sau lễ Giáng sinh, ngày 2-01-2005 là lễ Hiển Linh và cũng là ngày bế mạc Năm Thánh Truyền giáo. Trong suốt một năm qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng nỗ lực để sống sứ mạng truyền giáo của Giáo hội. Chúng ta đã cầu nguyện, đã tổ chức hành hương cho các giới khác nhau như : Các Ban hành giáo (tại Nhà thờ chính tòa Hải phòng), những người Cha trong gia đình (tại Đông khê), Thanh niên và Giáo lý viên (tại Đại lộ), các Ca đoàn và Kim nhạc Nam nhạc (tại Đông xuyên); Các Bà Mẹ công giáo (tại Yên trì); các Huynh đoàn Đa-minh (tại Kẻ sặt). Những dịp hành hương này là dịp gặp gỡ chia sẻ và nhắc nhở cho nhau những bổn phận của người tín hữu. Cũng trong năm qua, nhiều người đã trở lại cùng Chúa, nhiều gia đình ngăn trở được tháo gỡ, nhiều chử chỉ bác ái huynh đệ đã được thực hiện. Năm Thánh Truyền giáo sắp kết thúc, nhưng sứ mạng truyền giáo của chúng ta thì không dừng lại. Vì truyền giáo chính là bản chất của Giáo hội, bản chất của đời sống tín hữu. Nếu Giáo hội không lo truyền giáo thì Giáo hội đang đánh mất chính lý do hiện hữu của mình. Những gì được thực hiện trong Năm Thánh Truyền giáo mới chỉ là những bước khởi đầu cho một cuộc lên đường để loan báo Đức Kitô.
Nhân dịp Đại lễ Giáng sinh và đón chào Năm Mới 2005, tôi xin kính chúc Các Cha, các Tu sĩ, Các Ban Hành Giáo, các chủng sinh và Anh Chị em một Mùa Giáng Sinh an lành, một Năm mới tràn đầy Hồng Ân của Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria Nữ Vương rất Thánh Mân Côi.
Hải phòng ngày 18 tháng 12 năm 2004
Giám mục Hải phòng
NHÂN DỊP GIÁNG SINH 2004 VÀ BẾ MẠC NĂM THÁNH TRUYỀN GIÁO
Kính gửi các Cha, các Tu sĩ, các Ban hành giáo và Anh Chị Em
Mỗi khi Giáng sinh về, chúng ta lại nô nức chuẩn bị đón mừng lễ và kỷ niệm việc Con Thiên Chúa xuống trần gian. Ngày lễ Giáng Sinh ngày nay ở Việt nam đã trở thành ngày lễ của mọi người : người ta tặng quà cho nhau nhân dịp này để thể hiện tình hiếu thảo, tình huynh đệ và tình bạn hữu.
Giáng sinh là một quà tặng của Thiên Chúa cho nhân loại. Tiên tri Isaia đã loan báo quà tặng vô giá này : «Một hài nhi đã được sinh ra chúng ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta» (Is 9,5). Quà tặng này không chỉ dành riêng cho dân tộc Do thái nhưng là cho toàn thế giới như lời Thiên thần loan báo cho các mục đồng thức khuya canh đàn vật tại Bê-lem : «Ta báo cho Anh em một tin mừng vĩ đại, niềm vui mừng cho cả toàn dân, hôm nay Đấng Cứu Độ đã hạ sinh cho các ngươi » (Lc 2,10). Và, Cụ Già Si-mê-ôn đã cảm nghiệm được ân ban cao cả này khi chiêm ngưỡng Hài nhi Giêsu trong Đền thờ Giê-ru-sa-lem : « Ánh sáng đã chiếu soi muôn dân và là niềm vinh quang của Israel Dân Chúa » (Lc 2,32).
Đức Giêsu chính là quà tặng của Thiên Chúa cho nhân loại, quà tặng này biểu lộ cách trọn hảo tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. « Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin vào Con của Ngài thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời » (Ga3,16).
Trong Đêm Giáng Sinh cũng như trong Mùa Giáng sinh, chúng ta hãy cảm nghiệm và sốt sắng đón nhận QÙA TẶNG CỦA THIÊN CHÚA là chính Đức Giêsu, Đấng đã mặc lấy xác phàm nhân loại và ở cùng chúng ta. Qua Đức Giêsu và nhờ Đức Giêsu, chúng ta được gặp gỡ chính Thiên Chúa, được thân thưa với Ngài như chúng ta thường đọc trong mọi cử hành phụng vụ : « chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô… ». Hơn thế nữa, chính qua việc đón nhận và tin vào Đức Giêsu mà chúng ta được trở nên con Thiên Chúa (x. Ga 1,12)
Việc ý thức về « quà tặng của Thiên Chúa » mang ý nghĩa đặc biệt trong Năm Thánh Thể này. Vì Bí tích Thánh Thể chính là sự hiện diện liên tục của Quà tặng từ trời. Chúng ta hãy đến với Bí Tích này với tâm tình thờ lạy, biết ơn vì Con Thiên Chúa đã muốn ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài là hiện thân của tình thương Thiên Chúa đối với chúng ta. Trong thư mục vụ khai mạc Năm Thánh Thể, chúng ta đã có dịp nói đến lời mời gọi của các Giám mục Việtnam qua thư mục vụ năm 2004 và những đề nghị cụ thể cho việc tôn sùng Bí Tích Cực trọng này. Xin các Cha và các Cộng đoàn giáo xứ hãy cổ võ việc học hỏi và sống Mầu nhiệm Thánh thể, siêng năng chầu Mình Thánh Chúa, thiết lập và củng cố thiếu nhi Thánh thể trong các xứ họ.
Kính thưa các Cha và Anh Chị Em, đón nhận Quà tặng của Thiên Chúa qua Hồng Ân Giáng Sinh, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy trở nên QÙA TẶNG CHO NHAU : bằng lời nói, nụ cười, cử chỉ chia sẻ giúp đỡ, tình thân ái, đó là những món quà mà chúng ta có thể trao tặng cho Anh Chị Em mình. Như thế, dù nghèo đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn có những món quà để trao tặng cho bạn bè và nhưng người thân trong dịp trọng đại này. Tâm lý chung thường thích nhận quà hơn là cho quà, nhất là trong nền kinh tế thị trường ngày nay, quà tặng có nguy cơ làm mất đi ý nghĩa đích thực của cử chỉ chia sẻ và huynh đệ này. Là những bậc phụ huynh, chúng ta hãy trở nên quà tặng và niềm tự hào cho con cái khi chúng ta sống mẫu mực; các bạn thanh niêm nam nữ hãy trở nên quà tặng cho nhau trong tình yêu, tình bạn và trong sự giúp đỡ nhau đẩy lui tệ nạn xã hội, tôn trọng công bằng; các em thiếu nhi hãy trở nên niềm vui của Cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Như thế, chúng ta đang sống Màu Nhiệm Thánh Thể cách hữu hiệu trong cuộc sống hôm nay.
Sau lễ Giáng sinh, ngày 2-01-2005 là lễ Hiển Linh và cũng là ngày bế mạc Năm Thánh Truyền giáo. Trong suốt một năm qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng nỗ lực để sống sứ mạng truyền giáo của Giáo hội. Chúng ta đã cầu nguyện, đã tổ chức hành hương cho các giới khác nhau như : Các Ban hành giáo (tại Nhà thờ chính tòa Hải phòng), những người Cha trong gia đình (tại Đông khê), Thanh niên và Giáo lý viên (tại Đại lộ), các Ca đoàn và Kim nhạc Nam nhạc (tại Đông xuyên); Các Bà Mẹ công giáo (tại Yên trì); các Huynh đoàn Đa-minh (tại Kẻ sặt). Những dịp hành hương này là dịp gặp gỡ chia sẻ và nhắc nhở cho nhau những bổn phận của người tín hữu. Cũng trong năm qua, nhiều người đã trở lại cùng Chúa, nhiều gia đình ngăn trở được tháo gỡ, nhiều chử chỉ bác ái huynh đệ đã được thực hiện. Năm Thánh Truyền giáo sắp kết thúc, nhưng sứ mạng truyền giáo của chúng ta thì không dừng lại. Vì truyền giáo chính là bản chất của Giáo hội, bản chất của đời sống tín hữu. Nếu Giáo hội không lo truyền giáo thì Giáo hội đang đánh mất chính lý do hiện hữu của mình. Những gì được thực hiện trong Năm Thánh Truyền giáo mới chỉ là những bước khởi đầu cho một cuộc lên đường để loan báo Đức Kitô.
Nhân dịp Đại lễ Giáng sinh và đón chào Năm Mới 2005, tôi xin kính chúc Các Cha, các Tu sĩ, Các Ban Hành Giáo, các chủng sinh và Anh Chị em một Mùa Giáng Sinh an lành, một Năm mới tràn đầy Hồng Ân của Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria Nữ Vương rất Thánh Mân Côi.
Hải phòng ngày 18 tháng 12 năm 2004
Giám mục Hải phòng