SAIGÒN -- ĐÊM THÁNH - ĐÊM AN BÌNH là chủ đề của chương trình ca nhạc Giáng Sinh do giáo phận Sài Gòn tổ chức với sự hỗ trợ của giới doanh nghiệp và ca sĩ công giáo, vào đêm 17/12/2004 tại Trung Tâm Văn Hóa Công Giáo.
Thật là một đêm thánh ca hoành tráng, có sân khấu lớn, màn ảnh rộng, khoảng không gian thoáng chứa trên sáu ngàn người; với sự có mặt của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục G.B. Phạm Minh Mẫn, Cha Tổng Đại Diện Huỳnh Công Minh, quí vị lãnh sự quán Hoa Kỳ, Pháp, Úc, New Zealand, quí cha, quí tu sĩ, quí khách trong giới doanh nghiệp, ca sĩ công giáo cùng với rất đông anh chị em không công giáo và giáo dân. Sau hơn năm mươi ngày chuẩn bị kịch bản và dưới sự chỉ đạo của cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, trưởng ban tổ chức, phụ trách Trung Tâm, chương trình được đầu tư mất nhiều công sức và thời gian; mục đích là chia sẻ niềm vui Giáng Sinh cho anh chị em ngoại đạo và đoàn dân Chúa của Giáo Phận. Khi chia sẻ như thế, niềm vui này được dâng cao, nhân đôi. Đêm thánh ca còn giới thiệu Chúa Giêsu như một nét văn hóa cho những người chưa biết Chúa.
Có lẽ đã khá lâu chưa có một buổi tối sinh hoạt văn hóa tôn giáo qui tụ đông người như thế, số thiệp mời là mười ngàn, số người hiện diện thì khó đếm. Với ba phần rõ rệt của chương trình, hai MC, ông Lê Đình Bảng và Sơ Thúy Kiều, dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, đã giới thiệu chương trình rất hay, có những lời dẫn chứa nhiều chất lãng mạn của thơ ca, của lịch sử cứu độ dân Chúa.
Ở Phần I, những bài thánh ca Silent Night, Trời Cao, Gloria, Hát Mừng Khen Mừng Chúa… được hát lên với hàng trăm ngọn nến lung linh trên khán đài, chảy dài xuống khán giả như có một mối liên kết nào đó. Mọi người nhìn lên màn hình và cùng hát trong khoảng không gian rộng, mát.
Sang phần II là Hát Mừng Đêm Thánh. Để giới thiệu bài Tiếng Chuông Sinh Nhật do ca đoàn nhà thờ Chính Tòa trình diễn, bài Đêm An Bình của vũ đoàn The Sun, bài Feliz Navida của các cháu thiếu nhi Nhà thờ Chính tòa, MC đã đọc những lời thế này: “Noel đang về ngoài kia, đầy ắp phố phường, hàng quán. Noel là một trong những lễ và hội vừa thánh thiêng, vừa sầm uất, đông vui. Noel mở toang cánh cửa muôn chiều để đi vào mọi ngõ ngách, dù là đô hội phồn hoa hay chân quê đồng đất…. làm nên một bức tranh sinh động. Tin Mừng Cứu Độ đã hóa thân, đã hợp lưu vào dòng chảy rất vồn vã của đời sống xã hội…"
Sau đó là tiếng nhạc hồi chuông… bài ca Jingle Bell (do ca sĩ Khánh Ngọc và nhóm GMC trình bày) đã đi vào huyền thoại bất tử, không thể đánh đồng với một thứ âm thanh nào khác. Đây là bài hát đã được chuyển tải như một món quà ngôn ngữ của trái đất này gửi tặng mặt trăng theo chuyến bay vượt không gian của phi hành đoàn vũ trụ Apollo năm nào. Bài hát Ông Noel Cười do ca sĩ không phải là người Công Giáo, Đoan Trang, trình bày khá vui. Có vẻ nghiêm túc là bài ca Tình Ngài Thương Con do ca sĩ Vân Trường trình bày và Noel Hồng Ân do ca sĩ Cam Thơ biểu diễn có múa minh họa. Vui nhộn nhất là bài Chú Bé Đánh Trống do các cháu Nhà Thiếu Nhi Thành Phố múa hát với những cái trống be bé xinh xinh; và bài Giáng Sinh Về của ca sĩ Phương Thùy.
Hôm nay, nhóm Tam Ca Áo Trắng xuất hiện hơi lạ, chỉ có hai chị em sinh đôi và nam ca sĩ Nguyên Hưng qua bài Sài Gòn Giáng Sinh. Dễ thương nhất là những em bé mặc trang phục màu đỏ, mũ Noel và ca sĩ Thanh Thảo với bài Chiếc Xe Nai.
“Ave Maria”, chỉ một lời chào này mà trời cao đất thấp gần nhau; cái khoảnh khắc kỳ diệu truyền tin ấy đã mở ra một lịch sử cứu độ. Nhà thơ Hàn Mặc Tử đã thốt lên:
“Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel,
Khi người đến truyền tin cho Thánh Nữ
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú,
Người có nghe náo động cả muôn trời,
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời….”
“Ave Maria”, đó là bài ca của Schubert do ca đoàn nhà thờ Đức Bà trình bày. Để kết thúc phần thứ II, MC đã đọc lên bài thơ:
“Khi Ngài bảo chúng ta cất lời ca
Trái tim ta như vỡ tan ra vì ngây ngất
Chúng ta ngước nhìn dung nhan ngài mà nước mắt tuôn trào
Chúng ta biết ngài thích nghe chúng ta hát
Bởi, với đôi cánh dang rộng của những bài ca
Chúng ta đã chạm đến ngài…”
Sang phần thứ III, cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã thay mặt ban tổ chức ngỏ lời cảm ơn. Lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc những người đã làm cho buổi thánh ca này được hình thành tốt đẹp. Kế tiếp là Đức Hồng Y lên chia sẻ tâm tình. Ngài kể hai câu chuyện thế này:
Câu chuyện thứ nhất kể về một chú bé đánh trống khi đến thăm Chúa Hài Đồng trong tay không có gì ngoài cái trống nhỏ, chú liền đánh lên cho mọi người vui, mọi người vui chú cũng vui luôn. Câu chuyện nhất mạnh về ý nghĩa khi làm cho người khác hạnh phúc thì mình cũng vui vẻ.
Câu chuyện thứ hai rất hay, nói về một bà già lưng còng tóc bạc nghe tin Chúa sinh ra đời, bà liền đi thăm. Bà đi lâu quá, chậm quá nên khi đến nơi thì Chúa Jesus hài đồng đã biết đi, biết nói rồi. Khi bà vào nhà, Jesus hỏi cha mẹ nhưng bà Maria và ông Giuse không biết bà này là ai. Bà khách đưa ra một món quà để trong cái thúng, tặng Jesus. Đó là một trái táo. Bỗng lúc đó lưng bà hết còng, tóc đen trở lại, con người bà trông đẹp đẽ hẳn ra. Thì ra đó là bà Eva ngày xưa… Câu chuyện nói lên ý nghĩa: Con người chúng ta chất chứa nhiều tội lỗi, nếu chậm trễ đi gặp Chúa thì tội làm cho con người mình còng xuống, đầu bạc trắng xấu xí. Khi gặp được Chúa, con người như được thay đổi, trở nên tốt lành.
Nhiều ngàn người cười vui, vỗ tay khi nghe xong hai câu chuyện. Sau đó cha Tổng Đại Diện, các vị khách, các ca sĩ, diễn viên có mặt trong chương trình lên sân khấu. Đoàn rước nến cũng từ từ tiến lên. Những ngọn nến được đốt sáng. Tất cả mọi người cùng đứng để cầu nguyện qua lời Kinh Hòa Bình. Kết thúc một đêm thánh ca, một đêm an bình tuyệt vời, thành công rực rỡ. Dòng người lũ lượt ra về bằng các cổng khác nhau. Hẳn lòng ai cũng chất chứa nhiều an bình từ một đêm thánh ca.
Thật là một đêm thánh ca hoành tráng, có sân khấu lớn, màn ảnh rộng, khoảng không gian thoáng chứa trên sáu ngàn người; với sự có mặt của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục G.B. Phạm Minh Mẫn, Cha Tổng Đại Diện Huỳnh Công Minh, quí vị lãnh sự quán Hoa Kỳ, Pháp, Úc, New Zealand, quí cha, quí tu sĩ, quí khách trong giới doanh nghiệp, ca sĩ công giáo cùng với rất đông anh chị em không công giáo và giáo dân. Sau hơn năm mươi ngày chuẩn bị kịch bản và dưới sự chỉ đạo của cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, trưởng ban tổ chức, phụ trách Trung Tâm, chương trình được đầu tư mất nhiều công sức và thời gian; mục đích là chia sẻ niềm vui Giáng Sinh cho anh chị em ngoại đạo và đoàn dân Chúa của Giáo Phận. Khi chia sẻ như thế, niềm vui này được dâng cao, nhân đôi. Đêm thánh ca còn giới thiệu Chúa Giêsu như một nét văn hóa cho những người chưa biết Chúa.
Có lẽ đã khá lâu chưa có một buổi tối sinh hoạt văn hóa tôn giáo qui tụ đông người như thế, số thiệp mời là mười ngàn, số người hiện diện thì khó đếm. Với ba phần rõ rệt của chương trình, hai MC, ông Lê Đình Bảng và Sơ Thúy Kiều, dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, đã giới thiệu chương trình rất hay, có những lời dẫn chứa nhiều chất lãng mạn của thơ ca, của lịch sử cứu độ dân Chúa.
Ở Phần I, những bài thánh ca Silent Night, Trời Cao, Gloria, Hát Mừng Khen Mừng Chúa… được hát lên với hàng trăm ngọn nến lung linh trên khán đài, chảy dài xuống khán giả như có một mối liên kết nào đó. Mọi người nhìn lên màn hình và cùng hát trong khoảng không gian rộng, mát.
Sang phần II là Hát Mừng Đêm Thánh. Để giới thiệu bài Tiếng Chuông Sinh Nhật do ca đoàn nhà thờ Chính Tòa trình diễn, bài Đêm An Bình của vũ đoàn The Sun, bài Feliz Navida của các cháu thiếu nhi Nhà thờ Chính tòa, MC đã đọc những lời thế này: “Noel đang về ngoài kia, đầy ắp phố phường, hàng quán. Noel là một trong những lễ và hội vừa thánh thiêng, vừa sầm uất, đông vui. Noel mở toang cánh cửa muôn chiều để đi vào mọi ngõ ngách, dù là đô hội phồn hoa hay chân quê đồng đất…. làm nên một bức tranh sinh động. Tin Mừng Cứu Độ đã hóa thân, đã hợp lưu vào dòng chảy rất vồn vã của đời sống xã hội…"
Sau đó là tiếng nhạc hồi chuông… bài ca Jingle Bell (do ca sĩ Khánh Ngọc và nhóm GMC trình bày) đã đi vào huyền thoại bất tử, không thể đánh đồng với một thứ âm thanh nào khác. Đây là bài hát đã được chuyển tải như một món quà ngôn ngữ của trái đất này gửi tặng mặt trăng theo chuyến bay vượt không gian của phi hành đoàn vũ trụ Apollo năm nào. Bài hát Ông Noel Cười do ca sĩ không phải là người Công Giáo, Đoan Trang, trình bày khá vui. Có vẻ nghiêm túc là bài ca Tình Ngài Thương Con do ca sĩ Vân Trường trình bày và Noel Hồng Ân do ca sĩ Cam Thơ biểu diễn có múa minh họa. Vui nhộn nhất là bài Chú Bé Đánh Trống do các cháu Nhà Thiếu Nhi Thành Phố múa hát với những cái trống be bé xinh xinh; và bài Giáng Sinh Về của ca sĩ Phương Thùy.
Hôm nay, nhóm Tam Ca Áo Trắng xuất hiện hơi lạ, chỉ có hai chị em sinh đôi và nam ca sĩ Nguyên Hưng qua bài Sài Gòn Giáng Sinh. Dễ thương nhất là những em bé mặc trang phục màu đỏ, mũ Noel và ca sĩ Thanh Thảo với bài Chiếc Xe Nai.
“Ave Maria”, chỉ một lời chào này mà trời cao đất thấp gần nhau; cái khoảnh khắc kỳ diệu truyền tin ấy đã mở ra một lịch sử cứu độ. Nhà thơ Hàn Mặc Tử đã thốt lên:
“Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel,
Khi người đến truyền tin cho Thánh Nữ
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú,
Người có nghe náo động cả muôn trời,
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời….”
“Ave Maria”, đó là bài ca của Schubert do ca đoàn nhà thờ Đức Bà trình bày. Để kết thúc phần thứ II, MC đã đọc lên bài thơ:
“Khi Ngài bảo chúng ta cất lời ca
Trái tim ta như vỡ tan ra vì ngây ngất
Chúng ta ngước nhìn dung nhan ngài mà nước mắt tuôn trào
Chúng ta biết ngài thích nghe chúng ta hát
Bởi, với đôi cánh dang rộng của những bài ca
Chúng ta đã chạm đến ngài…”
Sang phần thứ III, cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã thay mặt ban tổ chức ngỏ lời cảm ơn. Lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc những người đã làm cho buổi thánh ca này được hình thành tốt đẹp. Kế tiếp là Đức Hồng Y lên chia sẻ tâm tình. Ngài kể hai câu chuyện thế này:
Câu chuyện thứ nhất kể về một chú bé đánh trống khi đến thăm Chúa Hài Đồng trong tay không có gì ngoài cái trống nhỏ, chú liền đánh lên cho mọi người vui, mọi người vui chú cũng vui luôn. Câu chuyện nhất mạnh về ý nghĩa khi làm cho người khác hạnh phúc thì mình cũng vui vẻ.
Câu chuyện thứ hai rất hay, nói về một bà già lưng còng tóc bạc nghe tin Chúa sinh ra đời, bà liền đi thăm. Bà đi lâu quá, chậm quá nên khi đến nơi thì Chúa Jesus hài đồng đã biết đi, biết nói rồi. Khi bà vào nhà, Jesus hỏi cha mẹ nhưng bà Maria và ông Giuse không biết bà này là ai. Bà khách đưa ra một món quà để trong cái thúng, tặng Jesus. Đó là một trái táo. Bỗng lúc đó lưng bà hết còng, tóc đen trở lại, con người bà trông đẹp đẽ hẳn ra. Thì ra đó là bà Eva ngày xưa… Câu chuyện nói lên ý nghĩa: Con người chúng ta chất chứa nhiều tội lỗi, nếu chậm trễ đi gặp Chúa thì tội làm cho con người mình còng xuống, đầu bạc trắng xấu xí. Khi gặp được Chúa, con người như được thay đổi, trở nên tốt lành.
Nhiều ngàn người cười vui, vỗ tay khi nghe xong hai câu chuyện. Sau đó cha Tổng Đại Diện, các vị khách, các ca sĩ, diễn viên có mặt trong chương trình lên sân khấu. Đoàn rước nến cũng từ từ tiến lên. Những ngọn nến được đốt sáng. Tất cả mọi người cùng đứng để cầu nguyện qua lời Kinh Hòa Bình. Kết thúc một đêm thánh ca, một đêm an bình tuyệt vời, thành công rực rỡ. Dòng người lũ lượt ra về bằng các cổng khác nhau. Hẳn lòng ai cũng chất chứa nhiều an bình từ một đêm thánh ca.