SAIGÒN -- Vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 08/12/2004, trong giáo phận Sài Gòn, nhiều giáo xứ có những hình thức mừng kính long trọng khác nhau.
Sớm nhất là tại giáo xứ Bắc Hà, hạt Phú Thọ, ngay từ chiều ngày 04/12/2004 Đức Hồng Y Tổng Giám Mục G.B Phạm Minh Mẫn đã đến cắt băng khánh thành phòng trưng bày hình ảnh quá trình 50 năm thành lập và phát triển giáo xứ; đồng thời chủ sự thánh lễ đồng tế với sự tham dự của đông đảo giáo dân. Sau đó, Cha chánh xứ Anphongsô Hoàng Ngọc Bao và cha phó Giuse Phạm Công Trường rất vui vẻ, cởi mở khi tham dự tiệc liên hoan mừng bổn mạng cùng với giáo dân.
Trong bài giảng tại nhà thờ Bắc Hà, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục đã xoáy vào nguyên nhân và hậu quả của tội tổ tông và “ơn được vô nhiễm của Đức Maria” thật sâu sắc và ý nhị, Ngài nói: “Con người trong lịch sử có hai thái độ khác nhau. Một là đi theo con đường tốt theo như lời Thiên Chúa dặn dò; nhưng con người lại dại dột chọn con đường thứ hai là đi ngược lại con đường của Thiên Chúa”.
Mừng lễ hôm nay, ta thấy nổi bật hình ảnh hai bà mẹ: bà Eva và Đức Maria. Bà Eva là mẹ của chúng sinh; lỗi lầm của bà dạy chúng ta những điều không nên làm, không nên cãi lệnh hoặc đi khác với đường lối của Thiên Chúa. Hậu quả của việc đó là tội tổ tông, đưa đến cái chết với bước đầu là vợ chồng đổ lỗi cho nhau; rồi đến cảnh huynh đệ tương tàn trong gia đình bà Eva….và chúng ta cũng lãnh nhận hậu quả tội lỗi của tổ tông gây ra..
Bà mẹ thứ hai, Đức Maria,là mẹ của các kẻ tin. Cuộc sống của bà dạy chúng ta phải làm gì để được sống dồi dào, toàn diện, trường sinh. Cuộc sống đó là:
- Lắng nghe, luôn mở ra với thánh ý Thiên Chúa.
- Đón nhận Thánh Thần Chúa, Con Một Chúa, Lời Chúa.
Cuộc sống này rực sáng đã khơi dậy niềm tin trong gia đình của Bà và lan tỏa đến các gia đình khác qua nhiều thế hệ. Chúng ta cần biết gìn giữ, nuôi dưỡng, quan tâm bảo vệ sự sống này bằng đời sống cầu nguyện để ngọn lửa đức tin, yêu thương không thể tắt.
Tại giáo xứ An Nhơn, hạt Xóm Mới, Gò Vấp, ngôi nhà thờ đơn sơ với khuôn viên nhỏ hẹp, trước giờ lễ có cung nghinh Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng rất sốt sắng, trang nghiêm trong tiếng kèn Tây. Thật cảm động khi có gần 40 em thiếu nhi khiếm thị bám vào vai nhau đi chầm chậm trong đám rước. Trong đó có các em do các Sơ dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ chăm sóc dạy dỗ; có các em do chùa Kỳ Quang ở Gò Vấp nuôi dưỡng và một số em ở mái ấm Thiên Ân. Đặc biệt trong thánh lễ có một em được lãnh bí tích Thánh Tẩy. Cha phó qua bài giảng làm nhiều người cảm động. Nhìn các em khiếm thị trong trang phục áo trắng dự lễ để mừng đặc ân vô nhiễm của Đức Mẹ, trộm nghĩ rằng ở nơi thiên đường hạnh phúc Đức Maria nhìn xuống các em với đôi mắt thế nào và trái tim của Mẹ có thổn thức không?
Tại giáo xứ Thị Nghè, hạt Gia Định, rất đông giáo dân đứng kín sân nhà thờ có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Hang đá kính Đức Mẹ trang trí rất đẹp, làm người ta thấy không khí Noel đã phảng phất đâu đây. Thánh lễ diễn ra trang nghiêm và ấm cúng, không ai để ý đến tiếng xe cộ đang chạy ồn ào ngay bên ngoài hàng rào giáo xứ. Ca đoàn với lực lượng hùng hậu làm cho người khó tính nhất cũng hài lòng. Cha chính xứ và hai cha phó đã đồng tế sốt sắng, một hình ảnh quen thuộc đối với giáo dân đông đảo của Thị Nghè.
Mừng kính lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm trọng thể, người giáo dân Sài Gòn hôm nay biểu lộ lòng sùng kính Đức Mẹ thật xứng đáng giữa nhịp sống ồn ào của phố thị.
Sớm nhất là tại giáo xứ Bắc Hà, hạt Phú Thọ, ngay từ chiều ngày 04/12/2004 Đức Hồng Y Tổng Giám Mục G.B Phạm Minh Mẫn đã đến cắt băng khánh thành phòng trưng bày hình ảnh quá trình 50 năm thành lập và phát triển giáo xứ; đồng thời chủ sự thánh lễ đồng tế với sự tham dự của đông đảo giáo dân. Sau đó, Cha chánh xứ Anphongsô Hoàng Ngọc Bao và cha phó Giuse Phạm Công Trường rất vui vẻ, cởi mở khi tham dự tiệc liên hoan mừng bổn mạng cùng với giáo dân.Trong bài giảng tại nhà thờ Bắc Hà, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục đã xoáy vào nguyên nhân và hậu quả của tội tổ tông và “ơn được vô nhiễm của Đức Maria” thật sâu sắc và ý nhị, Ngài nói: “Con người trong lịch sử có hai thái độ khác nhau. Một là đi theo con đường tốt theo như lời Thiên Chúa dặn dò; nhưng con người lại dại dột chọn con đường thứ hai là đi ngược lại con đường của Thiên Chúa”.
Mừng lễ hôm nay, ta thấy nổi bật hình ảnh hai bà mẹ: bà Eva và Đức Maria. Bà Eva là mẹ của chúng sinh; lỗi lầm của bà dạy chúng ta những điều không nên làm, không nên cãi lệnh hoặc đi khác với đường lối của Thiên Chúa. Hậu quả của việc đó là tội tổ tông, đưa đến cái chết với bước đầu là vợ chồng đổ lỗi cho nhau; rồi đến cảnh huynh đệ tương tàn trong gia đình bà Eva….và chúng ta cũng lãnh nhận hậu quả tội lỗi của tổ tông gây ra..
Bà mẹ thứ hai, Đức Maria,là mẹ của các kẻ tin. Cuộc sống của bà dạy chúng ta phải làm gì để được sống dồi dào, toàn diện, trường sinh. Cuộc sống đó là:
- Lắng nghe, luôn mở ra với thánh ý Thiên Chúa.
- Đón nhận Thánh Thần Chúa, Con Một Chúa, Lời Chúa.
Cuộc sống này rực sáng đã khơi dậy niềm tin trong gia đình của Bà và lan tỏa đến các gia đình khác qua nhiều thế hệ. Chúng ta cần biết gìn giữ, nuôi dưỡng, quan tâm bảo vệ sự sống này bằng đời sống cầu nguyện để ngọn lửa đức tin, yêu thương không thể tắt.
Tại giáo xứ An Nhơn, hạt Xóm Mới, Gò Vấp, ngôi nhà thờ đơn sơ với khuôn viên nhỏ hẹp, trước giờ lễ có cung nghinh Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng rất sốt sắng, trang nghiêm trong tiếng kèn Tây. Thật cảm động khi có gần 40 em thiếu nhi khiếm thị bám vào vai nhau đi chầm chậm trong đám rước. Trong đó có các em do các Sơ dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ chăm sóc dạy dỗ; có các em do chùa Kỳ Quang ở Gò Vấp nuôi dưỡng và một số em ở mái ấm Thiên Ân. Đặc biệt trong thánh lễ có một em được lãnh bí tích Thánh Tẩy. Cha phó qua bài giảng làm nhiều người cảm động. Nhìn các em khiếm thị trong trang phục áo trắng dự lễ để mừng đặc ân vô nhiễm của Đức Mẹ, trộm nghĩ rằng ở nơi thiên đường hạnh phúc Đức Maria nhìn xuống các em với đôi mắt thế nào và trái tim của Mẹ có thổn thức không?
Tại giáo xứ Thị Nghè, hạt Gia Định, rất đông giáo dân đứng kín sân nhà thờ có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Hang đá kính Đức Mẹ trang trí rất đẹp, làm người ta thấy không khí Noel đã phảng phất đâu đây. Thánh lễ diễn ra trang nghiêm và ấm cúng, không ai để ý đến tiếng xe cộ đang chạy ồn ào ngay bên ngoài hàng rào giáo xứ. Ca đoàn với lực lượng hùng hậu làm cho người khó tính nhất cũng hài lòng. Cha chính xứ và hai cha phó đã đồng tế sốt sắng, một hình ảnh quen thuộc đối với giáo dân đông đảo của Thị Nghè.Mừng kính lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm trọng thể, người giáo dân Sài Gòn hôm nay biểu lộ lòng sùng kính Đức Mẹ thật xứng đáng giữa nhịp sống ồn ào của phố thị.