SYDNEY -- Tối Chúa Nhật 21/11/2004 Giáo đoàn Lakemba long trọng mừng kính Lễ Chúa KiTô Vua bổn mạng của Giáo Đoàn, Ca Đoàn và Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại nhà thờ St. Threrese Lakemba Sydney.
Khai mạc buổi Lễ tất cả mọi người trong nhà thờ đều hướng về cuối nhà thờ nghinh đón kiệu Thánh tượng Chúa KiTô Vua cung nghinh rước vào nhà thờ rất trang nghiêm, kế tiếp Cha Pherô Trần Văn Trợ Đặc Trách Giáo đoàn xông hương Thánh tượng Chúa KiTô Vua. Sau đó các em Thiếu Nhi Thánh Thể dâng lên Chúa vũ khúc Tạ Ơn và cung nghinh Phúc Âm, tất cả mọi người đều thinh lặng hướng về Phúc Âm được rước lên cung thánh rất trang trọng tạo bầu khí an bình trong tâm hồn mọi người.
Thánh lễ cử hành gồm có quý Cha Trần Văn Trợ Đặc trách Giáo đoàn, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Nguyễn Văn Đồi, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Mai Đào Hiền, Cha Vũ Minh Nguyên, Cha Đoàn Sỹ Thục và Cha Gary Rawson Chính xứ Lakemba cùng đồng tế.
Giáo đoàn Lakemba là một Giáo đoàn tiên khởi kỳ cựu nhất trong Cộng Đồng và cũng đã đóng góp giúp ích Cộng Đồng thăng tiến lớn mạnh. Ca Đoàn KiTô Vua Lakemba là ca đoàn kỳ cựu nhất và thường trình diễn trong các ngày lễ chung trọng đại như ngày Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại công viên Paul Keating Park Bankstown.
Ông Vũ Đức Thắng Trưởng ban Mục Vụ Giáo đoàn lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Quan Khách các Giáo đoàn bạn và tất cả mọi người đã đến tham dự Lễ mừng kính Quan Thầy của Giáo đoàn. Đặc biệt ông Thắng thay mặt cho Giáo Đoàn, Ban Mục Vụ, Ca Đoàn và Xứ Đoàn TNTT cám ơn Cha Nguyễn Văn Đồi Cựu Tuyên úy Trưởng CĐCGVN Sydney :
“ Kính thưa Cha. Chúng con rất vui mừng được chào đón Cha về dâng Thánh lễ tạ ơn nhân dịp mừng kính bổn mạng Giáo đoàn. Từ ngày Cha quyết định về hưu dưỡng, chúng con rất mong muốn có cơ hội nói lên lòng thương mến và biết ơn sâu xa của chúng con, về những hy sinh của Cha đã ban cho chúng con trong suốt 21 năm Cha phục vụ cho Cộng Đồng Dân Chúa Sydney trong trách nhiệm Tuyên úy Trưởng. Chúng con biết rằng tất cả những Giáo Đoàn và Đoàn Thể trong Cộng Đồng hôm nay đây có sự hiện diện đông đủ thành viên Hội Đồng Mục Vụ cũng như toàn thể bà con cô bác, mọi người đều muốn tỏ lòng biết ơn với Cha.
Đặc biệt Giáo Đoàn Lakemba này Cha đã khai sinh ra nó với Thánh lễ bằng tiếng Việt Nam đầu tiên trong phòng nhỏ cuối thánh đường cách đây 21 năm và chúng con nhớ vỏn vẹn chỉ có 13 người. Cha đã bỏ nhiều công sức bồi đắp củng cố Giáo đoàn. Trong thời gian dài Cha là Tuyên úy Đặc trách đã cùng cư ngụ và sinh hoạt chung với chúng con, phòng của Cha ở ngày xưa, bên cạnh văn phòng Giáo xứ vẫn còn đó. Kính thưa Cha. Chúng con luôn nhớ đến Cha và cầu chúc Cha luôn tràn đầy hồng ân Chúa và Mẹ Maria. Sau những ngày nghỉ ngơi để tìm lại sự thanh thản cho tâm hồn, chúng con mong Cha sẽ tiếp tục sinh hoạt với Cộng Đồng có thể được. Và để tỏ lòng biết ơn với, các em Thiếu Nhi Thánh Thể mà hôm nay các em cũng kỷ niệm 20 năm thành lập Xứ Đoàn sẽ đại diện Giáo đoàn tặng kính Cha bó hoa để tỏ lòng biết ơn. Một lần nữa chúng con xin chân thành nhớ ơn Cha".






Sau lời cám ơn, tất cả mọi người trong nhà thờ đều đứng lên vỗ tay rất nồng nhiệt, nhiều người cảm thương Cha đã cao tuổi già yếu nên không cầm được nước mắt. Và Cha Đồi cũng đã xúc động không nói được lời gì ngoài hai tiếng Cám Ơn xuất phát từ tấm lòng của Cha đến với mọi người trong Cộng Đồng.
Sau đó Thánh lễ kết thúc và mọi người đến hội trường nhà thờ tham dự buổi tiệc chung vui thân mật với những món ăn thuần túy quê hương và thưởng lãm văn nghệ do các em Thiếu Nhi Thánh Thể của Xứ đoàn KiTô Vua trình diễn rất đặc sắc và ngoạn mục.
Khai mạc buổi Lễ tất cả mọi người trong nhà thờ đều hướng về cuối nhà thờ nghinh đón kiệu Thánh tượng Chúa KiTô Vua cung nghinh rước vào nhà thờ rất trang nghiêm, kế tiếp Cha Pherô Trần Văn Trợ Đặc Trách Giáo đoàn xông hương Thánh tượng Chúa KiTô Vua. Sau đó các em Thiếu Nhi Thánh Thể dâng lên Chúa vũ khúc Tạ Ơn và cung nghinh Phúc Âm, tất cả mọi người đều thinh lặng hướng về Phúc Âm được rước lên cung thánh rất trang trọng tạo bầu khí an bình trong tâm hồn mọi người.
Thánh lễ cử hành gồm có quý Cha Trần Văn Trợ Đặc trách Giáo đoàn, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Nguyễn Văn Đồi, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Mai Đào Hiền, Cha Vũ Minh Nguyên, Cha Đoàn Sỹ Thục và Cha Gary Rawson Chính xứ Lakemba cùng đồng tế.
Giáo đoàn Lakemba là một Giáo đoàn tiên khởi kỳ cựu nhất trong Cộng Đồng và cũng đã đóng góp giúp ích Cộng Đồng thăng tiến lớn mạnh. Ca Đoàn KiTô Vua Lakemba là ca đoàn kỳ cựu nhất và thường trình diễn trong các ngày lễ chung trọng đại như ngày Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại công viên Paul Keating Park Bankstown.
Ông Vũ Đức Thắng Trưởng ban Mục Vụ Giáo đoàn lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Quan Khách các Giáo đoàn bạn và tất cả mọi người đã đến tham dự Lễ mừng kính Quan Thầy của Giáo đoàn. Đặc biệt ông Thắng thay mặt cho Giáo Đoàn, Ban Mục Vụ, Ca Đoàn và Xứ Đoàn TNTT cám ơn Cha Nguyễn Văn Đồi Cựu Tuyên úy Trưởng CĐCGVN Sydney :
“ Kính thưa Cha. Chúng con rất vui mừng được chào đón Cha về dâng Thánh lễ tạ ơn nhân dịp mừng kính bổn mạng Giáo đoàn. Từ ngày Cha quyết định về hưu dưỡng, chúng con rất mong muốn có cơ hội nói lên lòng thương mến và biết ơn sâu xa của chúng con, về những hy sinh của Cha đã ban cho chúng con trong suốt 21 năm Cha phục vụ cho Cộng Đồng Dân Chúa Sydney trong trách nhiệm Tuyên úy Trưởng. Chúng con biết rằng tất cả những Giáo Đoàn và Đoàn Thể trong Cộng Đồng hôm nay đây có sự hiện diện đông đủ thành viên Hội Đồng Mục Vụ cũng như toàn thể bà con cô bác, mọi người đều muốn tỏ lòng biết ơn với Cha.
Đặc biệt Giáo Đoàn Lakemba này Cha đã khai sinh ra nó với Thánh lễ bằng tiếng Việt Nam đầu tiên trong phòng nhỏ cuối thánh đường cách đây 21 năm và chúng con nhớ vỏn vẹn chỉ có 13 người. Cha đã bỏ nhiều công sức bồi đắp củng cố Giáo đoàn. Trong thời gian dài Cha là Tuyên úy Đặc trách đã cùng cư ngụ và sinh hoạt chung với chúng con, phòng của Cha ở ngày xưa, bên cạnh văn phòng Giáo xứ vẫn còn đó. Kính thưa Cha. Chúng con luôn nhớ đến Cha và cầu chúc Cha luôn tràn đầy hồng ân Chúa và Mẹ Maria. Sau những ngày nghỉ ngơi để tìm lại sự thanh thản cho tâm hồn, chúng con mong Cha sẽ tiếp tục sinh hoạt với Cộng Đồng có thể được. Và để tỏ lòng biết ơn với, các em Thiếu Nhi Thánh Thể mà hôm nay các em cũng kỷ niệm 20 năm thành lập Xứ Đoàn sẽ đại diện Giáo đoàn tặng kính Cha bó hoa để tỏ lòng biết ơn. Một lần nữa chúng con xin chân thành nhớ ơn Cha".
Sau lời cám ơn, tất cả mọi người trong nhà thờ đều đứng lên vỗ tay rất nồng nhiệt, nhiều người cảm thương Cha đã cao tuổi già yếu nên không cầm được nước mắt. Và Cha Đồi cũng đã xúc động không nói được lời gì ngoài hai tiếng Cám Ơn xuất phát từ tấm lòng của Cha đến với mọi người trong Cộng Đồng.
Sau đó Thánh lễ kết thúc và mọi người đến hội trường nhà thờ tham dự buổi tiệc chung vui thân mật với những món ăn thuần túy quê hương và thưởng lãm văn nghệ do các em Thiếu Nhi Thánh Thể của Xứ đoàn KiTô Vua trình diễn rất đặc sắc và ngoạn mục.