MALAYSIA -- 15-16/11/2004. Malaysia. Thiên Chúa quan phòng đã ban cho chúng con, cộng đồng Công giáo đang học tập và làm việc tại Malaysia hai Thánh lễ do hai Linh mục người Việt nam chủ trì.
Trước mỗi Thánh lễ có ôn lại cuộc đời và cuộc tử đạo của Cha Thánh Anrê Dũng-Lạc và 5 Cha Thánh đã từng học tại Malaysia. Cha Thánh Philip Phan Văn Minh, Gioan Đoàn Trinh Hoan, Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Phêrô Đoàn Công Quí, Phaolô Lê Văn Lộc lần lượt học ở Penang từ năm 1840-1846, 1830-1836, 1842-1848, 1844-1850, 1846-1853. Cũng cần nhắc lại chủng viện Penang hay còn gọi là College General nằm trên đảo Penang, phía Tây Bắc Malaysia. Chủng viện lần đầu tiên được thành lập năm 1665 ở Ayuthia, Thái lan cho toàn vùng Đông Á. Năm 1806, Chủng viện chuyển về đảo Tikus, Penang, Malaysia. Chủng viện tọa lạc nơi đây cho đến năm 1984 thì dời về làng Tanjung Bunga cũng thuộc Penang. Hiện nay, tượng đài 5 Cha thánh tử đạo được xây trước các phòng học và văn phòng chính của Chủng viện. Trong nhà thờ của Chủng viện có lưu giữ hài cốt của các Thánh tử đạo Việt nam. Bên cạnh đó là bia tưởng niệm ghi tên của 49 Thầy Phó tế, trợ tá và giáo lý viên tử đạo cũng từng học tại đây.
Thánh lễ ở Kuala Lumpur vào ngày 15/11 do Cha Antôn Hùynh Đầy chủ sự. Cha thuộc dòng Thánh Tâm Huế. Hiện Cha và Chị Têrêsa Nguyễn Thị Hạnh Dung, thư ký của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Pham Minh Mẫn và chị Maria Cao Thị Tố Quyên, thuộc phong trào Focolaré đang tham dự khóa tập huấn ngắn hạn tại Singapore. Thánh lễ có khoảng 150 anh chị em tham dự. Đúng 9 giờ sáng Linh mục bắt đầu ngồi tòa giải tội. Trong thời gian đó, chị Hạnh Dung tập cho anh em một số bài hát phục vụ cho Thánh lễ. Đồng thời Tiểu sử về cuộc đời và cuộc tử đạo của các Cha Thánh cũng được đọc lên để mọi người hiểu thêm về ý nghĩa trọng đại của ngày lễ các Thánh tử dạo Việt nam. Sau Thánh lễ, Cha Antôn Đầy và chị Dung Hạnh chia sẽ cùng anh chị em những vấn đề trong cuộc sống mới như Tử đạo trong đời sống hàng ngày, Đức tin trong thời đại mới và Cuộc sống của người Công giáo trước sự lan rộng của người anh em Tin lành. Cuộc tọa đàm kết thúc vào lúc 4 giờ cùng ngày.
Sáng sớm ngày 16/11, các tà áo dài duyên dáng và những thanh niên tuấn tú trong trang phục quần sậm, áo trắng đổ về nhà thờ giáo xứ Butterworth, Penang. Hôm nay trời nắng rất đẹp rất thận lợi cho các anh chị em chúng ta về tham dự Thánh lễ Việt nam đầu tiên ở địa phận Penang này. Nhà thờ Nativity of Blessed Virgin Mary càng lộng lẩy hơn khi được trang điểm những băng rôn đỏ CHÀO MỪNG QUÍ CHA VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỘNG ĐOÀN XA XỨ cùng với những chiếc áo dài màu xanh, đỏ, trắng, vàng đủ màu trong sân nhà thờ. Đúng 10 giờ, Cha Gregory Nguyễn Văn Giảng hướng dẫn xét mình xưng tội cho các anh chị em. Sau đó Thánh lễ bắt đẩu vào đúng 3 giờ chiều. Trên cung thánh trang hoàng 2 câu trong phúc âm ANH EM LÀ ÁNH SÁNG CHO MUÔN DÂN và ANH EM HÃY TRỞ NÊN MUỐI ƯỚP MẶN CHO ĐỜI. Khi cộng đoàn hát bài “Đẹp thay ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi…” cũng là lúc Cha Gregory Giảng và Cha sở họ đạo Vincent Paul bước lên Cung Thánh. Bài giảng của Linh mục như tiếp thêm nghị lực cho các anh chị em không mặc cảm, tự ti mà phải tự hào mình là con cháu của các Thánh tự đạo Việt nam. Từ đó chúng ta phải vươn lên, không xa vào con đường rượu chè, cờ bạc và trai gái mà phải sống hy sinh, vượt khó để xứng đáng là con cháu của các Ngài. Phần dâng lễ vật với đoàn mặc toàn áo dài với màu sắc phù hợp với màu và ý nghĩa của từng lễ vật mà họ dâng lên hòa cùng cộng đoàn hát lên “Con xin tiến dâng lên này rượu nho cùng bánh miếng…”. Sau bài ca hiệp lễ là “Lời nguyện cùng Đức Mẹ La Vang”, xin Mẹ bao bọc và che chở những anh chị em chúng con đang ngày đêm lao động vất vả, hoặc những người không có việc làm hay những người đang bị giam giữ trong các trại tập trung, nhà tù bởi nhiều lý do. Sau đó là lời cám ơn Đức Giám mục địa phận, Cha sở họ đạo, các Thầy, các Sơ, các ông bà giáo dân và đặc biệt là Cô Ruth người phụ trách Vấn đề người di dân của họ đạo. Được biết các ông bà đang giúp đỡ một cách đặc biệt cho các công nhân nữ như chở họ đi Lễ ngày Chúa nhật, hổ trợ quần áo, thức ăn và những khó khăn khác. Sau Thánh lễ là những lời chia sẽ của Cha Giảng và các anh chị em trong cuộc sống khó khăn hàng ngày. Xen kẽ với những lời chia sẽ là những tiết mục văn nghệ đặc sắc với những bài Thánh ca, những làn quan họ, những bài ca trữ tình và những tiết mục hài.
Sau khi kết thúc hai Thánh lễ mừng trước các Thánh tử đạo Việt nam (thay vì ngày 24/11/2004), nét mặt của mỗi người lộ lên những nét vui sướng. Vui sướng vì bao tháng ngày chìm ngập trong tội lỗi nay mới có dịp trở về với Chúa và mới có dịp thổ lộ nổi lòng với Linh mục bằng tiếng Việt. Vui sướng vì bao tháng ngày xa vắng Chúa nay mới có dịp rước Chúa Giêsu Thánh thể vào lòng.
Trước mỗi Thánh lễ có ôn lại cuộc đời và cuộc tử đạo của Cha Thánh Anrê Dũng-Lạc và 5 Cha Thánh đã từng học tại Malaysia. Cha Thánh Philip Phan Văn Minh, Gioan Đoàn Trinh Hoan, Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Phêrô Đoàn Công Quí, Phaolô Lê Văn Lộc lần lượt học ở Penang từ năm 1840-1846, 1830-1836, 1842-1848, 1844-1850, 1846-1853. Cũng cần nhắc lại chủng viện Penang hay còn gọi là College General nằm trên đảo Penang, phía Tây Bắc Malaysia. Chủng viện lần đầu tiên được thành lập năm 1665 ở Ayuthia, Thái lan cho toàn vùng Đông Á. Năm 1806, Chủng viện chuyển về đảo Tikus, Penang, Malaysia. Chủng viện tọa lạc nơi đây cho đến năm 1984 thì dời về làng Tanjung Bunga cũng thuộc Penang. Hiện nay, tượng đài 5 Cha thánh tử đạo được xây trước các phòng học và văn phòng chính của Chủng viện. Trong nhà thờ của Chủng viện có lưu giữ hài cốt của các Thánh tử đạo Việt nam. Bên cạnh đó là bia tưởng niệm ghi tên của 49 Thầy Phó tế, trợ tá và giáo lý viên tử đạo cũng từng học tại đây. Thánh lễ ở Kuala Lumpur vào ngày 15/11 do Cha Antôn Hùynh Đầy chủ sự. Cha thuộc dòng Thánh Tâm Huế. Hiện Cha và Chị Têrêsa Nguyễn Thị Hạnh Dung, thư ký của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Pham Minh Mẫn và chị Maria Cao Thị Tố Quyên, thuộc phong trào Focolaré đang tham dự khóa tập huấn ngắn hạn tại Singapore. Thánh lễ có khoảng 150 anh chị em tham dự. Đúng 9 giờ sáng Linh mục bắt đầu ngồi tòa giải tội. Trong thời gian đó, chị Hạnh Dung tập cho anh em một số bài hát phục vụ cho Thánh lễ. Đồng thời Tiểu sử về cuộc đời và cuộc tử đạo của các Cha Thánh cũng được đọc lên để mọi người hiểu thêm về ý nghĩa trọng đại của ngày lễ các Thánh tử dạo Việt nam. Sau Thánh lễ, Cha Antôn Đầy và chị Dung Hạnh chia sẽ cùng anh chị em những vấn đề trong cuộc sống mới như Tử đạo trong đời sống hàng ngày, Đức tin trong thời đại mới và Cuộc sống của người Công giáo trước sự lan rộng của người anh em Tin lành. Cuộc tọa đàm kết thúc vào lúc 4 giờ cùng ngày.
Sáng sớm ngày 16/11, các tà áo dài duyên dáng và những thanh niên tuấn tú trong trang phục quần sậm, áo trắng đổ về nhà thờ giáo xứ Butterworth, Penang. Hôm nay trời nắng rất đẹp rất thận lợi cho các anh chị em chúng ta về tham dự Thánh lễ Việt nam đầu tiên ở địa phận Penang này. Nhà thờ Nativity of Blessed Virgin Mary càng lộng lẩy hơn khi được trang điểm những băng rôn đỏ CHÀO MỪNG QUÍ CHA VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỘNG ĐOÀN XA XỨ cùng với những chiếc áo dài màu xanh, đỏ, trắng, vàng đủ màu trong sân nhà thờ. Đúng 10 giờ, Cha Gregory Nguyễn Văn Giảng hướng dẫn xét mình xưng tội cho các anh chị em. Sau đó Thánh lễ bắt đẩu vào đúng 3 giờ chiều. Trên cung thánh trang hoàng 2 câu trong phúc âm ANH EM LÀ ÁNH SÁNG CHO MUÔN DÂN và ANH EM HÃY TRỞ NÊN MUỐI ƯỚP MẶN CHO ĐỜI. Khi cộng đoàn hát bài “Đẹp thay ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi…” cũng là lúc Cha Gregory Giảng và Cha sở họ đạo Vincent Paul bước lên Cung Thánh. Bài giảng của Linh mục như tiếp thêm nghị lực cho các anh chị em không mặc cảm, tự ti mà phải tự hào mình là con cháu của các Thánh tự đạo Việt nam. Từ đó chúng ta phải vươn lên, không xa vào con đường rượu chè, cờ bạc và trai gái mà phải sống hy sinh, vượt khó để xứng đáng là con cháu của các Ngài. Phần dâng lễ vật với đoàn mặc toàn áo dài với màu sắc phù hợp với màu và ý nghĩa của từng lễ vật mà họ dâng lên hòa cùng cộng đoàn hát lên “Con xin tiến dâng lên này rượu nho cùng bánh miếng…”. Sau bài ca hiệp lễ là “Lời nguyện cùng Đức Mẹ La Vang”, xin Mẹ bao bọc và che chở những anh chị em chúng con đang ngày đêm lao động vất vả, hoặc những người không có việc làm hay những người đang bị giam giữ trong các trại tập trung, nhà tù bởi nhiều lý do. Sau đó là lời cám ơn Đức Giám mục địa phận, Cha sở họ đạo, các Thầy, các Sơ, các ông bà giáo dân và đặc biệt là Cô Ruth người phụ trách Vấn đề người di dân của họ đạo. Được biết các ông bà đang giúp đỡ một cách đặc biệt cho các công nhân nữ như chở họ đi Lễ ngày Chúa nhật, hổ trợ quần áo, thức ăn và những khó khăn khác. Sau Thánh lễ là những lời chia sẽ của Cha Giảng và các anh chị em trong cuộc sống khó khăn hàng ngày. Xen kẽ với những lời chia sẽ là những tiết mục văn nghệ đặc sắc với những bài Thánh ca, những làn quan họ, những bài ca trữ tình và những tiết mục hài. Sau khi kết thúc hai Thánh lễ mừng trước các Thánh tử đạo Việt nam (thay vì ngày 24/11/2004), nét mặt của mỗi người lộ lên những nét vui sướng. Vui sướng vì bao tháng ngày chìm ngập trong tội lỗi nay mới có dịp trở về với Chúa và mới có dịp thổ lộ nổi lòng với Linh mục bằng tiếng Việt. Vui sướng vì bao tháng ngày xa vắng Chúa nay mới có dịp rước Chúa Giêsu Thánh thể vào lòng.