SAIGÒN -- Sáng ngày 17/11/2004, trời tờ mờ sáng đã có mấy người tay xách nách mang đứng ở sân Toà Giám Mục Sài Gòn. Hôm nay, lúc 6 giờ, tại nhà nguyện nhỏ, lầu 1 của Toà Giám Mục có cử hành “Thánh lễ Sai Đi” dành cho các tu sĩ lên đường phục vụ, chăm sóc bệnh nhân AIDS tại Trung tâm cai nghiện ma tuý Trọng Điểm thuộc xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.



Tại nhà nguyện nhỏ có nhà tạm be bé bằng gỗ, 8 tu sĩ tình nguyện ngồi ở hàng ghế đầu, người thân, bề trên cộng đoàn và thân hữu có mặt ở các hàng ghế sau. Thánh lễ bắt đầu, cùng đồng tế với Đức Hồng Y Tổng Giám Mục có cha G.B. Huỳnh Công Minh, Tổng Đại Diện và cha Vương Đình Bích, dòng Đức Mẹ Người Nghèo. Lời dẫn lễ vừa đọc xong, bài hát Xin Thánh Hiến được cất lên: “ Xin thánh hiến con để con phụng sự Chúa. Xin lôi kéo con bằng sức mạnh tình yêu……”

Với bài giảng ngắn gọn, Đức Hồng Y nhắn nhủ các tu sĩ hãy trở thành ngọn lửa cháy sáng trong cộng đoàn, trở thành người Samari nhân hậu đến với những bệnh nhân đau khổ để tặng cho họ sức mạnh của niềm hy vọng. Hãy có một sức khoẻ toàn diện; đó là trở thành một người sống bình an, có tương quan hài hoà trong cộng đoàn và với mọi người, để con đường Chúa sai chúng ta đi được sáng.

Sau phần rước lễ hai hình là nghi thức sai đi của 8 tu sĩ:

  • 1. Soeur Anna Maria Vũ Thị Huệ _ dòng Tiểu Muội
  • 2. Soeur Catarina Nguyễn Thị Tuyết Lan _ dòng Tiểu Muội
  • 3. Soeur Anê Nguyễn Thị Sửu _ dòng Tiểu Muội
  • 4. Soeur Anna Nguyễn Thị Vòng _ dòng TSBA Chúa Kitô
  • 5. Soeur Maria Bùi Thị Hồng Thái _ dòng MTG Đà Lạt
  • 6. Soeur Têrêsa Nguyễn Thị Thuý hằng _ dòng MTG Đà Lạt.
  • 7. Thầy Phêrô Nguyễn Đức Danh _ dòng Đức Mẹ Người Nghèo
  • 8. Thầy Phanxicô Xaviê Trịnh Xuân Kiên _ dòng Đức Mẹ Người Nghèo.
Thật đơn sơ khi 8 tu sĩ cầm nến hồng đốt sáng tiến lên đứng trước cung thánh. Sau lời mở đầu thân thiện của Đức Hồng Y, các tu sĩ đọc lời cam kết rồi giơ cao ngọn lửa với lòng hăng say tràn đầy. Đức Hồng Y đọc lời nguyện chúc lành và sai các anh chị ra đi: “Xin chúc lành cho các tôi tớ Chúa đây được luôn nhiệt thành trong sứ vụ mới và biết dùng đời sống của mình làm men muối ướp trần gian. Xin Cha gìn giữ họ trong bình an của Cha…”





Sau thánh lễ, hai nam tu sĩ cười rất tươi cho biết: khi quyết định tình nguyện thì chấp nhận những rủi ro dù thời gian phục vụ chỉ là 6 tháng.” Trước khi các tu sĩ lên đường, những người dự lễ đã dùng điểm tâm với Đức Hồng Y.

Căn bệnh thế kỷ AIDS; ngoài những rủi ro đáng tiếc trong việc sơ ý lâytruyền thì đa số là hậu quả của lối sống hưởng thụ phóng đãng….Xin ai đó thử nghĩ mà xem, nếu không vì lý tưởng theo gương Chúa Giêsu thì có ai dại gì đem sức mình phục vụ con người tội lỗi, bệnh hoạn vì thác loạn. Có bất công không khi một thầy dòng, một ma sơ có tâm hồn trong sạch, có sức sống tràn đầy, có tuổi xuân quí giá lại đi chăm nom những con người bất xứng với cuộc đời, đánh mất công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy, quay lưng với xã hội ?

Vâng, chỉ có sức mạnh của tình yêu mới làm cho những trái tim trẻ này sống theo khuôn mẫu của Đức Giêsu, dám chết đi cho những con người lỡ những phút yếu đuối mà chuốc lấy khổ đau, bất hạnh.

Được biết, Trung tâm cai nghiện ma túy Trọng Điểm hiện đang được Nhà Nước quản lý và đang có khoảng 50 bệnh nhân; Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân AIDS của Tòa Giám Mục chỉ hỗ trợ nhân sự theo từng dợt và thời điểm.