LAS VEGAS 17-10-2004 -- Hôm nay là ngày bế mạc Đại Hội Thánh Mẫu La Vang, Thánh lễ bế mạc Đại-Hội do Đức cha Mai Thanh Lương chủ tế với đông đảo các cha đồng tế. Số giáo dân tham dự chật ních cả khuôn viên Đền-Thánh, ít nhất cũng đến trên ba ngàn người tham dự.
Ca đoàn La-vang đã hát thật xuất sắc, đưa tâm hồn mọi người hướng về Chúa và đến với Mẹ La-vang một cách tuyệt vời.
Trong bài giảng Đức Cha Mai thanh Lương đã noí về lịch sử và ý nghĩa Kinh Mân Côi, đặc biệt nhắc nhớ đến tông thư của Đức Thánh Cha về mầu nhiệm Kinh Mân Côi và nhất là ý nghĩa mầu nhiệm 5 sự Sáng mà Đức Thánh Cha đã công bố. ĐC Lương nói về kinh nghiệm riêng của ngài trong việc lần chuỗi mân côi: sự việc xẩy ra cho ngài mấy chục năm về trước khi ngài đi hành hương Lộ Đức, một đêm kia vào lúc 2 giờ sáng ngài ra hang Lộ Đức để cầu nguyện, khi ra tới nơi ngài đã thấy có vài ngàn người đang sốt sắng lần hạt Mân Côi. Cảnh tượng đó đã làm ngài xúc động và gây một ấn tượng mạnh mẽ, người ta ai nấy đều tin tưởng vào Đức Mẹ... Và từ đó trở đi không bao giờ ngài quên lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Đức Cha cũng khuyên nhủ giáo dân và các gia đình Công giáo nên ân cần lần hạt mân Côi và cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria.
Trước phần dâng của lễ, các em thuộc đoàn vũ Mân Côi đã thay mặt cộng đồng Dân Chúa dâng lên Mẹ lời ca tri ân cảm tạ qua vũ khúc "Tràng Hạt Mân Côi" rất trang trọng, linh thiêng, vui tươi, trìu mến và đẹp mắt.
Thánh lễ được cử hành một cách rất cảm động, sốt sắng và trang nghiêm dưới bầu trời xanh tươi nhưng lộng gió.
Sau Thánh lễ là phần cám ơn của Cộng-Đoàn Mẹ La-vang cùng với qùa lưu niệm gửi đến Đức Cha. Cộng đoàn cũng đã tỏ lời tri ân đối với vị chủ chăn Đền Thánh Mẹ La-vang, đã nhọc lòng suy tính để tổ chức cho hoàn mỹ những ngày Đại-hội.
Sau cùng là phép lành Toà-Thánh của Đức Thánh Cha gửi tới cho tất cả những ai đi tham dự Đại-hội.
Sau thánh lễ khách hành hương thay phiên nhau chụp những tấm hình lưu niệm bên đài Đức Mẹ như muốn giữ lại những kỷ niệm yêu mến không bao giờ phai nhòa về những ngày trọng đại được sống bên Mẹ và anh chị em.
Phải nói là nhiều hãng thông tấn, đài phát thanh, Internet... đổ dồn về đây để lấy tin tức và đưa tin đi trên khắp hoàn vũ.
Để đáp ứng nhu cầu khách hành hương, gift shop La-vang đã order hàng ngàn tượng ảnh các lọai thật đẹp từ Ý về để cung cấp cho khách hành hương.
3 ngày đại hội thực là một công trình vĩ đại, mọi sự tuần tự diễn ra rất nhịp nhàng thoải mái và đẹp đẽ. Được thế mà nhờ công sức chuẩn bị chu đáo của cha Giám-Đốc và anh chị em trong Cộng-Đoàn Mẹ La-vang.
Hôm nay khi ghi lại vài nét những sinh hoạt và một vài hình ảnh đã xẩy ra trong mấy ngày qua, tôi chi biết dâng lời cảm tạ Chúa, cảm tạ Mẹ La-vang, vì qua Mẹ mà chúng tôi đã hoàn thành được một Đại-hội làm vinh danh Mẹ, mà chúng tôi không nghĩ là nó tốt đẹp và thành công nggoài sức tưởng tượng.
Cộng-Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Las Vegas chúng tôi xin tri ân mọi ân nhân đã đóng góp công sức cho Đại hội. Xin Chúa qua Mẹ La-vang trả muôn ơn lộc đến tất cả qúi vị.
Ca đoàn La-vang đã hát thật xuất sắc, đưa tâm hồn mọi người hướng về Chúa và đến với Mẹ La-vang một cách tuyệt vời.
Trong bài giảng Đức Cha Mai thanh Lương đã noí về lịch sử và ý nghĩa Kinh Mân Côi, đặc biệt nhắc nhớ đến tông thư của Đức Thánh Cha về mầu nhiệm Kinh Mân Côi và nhất là ý nghĩa mầu nhiệm 5 sự Sáng mà Đức Thánh Cha đã công bố. ĐC Lương nói về kinh nghiệm riêng của ngài trong việc lần chuỗi mân côi: sự việc xẩy ra cho ngài mấy chục năm về trước khi ngài đi hành hương Lộ Đức, một đêm kia vào lúc 2 giờ sáng ngài ra hang Lộ Đức để cầu nguyện, khi ra tới nơi ngài đã thấy có vài ngàn người đang sốt sắng lần hạt Mân Côi. Cảnh tượng đó đã làm ngài xúc động và gây một ấn tượng mạnh mẽ, người ta ai nấy đều tin tưởng vào Đức Mẹ... Và từ đó trở đi không bao giờ ngài quên lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Đức Cha cũng khuyên nhủ giáo dân và các gia đình Công giáo nên ân cần lần hạt mân Côi và cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria.
Trước phần dâng của lễ, các em thuộc đoàn vũ Mân Côi đã thay mặt cộng đồng Dân Chúa dâng lên Mẹ lời ca tri ân cảm tạ qua vũ khúc "Tràng Hạt Mân Côi" rất trang trọng, linh thiêng, vui tươi, trìu mến và đẹp mắt.
Thánh lễ được cử hành một cách rất cảm động, sốt sắng và trang nghiêm dưới bầu trời xanh tươi nhưng lộng gió.
Sau Thánh lễ là phần cám ơn của Cộng-Đoàn Mẹ La-vang cùng với qùa lưu niệm gửi đến Đức Cha. Cộng đoàn cũng đã tỏ lời tri ân đối với vị chủ chăn Đền Thánh Mẹ La-vang, đã nhọc lòng suy tính để tổ chức cho hoàn mỹ những ngày Đại-hội.
Sau cùng là phép lành Toà-Thánh của Đức Thánh Cha gửi tới cho tất cả những ai đi tham dự Đại-hội.
Sau thánh lễ khách hành hương thay phiên nhau chụp những tấm hình lưu niệm bên đài Đức Mẹ như muốn giữ lại những kỷ niệm yêu mến không bao giờ phai nhòa về những ngày trọng đại được sống bên Mẹ và anh chị em.
Phải nói là nhiều hãng thông tấn, đài phát thanh, Internet... đổ dồn về đây để lấy tin tức và đưa tin đi trên khắp hoàn vũ.
Để đáp ứng nhu cầu khách hành hương, gift shop La-vang đã order hàng ngàn tượng ảnh các lọai thật đẹp từ Ý về để cung cấp cho khách hành hương.
3 ngày đại hội thực là một công trình vĩ đại, mọi sự tuần tự diễn ra rất nhịp nhàng thoải mái và đẹp đẽ. Được thế mà nhờ công sức chuẩn bị chu đáo của cha Giám-Đốc và anh chị em trong Cộng-Đoàn Mẹ La-vang.
Hôm nay khi ghi lại vài nét những sinh hoạt và một vài hình ảnh đã xẩy ra trong mấy ngày qua, tôi chi biết dâng lời cảm tạ Chúa, cảm tạ Mẹ La-vang, vì qua Mẹ mà chúng tôi đã hoàn thành được một Đại-hội làm vinh danh Mẹ, mà chúng tôi không nghĩ là nó tốt đẹp và thành công nggoài sức tưởng tượng.
Cộng-Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Las Vegas chúng tôi xin tri ân mọi ân nhân đã đóng góp công sức cho Đại hội. Xin Chúa qua Mẹ La-vang trả muôn ơn lộc đến tất cả qúi vị.