LAS VEGAS 16-10-2004 -- Sau Thánh lễ kai mạc Đại-hội của Đức cha Joseph A Peper, số khách hành hương tràn về Đền-Thánh ngày một đông nghẹt, những xe bus cứ chuyển bánh tới và đổ người xuống. Bác tài làm như quen thuộc địa danh này lắm, nên lái xe ôm sát bờ tường Đền-Thánh mới ngừng! chúng tôi anh chị em trong ban tiếp tân, tay luôn cầm sẵn những tờ Chương Trình Tổng Quát để chuẩn bị gửi đến từng vị khách hành hương. Cha Quản nhiệm Giuse Nguyễn Đức Trọng bên tai luôn áp cái cell phone vào tai để nghe vàtrả lời những cú điện thoại gọi đến, ngài nói với chúng tôi chuẩn bị sắp ghế thêm vì ba chuyến xe bus đổ người sắp đến.

Đúng 9giờ 30 giáo dân đã tràn ngập khuôn viên Đền Thánh để tham dự Lễ “khấn cho mọi nhu cầu” do cha Nguyễn An Ninh chủ tế, với qúi cha đồng tế rất sốt sáng. Bài giảng của cha Ninh đã làm mọi người xúc động, sau Thánh lễ nhiều người tìm đến tôi để xin bài giảng của cha.

Nghỉ ngời giai lao nửa tiếng, Thánh lễ Khấn dành cho bệnh nhân lúc 11giờ sáng do cha Nguyễn Trường Luân tiếp nối, giáo dân sau khi nghỉ giải lao lại tấp nập kéo đến tham dự. Mặc dù giáo dân đã tham dự lễ lúc 9giờ 30 rồi, nhưng không biết từ đâu, giòng thác người vẫn kéo đến đông nghẹt cả khuôn viên Đền-Thánh để tiếp tục dự Thánh lễ này. Một điều chúng tôi phải ghi nhận là bắt đầu vào cả hai Thánh lễ, trên bầu trời chói chang đã được Đức-Mẹ phủ một lộng che mát bằng những đám mây dễ thương cứ lơ lửng trên không trung cho đàn con Mẹ dự lễ. Mọi người chăm chú lắng nghe bài giảng của cha Luân, ngài thật nhẹ nhàng lên án việc phá thai, phá thai là đi nghịch với giáo lý Kitô giáo.

Sau Thánh lễ, mọi người ùa ra phía sau Đền-Thánh để dùng trưa. Nhà hàng Thanh Hương Sandwiches San Jose do ông bà chủ đích thân đứng nấu nướng, ngoài bánh mì danh tiếng còn bán các loại cơm, bún đầy hương vị quê hương để phục vụ khách hành hương, nhà hàng Phở Sàigòn 8 do hai ông bà chủ tiệm cũng cất công đến bán đồ ăn, đặc biệt cơm gà La Vang và sữa đậu nành lá dứa thơm ngon! Tôi đến từng bàn khách hành hương thăm hỏi, ai cũng vui vẻ nói :” Thức ăn ngon, cha Giám-Đốc và qúi vị tổ chức chu đáo qúa!” Cảm tạ Chúa, cảm tạ Mẹ La-vang. những mệt mỏi để chuẩn bi cho Đại hội, nay đã được đền bù.

Đúng 2giiờ 00, giờ tĩnh tâm, giới trẻ tụ họp tại lều được dựng sẵn phía sau Đền-Thánh, do cha Đồng Minh Quang hướng dẫn. Cha Quang ngài có giọng nói hấp dẫn giới trẻ, vừa duyên dáng vừa dí dỏm đã lôi cuốn các em đi vào tĩnh tâm thật sốt sáng. Phần người lớn, do cha Nguyễn Trường Luân phụ trách. Không nói chắc ai cũng biết số người tham dự chật ních nhà thờ, không còn chỗ để thở! Sau bài giảng tĩnh tâm là cầu nguyện chữa lành. Bao nhiều người được ơn lạ, số người kéo lên xin chữa bệnh tưởng như không dứt, cứ nối tiếp mãi. Tôi đã toát mồ hôi để sắp xếp người lên cho có thứ tự cùng với cả chục anh chị em phụ giúp để lo trật tự đi lên chữa bệnh cho nghiêm trang. Sau khi được cha Luân đặt tay chữa lành, ai nấy đều đến bàn thờ qùi tạ ơn Mẹ La-vang. Ôi cảnh tượng sao mà cảm động!, con cái khắp nơi về đây được bao phủ bởi bao Hồng ân của Chúa qua Mẹ La-Vang chuyển cầu.

Đúng 4giờ 00 các cha chia nhau ngồi tòa hòa giải, có tất cả 10 tòa giải tội, tòa nào cũng đông nghẹt người xếp hàng để được hoà giải với Chúa và trở về nguồn sống đạo cho xứg đáng người Kitô hữu.Trong thời gian vừa giải tội, và vừa để con chiên viếng thăm Linh-Đài Mẹ, hàng trăm người xếp hàng để xin nước Thánh đem về nhà.

5giờ 00 các gío hữu lại tấp nập quây quanh khu sinh họat để ăn tối và nghỉ ngơi đôi phút hầu chuẩn bị cho buổi rước kiệu Đức-Mẹ sắp đến.

5giờ 30 cha Giám-Đốc Giuse Nguyễn đức Trọng lên Linh Đài Mẹ để kêu gọi mọi người trở về khuôn viên Đền-Thánh chuẩn bị cho buổi rước kiệu. Trước khi rước kiệu, đại diện giáo dân các giáo phận Las Vegas, San Fancisco, San Jose, Los Angeles, Orange lên trên Linh Đài để dâng lên Mẹ La Vang chục kinh Mân côi. Trên tay hàng ngàn người đã có lồng đèn rực sáng, trên lồng đèn 4 mặt là những bài hát chúc tụng, ngợi khen Mẹ Thiên Chúa. Tiếng hát, tiếng đọc kinh vang dội cả một bầu trời Las-vegas. Sau 20 phút lần hạt, đoàn kiệu bắt đầu khởi hành từ Linh-đài Đức Mẹ tiến về Đài kỷ niệm nhớ về ba Tổng Giáo phận : Hà Nội, Huế, Sàigòn. Mỗi nơi, Đức Cha Mai Thanh Lương và đoàn kiệu dừng lại để lắng nghe lịch sử từng giáo khu và được kết thúc bằng lời cầu nguyện của Đức Cha Mai Thanh Lương. Ôi thật cảm động, nhớ về quê hương Việt-nam, nhớ về gíao sử Việt-nam. Người nào cũng dưng dưng ngấn lệ cảm động ! Một khách hành hương ghé sát tai tôi nói, Đại hội thành công ngoài sức tưởng tượng! Làm mọi người trở về nguồn với Giáo Hội tại que nhà!

Sau cuộc rước kiệu là Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Mai Thanh Lương chủ tế cùng với 14 qúi cha đồng tế. Tô thêm phần trang trọng cho buổi lễ là điệu vũ Đóa Hồng Dâng Mẹ do đoàn vũ Mân Côi trình diễn, và sau đó là phép lành của Đức cha.

8 giờ tối, đoàn văn nghệ Dân phối hợp với Đoàn vũ Mân-côi giáo phận Los Angeles, đã làm cho khán thính giả say chưa từng thấy.