LAS VEGAS -- Đêm văn nghệ vào tối thứ Bảy 16-10-2004 trong Đại Hội Thánh Mẫu La Vang ở Las Vegas do Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc gồm 50 vũ công đến từ San José do sư huynh An Phong hướng dẫn và Đoàn Vũ Mân Côi đến từ Claremont Los Angeles gồm 20 em do LM Trần Công Nghị hướng dẫn. Các em đã trình diễn thật tuyệt vời và làm 3000 ngàn khán giả có một ấn tượng rất sâu sắc và cảm động.

Hình ảnh Đêm Văn Nghệ


Phải nói đây là đêm văn nghệ được dàn dựng rất công phu, ý nghĩa và nghệ thuật mà nhiều khán giả đã phát biểu rằng từ trước tới nay chưa từng được thưởng thức buổi văn nghê nào hoành tráng, rực rỡ, mầu sắc, công phu, ý nghĩa, sâu đậm nét tôn giáo như vậy.

Trước buổi trình diễn văn nghệ, đã có cuộc rước kiệu kính Đức mẹ La Vang, hai đoàn văn nghệ trong trang phục rực rỡ và sang trọng đã chỉnh tề tháp tùng kiệu Đức Mẹ. Về đến khán đài, đoàn vũ Mân Côi đã dâng lên Đức Mẹ La Vang vũ khúc “Đóa Hồng Dâng Mẹ” theo tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Huệ. Đây là một ca khúc mới do nữ tu Thiên Thanh sáng tác và được VietCatholic hòa nhạc vào CD. Lời ca trong sáng, điệu nhạc vui tươi trìu mến, rộn ràng. Các em thiếu nữ tuổi từ 14 đến 18 trong trang phục mầu hồng và xanh đậm mầu trời dâng lên Mẹ những đoá hồng tươi thắm và trong những bước chân reo vui, những bàn tay tung tăng nhộn nhịp. Người xem hòa mình vào sức sống mới tuôn trào của tuổi xuân chan chứa tình yêu dâng lên Mẹ “Tràng hoa Mân Côi ôi thắm tươi, lời kinh ca vang vang khắp nơi cho hồn con say chơi với… Dâng Mẹ hồng thiêng ngát hương ôi diệu vời, Dâng Mẹ ngàn lời kinh Ave Maria…”

Buổi văn nghệ mở màn với mấy chục cỗ trống lớn trong bài múa trống hùng tráng vang vọng cả một khung trời, đưa hồn người thưởng lãm về với những tiếng trống Mê Linh, về với dân tộc, về với tình tự và niềm tự hào dân tộc qua sắc áo lộng lẫy, qua âm thanh nhịp nhàng, qua ánh sáng muôn mầu.

Tiếp đến là chủ đề của Đêm Âm Thanh và Ánh Sáng qua màm trình diễn “Mầu Nhiệm Chúa Sống Lại”. Con chim đầu đàn Bích Vân kể lại cho khán giả nghe (trước tiên bằng Anh ngữ sau đó là Việt ngữ) về ý nghĩa bữa Tiệc Ly cuối cùng: Chúa Giêsu trong đêm hôm đó đã ngồi đồng bàn cùng ăn với các môn đệ và trối lại sứ điệp đoàn kết yêu thương, nhắc nhở tinh thần phục vụ và dấn thân. Các tông đồ và Chúa Giêsu trong đồng phục khăn đống áo dài, tay cầm đũa và bát cơm đã vũ theo điệu nhạc cổ điển tâm tình yêu thương chia cơm sẻ áo. Tiếng nhạc trầm lắng, tha thiết, tình tự, dẫn chúng ta về một hồi niệm rất quen thuộc và gần kề là Mầu Nhiệm Thánh Thể, trung tâm điểm đời sống Công giáo.

Cuộc thương khó của Đức Kitô được diễn tả qua điệu vũ bi thương, sống động với những vũ công trong trang phục mầu tím nhợt nhòa, khăn che mặt mầu trắng trong suốt, thướt tha, yểu điệu, sang trọng và duyên dáng, như những Madalena, hoặc những Veronica, hát lên bài tình ca trong nỗi nghẹn ngào bi thảm nhưng cũng đầy sóng gío và vẫn một lòng tin tưởng vào thập tự giá của đức Kitô.

Qua Thập Giá tới vinh quang và vũ đoàn các em trong trang phục muôn mầu rực rở, tiếng trống tiếng phèng, nhịp phách vui tươi hoan ca mừng Chúa sống lại.

Tiếp đến là các em trong những chiếc áo tứ thân nhiều mầu, mềm mại uyển chuyển, đằm thắm và thướt tha theo tiếng nhạc mê ly huyền ảo đi vào niềm xác tín và vui mừng vì niềm vui Chúa vẫn hiện diện với con người. Cuộc rước ảnh và tôn vinh trái tim Chúa nói lên ý nghĩa là Chúa vẫn còn hiện diện và ở trong lòng mỗi người chúng ta.

Bài hoan ca cuối cùng nói lên ý nghĩa tinh thần phục vụ yêu thương của con cái Chúa nơi trần gian. Các vũ công trong trang phục cung đình mầu vàng và xanh đậm cùng với Mẹ Maria đang lên Chúa tâm tình tạ ơn, diễn tả tình yêu và tinh thần hiệp nhất nối kết chúng ta trong cùng một đức tin và một phép rửa.

Kết thúc sứ điệp “mầu nhiệm Chúa sống lại” là bài vũ trống rộn ràng, vui tươi phấn khởi, âm vang cứ tiếp nối trải rộng ra khắp bốn phương trời…

Sau phần trình diễn của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc là phần trình diễn của Đoàn Vũ Mân Côi. Giờ đây trong phần giúp vui, các em thiếu nữ đã rời khỏi ghế giáo đường đi vào thế giới của ánh đèn muôn mầu của Las Vegas. Trong một trang phục áo kim tuyến mầu hồng nhợt, tân kỳ, hơi có chút gì là gợi cảm của Las Vegas nhưng vẫn còn vẻ trong sáng và hồn nhiên của vùng đất quê hương, các em đã vũ bài “Trống Cơm, Xe Chỉ Luồn Kim”. Điều vũ vui tươi kích động của những cô gái Việt đang tung tăng hòa nhịp vào môi trường trung học Hoa Kỳ, những em bé yêu đời “cheer leaders” của những cuộc chơi thể thao tưng bừng. Điệu vũ do chính các em sáng tác, hài hòa được cả hai thể loại nét trữ tình hồn nhiên nhịp nhàng của truyền thống Việt và nét vui nhộn đột phá của văn hóa Huê Kỳ.

Sau phần sổ số, các em trong Vũ Đoàn Mân Côi lại đến với khán giả trong một vũ khúc khác là “Cô Bé Mắt Nháy” hồn nhiên, tung tăng, chọc cười…

Sau mỗi mục, những tràng pháo tay khích lệ là tán thưởng vang dội cả khung trời Linh Địa La Vang.

Vào ngày bế mạc Đại Hội sáng ngày hôm sau, các em vũ đoàn Mân Côi còn trình bày một trong thánh lễ đại trào ca khúc “Tràng Hạt Mân Côi” theo ý nghĩa 5 Sự Sáng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, nhạc của LM Đỗ bá Công, lời của LM Trần Công Nghị, và với tiếng hát của Thanh Lan. Các em hân hoan dâng lên Mẹ theo lời ca thắm tươi: “Ave Maria, ôi tràng hạt Mân Côi, hồng phúc Đức Chúa Trời, sợi dây tình nối kết con vào tình Chúa mến thương. Hương nguyện cầu, bay lên cao như cánh phượng hoàng bay. Cùng với Mẹ lời kinh con nồng nàn tha mến yêu. Dâng lên Cha chí thánh ngàn trùng, muôn ngàn trùng chí thánh… Hoa Mân Côi là Sáng đưa về tới Thiên Đàng.”

Chú thích: Để giúp cho những ai không có dịp đến Las Vegas trong dịp Đại Hội này cũng được thưởng thức Nhạc Cảnh "Mầu Nhiệm Chúa Sống Lại" và những vũ khúc mê hồn tuyệt vời, VietCatholic đang cho edit và thực hiện một DVD rất công phu và tuyệt mỹ, gồm 3 máy quay phim digital do các cameramen đến từ Hollywood thu hình. Xin qúi vị chờ đón xem.