CLAREMONT -- Nghi thức Rước Kiệu tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi vào lúc 6:30 phút chiều ngày 2-10-2004 tại giáo xứ Our Lady of the Assumption Church do Đức giám mục Mai Thanh Lương chủ sự đã khởi đầu Lễ Mừng Ngân Khánh của Cộng Đoàn Việt Nam hiện diện tại vùng Claremont, Pomona và Montclair thuộc tổng giáo phận Los Angeles.
Cả từ gần một năm nay, toàn thể giáo dân trong Cộng đoàn Mân Côi cứ trông chờ từng ngày cho tới ngày hôm nay, vì khánh nhật 25 năm không những chỉ là thời điểm đánh đấu một đoạn đường đã qua, nhưng còn hướng về một tướng lai với muôn vàn ước nguyện và hy vọng.
Nhìn lại quãng đường đã qua, toàn thể người Công giáo Việt sống trong vùng này hằng tự nhắc với chính mình rằng “mình đã nhận được biết bao ơn phúc của Chúa” nên trước tiên họ dâng lời cám tạ hồng ân Thiên Chúa. Họ cũng cám ơn đức ông William Barry, vị lãnh đạo tinh thần có tấm lòng bao la trời bể và một trái tim luôn yêu thương người Việt. Chính nhờ ngài mà những người Công giáo đầu tiên đến đây đã được giáo xứ giúp đỡ tận tình và với tất cả tình yêu mến.
Không những chỉ đức ông Barry mà tất cả các linh mục Việt Mỹ đã phục vụ trong giáo xứ đều là những vị chủ chăn nhân từ yêu thương và kính trọng người Công giáo Việt nam..
Giáo dân giáo xứ Our Lady of the Assumption Church không những chỉ là những người đồng đạo có lòng thương yêu người Việt, nhưng trải qua thời gian dài 25 năm, ngày nay họ coi người Việt Nam trong giáo xứ như những phần tử sống động, đồng trách nhiệm trong việc xây dựng cuộc sống đức tin và chia sẽ mọi sinh hoạt của giáo xứ. Giáo dân người Hoa Kỳ và người gốc Mễ nhìn người Công giáo Việt như một tấm gương đức tin và với sự cảm phục vì tinh thần dấn thân và đoàn kết.
-- Hình ảnh Cuộc Rước Kiệu và Thánh Lễ
Cuộc Rước Kiêu tôn vinh Mẹ Maria muốn nói lên lòng biết ơn sâu xa của con cái Mẹ đã được bao phủ dưới sự nâng đỡ của Mẹ trong những năm tháng đã qua… Các đoàn thể trong đồng phục của mình tham gia đoàn kiệu cũng chứng tỏ sức sống và sinh hoạt của Cộng Đoàn một cách đắc lực và sống động.
Sau phần tôn vinh Mẹ tại nhà thờ, Đức ông Barry, nguyên chính xứ đã chào mừng cộng đoàn và cho rằng sự hiên diện của người Việt trong giáo xứ là phép lành của Chúa. Ngài đã cao hứng hát lên một bài ca nói lên ý nghĩa yêu thương sâu đậm với cộng đoàn “You ever know I love you… you are always in my heart…”
Đức Cha Mai Thanh Lương chủ tọa Thánh Lễ Tạ Ơn cùng với qúi linh mục của giáo xứ là Cha Tom Welbers, Cha Trần Công Nghị, Cha Paul Spellman, Cha Tony Campell và một số các Cha khách như: Cha Nguyễn hùng Cường, Nguyễn văn Thoại, Nguyễn tiến Bình, và
Trong bài giảng ĐC Mai thanh Lương khuyến khích giáo dân trong dịp kỉ niệm ý nghĩa này về 3 mục tiêu là mỗi người cần ý thức: 1/ cám tạ hồng ân Thiên Chúa va cám ơn nhau; 2/ Kiểm điểm lại đoạn đường đã qua và bù đắp lại những gì còn thei61u sót chưa thực hiện được; 3/ Kiên quyết dấn thân vào việc tông đồ và truyền giáo mới…
Đoàn Vũ Phụng Vụ do các em thiếu nhi dâng lên Mẹ những đoá hoa lòng trong sáng và lời ca êm đềm như hương nguyện cầu bay lên trước tôn nhan Chúa.
Cuối lễ ông Đào văn Tùng chủ tịch Cộng đoàn lên dâng lời cám ơn Đức Cha và các Cha đã đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn nhân dịp long trọng này. Với tâm tình biết ơn Cộng Đoàn đã dâng lên các cha món quà kỉ niệm.
Trong phần đáp từ, Cha Tom Welbers đại diện toàn thể giáo xứ Our Lady of the Assumption cám ơn người Việt Nam trong giáo xứ. Ngài ca tụng những thành quả và gương sống đức tin của anh chị em Công giáo Việt Nam. Đặc biệt để đánh dấu ngày vui mừng hôm nay, giáo xứ muốn tặng cộng đoàn Việt Nam một món quà là sẽ góp vào qũi xây tượng đài Đức Mẹ LaVang của cộng đoàn Việt Nam trong giáo xứ là 2,500.00 dollars.
Cả từ gần một năm nay, toàn thể giáo dân trong Cộng đoàn Mân Côi cứ trông chờ từng ngày cho tới ngày hôm nay, vì khánh nhật 25 năm không những chỉ là thời điểm đánh đấu một đoạn đường đã qua, nhưng còn hướng về một tướng lai với muôn vàn ước nguyện và hy vọng. Nhìn lại quãng đường đã qua, toàn thể người Công giáo Việt sống trong vùng này hằng tự nhắc với chính mình rằng “mình đã nhận được biết bao ơn phúc của Chúa” nên trước tiên họ dâng lời cám tạ hồng ân Thiên Chúa. Họ cũng cám ơn đức ông William Barry, vị lãnh đạo tinh thần có tấm lòng bao la trời bể và một trái tim luôn yêu thương người Việt. Chính nhờ ngài mà những người Công giáo đầu tiên đến đây đã được giáo xứ giúp đỡ tận tình và với tất cả tình yêu mến.
Không những chỉ đức ông Barry mà tất cả các linh mục Việt Mỹ đã phục vụ trong giáo xứ đều là những vị chủ chăn nhân từ yêu thương và kính trọng người Công giáo Việt nam..
Giáo dân giáo xứ Our Lady of the Assumption Church không những chỉ là những người đồng đạo có lòng thương yêu người Việt, nhưng trải qua thời gian dài 25 năm, ngày nay họ coi người Việt Nam trong giáo xứ như những phần tử sống động, đồng trách nhiệm trong việc xây dựng cuộc sống đức tin và chia sẽ mọi sinh hoạt của giáo xứ. Giáo dân người Hoa Kỳ và người gốc Mễ nhìn người Công giáo Việt như một tấm gương đức tin và với sự cảm phục vì tinh thần dấn thân và đoàn kết.
Cuộc Rước Kiêu tôn vinh Mẹ Maria muốn nói lên lòng biết ơn sâu xa của con cái Mẹ đã được bao phủ dưới sự nâng đỡ của Mẹ trong những năm tháng đã qua… Các đoàn thể trong đồng phục của mình tham gia đoàn kiệu cũng chứng tỏ sức sống và sinh hoạt của Cộng Đoàn một cách đắc lực và sống động.
Sau phần tôn vinh Mẹ tại nhà thờ, Đức ông Barry, nguyên chính xứ đã chào mừng cộng đoàn và cho rằng sự hiên diện của người Việt trong giáo xứ là phép lành của Chúa. Ngài đã cao hứng hát lên một bài ca nói lên ý nghĩa yêu thương sâu đậm với cộng đoàn “You ever know I love you… you are always in my heart…”
Đức Cha Mai Thanh Lương chủ tọa Thánh Lễ Tạ Ơn cùng với qúi linh mục của giáo xứ là Cha Tom Welbers, Cha Trần Công Nghị, Cha Paul Spellman, Cha Tony Campell và một số các Cha khách như: Cha Nguyễn hùng Cường, Nguyễn văn Thoại, Nguyễn tiến Bình, và Trong bài giảng ĐC Mai thanh Lương khuyến khích giáo dân trong dịp kỉ niệm ý nghĩa này về 3 mục tiêu là mỗi người cần ý thức: 1/ cám tạ hồng ân Thiên Chúa va cám ơn nhau; 2/ Kiểm điểm lại đoạn đường đã qua và bù đắp lại những gì còn thei61u sót chưa thực hiện được; 3/ Kiên quyết dấn thân vào việc tông đồ và truyền giáo mới…
Đoàn Vũ Phụng Vụ do các em thiếu nhi dâng lên Mẹ những đoá hoa lòng trong sáng và lời ca êm đềm như hương nguyện cầu bay lên trước tôn nhan Chúa.
Cuối lễ ông Đào văn Tùng chủ tịch Cộng đoàn lên dâng lời cám ơn Đức Cha và các Cha đã đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn nhân dịp long trọng này. Với tâm tình biết ơn Cộng Đoàn đã dâng lên các cha món quà kỉ niệm.
Trong phần đáp từ, Cha Tom Welbers đại diện toàn thể giáo xứ Our Lady of the Assumption cám ơn người Việt Nam trong giáo xứ. Ngài ca tụng những thành quả và gương sống đức tin của anh chị em Công giáo Việt Nam. Đặc biệt để đánh dấu ngày vui mừng hôm nay, giáo xứ muốn tặng cộng đoàn Việt Nam một món quà là sẽ góp vào qũi xây tượng đài Đức Mẹ LaVang của cộng đoàn Việt Nam trong giáo xứ là 2,500.00 dollars.