SYDNEY -- Sáng Chúa Nhật 29/9/2002 hàng ngàn giáo dân tại Sydney đã đến nhà thờ St.Luke Reverby Sydney tham dự Thánh Lễ đặc biệt cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, dưới sự chủ tế của Đức Tổng Giám Mục Francis Patrick Caroll Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Úc Châu và 27 vị Linh Mục Úc-Việt cùng đồng tế.





Đây là lần đầu tiên nhà thờ St.Luke không đủ chỗ vì số người đến dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận quá đông. Số Booklet và hình của Đức Hồng Y đã phân phát hết sạch cho tất cả mọi người tham dự lên tới 1200.

Trước khi khai mạc Thánh Lễ, Linh Mục Paul Văn Chi Đại Diện Cộng Đồng ngỏ lời chào mừng Đức Tổng Giám Mục Carroll cùng Quý Linh Mục Tu Sĩ, Quý Quan Khách tham dự Thánh Lễ. Sau đó, anh Trần Cao Thượng trong Hội Đồng Mục Vụ Sydney đọc sơ lược tiểu sử của Đức Cố Hồng Y Thuận. Phần tưởng niệm đặc biệt do Đức TGM dâng hương trước bàn thờ của Đức Cố Hồng Y và cả cộng đoàn đều đứng trang nghiêm và trân trọng trong giây phút tưởng nhớ. Sau đó, Thánh Lễ tiếp tục. Trong bài giảng Đức TGM Francis P. Caroll đã ngỏ lời chia buồn cùng Bà Cố và tang quyến của Đức Cố Hồng Y Thuận hiện cư ngụ tại Sydney. Và Ngài cũng lấy làm đau buồn thương tiếc mất đi một người bạn thân của Ngài. Ngài đã nêu cao sự dũng cảm hy sinh của ĐHY Thuận đã chịu đựng suốt 13 năm tù. Ngài chia sẻ với cộng đòan Dân Chúa: “Mặc dù ĐHY không Tử Đạo, nhưng Ngài đã anh hùng xuyên suốt với thái độ hy sinh quả cảm trong đời sống chứng nhân qua những gian lao thử thách đời tù đầy...Ngài đã nêu cao một linh đạo của hy vọng và hạnh phúc trong cuộc sống...”

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐCGVN Sydney lên ngỏ lời chia buồn cùng Bà Cố và tang quyến. Ông Thanh cũng thay mặt cho CĐCGVN Sydney cám ơn Đức Tổng Giám Mục Francis P. Caroll, quý Cha từ các Tiểu Bang xa xôi đã đến Sydney cùng hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Phần rước lễ, cả cộng đoàn và Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh cùng sốt sắng hát bài Kinh Hoà Bình để nhắc nhớ mọi người sứ điệp hoà bình của ĐHY. Sau đó, trong giây phút im lặng và cảm động, Liên Ca Đoàn đồng ca bài hát Con Có Một Tổ Quốc lời của Đức Hồng Y Thuận, Cha Paul Văn Chi phổ nhạc. Lời hát thâm trầm trong bầu không khí tưởng niệm. Lời ca dịch ra Anh Ngữ để quan khách hiểu được tình thương yêu quê hương, lòng gắn bó với niềm tin, với Thiên Chúa và Giáo Hội nơi ĐHY. Bài hát rất xúc tích và đã làm nhiều người bùi ngùi cảm động với những giọt lệ thương tiếc một một vị nhân tài của Giáo Hội, một người con của Dân Tộc đã ra đi.

Sau Lời Nguyện kết lễ, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết là em gái của Đức Hồng Y Thuận thay mặt cho Bà Cố và gia đình lên ngỏ lời cám ơn Đức TGM, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý quan khách Úc Việt và tất cả mọi người đã thương mến đến tham dự Thánh Lễ cầu cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.

Sau khi ban phép lành cuối lễ, Đức TGM và Ban Tuyên Uý Cộng Đồng đã trao tặng cho gia đình Bà Cố di ảnh của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận do CĐCGVN Sydney thực hiện, vang lên trong máy vi âm với những lời tha thiết yêu thương của mọi người trước di ảnh của Ngài: “ Chúng con luôn nhớ đến Ngài. Nguyện xin Chúa cho Ngài được an nghỉ trong bình an, hy vọng, và yêu thương.”

Sau khi chấm dứt Thánh Lễ, Cha Paul Văn Chi thay mặt Ban Tuyên úy mời Đức TGM, quý Cha, quý Sơ, quý Thầy và gia đình của Đức Cố Hồng Y Thuận ở lại dùng buổi cơm trưa thân mật tại Văn Phòng Mục Vụ CĐCGVN Sydney Reberby. Đức TGM Carroll đã sung sướng chia sẻ tâm sự của mình qua những lời yêu thương đầy khích lệ: “Cha sung sướng đến với chúng con trong Thánh Lễ đặc biệt này. Giáo Hội và Dân Tộc Úc Châu hạnh phúc đón nhận những người Việt Nam, những người đầy lòng quả cảm, đạo đức và chăm chỉ. Chúng con đã cống hiến cho Giáo Hội và Dân Tộc Úc nhiều hơn những điều chúng con nhận lãnh nơi chúng tôi.”

Bữa tiệc nhẹ thân mật và tràn đầy yêu thương.