SAIGÒN -- Buổi chiều tối ngày rằm tháng 8 âm lịch 2004, trời đẹp, trăng tỏ. Đa số các nhà thờ ở giáo phận Sài Gòn làm lễ cầu cho thiếu nhi nhân ngày Trung Thu vào lúc 18h.00.
Tại nhà thờ Nam Hoà (Hạt Chí Hoà) của lễ dâng trong thành lễ có cả đèn Trung Thu, đèn kéo quân… Cha xứ làm phép bánh trung thu xong thì đoàn múa lân gồm 4 con xuất hiện, làm trẻ em reo hò thích thú. Những con lân lạy Chúa trên bàn thờ rồi mới quay xuống múa cho thiếu nhi xem. Ban thường vụ giáo xứ Nam Hoà và ông chủ nhiệm xây dựng khu phố văn hoá của phường 6, Tân Bình đã chung tay lo cho thiếu nhi của nhà thờ và của khu phố. 1000 em thiếu nhi rước đèn quanh nhà thờ rồi vào hội trường xem văn nghệ.
--> Xem hình ảnh Trung Thu tại các giáo xứ
Nhưng ở nhà thờ Đồng Tiến (hạt Phú Thọ),trước khi được xem văn nghệ, cha chính xứ nói các em vỗ tay cảm ơn Chúa đã cho trời không mưa để đêm trung thu trọn vẹn hơn và cha phó cùng các ông trùm và ma sơ tặng quà riêng cho các thiếu nhi nghèo trong giáo xứ. Dưới ánh đèn màu rực rỡ chương trình văn nghệ làm sinh động cả hội trường cũng có nhiều người lớn đến tham dự.
Ở giáo xứ An Lạc,hạt Chí Hoà, tất cả thiếu nhi được ngồi ngay trong nhà thờ rất trật tự, để xem văn nghệ được diễn trên khu vực cung thánh với phần trang trí rất đẹp và ánh sáng muôn màu với câu lời Chúa thật dễ thương. Chị Hằng Nga khuyên các em chăm học, ngoan ngoãn, siêng tham dự thánh lễ và sinh hoạt thiếu nhi …..trong một kịch bản ngắn gọn. Có lẽ ở đây phần trật tự là tuyệt vời nhất.
Ở nhà thờ Đa Minh (hạt Phú Nhuận) thì không diễn văn nghệ trên sân khấu mà tổ chức những gian hàng vui chơi cho các em như ném banh,thẩy vòng… đặc biệt các em được nhiều quà tự chọn trong phần vui chơi đó.
Tại giáo xứ Phú Trung (hạt Tân Sơn Nhì) các em mở cả những gian hàng ăn uống mà các thiếu nhi thay vì trả tiền đã mua bằng vé được các anh chị huynh trưởng phát cho; chơi lô tô, ném lon, ném banh. .. tuy có vẻ hơi bát nháo lúc về cuối nhưng các em rất vui và chơi đến rất khuya.
Đơn sơ nhất là sân khấu của nhà thờ Vinh Sơn, phường 3, Tân Bình: Ánh sáng có vẻ yếu, ít đổi màu, kẻ đứng người ngồi, Chú Cuội Hằng Nga bé tí, trang phục rất đơn sơ nhưng cả người lớn lẫn trẻ em vẫn say mê coi đủ 10 tiết mục văn nghệ rồi cười vui, xem chừng cũng rất vô tư, ấm cúng, có sao thì vui như vậy nhưng Giáo xứ cũng lo đầy đủ các phần bánh trái, rước đèn. .. cho một đêm trăng rằm.
Giáo xứ Tân Sa Châu, Tân Bình lại tổ chức vào tối ngày 27/9/2004 với sân khấu rất to ở cuối sân nhà thờ. Chắc là ban tổ chức sợ mưa nên tổ chức sớm cho ăn chắc.
Tết Trung Thu, dường như các Cha và đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ở các giáo xứ tại Sài Gòn đều lo cho các em một đêm trăng rằm vui tươi, thoải mái. Điều đó hẳn là rất phù hợp với lòng yêu quí trẻ nhỏ của Chúa Giêsu.
Nhưng ở nhà thờ Đồng Tiến (hạt Phú Thọ),trước khi được xem văn nghệ, cha chính xứ nói các em vỗ tay cảm ơn Chúa đã cho trời không mưa để đêm trung thu trọn vẹn hơn và cha phó cùng các ông trùm và ma sơ tặng quà riêng cho các thiếu nhi nghèo trong giáo xứ. Dưới ánh đèn màu rực rỡ chương trình văn nghệ làm sinh động cả hội trường cũng có nhiều người lớn đến tham dự.
Ở nhà thờ Đa Minh (hạt Phú Nhuận) thì không diễn văn nghệ trên sân khấu mà tổ chức những gian hàng vui chơi cho các em như ném banh,thẩy vòng… đặc biệt các em được nhiều quà tự chọn trong phần vui chơi đó.
Tại giáo xứ Phú Trung (hạt Tân Sơn Nhì) các em mở cả những gian hàng ăn uống mà các thiếu nhi thay vì trả tiền đã mua bằng vé được các anh chị huynh trưởng phát cho; chơi lô tô, ném lon, ném banh. .. tuy có vẻ hơi bát nháo lúc về cuối nhưng các em rất vui và chơi đến rất khuya.
Giáo xứ Tân Sa Châu, Tân Bình lại tổ chức vào tối ngày 27/9/2004 với sân khấu rất to ở cuối sân nhà thờ. Chắc là ban tổ chức sợ mưa nên tổ chức sớm cho ăn chắc.
Tết Trung Thu, dường như các Cha và đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ở các giáo xứ tại Sài Gòn đều lo cho các em một đêm trăng rằm vui tươi, thoải mái. Điều đó hẳn là rất phù hợp với lòng yêu quí trẻ nhỏ của Chúa Giêsu.