Kuenzelsau, Đức quốc -- Vào hai ngày cuối tuần 16 và 17.9.2004 vừa qua, dưới bầu trời nắng ấm, cộng đồng tỵ nạn Việt Nam tại vùng Hohenlore đã mừng kỷ niệm 25 năm lập cư với những vị ân nhân thuộc các tổ chức thiện nguyện Caritas, chính quyền thành phố Kuenzelsau và các giáo xứ Công giáo và Tin lành địa phương.

--> Xem hình ảnh Ngày Đáng Ghi Nhớ 25 năm


Quan khách đã lần lượt đến thăm viếng phòng triển lãm, phòng tuy nhỏ nhưng được trưng bày ngăn nắp, hình ảnh những con tàu nhỏ bé mỏng manh vượt biển, hình ảnh lúc ở trại tạm cư ở đảo, những sinh hoạt trong 25 năm qua: Hướng đạo, Strassenfest… Còn có mô hình căn nhà nhỏ ở ngoại ô, chợ hoa quả… Ngoài ra còn có con tàu nhỏ theo tỷ lệ được đóng lại, đặc biệt là con tàu do anh Trần Đình Lý đã được đóng lại giống như con tàu lúc xưa anh đã đóng để đưa 60 người ra khơi tìm tự do.

Sau khi chào quốc kỳ Đức - Việt, anh Trần Huy Hoàng, trưởng ban tổ chức, đã ngỏ lời chào mừng quan khách và nói lên ý nghĩa của lễ mừng 25 năm tỵ nạn. Trong bài đáp từ, vị đại diện chính quyền tiểu bang ông Hans-Gnter Lang đã cho biết tổng số người đã được tiếp cư ở Hohenlohe từ tháng 8/1979-1981 là 341 người. Tiếp đến, Dr. Trần Huê thuyết trình lý do ra đi và sự thành công trong 25 năm qua của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam tại Hohenlore.

Chương trình phỏng vấn trực tiếp “nhớ lại kỷ niệm những ngày đầu“: tỵ nạn, tiếp cư, cha mẹ bảo trợ, những khó khăn hội nhập, học hành, nghề nghiệp… dưới sự cộng tác của phóng viên đài SWR4 là bà Schimanski đã lôi kéo sự chú ý của cả hội trường. Xen kẽ các đề tài trên, em Nguyễn Trần Hiển Lynh đã trình tấu đàn dương cầm những bản nhạc mà em tự sáng tác. Trước khi chấm dứt phần đầu chương trình để mời các quan khách thưởng thức các món ăn thuần túy quê hương, các em thiếu nhi Cộng đoàn Kuenzelsau

hát bài `Danke fuer diesen guten Morgen “ rồi trao tận tay các bà ân nhân cánh hồng bằng giấy do các em tự tay làm lấy với hàng chữ “Zur Erinnerung an den 17.09.2004“.

Màn múa lân do nhóm Hướng đạo VN liên đoàn Hùng Vương đã mở màn chương trình văn nghệ. Tiếp đến là màn trình diễn thời trang do thanh thiếu niên cộng đoàn Reutlingen, các bài vũ Sài gòn đẹp lắm của các em vùng Hohenlore, đặc biệt là màn biểu diễn võ thuật do nhóm Hắc Long của võ sư Đặng Hoàng ở Sindelfingen… Chương trình kết thúc, với bản hợp ca “Việt Nam -Việt Nam“, trễ hơn dự định nhưng quan khách ra về còn tỏ vẻ luyến tiếc khi chia tay. Ban tổ chức lại bắt tay vào việc thu dọn hội trường để chuẩn bị cho ngày hôm sau, “ngày họp mặt của đại gia đình VN“

Cao điểm lễ mừng 25 năm lập cư là thánh lễ tạ ơn vào chiều thứ bẩy 17.9.2004 tại nhà thờ thánh Phaolô do Đức Ông Juergen ADAM, giám đốc Ngoại Kiều Vụ và Caritas của giáo phận Rottenburg-Stuttgart, chủ tế, cùng với các linh mục Việt Nam: Lm. Trần Khắc Trang, tuyên úy nhà thương tại Kuenzelsau; Lm. Michael Bùi Trần Thuấn đến từ giáo phận Muenchen, và cũng là một trong các thuyền nhân đầu tiên được tiếp cư tại đây, và cha xứ Stêphanô Bùi Thượng Lưu. Gần hai trăm giáo dân Đức Việt cũng như bà con trong vùng và ca đoàn tổng hợp đã đến tham dự thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng, Đức Ông Adam đã gửi lời chúc mừng của Đức Cha Gebhard Fuerst và ghi nhận: lòng tin son sắt, tình gia đình, ý chí quyết tâm xây dựng cuộc sống, mặc dù bao khó khăn của cộng đồng công giáo Việt Nam, cũng như tinh thần cộng tác tích cực với các giáo xứ địa phương của mọi tầng lớp già trẻ đã là chứng tá đức tin sống động cho giáo hội Đức. Đức ông mời gọi các bạn trẻ và các em thiếu nhi hãy tự hào và hãnh diện mình là người Việt Nam, biết bảo tồn những truyền thống tốt trong gia đình, đừng học đòi các thói xấu của học đường và xã hội Đức. Các bậc phụ huynh hãy quyết tâm truyền lại đức tin và tinh thần Việt Nam cho các thế hệ tương lai.

Sau thánh lễ là bữa ăn chiều và chương trình văn nghệ kéo dài tới gần 1 giờ sáng… với hơn bốn trăm người tham dự.