Hình ảnh Đêm ra mắt CD Yên Vui Một Đời
(Perth 28/08/04). Lúc 19h30, tại trung tâm Công Giáo Việt Nam Tây Úc, linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh đã cho ra mắt CD thứ tư với chủ đề Yên Vui Một Đời. Hiện diện trong buổi ra mắt CD, có hơn 1000 anh chị em giáo dân thuộc Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc, anh chị em giáo dân Úc thuộc giáo xứ Columba Bayswater, và quý vị quan khách Úc Việt thuộc các tổ chức, đoàn thể đạo đời cũng như đại diện các tôn giáo bạn.
Đây là CD thứ tư sau thành công vang dội của 3 CD Một Niềm Phó Thác, Ngợi Ca Tình Yêu và Chúa Đã Là Người Tỵ Nạn. Rất nhiều sáng tác của linh mục nhạc sĩ Mộng Huỳnh trong 3 CD vừa kể đã được phổ biến rộng rãi tại hải ngoại cũng như trong nước như Một Niềm Phó Thác, Tình Yêu Ngọt Ngào, Chúa Đã Là Người Tỵ Nạn, Nơi Tha Hương, Lời Kinh Trên Dòng Đời…
Cha Peter Nguyễn Mộng Huỳnh hiện là chánh xứ Columba Bayswater, một họ đạo Úc với nhiều sắc dân như Ý, Ấn Độ, Trung Hoa, Triều Tiên và Việt Nam. Giáo xứ Columba Bayswater trong những năm trước đây rất èo uột vì không có chủ chăn thường xuyên. Từ ngày cha Huỳnh về làm chánh xứ, bộ mặt giáo xứ thay đổi rõ nét. Các thánh lễ đông đảo hơn bao giờ. Các đoàn thể được tổ chức lại. Nhiều mặt hoạt động được củng cố và tăng cường. Tuy nhiên, nổi bật nhất là phụng vụ Thánh Nhạc trong các thánh lễ. Anh chị em giáo dân được mời gọi tham gia sinh động và tích cực hơn vào Phụng Vụ, đặc biệt là Phụng Vụ Thánh Nhạc. Trước đây, ở Columba Bayswater, Phụng Vụ Thánh Nhạc thê thảm đến mức các linh mục Úc thường phải mở cassette cho anh chị em giáo dân hát theo. Ngày nay, “ca đoàn cassette” đã được thay thế bằng những ca đoàn sống động. Trong đó phải kế đến ca đoàn của gia đình anh Lê Minh được rất nhiều người ưa chuộng trong các thánh lễ tối thứ Bẩy. Chính vì thể giới trẻ Úc đến với thánh lễ cha Huỳnh càng ngày càng đông đảo.
Đêm ra mắt CD Yên Vui Một Đời đã được bắt đầu với tiết mục đơn ca của chính linh mục nhạc sĩ. Nhiều ca sĩ và nghệ sĩ cũng đã đóng góp vào đêm văn nghệ này. Đặc biệt “thần đồng” Đức Hiếu mới 5 tuổi đã “biểu diễn” hát bài “Một Niềm Phó Thác” và đọc liên tục rất nhiều các kinh nguyện sáng tối. Em thuộc vanh vách và đọc rất trôi chảy các kinh nguyện.
(Perth 28/08/04). Lúc 19h30, tại trung tâm Công Giáo Việt Nam Tây Úc, linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh đã cho ra mắt CD thứ tư với chủ đề Yên Vui Một Đời. Hiện diện trong buổi ra mắt CD, có hơn 1000 anh chị em giáo dân thuộc Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc, anh chị em giáo dân Úc thuộc giáo xứ Columba Bayswater, và quý vị quan khách Úc Việt thuộc các tổ chức, đoàn thể đạo đời cũng như đại diện các tôn giáo bạn.
Đây là CD thứ tư sau thành công vang dội của 3 CD Một Niềm Phó Thác, Ngợi Ca Tình Yêu và Chúa Đã Là Người Tỵ Nạn. Rất nhiều sáng tác của linh mục nhạc sĩ Mộng Huỳnh trong 3 CD vừa kể đã được phổ biến rộng rãi tại hải ngoại cũng như trong nước như Một Niềm Phó Thác, Tình Yêu Ngọt Ngào, Chúa Đã Là Người Tỵ Nạn, Nơi Tha Hương, Lời Kinh Trên Dòng Đời…
Cha Peter Nguyễn Mộng Huỳnh hiện là chánh xứ Columba Bayswater, một họ đạo Úc với nhiều sắc dân như Ý, Ấn Độ, Trung Hoa, Triều Tiên và Việt Nam. Giáo xứ Columba Bayswater trong những năm trước đây rất èo uột vì không có chủ chăn thường xuyên. Từ ngày cha Huỳnh về làm chánh xứ, bộ mặt giáo xứ thay đổi rõ nét. Các thánh lễ đông đảo hơn bao giờ. Các đoàn thể được tổ chức lại. Nhiều mặt hoạt động được củng cố và tăng cường. Tuy nhiên, nổi bật nhất là phụng vụ Thánh Nhạc trong các thánh lễ. Anh chị em giáo dân được mời gọi tham gia sinh động và tích cực hơn vào Phụng Vụ, đặc biệt là Phụng Vụ Thánh Nhạc. Trước đây, ở Columba Bayswater, Phụng Vụ Thánh Nhạc thê thảm đến mức các linh mục Úc thường phải mở cassette cho anh chị em giáo dân hát theo. Ngày nay, “ca đoàn cassette” đã được thay thế bằng những ca đoàn sống động. Trong đó phải kế đến ca đoàn của gia đình anh Lê Minh được rất nhiều người ưa chuộng trong các thánh lễ tối thứ Bẩy. Chính vì thể giới trẻ Úc đến với thánh lễ cha Huỳnh càng ngày càng đông đảo.
Đêm ra mắt CD Yên Vui Một Đời đã được bắt đầu với tiết mục đơn ca của chính linh mục nhạc sĩ. Nhiều ca sĩ và nghệ sĩ cũng đã đóng góp vào đêm văn nghệ này. Đặc biệt “thần đồng” Đức Hiếu mới 5 tuổi đã “biểu diễn” hát bài “Một Niềm Phó Thác” và đọc liên tục rất nhiều các kinh nguyện sáng tối. Em thuộc vanh vách và đọc rất trôi chảy các kinh nguyện.