MỸ THO -- Chiều ngày thứ năm 26.08.2004, tôi tháp tùng theo các nghệ sĩ Công Giáo ở Sài Gòn tạm biệt thành phố lên đường trực chỉ về hướng Phú Lâm để đến vùng sông nước Cữu Long, vùng đất phía Nam của Tổ Quốc nơi được mệnh danh là “ Vựa Lúa “ của quê hương, vùng Đồng Tháp Mười với những con sông lớn nhỏ quanh năm cung cấp cho con người biết bao là tôm cá… Dọc trên con đường quốc lộ 1A những thữa ruộng lúa ngát xanh trong buổi hoàng hôn, từng đàn chim bay tìm về tổ … cảnh tượng ấy làm cho lòng người cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản dường như trút bỏ hết mọi muộn phiền, bon chen, lo lắng nơi chốn thị thành đầy những tính toán được thua.
Gần 6 giờ chiều, xe của chúng tôi đến Toà Giám Mục Mỹ Tho trong lúc trời chạn vạn tối. Công ttrình xây cất bên phía nhà thờ Chính Toà thánh lễ vẫn chưa kết thúc…
Từ hơn 5 năm nay, kể từ khi Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc về coi sóc giáo phận, ngài đã phổ biến hình thức cầu nguyện Taizé (Cầu nguyện theo cách thức của các su sư huynh Schutz cộng đồng Taizé áp dụng ý niệm Đông phương, qua những lời suy niệm Tin Mừng và những bài hát tâm tình, suy tư) cứ vào mỗi buổi tối thứ năm trong tuần sau khi xong thánh lễ chiều, mọi người về nhà lo cơm nước và trở lại nhà thờ vào lúc 19 giờ 30 để tham dự cầu nguyện. Và cũng những buổi cầu nguyện như thế, chỉ trừ những lúc bệnh không thể dự được ngoài ra Đức Cha Phaolô Đọc đều không khi nào vắng mặt.Đặc biệt lần cầu nguyện nầy, các nghệ sĩ Công Giáo từ Sài Gòn đã về Mỹ Tho để phụ trách phần hát trong giờ cầu nguyện… Kim Lệ với bài hát do chính chị phổ từ thơ của thi sĩ Xuân Ly Băng: “ Ở lại Với Con “ và bài thơ “ Lúc Ngày Tàn Lụi “ cũng của linh mục-thi sĩ Xuân Ly Băng rất sâu lắng và thật tâm tình, ca sĩ Gia Ân với bài “Con Thuộc Về Ngài “, ca sĩ Mai Hậu với bài “Chúng Con Cần Đến Chúa “ …
Cung Thánh nhà thờ Chính Toà Mỹ Tho được phủ một bức màn trắng từ trên cao xuống, hình Chúa Giêsu với đôi mắt như muốn xoáy vào tâm hồn mỗi người và rất nhiều những ly nến trắng lung linh, lung linh… Bỏ lại những muộn phiền, lo toan cho cuộc sống bon chen với danh vọng và tiền tài, với những ganh đua trong cuộc đời, hình như các nghệ sĩ Công Giáo đã cầu nguyện bằng tiếng hát của chính mình một cách thật sốt sắng.