Cuộc Hành Hương đặc biệt năm nay tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
(Ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2004 -- Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời)
LAVANG -- Đây là một cuộc hành hương gây nhiều bỡ ngỡ và thích thú cho những ai chứng kiến : con số tham dự đông đảo trên 200.000 người, đến từ khắp mọi miền Đất Nước và từ nhiều quốc gia hải ngoại; bầu không khí đầy siêu nhiên và cầu nguyện ngày đêm.
Vài ngày trước lễ Khai mạc, ngày thứ bảy, 14-8-2004, hàng trăm xe hơi đưa người đến La Vang; tấp nập số người đi bộ, đi xe đạp, đi xe gắn máy đến Linh Địa La Vang. Tại khu vực linh địa La Vang, không còn một chỗ trống. Nhiều dãy nhà tiền chế dành cho khách hành hương, 150 lều trại dựng lên ngoài trời để đón khách hành hương, đều chật ních những người. Rất nhiều em bé được mẹ bồng đến La Vang và ở lại với mẹ mình tại Đất của Mẹ. Nhiều ông già, nhiều bà lão sung sướng có mặt với con cháu tại đây. Qua một số câu hỏi và thấy dáng điệu của của một số người, chúng tôi biết họ là những người đến với Mẹ La Vang lần đầu tiên. Tại Linh Đài Đức Mẹ, luôn luôn đông nghẹt những người cầu nguyện. Khách hành hương tấp nập đến các toà giải tội. Thật là một hiện tượng lạ lùng và cảm động.
Linh mục Giuse Dương Đức Toại, Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, hướng dẫn cuộc hành hương năm nay, Năm Thánh Truyền Giáo của Giáo Hội Việt Nam, với chủ đề “Cùng Mẹ Ra Khơi - Sống và Loan Báo Tin Mừng”.
Cuộc hành hương khai mạc vào lúc 16 giờ ngày Vọng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chiều ngày thứ bảy, 14 tháng 8 năm 2004, với Lễ Dâng Hoa tôn vinh Mẹ tại Linh Đài.
Ngay trong buỗi Lễ Khai Mạc, linh mục Quản Nhiệm đã nhiều lần nhắc đến Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, Đức Têphanô Nguyễn Như Thể, và xin cộng đoàn hành hương cầu nguyện đặc biệt cho ngài trong những ngày hành hương nầy, mặc dầu ngài đang vắng mặt ở xa, nhưng ngài vẫn luôn hướng về Thánh Địa La Vang trong những ngày nầy để hiệp thông và chia sẽ với cộng đoàn hành hương.
Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được cử hành tại Lễ Đài. Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phụ Tá TGP Saigòn, chủ tế và đồng tế với Linh mục Tổng Đậi Diện TGP Huế, Cha Đan Viện Phụ Thiên An và 73 linh mục trong nước và hải ngoại. Số người tham dự vây quanh Lễ Đài, đứng chật cả khu vực Thánh Địa, còn công trường Mân Côi bao la trước Lễ Đài cũng đầy những người dự lễ. Con số ước tính trong thánh lễ khai mạc nầy độ 150.000 người.
Lúc 20 giờ tối, linh mục Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang khai mạc buổi diễn nguyện với chủ đề : ‘Theo những bước chân loan báo Tin Mừng của người Thiếu Nữ Sion - Maria”, với sự tham dự của Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Qui Nhơn, Tổng Thư Ký HĐGMVN, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phụ Tá TGP Thành Phố Hồ Chí Minh, Cha TĐD TGP Huế, Cha Đan Viện Phụ Thiên An, và nhiều linh mục, tu sĩ và rất đông giáo dân hành hương. Trong lời khai mạc buỗi diễn nguyện, Linh mục Quảne Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang cũnh nhắc nhở cộng đoàn hành hương đặc biệt nhớ và cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Huế đang ở xa.
Buỗi diễn nguyện kết thúc lúc 20giờ.
Đúng 05 giờ sáng, ngày Chúa Nhựt, Thánh lễ Hành Hương kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, được cử hành. Thánh Lễ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám Mục Qui Nhơn, TTKHĐGMVN, chủ tế. Đức Cha chủ tế suy niệm về cuộc đời của Đức Mẹ ở trần thế và ở trên thiên quốc, và thúc giục cộng đoàn phụng vụ hãy đặt hết lòng trông cậy vào Đức Mẹ, theo những tâm tình của thánh Bênađô : Hãy nhìn lên ánh sao và hãy cầu khẩn Danh Maria.
Số người tham dự lễ thánh lễ hành hương nầy ước độ trên 200.000. Khu vực Thánh Địa La vang không còn một chỗ trống. Công trường bao la Mân Côi đông nghẹt người. Nhiều người dự lễ phải đứng chật cả những con đường dẫn đến Thánh Địa và Công Trường Mân Côi.
Cuộc Rước Kiệu Đức Mẹ La Vang theo thông lệ được diễn ra ngay sau Thánh Lễ. Trời kéo mây đen và cơn mưa nặng hạt đổ xuống, nhưng đoàn kiệu Đức Mẹ La Vang vẫn được rước đi rất trang nghiêm và sốt sắng.
Đoàn Kiệu đến Linh Đài Đức Mẹ La Vang lúc 07 giờ 10 phút. Linh mục Giuse Dương Đức Toại, Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, hướng dẫn phần kết thúc cuộc Lễ Hành Hương. Thay mặt cộng đoàn hành hương có mặt hôm nay tại Đất Mẹ, linh mục Quản Nhiệm dâng lời tạ ơn Mẹ La Vang. Linh mục Quản Nhiệm nói lời tạ ơn Đức TGM Huế, mặc dầu đang ở xa, nhưng hiệp thông với cộng đoàn hành hương và cầu nguyện cho cộng đoàn hành hương. Ngài nói lên lời tạ ơn HĐGMVN, Đức Cha Tổng Thư Ký HĐGMVN, Đức Cha Phụ tá TP HCM, và tất cả mọi thành phần tham dự cuộc lễ Hành Hương.
Linh mục Quản Nhiệm kết thúc Nghi thức Bế Mạc Hành Hương lúc 07 giờ 45 phút. Mọi người sung sướng ra về. Ai cũng mong đến lại với Mẹ trong dịp Đại Hội La Vang năm 2005 sắp đến nầy.
Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang
(ghi tại La Vang, ngày 15-8-2004)
(Ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2004 -- Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời)
LAVANG -- Đây là một cuộc hành hương gây nhiều bỡ ngỡ và thích thú cho những ai chứng kiến : con số tham dự đông đảo trên 200.000 người, đến từ khắp mọi miền Đất Nước và từ nhiều quốc gia hải ngoại; bầu không khí đầy siêu nhiên và cầu nguyện ngày đêm.
Vài ngày trước lễ Khai mạc, ngày thứ bảy, 14-8-2004, hàng trăm xe hơi đưa người đến La Vang; tấp nập số người đi bộ, đi xe đạp, đi xe gắn máy đến Linh Địa La Vang. Tại khu vực linh địa La Vang, không còn một chỗ trống. Nhiều dãy nhà tiền chế dành cho khách hành hương, 150 lều trại dựng lên ngoài trời để đón khách hành hương, đều chật ních những người. Rất nhiều em bé được mẹ bồng đến La Vang và ở lại với mẹ mình tại Đất của Mẹ. Nhiều ông già, nhiều bà lão sung sướng có mặt với con cháu tại đây. Qua một số câu hỏi và thấy dáng điệu của của một số người, chúng tôi biết họ là những người đến với Mẹ La Vang lần đầu tiên. Tại Linh Đài Đức Mẹ, luôn luôn đông nghẹt những người cầu nguyện. Khách hành hương tấp nập đến các toà giải tội. Thật là một hiện tượng lạ lùng và cảm động.
Linh mục Giuse Dương Đức Toại, Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, hướng dẫn cuộc hành hương năm nay, Năm Thánh Truyền Giáo của Giáo Hội Việt Nam, với chủ đề “Cùng Mẹ Ra Khơi - Sống và Loan Báo Tin Mừng”.
Cuộc hành hương khai mạc vào lúc 16 giờ ngày Vọng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chiều ngày thứ bảy, 14 tháng 8 năm 2004, với Lễ Dâng Hoa tôn vinh Mẹ tại Linh Đài.
Ngay trong buỗi Lễ Khai Mạc, linh mục Quản Nhiệm đã nhiều lần nhắc đến Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, Đức Têphanô Nguyễn Như Thể, và xin cộng đoàn hành hương cầu nguyện đặc biệt cho ngài trong những ngày hành hương nầy, mặc dầu ngài đang vắng mặt ở xa, nhưng ngài vẫn luôn hướng về Thánh Địa La Vang trong những ngày nầy để hiệp thông và chia sẽ với cộng đoàn hành hương.
Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được cử hành tại Lễ Đài. Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phụ Tá TGP Saigòn, chủ tế và đồng tế với Linh mục Tổng Đậi Diện TGP Huế, Cha Đan Viện Phụ Thiên An và 73 linh mục trong nước và hải ngoại. Số người tham dự vây quanh Lễ Đài, đứng chật cả khu vực Thánh Địa, còn công trường Mân Côi bao la trước Lễ Đài cũng đầy những người dự lễ. Con số ước tính trong thánh lễ khai mạc nầy độ 150.000 người.
Lúc 20 giờ tối, linh mục Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang khai mạc buổi diễn nguyện với chủ đề : ‘Theo những bước chân loan báo Tin Mừng của người Thiếu Nữ Sion - Maria”, với sự tham dự của Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Qui Nhơn, Tổng Thư Ký HĐGMVN, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phụ Tá TGP Thành Phố Hồ Chí Minh, Cha TĐD TGP Huế, Cha Đan Viện Phụ Thiên An, và nhiều linh mục, tu sĩ và rất đông giáo dân hành hương. Trong lời khai mạc buỗi diễn nguyện, Linh mục Quảne Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang cũnh nhắc nhở cộng đoàn hành hương đặc biệt nhớ và cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Huế đang ở xa.
Buỗi diễn nguyện kết thúc lúc 20giờ.
Đúng 05 giờ sáng, ngày Chúa Nhựt, Thánh lễ Hành Hương kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, được cử hành. Thánh Lễ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám Mục Qui Nhơn, TTKHĐGMVN, chủ tế. Đức Cha chủ tế suy niệm về cuộc đời của Đức Mẹ ở trần thế và ở trên thiên quốc, và thúc giục cộng đoàn phụng vụ hãy đặt hết lòng trông cậy vào Đức Mẹ, theo những tâm tình của thánh Bênađô : Hãy nhìn lên ánh sao và hãy cầu khẩn Danh Maria.
Số người tham dự lễ thánh lễ hành hương nầy ước độ trên 200.000. Khu vực Thánh Địa La vang không còn một chỗ trống. Công trường bao la Mân Côi đông nghẹt người. Nhiều người dự lễ phải đứng chật cả những con đường dẫn đến Thánh Địa và Công Trường Mân Côi.
Cuộc Rước Kiệu Đức Mẹ La Vang theo thông lệ được diễn ra ngay sau Thánh Lễ. Trời kéo mây đen và cơn mưa nặng hạt đổ xuống, nhưng đoàn kiệu Đức Mẹ La Vang vẫn được rước đi rất trang nghiêm và sốt sắng.
Đoàn Kiệu đến Linh Đài Đức Mẹ La Vang lúc 07 giờ 10 phút. Linh mục Giuse Dương Đức Toại, Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, hướng dẫn phần kết thúc cuộc Lễ Hành Hương. Thay mặt cộng đoàn hành hương có mặt hôm nay tại Đất Mẹ, linh mục Quản Nhiệm dâng lời tạ ơn Mẹ La Vang. Linh mục Quản Nhiệm nói lời tạ ơn Đức TGM Huế, mặc dầu đang ở xa, nhưng hiệp thông với cộng đoàn hành hương và cầu nguyện cho cộng đoàn hành hương. Ngài nói lên lời tạ ơn HĐGMVN, Đức Cha Tổng Thư Ký HĐGMVN, Đức Cha Phụ tá TP HCM, và tất cả mọi thành phần tham dự cuộc lễ Hành Hương.
Linh mục Quản Nhiệm kết thúc Nghi thức Bế Mạc Hành Hương lúc 07 giờ 45 phút. Mọi người sung sướng ra về. Ai cũng mong đến lại với Mẹ trong dịp Đại Hội La Vang năm 2005 sắp đến nầy.
Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang
(ghi tại La Vang, ngày 15-8-2004)