SAIGÒN -- Sáng hôm nay, thứ bảy ngày 07/8/2004 tại thánh đường Đa Minh Ba Chuông, Phú Nhuận, Sài Gòn; Huynh Đòan Giáo Dân Đa Minh Việt Nam đã mừng trọng thể lễ Thánh Tổ Phụ Đa Minh và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã hoàn thành được một nữa công trình xây dựng thánh đường.
Hơn 4,000 giáo dân thuộc giáo xứ Đa Minh Sài Gòn đã tham dự thánh lễ đồng tế cám tạ hồng ân Thiên Chúa. Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, đại diện Bề Trên Giám Tỉnh chủ tế; cùng đồng tế có các cha dòng Đa Minh thuộc tu viện An-Be-Tô. Trong thánh lễ, cha chủ tế đã nhắc lại công cuộc truyền giáo của thánh Đa Minh và nhiệm vụ loan báo Tin Mừng của người Kitô hữu, ngài nói: "Thánh Đa Minh cảm thấy bức xúc trước lệnh truyền của Đức Kitô và đã dành trọn cuộc đời để thực hiện lệnh truyền đó. Thánh nhân loan báo Tin Mừng không phải vì niềm vinh dự được làm ngôn sứ của Thiên Chúa nhưng vì Ngài nhận ra đây chính là bổn phận của mình. Thánh nhân đi loan báo Tin Mừng khắp nơi, đến cả những nơi nguy hiểm nhất, vào tận sào huyệt của lạc giáo An-bi-gen-se ở miền nam nước Pháp, bất chấp gian khổ, kể cả cái chết. Thái độ dũng cảm của thánh nhân làm cho bọn lạc giáo nể phục…”
“Xét về bổn phận Loan Báo Tin Mừng thì tất cả mọi người đều có trách nhiệm như nhau, nghĩa là ai cũng có bổn phận truyền giáo. Không chỉ có linh mục, tu sĩ mới có nghĩa vụ mà anh chị em giáo dân cũng có nghĩa vụ đó; dĩ nhiên cách phục vụ sẽ khác nhau tùy theo bậc sống và điều kiện của mỗi người. Các linh mục thì loan báo nơi tòa giảng; trong môi trường mục vụ giáo xứ; các nữ đan sĩ thì bằng đời sống cầu nguyện, hãm mình; các nữ tu Đa Minh qua công tác bác ái xã hội, giáo dục trong đời dâng hiến; còn anh chị em giáo dân thì loan báo Tin Mừng bằng gương sáng đờisống giữa đời…”
Được biết, nhà thờ Đa Minh được khởi công từ 08/11/2003 đến nay là được 9 tháng; dự định công trình sẽ hòan tất vào tháng 8/2005.















Hơn 4,000 giáo dân thuộc giáo xứ Đa Minh Sài Gòn đã tham dự thánh lễ đồng tế cám tạ hồng ân Thiên Chúa. Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, đại diện Bề Trên Giám Tỉnh chủ tế; cùng đồng tế có các cha dòng Đa Minh thuộc tu viện An-Be-Tô. Trong thánh lễ, cha chủ tế đã nhắc lại công cuộc truyền giáo của thánh Đa Minh và nhiệm vụ loan báo Tin Mừng của người Kitô hữu, ngài nói: "Thánh Đa Minh cảm thấy bức xúc trước lệnh truyền của Đức Kitô và đã dành trọn cuộc đời để thực hiện lệnh truyền đó. Thánh nhân loan báo Tin Mừng không phải vì niềm vinh dự được làm ngôn sứ của Thiên Chúa nhưng vì Ngài nhận ra đây chính là bổn phận của mình. Thánh nhân đi loan báo Tin Mừng khắp nơi, đến cả những nơi nguy hiểm nhất, vào tận sào huyệt của lạc giáo An-bi-gen-se ở miền nam nước Pháp, bất chấp gian khổ, kể cả cái chết. Thái độ dũng cảm của thánh nhân làm cho bọn lạc giáo nể phục…”
“Xét về bổn phận Loan Báo Tin Mừng thì tất cả mọi người đều có trách nhiệm như nhau, nghĩa là ai cũng có bổn phận truyền giáo. Không chỉ có linh mục, tu sĩ mới có nghĩa vụ mà anh chị em giáo dân cũng có nghĩa vụ đó; dĩ nhiên cách phục vụ sẽ khác nhau tùy theo bậc sống và điều kiện của mỗi người. Các linh mục thì loan báo nơi tòa giảng; trong môi trường mục vụ giáo xứ; các nữ đan sĩ thì bằng đời sống cầu nguyện, hãm mình; các nữ tu Đa Minh qua công tác bác ái xã hội, giáo dục trong đời dâng hiến; còn anh chị em giáo dân thì loan báo Tin Mừng bằng gương sáng đờisống giữa đời…”Được biết, nhà thờ Đa Minh được khởi công từ 08/11/2003 đến nay là được 9 tháng; dự định công trình sẽ hòan tất vào tháng 8/2005.














