Các cuộc hành hương Đức Mẹ Tà-pao mỗi tháng vào ngày 13 vẫn diễn ra như thường lệ. Tháng 6 vừa qua, khách hành hương từ các giáo phận khác đến khá đông (khoảng 2000 người). Họ đến với Mẹ từ chiều hôm trước, tụ tập chung quanh núi cầu nguyện suốt đêm. 6 giờ sáng ngày 13, cha xứ Tánh Linh đã chủ sự buổi cầu nguyện và chầu Thánh Thể tại núi và 10 giờ, Đức Cha Phó đã dâng Thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ với đề tài rao giảng: “Thánh Tông đồ Barnaba và tinh thần truyền giáo hôm nay”. Lễ xong, khách hành hương lục tục ra về sau khi đã gởi hết lại cho Mẹ những nỗi niềm riêng.

Mẹ là nguồn cậy trông.