Tượng Chúa và Đức Mẹ vẫn còn chảy dầu tại Inala và Gold Coast city, Úc Châu

Nhân dịp các trường học bên Úc nghỉ đệ I bán niên. Hai cha con chúng tôi cũng khăn gói quả mướp đăng ký theo phái đoàn hành hương từ Nam Úc đến Brisbane kính viếng Chúa và Đức Mẹ.

Mặc dù Hiện tượng lạ, Chúa, Đức Mẹ và Thánh gía cầm trên tay của tượng đài thánh Tuân tử đạo đã chảy máu và chảy dầu xẩy ra ở Inala cách nay gần 2 tháng. Tin này đã được loan truyền đi khắp nơi, bà con từ các tiểu bang trong nước Úc và nhiều quốc gia trên thế giới lũ lượt kéo nhau đến đây hành hương kính viếng và khấn nguyện.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ bay, từ Nam Úc đến Brisbane máy bay đáp xuống phi trường vào khoảng 11 giờ trưa. Nơi đây một số nhân viên phục vụ tại phi trường và đa số các tài xế Taxi, cứ thấy người Á Châu tới là họ đoán sẽ đi đến Inala. Ai muốn đón xe Taxi, tài xế sẽ hỏi ngay? Có phải đi Inala không? Chẳng khác gì như ngày xưa ở bên VN, cứ nói đi viếng Đức Mẹ là xích lô chở ngay đến cầu Bình Triệu.

Sau khi làm thủ tục mướn 2 chiếc xe van Tarago 16 chỗ ngồi, chúng tôi điện thoại liên lạc với một số bạn bè, người thân và cha quản nhiệm Nguyễn Thanh Liêm, thì được biết Cha đang nằm trong bệnh viện đã gần 1 tuần nay. Chúng tôi hỏi thăm đường đi và trực chỉ chạy đến bệnh viện, ghé vào thăm cha Liêm. Cha cho biết là Ngài bị đau nhức vì những vết thương trong thời gian chiến tranh, nên làm cho Cha khó thở, như có triệu chúng bệnh tim hay phổi. Cha phải vào bệnh viện xin khám nghiệm sức khỏe, nhưng các bác sĩ tại đây đã giữ Cha lại bệnh viện để điều trị. Bác sĩ vẫn chưa tìm ra căn bệnh, nhưng hôm nay Cha cảm thấy dễ chịu hơn và muốn xin về nhà để dâng Thánh Lễ chiếu Chúa Nhật. Hy vọng chiều nay Cha sẽ được về dâng Lễ với Cộng Đồng.

Rời chỗ Cha Liêm chúng tôi đến ngay trung tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Inala, Brisbane. Vừa đặt chân xuống đất, một vài người trong nhóm của chúng tôi bàn tán với nhau: “Bây giờ chúng mình mới tới, thì chắc có lẽ là trâu chậm uống nước đục rồi”. Chúa và Đức Mẹ có chảy máu và chảy dầu, thì máu và dầu cũng đã khô, phai màu và bay hết mùi, chứ chẳng còn hơi hám gì nữa?

Chúng tôi đi một vòng tham quan trung tâm, xem các tượng đài, các khu triển lãm hình ảnh về hiện tượng lạ gần 2 tháng qua. Trung tâm bây giờ đã thay đổi, chỉnh trang lại khá nhiều, nhìn trực diện thấy khang trang và đẹp đẽ hơn so với những năm trước.Vào trong nhà nguyện chúng tôi cùng nhau làm một giờ chầu kính Thánh Tâm Chúa và Đức Mẹ, rồi mọi người xếp hàng theo nhau lên quan sát các thánh tượng chảy máu và chảy dầu, cũng như khăn thấm máu đang được trưng bày trong tủ kiếng nhỏ trước bàn thờ. Mỗi người chỉ được phép 30 giây vừa quỳ, vừa khấn và quan sát. Kết thúc giờ chầu chúng tôi được Ban Tiếp Tân dẫn đi tìm chỗ tạm trú.

Đến 6 giờ, chúng tôi trở lại nhà nguyện của trung tâm để tham dự Thánh Lễ chiều Chúa Nhật với số tín hữu rất là đông đảo từ khắp các nơi đến, lên tới hàng ngàn người. Đồng tế trong Thánh Lễ ngoài cha Quản Nhiệm vừa xuất viện, còn có 3 cha từ các tiểu bang khác đến như cha Phêrô Nguyễn Văn Cao SJ và cha Trần Bạch Hổ từ Sydney, cha Augustine Nguyễn Đức Thụ SJ từ Adelaide cùng với 3 thầy phó tế mới truyền chức cũng đến Inala kính viếng.

Trước Thánh Lễ các cha và các thầy vào phòng Thánh mặc áo, chuẩn bị dâng Lễ đồng tế thì các Ngài đã thấy tượng Đức Mẹ giang hai tay ban ơn, cao khoảng 3 tấc của một tiểu đội thuộc hội Đạo Binh từ từ rướm dầu bóng láng chảy ra từ cổ xuống ngực. Kết thúc Thánh Lễ chúng tôi ra ngoài nguyện gặp gỡ vài người quen và ở lại tham dự giờ chầu chót cùng trong ngày. Chấm dứt giờ chầu, chúng tôi được cha Quản Nhiệm và cha Nguyễn Đức Thụ Dòng Tên từ Adelaide đến Brisbane 2 tuần trước đây để giúp cha Liêm, hai Cha hướng dẫn chúng tôi đi xem và giới thiệu các Thánh Tượng đã từng chảy máu và chảy dầu đặt ngoài nhà nguyện, rồi chúng tôi được dẫn vào bên trong phòng áo xem tượng nhỏ Đức Mẹ ban ơn đang chảy dầu. Tượng này đã từng chảy dầu trước kia cùng nhiều tượng khác và các cỗ tràng hạt của giáo dân đem đến đặt kế bên để xin ơn tại đây, cũng lây lan chảy dầu.

Vào trong phòng áo, ai cũng ngửi thấy một mùi thơm hoa hồng ngào ngạt, khó tả. Nhiều người cho biết, chưa có cái mùi nước hoa nào giống mùi này. Chúng tôi cùng nhau làm dấu đọc kinh khấn Đức Mẹ, trong lúc đang đọc kinh thì mọi người nhìn thấy tượng Đức Mẹ từ trên cổ xuống đến ngực đang rươm rướm rỉ dầu bóng láng ra, giống như người ta bắt đầu chảy mồ hôi, đã làm cho một số người sửng sốt, cảm động và khóc xướt mướt. Chúng tôi xin phép cha Quản Nhiệm chụp một vài tấm hình.

Khi nghe tin Đức Mẹ đang chảy dầu thì tất cả những người còn ở lại trong trung tâm kéo nhau vào xem và lâm râm đọc kinh khấn nguyện. Thế là một chuyến đi của chúng tôi đã toại nguyện. Không ngờ “Trâu chậm lại được uống nước trong”. Chúng tôi đã diện kiến tượng Đức Mẹ có chảy dầu, thật là may mắn. Nhiều người đã đến trước chúng tôi, nhưng không được thấy.

Cha con chúng tôi cũng đem theo một cỗ tràng hạt và đã gửi gấm dưới chân Đức Mẹ qua một ngày. Ngày hôm sau chúng tôi đến khấn và lấy lại cỗ tràng Hạt, thì mùi thơm hoa hồng đã thấm đượm ngào ngạt vào cỗ tràng hạt và hơi láng bóng chút dầu. Chúng tôi kính cẩn gói ghém cất giữ kỹ càng, đem về Nam Úc để tôn kính và cho mọi người trong gia đình hôn kính.

Để tránh ngộ nhận về những tin đồn thất thiệt. Trong các Thánh Lễ cha Quản Nhiệm và Ban Mục Vụ đã ra thông báo nhắc nhở tất cả các khách hành hương là Hội Đồng Mục Vụ và Cộng Đồng không nhận bất cứ tài khoản nào hay tiền bạc xin khấn cũng như tạ ơn. Nếu những người đã được ơn mà muốn tạ ơn thì cứ để dành lại, khi nào giáo quyền chính thức công bố hiện tượng lạ trở thành sự thật, thì những ai được ơn hãy trở lại tạ ơn Chúa và Đức Mẹ tùy theo tấm lòng của từng người. Vì gần đây có những thành phần không tốt đã phao tin Cộng Đồng muốn làm tiền. Một số người khác có chủ tâm thương mại, đã lợi dụng lòng tin của các tín hữu tung ra thị trường những film và videos giải thích sai lệch sự thật. Ban Mục Vụ cho đó là những việc làm bất hợp pháp và không được giáo quyền chấp thuận.

Chúng tôi đã lưu lại một tuần để tiếp tục khấn, viếng Chúa và Đức Mẹ, đồng thời có dịp tham quan thành phố Brisbane thủ phủ của tiểu bang Queensland, thường được dân chúng ở nơi đây hãnh diện gọi là vùng đất nắng ấm của Nữ Hoàng.

Hai ngày hôm sau chúng tôi đến Gold Coast, một thành phố cách Brisbane gần 100 cây số về hướng nam, thành phố Gold Coast là trung tâm du lịch nổi tiếng nhất của Úc Đại Lợi, nó được kiến thiết, thật tân kỳ, nhìn ngắm thành phố chúng tôi tưởng tượng như Miami của tiểu bang Florida bên Mỹ. Các du khách từ trong nước Úc và các quốc gia trên thế giới tập nập tới đây vui chơi ngắm cảnh và tắm biển hàng ngày. Nơi đây có nhiều trung tâm giải trí như Disney Land bên Mỹ. Cách trung tâm thành phố Gold Coast khoảng 15’ lái xe có một gia đình người gốc Amman cũng có các tượng Thánh Tâm Chúa và tượng Đức Mẹ chảy dầu lai láng.

Chúng tôi đã nhờ các Cha tại Brisbane gọi điện thoại hẹn với ông bà Avo & Suzy Vardanian để xin cho chúng tôi được đến kính viếng các thánh tượng chảy dầu. Gia đình ông bà Avo và Suzy là một gia đình khá gỉa gốc Amman, nhà của họ được xây cất rộng rãi trên bờ sông, nhìn cảnh rất đẹp và khang trang, họ tiếp đón chúng tôi một cách niềm nở.

Chúng tôi được hướng dẫn vào phòng Family rộng rãi kế ngay bên phòng bếp. Phòng family được thiết kế ngay trên bờ sông, chung quanh toàn là kiếng, ngồi bên trong phòng nhìn ngắm chung quanh cảnh sông, nước trữ tình. Nơi đây ông bà Vardanian đã đặt một bàn thờ với những thánh tượng chảy dầu, để khách thập phương tới kính viếng. Đặc biệt chúng tôi cũng được bà Suzy Vardanian dẫn vào trong phòng ngủ xem 2 thánh tượng khác cũng đang chảy dầu lai láng.

Điều may mắn hơn nữa cho chúng tôi là được gặp chị Mariane Pennings trạc khỏang trên 40 tuổi, tướng người chị xinh xắn, gọn gàng. Chị đã được in 5 dấu thánh như cha Piô 5 dấu bên Ý. Ông Avo đã lái xe đến tận nhà chị Mariane, chở chị đến nhà Ông, cho chúng tôi được gặp. Nhà chị cách nhà ông Avo khoảng 10’ lái xe. Chị Mariane đến và mở găng tay cho chúng xem tận mắt những dấu đinh trên người của chị, hai lòng bàn tay của chị lúc nào cũng rướm dầu. Chị cho biết những vết thương trên người chị mở ra và rỉ máu bất thường, làm cho chị rất đau đớn. Chị và gia đình ông bà Vardanian cùng ở trong một nhóm cầu nguyện, chị là bạn thân của bà Suzy Vardanian. Cha mẹ của Chị là người gốc Hoà Lan gia đình này đã đến Úc lập nghiệp khá lâu, chị Mariane sinh trưởng tại Úc. Một sự lạ là trong nhóm cầu nguyện của họ: Một người được in 5 dấu thánh và một người có các thánh tượng trong nhà chảy dầu liên tục. Các khách hành hương đến kính viếng đều được tặng một miếng bông gòn thấm dầu từ các Thánh Tượng có mùi thơm hoa hồng. Ông Avo cho biết, ông để một chai dầu Ô Liu một lít kế bên các thánh tượng, mùi thơm thay đổi khác nhau, có khi từ mùi thơm hoa hồng đổi sang mùi hương trầm, tùy theo ơn lạ của Chúa và Đức Mẹ qua những giờ, phút khác nhau bất thường.

Ông Avo kể cho chúng tôi nghe, ông đã cho dầu đi rất nhiều, nhưng chai dầu tự động đầy trở lại.

Tôi đã hỏi ông Avo: “Các thánh tượng và dầu này có được đem đi giảo nghiệm không”?

Ông Avo trả lời: “Chúng tôi không muốn. Vì đây là một sự lạ cho gia đình và nhóm cầu nguyện của chúng tôi. Ai tin thì cứ tới kính viếng, chúng tôi không muốn làm rùm beng lên”.

Cùng đến kính viếng một lượt với phái đoàn của chúng tôi, có một linh mục gốc Ấn Độ đang phục vụ trong tổng giáo phận Brisbane cũng dẫn một gia đình gốc Ấn có 5 người đến kính viếng.

Tất cả chúng tôi, cùng nhau quỳ trước các thánh tượng đang chảy dầu đọc 50 kinh bằng tiếng Anh và 50 kinh bằng tiếng Việt với sự tham gia của gia đình ông bà Vardanian và chị Mariane. Mọi người cùng nhau khấn nguyện cho thế giới được Hoà Bình, các dân tộc được thái bình an cư lạc nghiệp, cho mọi người nhận biết Chúa là Cha Nhân Từ và đầy tình thương.

Trước khi chúng tôi ra về, ông bà A & S. Vardanian đã tặng mỗi gia đình trong phái đoàn của chúng tôi một cục bông gòn thấm đậm dầu trên các Thánh Tượng và 2 cuốn sách “True Life in God” và “Orthodox! Catholics, Protestants” All be long to Me” có ghi ngày kỷ niệm với chữ ký của chị Mariane Pennings.

Mọi người trong phái đoàn của chúng tôi ra về với tấm lòng phơi phới, hân hoan và mãn nguyện.

Cá nhân tôi xin viết những dòng chữ này để cảm tạ Chúa & Đức Mẹ đã cho một cuộc hành hương đầy ly kỳ và hấp dẫn.

Xin lưu ý: Chúng tôi loan tin này chỉ theo thị kiến cá nhân mà thôi.

Viết từ Brisbane, Úc Châu