HIỆN TƯỢNG LẠ (TIẾP THEO)

Chúa Nhật, Ngày 13 Tháng 6 Năm 2004 vừa qua, vào hồi 20 giờ 15 phút tối:


Sau khi kết thúc giờ Chầu Thánh Thể, có khoảng trên 3 trăm người đang còn hiện diện ở lại trong Nhà Nguyện thì tất cả đã chứng kiến Tượng Chúa Giêsu từ trên Thánh Giá treo trên tường, giữa gian cung thánh nhỉ ra chất như máu từ phía lỗ đinh nơi bàn tay trái, nhỏ từ từ xuống phía lòng bàn tay và dưới bàn tay. Hiện tượng này xẩy ra rất đột ngột, nên mọi người trong Nhà Nguyện xôn xao. Ban Trật Tự phải huy động các nhân viên ngay lập tức để giữ cho mọi người không được tràn lên gian cung thánh.

Sau đó, Cha Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Thanh Liêm đã có mặt ngay tại chỗ để điều khiển trật tự và giữ im lặng để mọi người cùng đọc kinh cầu nguyện, kính viếng Thánh Giá Chúa.

Bên trong đám đông người, chúng tôi nhận thấy có cha Dominic Lê Văn Cảnh (từ Việt Nam sang Úc du học đã từ Melbourne đến Brisbane tham quan, đang hiện diện vào lúc Chầu Thánh Thể), cùng với rất đông khách hành hương từ: Adelaide, Melbourne, Perth, Sydney, Canberra, Wollongong và các vùng phụ cận tại Brisbane. v..vv..

Thứ Tư, Ngày 16 Tháng 6 Năm 2004, vào hồi 13 giờ 20 trưa: Cha Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Thanh Liêm, Ông Chủ tịch Vincent Vũ Văn Từ cùng với một số anh em trong Ban Trật Tự và các Chị đang giúp dọn dẹp Phòng Thánh cũng đã chứng kiến tận mặt, một pho tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu (cao khoảng 25cm) đang chảy dầu trên tóc, trên cổ và trên áo. Những người hiện diện gồm có: Cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Ông Vincent Vũ Văn Từ, Ông Gioan Baotixita Phan Văn Thành, Anh Michael Nguyễn Văn Tỵ, Anh Gioan Baotixita Châu Thế Cường, Anh Phanxicô Trần An Ninh, Anh Benedigo Trần Tuấn Phương, Anh Ðaminh Nguyễn Tiến Ðạt, Anh Ðaminh Nguyễn Ðức Cường, Ông Bà John B. Nguyễn Văn Ðịnh, Ông Phạm Khắc Thường, Chị Maria Nguyễn Thị Bích Phương, Chị Maria Phạm Thị Ánh Ngọc, Chị Cecilia Trần Thương Thương, cùng với 7 người nữa tại Sydney đến. (Những người này đang chuẩn bị lên xe Taxi ra phi trường để đi về, nên tôi đã không kịp hỏi thăm tên của họ).

Chất dầu chảy ra, mùi rất thơm, giống như mùi dầu của Thánh Tượng Ðức Mẹ đã chảy trước đây. Ðược biết Pho Tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu đang chảy dầu, phía bên trong hoàn toàn rỗng, làm bằng plastic, do Ông Bà Phêrô Nguyễn Văn Thắng mang đến, xin được đặt bên cạnh Thánh Tượng Ðức Mẹ chảy dầu.

Sự chứng kiến tận mắt đã làm những người đang có mặt ở đó rất xúc động và có người đã khóc nức nở khi cùng quì bên Pho Tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu để nguyện cầu.

CÁC THÁNH TƯỢNG LẠI ÐƯỢC ÐƯA ÐI GIẢO NGHIỆM LẦN THỨ HAI:

Các Thánh Tượng lại được đưa đi giảo nghiệm thêm một lần nữa: Cũng vào chiều Thứ Tư, Ngày 16 Tháng 6 Năm 2004, Các Thánh Tượng, Các Thánh Giá và các cỗ tràng hạt lại được Ủy Ban Giảo Nghiệm đưa đi giảo nghiệm, từ lúc 17 giờ chiều Thứ Tư đên 9 giờ sáng Thứ Năm, Ngày 17 Tháng 6 Năm 2004. Cha Quản Nhiệm sẽ đi rước các Thánh Tượng, các Thánh Giá và các cỗ Tràng Hạt có mùi thơm về Cộng Ðồng trước 9 giờ sáng, để mọi người vẫn có thể đến tiếp tục kính viếng như thường lệ.

Ban Giảo Nghiệm cũng chưa tuyên bố gì về các vấn đề giảo nghiệm này. Có lẽ Ban Giảo Nghiệm còn phải chờ phỏng vấn cả hàng trăm nhân chứng, đã thấy tận mắt các sự kiện xẩy ra. Ða số các nhân chứng là người Việt Nam, nên Ban Giảo Nghiệm cũng cần phải có các thông dịch viên để giúp cho các cuộc phỏng vấn trong những ngày sắp tới. Vì thế, thời gian có thể còn kéo dài chưa biết đến bao giờ mới có kết quả giảo nghiệm.

Tuy nhiên, các hiện tượng lạ vẫn tiếp tục xẩy ra, không phải chỉ một hay hai người thấy, nhưng có khi cả hàng chục, hoặc hàng trăm người chứng kiến thì không biết đến bao giờ Ban Giảo Nghiệm mới phỏng vấn xong hết được từng nấy số người đây?

Hằng ngày số người đến kính viếng vẫn đông, gồm đủ các màu da của các sắc tộc, họ tới từ các tiểu bang trong Nước Úc hoặc tới từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Mỗi ngày từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, đều có 2 Thánh Lễ, lúc 11 giờ sáng là Thánh Lễ Tiếng Anh dành cho những người không biết nói Tiếng Việt, và lúc 6 giờ chiều là Thánh Lễ Tiếng Việt dành cho Người Việt Nam. Sau đó là Chầu Thánh Thể 1 giờ, kết thúc vào hồi 20 giờ đêm. Riêng Ngày Chúa Nhật thì có các Thánh Lễ vào các giờ như sau: 8 giờ sáng (Tiếng Việt), 11 giờ sáng (Tiếng Anh), 4 giờ chiều (Tiếng Việt tại West End), 6 giờ chiều (Tiếng Việt).

Chúng tôi sẽ thông tin ngay đến tất cả quí vị mỗi khi có những hiện tượng lạ xuất hiện.