Trên quốc lộ 20 dọc theo hướng từ Đàlạt về Bảo Lộc, sau khi qua cầu Đại Ninh khoảng 1 km, tới một ngã ba gọi là ngã ba Tà In, có một con đường nhỏ rẽ về Ninh Loan dài 14 km. Ninh Loan là một trong bốn xã vùng Loan, thuộc phía nam huyện Đức Trọng. Đây là quê hương mới của một số bà con từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp, và cận kề đó có các buôn làng của đồng bào Dân tộc thiểu số, đa số là Dân tộc Churu. Trước đây con đường này chỉ là đường đất, mùa nắng thì bụi mịt mù, còn mùa mưa thì rất lầy lội, nhưng hôm nay, nhờ có công trình thủy điện Đại Ninh, con đường này đã được trải nhựa khang trang rộng rãi. Mọi khi từ ngã ba Tà In vào đến Ninh Loan phải mất từ 30-45 phút, nhưng bây giờ chỉ cần 15 phút là đã tới nơi.Từ khi vào lập nghiệp tại đây, mỗi lần muốn đi dự lễ Chúa Nhật, bà con giáo dân phải ra nhà thờ Tùng Nghĩa hoặc nhà thờ Liên Khương, cách đó khoảng 35 km. Còn vào các dịp lễ trọng như Phục Sinh, Giáng Sinh hay khi có người qua đời, cha xứ Liên Khương được cử vào giúp bà con. Năm 1994, bà con giáo dân ở đây đã được phép xây dựng một ngôi nhà nguyện, và Ninh Loan trở thành một giáo họ trực thuộc giáo xứ Liên Khương. Cha xứ và Cha phó Liên Khương đã thường xuyên vào phục vụ tại Giáo họ.
Hôm nay, 28.5.2004, mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng Nhà Nguyện, Giáo họ đã được Đức Cha về thăm và chủ sự Thánh lễ Tạ ơn. Ngay từ sáng sớm, toàn thể giáo dân trong Giáo họ, Kinh cũng như Dân tộc, đã quy tụ về khuôn viên Nhà Nguyện.
Đúng 9g30, Đức Cha Phêrô và đoàn đồng tế, gồm các linh mục trong Giáo hạt Đức Trọng, và đông đảo giáo dân tiến vào Nhà Nguyện. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí hân hoan vui mừng.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha nhấn mạnh rất nhiều đến sự hiệp thông và truyền giáo trên mảnh đất thân thương này. Những lời giáo huấn ấy đã được Đức Cha tóm tắt lại bằng tiếng Kơho và sau đó được một giáo dân Churu chuyển dịch sang tiếng Churu. Chắc hẳn, đồng bào dân tộc nơi đây đã cảm nghiệm được một cách sâu xa tâm tình của người Cha chung Giáo phận.
Sau thánh lễ, một đại diện Giáo họ bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cha và các ân nhân đã góp phần hình thành Giáo họ và giúp xây dựng ngôi Nhà Nguyện, đồng thời cũng cám ơn các cha, các tu sĩ và đại diện các giáo xứ trong Giáo hạt đã đến chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho Giáo họ nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 10 năm xây dựng.
Giáo họ Ninh Loan rất mong ước có được sự hiệp thông và lời cầu nguyện của mọi người cho sự phát triển về đời sống tinh thần nơi đây. Nguyện xin Chúa ban tràn đầy Ơn Thánh trên mọi người trong Giáo Họ, cách riêng cho công cuộc truyền giáo trên cánh đồng rộng lớn bao la này.( Simonhoadalat.com)
