Nhân dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm nay, Đức Giám Mục Giáo Phận đã về Nhà Thờ Tân Hà dâng Thánh lễ cho đông đảo giáo dân trong Giáo xứ cũng như ngoài Giáo xứ. Đây cũng là ngày lãnh Ơn Toàn xá nhân dịp kỷ niệm Hội Đồng Giám Mục Việt Nam được thành lập vào năm 1980 với bức thư chung “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Nhân dịp này đông đảo các anh chị em trong các Gia Đình Phan Sinh, Đaminh, Legio, Cải Sanh, Gia đình Đức Mẹ, các nhóm Cầu nguyện … đã đến găp Chúa, gặp Đức Cha, gặp nhau.Mới 14g30, những người ở xa đã bắt đầu đến. Họ đến rất sớm để tránh mưa, sợ rằng mưa thì không thể đến tham dự được. Những người này thật là nhạy cảm, vì chỉ sau đó 15 phút thì trời đổ mưa tầm tã tưởng chừng không dứt và nếu thế thì thật là buồn vì chương trình hôm nay không thể thực hiện được. Tuy nhiên quả như là một phép lạ, mưa bớt nặng hạt và giáo dân càng lúc càng đông. Ai nấy cảm thấy nhẹ nhõm và phấn khởi.
15g45 Đức Cha tới. Ngài gặp gỡ các anh em Linh mục có mặt, lắng nghe và trao đổi những công tác mục vụ.
16g10, Đức Cha gặp các Anh Chị Trưởng trong các Gia đình Phan Sinh, Đa minh, Legio.. . nhắc nhở họ về chỗ đứng của người giáo dân trong Giáo Hội, sự cộng tác chung của họ trong công việc truyền giáo. Đức Cha cũng động viên họ tham gia chương trình khuyến học của Giáo Phận.
16g30, Đức Cha gặp gỡ chung các Gia Đình Phan Sinh, Đaminh … tại Nhà Thờ. Ngài nhắc nhở họ luôn nhớ đến ơn gọi làm con Chúa, làm người Kitô hữu. Họ chính là những hạt giống tốt trong mỗi giáo xứ, là men giữa đời. Họ phải tích cực xây dựng Hội Thánh và phát huy hết khả năng Chúa ban để Hội Thánh ngày càng phát triển.

17g15 Đức Cha dâng Thánh Lễ. Cùng đồng tế với Đức Cha có 9 linh mục trong Giáo Hạt. Trong bài giảng lễ, Đức Cha nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô Hữu. Đức Cha sửa sai thái độ của nhiều người, đôi khi chỉ biết chạy đến với các Thánh mà bỏ quên Chúa Thánh Thần, đang khi Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa. Chính Ngài là Đấng Thánh Hoá, là Đấng Phù Trợ, là sức mạnh, là Ánh Sáng dẫn đường … Người Kitô hữu phải khởi đầu mọi công việc hàng ngày với sự khẩn cầu Chúa Thánh Thần …
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30, và ngay sau đó Đức Cha cử hành nghi thức mở đầu cuộc rước kiệu Đức Mẹ. Đây là lần đầu Đức Cha chủ sự rước kiệu Đức Mẹ ở Giáo xứ Tân Hà, theo sau có khoảng 3000 người cầm đèn cháy sáng trong tay cùng nhau sốt sắng lần hạt Mân Côi và vang lên những bài thánh ca ngợi khen Đức Mẹ. Thật là sốt sắng và cảm động khi những ánh nến lung linh tạo nên một dòng ánh sáng lớn xóa tan bóng tối của trời đất và bóng tối tâm hồn mỗi người.
Khi về tới đài Đức Mẹ, Đức Cha xông hương kính Đức Mẹ. Tiếp theo, các em dâng hoa dâng nến cho Đức Mẹ. Mọi người cầm nến sáng trong tay cùng dâng cuộc sống mỗi người cho Chúa và Đức Mẹ. Đức Cha đọc lời nguyện cuối cùng và ban Phép lành cho dân chúng. Sau đó ai nấy ra về, lòng phấn khởi hân hoan vì vừa được tham dự Thánh Lễ và tham dự Rước Đức Mẹ trong một bầu khí đông đảo và sốt sắng chưa từng thấy bao giờ. (Simonhoadalat.com)
