Tu Hội Lao Động Thừa Sai phục vụ trong đời thường
Nếu có ai đo ở khu vực quận Tân Bình cần mua một cuốn sách kinh, một cỗ tràng chuỗi, v.v... sẽ không cần phải đi xa mà đến nhà sách Chí Hòa thì mua dễ dàng, ở đó các nữ tu của tu hội Lao Động Thừa Sai phục vụ rất tốt. Ngoài cửa hàng văn hóa phẩm nhà đạo, ở gần đó còn có nhà hàng Nước Hằng Sống và một quán cơm bình dân do chính các nữ tu phục vụ.
Với đường hướng “lao động và truyền giáo” tu hội có nhiều hình thức phục vụ để đạt đến mục tiêu loan báo Tin Mừng. Trong một buổi tĩnh nguyện, sơ Triết cho biết: trụ sở chính của tu hội ở bên Pháp, tại Việt Nam có một điểm ở Sài Gòn, một điểm ở Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu, các chị chỉ nuôi dạy trẻ Mẫu Giáo. Ở Sài Gòn, ngoài việc phục vụ các cửa hàng trên, các chị tự hình thành một ca đoàn để phục vụ thánh lễ hằng ngày. Với lối kiến trúc của nhà thờ Chí Hòa cộng với tiếng hát thánh thót, trang nghiêm của các chị, làm tăng thêm phần sốt sắng cho người tham dự thánh lễ rất nhiều.
Qua cách tiếp khách niềm nở, dịu dàng, lại ở địa điểm thuận lợi nên cửa hàng của các chị khá đông khách, cao điểm là thứ bảy và chúa nhật. Cửa tiệm còn có mặt bằng trên lầu nên khối lượng hàng hóa phục vụ khá dồi dào: từ sách đến băng nhạc, tranh ảnh, hoa, tượng, có cả phần gói quà nữa. Nhà hàng Nước Hằng Sống được khai trương từ mấy năm nay, càng lúc càng đông khách. Các chị phục vụ tiệc cưới, sinh nhật, các lễ kỷ niệm, từ A đến Z: trang trí sân khấu, MC tiệc cưới, múa hát phục vụ văn nghệ, phục vụ bàn… trong trang phục khăn đống áo dài, có màu sắc riêng cho từng nhóm; các chị đón khách cùng cô dâu chú rể trông rất Việt Nam. Các chị còn múa dẻo, hát hay như bông hoa đồng nội tỏa hương thơm nhẹ nhàng mà không kém gì diễn viên các nhà hàng khác. Cửa hàng cơm bình dân được đặt phía sau nhà hàng, mặt tiền trổ ra một con đường khác, có các món ăn bình dân ngon mà rẻ như thịt kho tiêu, bông cải xào, đậu hũ nhồi thịt, kim chi ……..
Trong một buổi tĩnh nguyện do các chị tổ chức tại Quảng trường Đức Mẹ La Vang vào tối thứ bảy, các chị đã làm say mê những ai có lòng kính mến Đức Mẹ: mở đầu là kinh Chúa Thánh Thần, sau đó là kinh cầu Đức Bà được đọc theo kiểu dân ca miền Nam với giọng láy rất hay, đặc biệt là phần dân ca với nến, quạt, hoa muôn sắc và các bài nhạc được chọn lựa kỹ càng.
Để chụp được hình các chị đang phục vụ, tác giả bài này phải lém lỉnh và nhanh nhẹn vì các chị rất kín đáo, người ngoài khó có thể biết gì thêm về tu hội ngoài những phần hoạt động lộ diện. Còn đến gặp vị có trách nhiệm để biết thêm chi tiết và đăng báo thì chắc chắn còn bị ra về lẹ hơn! Khi có chị nghiêm mặt hỏi:” Cô có phải là phóng viên nhà báo không?” Tác giả chối bai bải: “ Đâu có, trông em cù lần thế này mà phóng viên cái gì,. trông các sơ dễ thương, em chụp vài tấm để làm kỷ niệm vậy đó mà!”. Tuy nhiên, chắc các chị cũng phần nào đoán ra...
Trong vườn hoa Thiên Đàng chắc có nhiều loài hoa. Nhưng nếu chỉ có hoa Hồng nổi tiếng và quí phái thì đơn điệu quá hoặc chỉ có hoa Huệ trinh khiết trang trọng quá, chắc hẳn phải có nhiều loại hoa hương sắc khác nhau thì vườn hoa mới thực là chốn Thiên Đàng hạnh phúc. Các chị nữ tu của tu hội Lao Động Thừa Sai đã tỏa hương thơm rất đời thường trong công việc của mình. Chắc hẳn là Tin Mừng được gieo vãi vào lòng người qua cách phục vụ khiêm tốn đó.












Nếu có ai đo ở khu vực quận Tân Bình cần mua một cuốn sách kinh, một cỗ tràng chuỗi, v.v... sẽ không cần phải đi xa mà đến nhà sách Chí Hòa thì mua dễ dàng, ở đó các nữ tu của tu hội Lao Động Thừa Sai phục vụ rất tốt. Ngoài cửa hàng văn hóa phẩm nhà đạo, ở gần đó còn có nhà hàng Nước Hằng Sống và một quán cơm bình dân do chính các nữ tu phục vụ.
Với đường hướng “lao động và truyền giáo” tu hội có nhiều hình thức phục vụ để đạt đến mục tiêu loan báo Tin Mừng. Trong một buổi tĩnh nguyện, sơ Triết cho biết: trụ sở chính của tu hội ở bên Pháp, tại Việt Nam có một điểm ở Sài Gòn, một điểm ở Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu, các chị chỉ nuôi dạy trẻ Mẫu Giáo. Ở Sài Gòn, ngoài việc phục vụ các cửa hàng trên, các chị tự hình thành một ca đoàn để phục vụ thánh lễ hằng ngày. Với lối kiến trúc của nhà thờ Chí Hòa cộng với tiếng hát thánh thót, trang nghiêm của các chị, làm tăng thêm phần sốt sắng cho người tham dự thánh lễ rất nhiều.Qua cách tiếp khách niềm nở, dịu dàng, lại ở địa điểm thuận lợi nên cửa hàng của các chị khá đông khách, cao điểm là thứ bảy và chúa nhật. Cửa tiệm còn có mặt bằng trên lầu nên khối lượng hàng hóa phục vụ khá dồi dào: từ sách đến băng nhạc, tranh ảnh, hoa, tượng, có cả phần gói quà nữa. Nhà hàng Nước Hằng Sống được khai trương từ mấy năm nay, càng lúc càng đông khách. Các chị phục vụ tiệc cưới, sinh nhật, các lễ kỷ niệm, từ A đến Z: trang trí sân khấu, MC tiệc cưới, múa hát phục vụ văn nghệ, phục vụ bàn… trong trang phục khăn đống áo dài, có màu sắc riêng cho từng nhóm; các chị đón khách cùng cô dâu chú rể trông rất Việt Nam. Các chị còn múa dẻo, hát hay như bông hoa đồng nội tỏa hương thơm nhẹ nhàng mà không kém gì diễn viên các nhà hàng khác. Cửa hàng cơm bình dân được đặt phía sau nhà hàng, mặt tiền trổ ra một con đường khác, có các món ăn bình dân ngon mà rẻ như thịt kho tiêu, bông cải xào, đậu hũ nhồi thịt, kim chi ……..
Trong một buổi tĩnh nguyện do các chị tổ chức tại Quảng trường Đức Mẹ La Vang vào tối thứ bảy, các chị đã làm say mê những ai có lòng kính mến Đức Mẹ: mở đầu là kinh Chúa Thánh Thần, sau đó là kinh cầu Đức Bà được đọc theo kiểu dân ca miền Nam với giọng láy rất hay, đặc biệt là phần dân ca với nến, quạt, hoa muôn sắc và các bài nhạc được chọn lựa kỹ càng.
Để chụp được hình các chị đang phục vụ, tác giả bài này phải lém lỉnh và nhanh nhẹn vì các chị rất kín đáo, người ngoài khó có thể biết gì thêm về tu hội ngoài những phần hoạt động lộ diện. Còn đến gặp vị có trách nhiệm để biết thêm chi tiết và đăng báo thì chắc chắn còn bị ra về lẹ hơn! Khi có chị nghiêm mặt hỏi:” Cô có phải là phóng viên nhà báo không?” Tác giả chối bai bải: “ Đâu có, trông em cù lần thế này mà phóng viên cái gì,. trông các sơ dễ thương, em chụp vài tấm để làm kỷ niệm vậy đó mà!”. Tuy nhiên, chắc các chị cũng phần nào đoán ra...
Trong vườn hoa Thiên Đàng chắc có nhiều loài hoa. Nhưng nếu chỉ có hoa Hồng nổi tiếng và quí phái thì đơn điệu quá hoặc chỉ có hoa Huệ trinh khiết trang trọng quá, chắc hẳn phải có nhiều loại hoa hương sắc khác nhau thì vườn hoa mới thực là chốn Thiên Đàng hạnh phúc. Các chị nữ tu của tu hội Lao Động Thừa Sai đã tỏa hương thơm rất đời thường trong công việc của mình. Chắc hẳn là Tin Mừng được gieo vãi vào lòng người qua cách phục vụ khiêm tốn đó.











