Thật là niềm vui lớn lao khi trong ngày lễ kính thánh Matthia Tông Đồ, dù đường xá gập ghềnh lầy lội, hàng ngàn người bằng đủ mọi phương tiện (xe hơi, xe hai bánh, xe đạp và cả xe máy cày gắn rơ-moóc), vẫn quy tụ về nơi sẽ xây dựng ngôi thánh đường cho bà con dân tộc xã Tu Tra thuộc giáo hạt Đơn Dương. Như lời Đức Cha Phêrô : “Đây không phải là nơi có gì đặc biệt để mọi người đến, nhưng mọi người đến đây ngày hôm nay vì tình yêu Thiên Chúa trao ban và vì tình yêu thương chúng ta dành cho nhau”.
Con số ước hơn 2000 người, trong đó khoảng 1000 bà con dân tộc các vùng lân cận. Đoạn đường chỉ hơn 7 Km rẽ vào từ quốc lộ 21B (đường Nha Trang – Đà Lạt) nhưng thật vất vả. Bà con vùng này chuyên sống bằng nông nghiệp, nghĩ đến việc họ phải vận chuyển hoa màu đến nơi tiêu thụ quá cực khổ; nghĩ đến trước đây, để tham dự được một thánh lễ, nhiều người phải đi khá xa. Vùng đất này còn nhiều khó khăn, còn nhiều nhà tranh vách ván, còn nhiều trẻ em chưa được mặc quần áo đẹp trong ngày lễ long trọng như thế này...
Được biết số giáo dân là đồng bào dân tộc có khoảng 3000 người (trong tổng số 10000 dân của xã Tutra). Đây là một giáo họ do cha Tôma Phạm Quang Hào (Quản xứ Suối Thông) phụ trách.
Đúng 9g30, Đức Cha Phêrô, cha Tổng Đại Diện Giuse và 58 Linh mục trong giáo phận đã bắt đầu cử hành thánh lễ đồng tế. Dù thời tiết nóng bức, dù âm thanh không được như ý, dù nhiều điều không thuận lợi, nhưng thánh lễ diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm. Tất cả mọi người đến đây không phải để đòi hỏi những tiện nghi vật chất nhưng để có thể chứng kiến những khó nhọc và chia sẻ niềm vui với những anh em dân tộc của mình.
Qua các bài đọc Lời Chúa của ngày lễ thánh Matthia, qua ý nghĩa của nghi lễ, Đức Cha đã chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự điều cần thiết nhất phải được xây dựng đó là : Tình yêu thương. Sự yêu thương mà chính Thiên Chúa Cha đã thể hiện bằng việc ban chính Con Một của Ngài cho thế gian, được chính Đức Giêsu thực hiện trong cuộc đời trần thế của Ngài : Yêu cho đến cùng, cho đến chết.
Đức Cha mời gọi cộng đoàn tham dự và đặc biệt, anh chị em dân tộc trong các buôn làng: “Tôi mong ước và hoàn toàn tin tưởng vào Ơn Chúa và sự nhiệt tình của anh chị em. Trong xây cất và khi hoàn thành, anh chị em sẽ tiếp tục được đổi mới, luôn có một tâm hồn quảng đại, một tinh thần rộng lớn hơn để yêu thương và phục vụ. Chắc chắn đó là sứ mạng khi anh chị em được gọi là con của Chúa và cũng là lý do ngôi thánh đường được xây dựng trong vùng đất còn nghèo nàn này. Chúng ta hướng tới tương lai, hướng về đồng bào, hướng về hạnh phúc của mọi người”.
Sau khi giảng bằng tiếng Kinh, Đức Cha đã chia sẻ với anh chị em dân tộc bằng tiếng Kơho, cha Giuse Nguyễn đức Ngọc cũng tóm ý bài giảng của Đức Cha bằng tiếng Churu. Thật tuyệt vời khi chứng kiến được những điều này, qua đó chúng ta nhận thấy rõ ràng hơn về tình yêu Thiên Chúa, về sự hiệp thông trong Giáo Hội, về việc sống và thực hiện lời Chúa.
Sau thánh lễ là nghi thức làm phép viên đá đầu tiên và làm phép diện tích sẽ xây dựng nhà thờ. Một lần nữa Đức Cha nhấn mạnh đến việc phải lo xây dựng đền thờ là chính tâm hồn, xây dựng tình yêu thương hiệp nhất trong cộng đoàn, trong những nơi mình sống.
Cha phụ trách Tôma đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cha Phêrô, cha Tổng Đại Diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân bằng những tâm tình hết sức đơn sơ chân thành. Qua đó, mọi người thấy rõ còn rất nhiều việc phải làm để nâng đỡ những anh chị em đang sống tại đây vì “các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con”.
Con số ước hơn 2000 người, trong đó khoảng 1000 bà con dân tộc các vùng lân cận. Đoạn đường chỉ hơn 7 Km rẽ vào từ quốc lộ 21B (đường Nha Trang – Đà Lạt) nhưng thật vất vả. Bà con vùng này chuyên sống bằng nông nghiệp, nghĩ đến việc họ phải vận chuyển hoa màu đến nơi tiêu thụ quá cực khổ; nghĩ đến trước đây, để tham dự được một thánh lễ, nhiều người phải đi khá xa. Vùng đất này còn nhiều khó khăn, còn nhiều nhà tranh vách ván, còn nhiều trẻ em chưa được mặc quần áo đẹp trong ngày lễ long trọng như thế này...
Được biết số giáo dân là đồng bào dân tộc có khoảng 3000 người (trong tổng số 10000 dân của xã Tutra). Đây là một giáo họ do cha Tôma Phạm Quang Hào (Quản xứ Suối Thông) phụ trách.
Đúng 9g30, Đức Cha Phêrô, cha Tổng Đại Diện Giuse và 58 Linh mục trong giáo phận đã bắt đầu cử hành thánh lễ đồng tế. Dù thời tiết nóng bức, dù âm thanh không được như ý, dù nhiều điều không thuận lợi, nhưng thánh lễ diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm. Tất cả mọi người đến đây không phải để đòi hỏi những tiện nghi vật chất nhưng để có thể chứng kiến những khó nhọc và chia sẻ niềm vui với những anh em dân tộc của mình.

Qua các bài đọc Lời Chúa của ngày lễ thánh Matthia, qua ý nghĩa của nghi lễ, Đức Cha đã chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự điều cần thiết nhất phải được xây dựng đó là : Tình yêu thương. Sự yêu thương mà chính Thiên Chúa Cha đã thể hiện bằng việc ban chính Con Một của Ngài cho thế gian, được chính Đức Giêsu thực hiện trong cuộc đời trần thế của Ngài : Yêu cho đến cùng, cho đến chết.
Đức Cha mời gọi cộng đoàn tham dự và đặc biệt, anh chị em dân tộc trong các buôn làng: “Tôi mong ước và hoàn toàn tin tưởng vào Ơn Chúa và sự nhiệt tình của anh chị em. Trong xây cất và khi hoàn thành, anh chị em sẽ tiếp tục được đổi mới, luôn có một tâm hồn quảng đại, một tinh thần rộng lớn hơn để yêu thương và phục vụ. Chắc chắn đó là sứ mạng khi anh chị em được gọi là con của Chúa và cũng là lý do ngôi thánh đường được xây dựng trong vùng đất còn nghèo nàn này. Chúng ta hướng tới tương lai, hướng về đồng bào, hướng về hạnh phúc của mọi người”.
Sau khi giảng bằng tiếng Kinh, Đức Cha đã chia sẻ với anh chị em dân tộc bằng tiếng Kơho, cha Giuse Nguyễn đức Ngọc cũng tóm ý bài giảng của Đức Cha bằng tiếng Churu. Thật tuyệt vời khi chứng kiến được những điều này, qua đó chúng ta nhận thấy rõ ràng hơn về tình yêu Thiên Chúa, về sự hiệp thông trong Giáo Hội, về việc sống và thực hiện lời Chúa.Sau thánh lễ là nghi thức làm phép viên đá đầu tiên và làm phép diện tích sẽ xây dựng nhà thờ. Một lần nữa Đức Cha nhấn mạnh đến việc phải lo xây dựng đền thờ là chính tâm hồn, xây dựng tình yêu thương hiệp nhất trong cộng đoàn, trong những nơi mình sống.
Cha phụ trách Tôma đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cha Phêrô, cha Tổng Đại Diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân bằng những tâm tình hết sức đơn sơ chân thành. Qua đó, mọi người thấy rõ còn rất nhiều việc phải làm để nâng đỡ những anh chị em đang sống tại đây vì “các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con”.