SYDNEY -- Sáng thứ Năm 13/5/2004 rất đông người trong Cộng Đồng CGVN tại Sydney, kể cả những người không Công Giáo đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney tham dự ngày hành hương mừng kính kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ngày đầu tiên tại Fatima Bồ Đào Nha ( 13/5/1917 ) Sau khi chấm dứt giờ đền tạ, mọi người cùng cung nghinh kiệu Thánh tượng Đức Mẹ La Vang từ tượng đài Đức Mẹ về hội trường Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse để dâng Thánh lễ tạ ơn.
Cuộc rước kiệu hết sức trang nghiêm và long trọng, mọi người cùng dâng lên Mẹ chuỗi hoa Mân Côi Mùa Vui để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và những bệnh nhân. Cứ mỗi một chuỗi Thánh tượng Mẹ dừng lại và mọi người đều quây quần chung quang Thánh tượng Mẹ sốt sắng dâng Mẹ lời kinh nồng thắm.
Khi kiệu Thánh tượng Đức Mẹ về đến hội trường là phần dâng Thánh lễ tạ ơn gồm quý cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi, Cha Trần Văn Trợ, Cha Mai Đào Hiền, Cha Vũ Minh Nguyên,Cha Đồng Văn Vinh ( Perth Tây Úc) và Cha Nguyễn Kim Phú ( Philiphine ) cùng đồng tế.




Đặc biệt trong bài giảng hôm nay, Cha Nguyễn Khoa Toàn giới thiệu Sơ Miriam Vũ Lành Hải, Dòng Trinh Vương Úc Châu, có đôi lời chia sẻ cùng mọi người qua cuốn Film Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Sơ Hải nói:
“Trong suốt cuộc khổ nạn Mẹ không rời xa Con, Mẹ trà trộn đi lẫn trong đám người đang làm hại con mình, Mẹ không một lời than van, oán trách. Không vật vã khóc than. Mẹ biết, không thể thay đổi hoàn cảnh, thay đổi biến cố đau thương đang hành hạ thân xác Con Mẹ, nên Mẹ theo sát Con bằng cặp mắt của Mẹ, Mẹ luôn dõi nhìn Con. Mắt Giêsu xưng húp dính máu dính bụi, cũng cố gắng mở ra nhìn đám đông, để tìm được ánh mắt của Mẹ. Khi Giêsu kiệt sức hầu như ngã quỵ, nhưng bắt được mắt Mẹ, thì Giêsu như được tăng sức mạnh, thêm can đảm, chổi dậy tiếp tục con đường khổ nạn ... ”
Những lời chia sẻ của Sơ Miriam Hải diễn tả lại những cảnh Đức Mẹ cùng Đồng Công với Chúa Giêsu trên con đường cứu chuộc, đã làm cho nhiều người xúc động. Kế tiếp là nghi thức Xức Dầu Thánh cho những bệnh nhân và người già yếu, để xin ơn Chúa chữa lành về phần hồn cũng như phần xác.
Sau khi chấm dứt Thánh lễ, Cha Nguyễn Khoa Toàn ngỏ lời cám ơn Quý Cha, Sơ Hải và mọi người đã có lòng yêu mến sùng kính Đức Mẹ đã tham dự ngày hành hương kính viếng Đức Mẹ tại Trung Tâm, và Cha cũng nhắc nhở mọi người hãy đến Trung Tâm vào ngày Chúa Nhật 30/5/20004 để hành hương mừng kính Ngày Thánh Mẫu trong tháng Hoa.
Cuộc rước kiệu hết sức trang nghiêm và long trọng, mọi người cùng dâng lên Mẹ chuỗi hoa Mân Côi Mùa Vui để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và những bệnh nhân. Cứ mỗi một chuỗi Thánh tượng Mẹ dừng lại và mọi người đều quây quần chung quang Thánh tượng Mẹ sốt sắng dâng Mẹ lời kinh nồng thắm.
Khi kiệu Thánh tượng Đức Mẹ về đến hội trường là phần dâng Thánh lễ tạ ơn gồm quý cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi, Cha Trần Văn Trợ, Cha Mai Đào Hiền, Cha Vũ Minh Nguyên,Cha Đồng Văn Vinh ( Perth Tây Úc) và Cha Nguyễn Kim Phú ( Philiphine ) cùng đồng tế.




Đặc biệt trong bài giảng hôm nay, Cha Nguyễn Khoa Toàn giới thiệu Sơ Miriam Vũ Lành Hải, Dòng Trinh Vương Úc Châu, có đôi lời chia sẻ cùng mọi người qua cuốn Film Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Sơ Hải nói:
“Trong suốt cuộc khổ nạn Mẹ không rời xa Con, Mẹ trà trộn đi lẫn trong đám người đang làm hại con mình, Mẹ không một lời than van, oán trách. Không vật vã khóc than. Mẹ biết, không thể thay đổi hoàn cảnh, thay đổi biến cố đau thương đang hành hạ thân xác Con Mẹ, nên Mẹ theo sát Con bằng cặp mắt của Mẹ, Mẹ luôn dõi nhìn Con. Mắt Giêsu xưng húp dính máu dính bụi, cũng cố gắng mở ra nhìn đám đông, để tìm được ánh mắt của Mẹ. Khi Giêsu kiệt sức hầu như ngã quỵ, nhưng bắt được mắt Mẹ, thì Giêsu như được tăng sức mạnh, thêm can đảm, chổi dậy tiếp tục con đường khổ nạn ... ”
Những lời chia sẻ của Sơ Miriam Hải diễn tả lại những cảnh Đức Mẹ cùng Đồng Công với Chúa Giêsu trên con đường cứu chuộc, đã làm cho nhiều người xúc động. Kế tiếp là nghi thức Xức Dầu Thánh cho những bệnh nhân và người già yếu, để xin ơn Chúa chữa lành về phần hồn cũng như phần xác.
Sau khi chấm dứt Thánh lễ, Cha Nguyễn Khoa Toàn ngỏ lời cám ơn Quý Cha, Sơ Hải và mọi người đã có lòng yêu mến sùng kính Đức Mẹ đã tham dự ngày hành hương kính viếng Đức Mẹ tại Trung Tâm, và Cha cũng nhắc nhở mọi người hãy đến Trung Tâm vào ngày Chúa Nhật 30/5/20004 để hành hương mừng kính Ngày Thánh Mẫu trong tháng Hoa.