ĐÀ LAT - Trong thánh lễ 5g30 ngày Chúa Nhật 09.5.2004 tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, với sự hiện diện và chứng kiến của Cha Sở Giuse, của cộng đoàn Dân Chúa, 42 em thiếu niên đã tuyên xưng đức tin trọng thể qua nghi thức Bao Đồng, đức tin mà trong ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, cha mẹ và người đỡ đầu đã tuyên xưng thay cho các em.
Với áp lực nặng nề của việc học ngày nay, với bao quyến rủ của cuộc sống đời thường, thật đáng trân trọng nổ lực của các em trong việc kiên trì theo học giáo lý trong thời gian 9 năm. Định hướng tương lai của các em là theo Chúa Kitô, hành trang các em sẽ được trao và mang theo mình là Thánh Giá Chúa Kitô, là Lời Chúa Kitô.
Qua các bài đọc Lời Chúa của phụng vụ ngày Chúa Nhật V Phục Sinh, với hành trang sẽ được trao cho các em, Cha Sở Giuse đã minh chứng nền tảng của đức tin Công giáo là đức Bác Ái, Thánh Giá và Lời Chúa. Cụ thể qua cuộc đời các Giám Mục của giáo phận Đàlạt : Đức Cha Gioan Casseigne với khẩu hiệu “Tình thương và bác ái”; Đức Cha Simon Hòa Nguyễn văn Hiền với khẩu hiệu “Chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh” và Đức Cha Batôlômêô với khẩu hiệu “Chân lý trong Đức Ái” (mà chân lý chính là Lời Chúa). Đặc biệt hình ảnh thánh Emmanuen Lê văn Phụng, trước lúc bị hành hình, đã lấy Thánh Giá mà ngài vẫn đeo trong mình trao cho các con và căn dặn : “Con ơi, hãy nhận lấy kỷ vật của ba. Đây là ảnh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ảnh này quý hơn vàng bạc bội phần. Con hãy luôn mang nơi cổ và trung thành cầu nguyện sớm chiều con nhé”.
Gắn bó với Hội Thánh, hiệp nhất và cộng tác với các Mục Tử khi muốn theo Đức Kitô, Cha Sở Giuse nhắc nhở : “Chỉ cần nhớ đến ba Đức Giám Mục kính yêu đó, chúng ta sẽ hiểu được giá trị và sự cần thiết của Mầu nhiệm Thánh Giá Chúa Giêsu và ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta sẽ thấy con đường mà Chúa đã vạch ra cho giáo phận, cho giáo xứ, để cùng với Đức Cha Phêrô chúng ta làm cho Chúa được lớn lên, “Ngài phải lớn lên” trong sứ mạng loan báo Tin Mừng”.
Kết thúc bài giảng cũng là lời mời gọi các em dấn bước, ngài nói : “Chúng con tuyên xưng niềm tin, cha thay mặt giáo xứ trao Thánh Giá và sách Lời Chúa, đó là hành trang cho chúng con. Hãy vững vàng tiến tới vì tương lai của giáo xứ, tương lai của Hội Thánh tùy thuộc vào giới trẻ, mà chúng con là tiêu biểu trong ngày Chúa Nhật hôm nay. Hãy trở nên như ánh sáng của hy vọng để gia đình giáo xứ, gia đình Hội Thánh nhìn vào giới trẻ, nhìn vào chúng con mà tin tưởng loan báo Tin Mừng trên nền tảng đức Bác Ái”.
Các em hân hoan tuyên xưng niềm tin qua Kinh Tin Kính và mạnh dạn tuyên hứa : “Theo gương Mẹ Maria và các thánh, nhờ ơn Chúa giúp, chúng con quyết mỗi ngày một gắn bó với Chúa Kitô hơn. Chúng con quyết luôn làm đẹp lòng Chúa Thánh Thần, để sống xứng đáng là con cái Chúa Cha. Chúng con quyết thăng tiến chính mình trên con đường nên thánh bằng vui vẻ, chuyên cần và phục vụ”.
Xin chia sẻ niềm vui và cầu nguyện thật nhiều, để các em có thể trung thành với niềm tin và lời hứa trong ngày hôm nay.(Simonhoadalat.com)
Với áp lực nặng nề của việc học ngày nay, với bao quyến rủ của cuộc sống đời thường, thật đáng trân trọng nổ lực của các em trong việc kiên trì theo học giáo lý trong thời gian 9 năm. Định hướng tương lai của các em là theo Chúa Kitô, hành trang các em sẽ được trao và mang theo mình là Thánh Giá Chúa Kitô, là Lời Chúa Kitô.Qua các bài đọc Lời Chúa của phụng vụ ngày Chúa Nhật V Phục Sinh, với hành trang sẽ được trao cho các em, Cha Sở Giuse đã minh chứng nền tảng của đức tin Công giáo là đức Bác Ái, Thánh Giá và Lời Chúa. Cụ thể qua cuộc đời các Giám Mục của giáo phận Đàlạt : Đức Cha Gioan Casseigne với khẩu hiệu “Tình thương và bác ái”; Đức Cha Simon Hòa Nguyễn văn Hiền với khẩu hiệu “Chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh” và Đức Cha Batôlômêô với khẩu hiệu “Chân lý trong Đức Ái” (mà chân lý chính là Lời Chúa). Đặc biệt hình ảnh thánh Emmanuen Lê văn Phụng, trước lúc bị hành hình, đã lấy Thánh Giá mà ngài vẫn đeo trong mình trao cho các con và căn dặn : “Con ơi, hãy nhận lấy kỷ vật của ba. Đây là ảnh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ảnh này quý hơn vàng bạc bội phần. Con hãy luôn mang nơi cổ và trung thành cầu nguyện sớm chiều con nhé”.

Gắn bó với Hội Thánh, hiệp nhất và cộng tác với các Mục Tử khi muốn theo Đức Kitô, Cha Sở Giuse nhắc nhở : “Chỉ cần nhớ đến ba Đức Giám Mục kính yêu đó, chúng ta sẽ hiểu được giá trị và sự cần thiết của Mầu nhiệm Thánh Giá Chúa Giêsu và ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta sẽ thấy con đường mà Chúa đã vạch ra cho giáo phận, cho giáo xứ, để cùng với Đức Cha Phêrô chúng ta làm cho Chúa được lớn lên, “Ngài phải lớn lên” trong sứ mạng loan báo Tin Mừng”.
Kết thúc bài giảng cũng là lời mời gọi các em dấn bước, ngài nói : “Chúng con tuyên xưng niềm tin, cha thay mặt giáo xứ trao Thánh Giá và sách Lời Chúa, đó là hành trang cho chúng con. Hãy vững vàng tiến tới vì tương lai của giáo xứ, tương lai của Hội Thánh tùy thuộc vào giới trẻ, mà chúng con là tiêu biểu trong ngày Chúa Nhật hôm nay. Hãy trở nên như ánh sáng của hy vọng để gia đình giáo xứ, gia đình Hội Thánh nhìn vào giới trẻ, nhìn vào chúng con mà tin tưởng loan báo Tin Mừng trên nền tảng đức Bác Ái”.Các em hân hoan tuyên xưng niềm tin qua Kinh Tin Kính và mạnh dạn tuyên hứa : “Theo gương Mẹ Maria và các thánh, nhờ ơn Chúa giúp, chúng con quyết mỗi ngày một gắn bó với Chúa Kitô hơn. Chúng con quyết luôn làm đẹp lòng Chúa Thánh Thần, để sống xứng đáng là con cái Chúa Cha. Chúng con quyết thăng tiến chính mình trên con đường nên thánh bằng vui vẻ, chuyên cần và phục vụ”.
Xin chia sẻ niềm vui và cầu nguyện thật nhiều, để các em có thể trung thành với niềm tin và lời hứa trong ngày hôm nay.(Simonhoadalat.com)