HÀNH HƯƠNG VỀ LA VANG DÂNG HOA LÊN ĐỨC MẸ VÀ ĐÓN NHẬN NIỀM VUI MỚI
LA VANG, Việt Nam -- Tổng giáo phận Huế cùng khách hành hương từ muôn phương hành hương về La Vang dâng hoa lên Đức Mẹ và đón nhận niềm vui mới khi toà nhà hành hương được đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng để đón tiếp con cái Mẹ trong những dịp hành hương.
Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể, cùng với giáo dân của một số giáo phận như: Huế, Vinh, Đà Nẵng, Hà Nội, Saigon đã đại diện cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cho toàn thể Giáo Hữu Việt Nam. Ngoài ra, còn có đại diện cho giáo dân các dân tộc thiểu số, đại diện giới trẻ Việt Nam, giới các mẹ gia đình Việt Nam và đại diện các Dòng Tu nam nữ cũng đã lần lượt tiến lên Linh Đài Mẹ La Vang để tiến dâng những đoá hoa tươi đẹp nhất cho Đức Mẹ nhân dịp ngày đầu Tháng Hoa 1/5/2004.
Sau phần dâng hoa lên Mẹ, Đức Tổng Giám Mục cùng với 30 linh mục và khoảng 5.000 khách hành hương hiệp dâng Thánh Lễ đồng tế tại Linh Đài La Vang. Nói đến lí do Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục kêu gọi các giáo hữu dâng những đóa hoa lòng lên Mẹ, đặc biệt trong tháng 5 này, để cầu nguyện cho Năm Truyền Giáo của Giáo Hội, ngài nói “anh chị em hãy nở hoa các việc lành phúc đức trong gia đình của mình, đó là những đoá hoa Mẹ thích hơn cả”.
Dưới bầu trời La Vang hôm nay, đã có nhiều cây xanh và bóng mát, nhưng chỉ phần nào làm giảm đi cái nắng nóng chớm hè, cộng đoàn tham dự quây quần bên nhau và vẫn chăm chú lắng nghe bài chia sẻ về chủ đề “Đức Bà làm cho chúng tôi vui mừng” của linh mục tổng đại diện Giáo Phận Huế, cha Stanislaô Nguyễn Đức Vệ.
Cuối Thánh Lễ, cha quản nhiệm La Vang Giuse Dương Đức Toại đã đọc bản thông báo của tòa Tổng Giám Mục Huế về việc thuyên chuyển và bổ sung thêm linh mục cho một số giáo xứ. Tại Quảng Trị thời gian trước đây bị cho là khó thuyên chuyển và bổ nhiệm thêm linh mục, nhưng từ đầu năm 2004 đến nay chính quyền địa phương đã “nới lỏng” hơn cho một giáo hạt rộng lớn này.
Đặc biệt trong dịp này, khách hành hương được chung chia niềm vui mừng với Giáo Hội Việt Nam nói chung, với Giáo Phận Huế và Thánh Địa La Vang nói riêng, khi Đức Tổng Giám Mục chủ sự nghi thức làm phép và đặt viên đá xây dựng toà nhà hành hương. Một công việc cần và đáng phải làm từ rất lâu nhưng nay mới có thể làm, như lời của linh mục điều hành nghi thức nói trước cộng đoàn “Đây là biến cố đặc biệt tại đất Mẹ vì nó sẽ giúp chúng ta thuận lợi hơn trong những dịp hành hương hàng năm”.
Cha quản nhiêm La Vang cho biết, toà nhà được xây 3 tầng, với diện tích 2.785 mét vuông, dùng làm nơi tĩnh tâm, ăn, nghỉ, sinh hoạt của khách hành hương và công tác mục vụ của Thánh Địa. Nó là kết quả đóng góp của nhiều ân nhân và khách hành hương trong và ngoài nước, nó sẽ được khánh thành trong dịp Đại Hội La Vang 15/8/2005.
Đức Tổng Giám Mục kêu gọi cộng đoàn tiếp tục đóng góp công, của và lời cầu nguyện cho công trình được hoàn thành an toàn và đúng tiến độ. Ngài nói “Nhà hành hương này là nhà chung của tất cả mọi người, mọi giới, từ trẻ em đến người bệnh tật già yếu, chúng ta phải có trách nhiệm hy sinh và cầu nguyện cho công trình nhằm mưu cầu lợi ích cho chính chúng ta khi đến đất Mẹ”.
Hàng trăm quả bóng bay được thả trên bầu trời La Vang trong ánh nắng gay gắt, mọi người vui mừng và thầm cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ. Một số sinh viên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy cầu nguyện thêm cho chính quyền để họ sáng suốt nhận ra La Vang là niềm tự hào của Tổ Quốc Việt Nam, không chỉ cho những người Công Giáo mà cho cả những lương dân và cho cả họ nữa.
Một khách hành hương tên Nhạn đến từ giáo phận Đà Nẵng nói với UCA News: “Chính quyền đã thực sự khôn ngoan khi tạo điều kiện thuận lợi cho Thánh Địa La Vang”. Ông giải thích thêm rằng, La Vang như là điểm du lịch mà hàng năm thu hút nhiều lượt khách nhất tại Việt Nam, “được thuận lợi thì văn hoá, kinh tế và đời sống của người dân tại Quảng Trị sẽ được phát triển nhanh và mạnh”, ông nói.
Linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến của giáo phận Huế nói với UCA News trước dịp hành hương này rằng: “Thể Giới nói đến La Vang là người ta hình dung ra Việt Nam, tôi cho rằng La Vang ngày nay đã trở thành ‘biểu tượng’ cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Tổ Quốc Việt Nam”.
Đặc biệt trong dịp hành hương 1-5, La Vang là điểm đến của rất nhiều bạn trẻ đang tìm hiểu ơn gọi tu Dòng, như Dòng Thánh Tâm của Huế có khoảng 60 nam thanh niên, Dòng Phaolô có khoảng 500 nữ thanh niên, và các đệ tử, thanh tuyển của nhiều dòng khác nữa. Tất cả trong số họ đến đây để tĩnh tâm năm, chia sẻ Lời Chúa, cầu nguyện bên Mẹ và hâm nóng lại đời sống tập tu của mình.
Được biết, cũng như năm trước, trong tháng hoa kính Đức Mẹ, Toà Tổng Giám Mục phân chia chỉ định cho 8 Hội Dòng tại Huế luôn phiên đến La Vang để chầu Mình Thánh Chúa suốt ngày.
Theo số liệu thống kê mới nhất của của Giáo Hội địa phương, Tổng Giáo Phận Huế có 105 linh mục, 64.042 tín hữu trong tổng số 1987.217 người.
LA VANG, Việt Nam -- Tổng giáo phận Huế cùng khách hành hương từ muôn phương hành hương về La Vang dâng hoa lên Đức Mẹ và đón nhận niềm vui mới khi toà nhà hành hương được đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng để đón tiếp con cái Mẹ trong những dịp hành hương.
Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể, cùng với giáo dân của một số giáo phận như: Huế, Vinh, Đà Nẵng, Hà Nội, Saigon đã đại diện cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cho toàn thể Giáo Hữu Việt Nam. Ngoài ra, còn có đại diện cho giáo dân các dân tộc thiểu số, đại diện giới trẻ Việt Nam, giới các mẹ gia đình Việt Nam và đại diện các Dòng Tu nam nữ cũng đã lần lượt tiến lên Linh Đài Mẹ La Vang để tiến dâng những đoá hoa tươi đẹp nhất cho Đức Mẹ nhân dịp ngày đầu Tháng Hoa 1/5/2004.
Sau phần dâng hoa lên Mẹ, Đức Tổng Giám Mục cùng với 30 linh mục và khoảng 5.000 khách hành hương hiệp dâng Thánh Lễ đồng tế tại Linh Đài La Vang. Nói đến lí do Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục kêu gọi các giáo hữu dâng những đóa hoa lòng lên Mẹ, đặc biệt trong tháng 5 này, để cầu nguyện cho Năm Truyền Giáo của Giáo Hội, ngài nói “anh chị em hãy nở hoa các việc lành phúc đức trong gia đình của mình, đó là những đoá hoa Mẹ thích hơn cả”.
Dưới bầu trời La Vang hôm nay, đã có nhiều cây xanh và bóng mát, nhưng chỉ phần nào làm giảm đi cái nắng nóng chớm hè, cộng đoàn tham dự quây quần bên nhau và vẫn chăm chú lắng nghe bài chia sẻ về chủ đề “Đức Bà làm cho chúng tôi vui mừng” của linh mục tổng đại diện Giáo Phận Huế, cha Stanislaô Nguyễn Đức Vệ.
Cuối Thánh Lễ, cha quản nhiệm La Vang Giuse Dương Đức Toại đã đọc bản thông báo của tòa Tổng Giám Mục Huế về việc thuyên chuyển và bổ sung thêm linh mục cho một số giáo xứ. Tại Quảng Trị thời gian trước đây bị cho là khó thuyên chuyển và bổ nhiệm thêm linh mục, nhưng từ đầu năm 2004 đến nay chính quyền địa phương đã “nới lỏng” hơn cho một giáo hạt rộng lớn này.
Đặc biệt trong dịp này, khách hành hương được chung chia niềm vui mừng với Giáo Hội Việt Nam nói chung, với Giáo Phận Huế và Thánh Địa La Vang nói riêng, khi Đức Tổng Giám Mục chủ sự nghi thức làm phép và đặt viên đá xây dựng toà nhà hành hương. Một công việc cần và đáng phải làm từ rất lâu nhưng nay mới có thể làm, như lời của linh mục điều hành nghi thức nói trước cộng đoàn “Đây là biến cố đặc biệt tại đất Mẹ vì nó sẽ giúp chúng ta thuận lợi hơn trong những dịp hành hương hàng năm”.
Cha quản nhiêm La Vang cho biết, toà nhà được xây 3 tầng, với diện tích 2.785 mét vuông, dùng làm nơi tĩnh tâm, ăn, nghỉ, sinh hoạt của khách hành hương và công tác mục vụ của Thánh Địa. Nó là kết quả đóng góp của nhiều ân nhân và khách hành hương trong và ngoài nước, nó sẽ được khánh thành trong dịp Đại Hội La Vang 15/8/2005.
Đức Tổng Giám Mục kêu gọi cộng đoàn tiếp tục đóng góp công, của và lời cầu nguyện cho công trình được hoàn thành an toàn và đúng tiến độ. Ngài nói “Nhà hành hương này là nhà chung của tất cả mọi người, mọi giới, từ trẻ em đến người bệnh tật già yếu, chúng ta phải có trách nhiệm hy sinh và cầu nguyện cho công trình nhằm mưu cầu lợi ích cho chính chúng ta khi đến đất Mẹ”.
Hàng trăm quả bóng bay được thả trên bầu trời La Vang trong ánh nắng gay gắt, mọi người vui mừng và thầm cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ. Một số sinh viên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy cầu nguyện thêm cho chính quyền để họ sáng suốt nhận ra La Vang là niềm tự hào của Tổ Quốc Việt Nam, không chỉ cho những người Công Giáo mà cho cả những lương dân và cho cả họ nữa.
Một khách hành hương tên Nhạn đến từ giáo phận Đà Nẵng nói với UCA News: “Chính quyền đã thực sự khôn ngoan khi tạo điều kiện thuận lợi cho Thánh Địa La Vang”. Ông giải thích thêm rằng, La Vang như là điểm du lịch mà hàng năm thu hút nhiều lượt khách nhất tại Việt Nam, “được thuận lợi thì văn hoá, kinh tế và đời sống của người dân tại Quảng Trị sẽ được phát triển nhanh và mạnh”, ông nói.
Linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến của giáo phận Huế nói với UCA News trước dịp hành hương này rằng: “Thể Giới nói đến La Vang là người ta hình dung ra Việt Nam, tôi cho rằng La Vang ngày nay đã trở thành ‘biểu tượng’ cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Tổ Quốc Việt Nam”.
Đặc biệt trong dịp hành hương 1-5, La Vang là điểm đến của rất nhiều bạn trẻ đang tìm hiểu ơn gọi tu Dòng, như Dòng Thánh Tâm của Huế có khoảng 60 nam thanh niên, Dòng Phaolô có khoảng 500 nữ thanh niên, và các đệ tử, thanh tuyển của nhiều dòng khác nữa. Tất cả trong số họ đến đây để tĩnh tâm năm, chia sẻ Lời Chúa, cầu nguyện bên Mẹ và hâm nóng lại đời sống tập tu của mình.
Được biết, cũng như năm trước, trong tháng hoa kính Đức Mẹ, Toà Tổng Giám Mục phân chia chỉ định cho 8 Hội Dòng tại Huế luôn phiên đến La Vang để chầu Mình Thánh Chúa suốt ngày.
Theo số liệu thống kê mới nhất của của Giáo Hội địa phương, Tổng Giáo Phận Huế có 105 linh mục, 64.042 tín hữu trong tổng số 1987.217 người.