Hamburg - Chúa nhật, 02.5.2004, một ngày trong đầu mùa xuân tại Ðức quốc với nắng nhẹ và ấm áp đã góp phần cho ngày lễ càng đẹp hơn. Ðức TGM Werner Thissen mói nhậm chức tại Tổng Giáo Phận Hamburg vào đầu tháng giêng 2003, một giáo phận trẻ nhất của nước Ðức vừa được thành hình cách đây đúng 10 năm. Hamburg là một thành phố lớn và quan trọng của miền Bắc Ðức với một hải cảng quốc tế lớn thứ nhì tại Âu Châu.
Nhắc đến Hamburg là nói đến những thuyền nhân Việt Nam vì một chiếc thuyền duy nhất trên thế giới cách đây 25 năm do chính quyền và dân tộc Ðức khởi xướng từ Hamburg ra khơi tiến về biển đông cứu vớt người Việt trên đường vượt biên. Con tầu này được đặt tên là Cap Anamur và đã cứu vớt được tất cả 11.488 người Việt trên biển đông và sau đó đón nhận họ vào định cư tại Ðức. Cũng có lúc tầu Cap Anamur đã chở thẳng người Việt từ biển đông ròng rã vài tháng trời hơn nửa vòng tái đất tới thẳng cảng Hamburg.
Cũng từ đó Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam được thành hình tại thành phố Hamburg này. Số giáo dân Việt Nam trong tổng giáo phận khoảng 850 người và sinh hoạt đều đặn dưói sự hướng dẫn của linh mục tuyên úy Phaolô Phạm Văn Tuấn (chăm lo mục vụ cho 3 giáo phận Berlin, Hamburg và Hildesheim thuộc vùng Ðông Bắc Ðức gồm 2.800 giáo dân). Ðức TGM Werner Thissen lần đầu tiên đến thăm Cộng Ðoàn và rửa tội cho 4 anh chị tân tòng cũng như ban bí tích Thêm Sức cho họ. Buổi lễ được cử hành long trọng và sốt sắng của hơn 500 người hiện diện. Ðây cũng là đầu tháng Hoa kính Ðức Mẹ cho nên các em Thiếu Nhi đã dâng hoa theo truyền thống Việt Nam. Chính Ðức Cha đứng trước tượng Ðức Mẹ của Cộng Ðoàn cầu nguyện và ban phép lành. Ca đoàn Chúa Thánh Thần giúp Cộng Ðoàn cầu nguyện sốt sắng hơn qua sự trình bày điêu luyện khiến cho Ðức TGM cũng cảm phục, đặc biệt Cộng Ðoàn hát chung câu khẩu hiệu giám mục của đức cha bằng tiếng la tinh: „In Christo, nova creatura“ (hãy trở nên tạo vật mới trong Chúa Kitô) để đón chào Ngài vào đầu thánh lễ. Ðó là một điều ngạc nhiên làm cho đức cha vui thích.
Sau thánh lễ là buổi liên hoan và chúc mừng các anh chị Tân Tòng. Ðức cha vui mừng khi nhìn thấy sự sống động của Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại đây, hòa vào niềm vui đó chính Ngài đã đánh nhịp cho Cộng Ðoàn hát lại bài hát: In Christo, nova creatura.
Ðược phép nhắc thêm cho cuối tuần này là Cộng Ðoàn đã tổ chức 3 ngày tĩnh tâm với hơn 200 tham dự viên và được cha Giuse hoàng Minh Thắng đến từ Rôma hướng dẫn với đề tài: „Lạy Chúa, xin cho con được thấy.“ Các hình ảnh của cuộc tĩnh tâm và buổi lễ mọi người có thể vào xem trang Internet của vùng: www.mucvu-borsum.de
Một ngày thật đẹp cho mọi người vì nhận được tình thương của vị chủ chăn giáo phận. Qua đó mọi người càng khắng khít và chung tay nhau xây dựng Cộng Ðoàn.
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam miền Ðông Bắc Ðức
Nhắc đến Hamburg là nói đến những thuyền nhân Việt Nam vì một chiếc thuyền duy nhất trên thế giới cách đây 25 năm do chính quyền và dân tộc Ðức khởi xướng từ Hamburg ra khơi tiến về biển đông cứu vớt người Việt trên đường vượt biên. Con tầu này được đặt tên là Cap Anamur và đã cứu vớt được tất cả 11.488 người Việt trên biển đông và sau đó đón nhận họ vào định cư tại Ðức. Cũng có lúc tầu Cap Anamur đã chở thẳng người Việt từ biển đông ròng rã vài tháng trời hơn nửa vòng tái đất tới thẳng cảng Hamburg.
Cũng từ đó Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam được thành hình tại thành phố Hamburg này. Số giáo dân Việt Nam trong tổng giáo phận khoảng 850 người và sinh hoạt đều đặn dưói sự hướng dẫn của linh mục tuyên úy Phaolô Phạm Văn Tuấn (chăm lo mục vụ cho 3 giáo phận Berlin, Hamburg và Hildesheim thuộc vùng Ðông Bắc Ðức gồm 2.800 giáo dân). Ðức TGM Werner Thissen lần đầu tiên đến thăm Cộng Ðoàn và rửa tội cho 4 anh chị tân tòng cũng như ban bí tích Thêm Sức cho họ. Buổi lễ được cử hành long trọng và sốt sắng của hơn 500 người hiện diện. Ðây cũng là đầu tháng Hoa kính Ðức Mẹ cho nên các em Thiếu Nhi đã dâng hoa theo truyền thống Việt Nam. Chính Ðức Cha đứng trước tượng Ðức Mẹ của Cộng Ðoàn cầu nguyện và ban phép lành. Ca đoàn Chúa Thánh Thần giúp Cộng Ðoàn cầu nguyện sốt sắng hơn qua sự trình bày điêu luyện khiến cho Ðức TGM cũng cảm phục, đặc biệt Cộng Ðoàn hát chung câu khẩu hiệu giám mục của đức cha bằng tiếng la tinh: „In Christo, nova creatura“ (hãy trở nên tạo vật mới trong Chúa Kitô) để đón chào Ngài vào đầu thánh lễ. Ðó là một điều ngạc nhiên làm cho đức cha vui thích.
Sau thánh lễ là buổi liên hoan và chúc mừng các anh chị Tân Tòng. Ðức cha vui mừng khi nhìn thấy sự sống động của Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại đây, hòa vào niềm vui đó chính Ngài đã đánh nhịp cho Cộng Ðoàn hát lại bài hát: In Christo, nova creatura.
Ðược phép nhắc thêm cho cuối tuần này là Cộng Ðoàn đã tổ chức 3 ngày tĩnh tâm với hơn 200 tham dự viên và được cha Giuse hoàng Minh Thắng đến từ Rôma hướng dẫn với đề tài: „Lạy Chúa, xin cho con được thấy.“ Các hình ảnh của cuộc tĩnh tâm và buổi lễ mọi người có thể vào xem trang Internet của vùng: www.mucvu-borsum.de
Một ngày thật đẹp cho mọi người vì nhận được tình thương của vị chủ chăn giáo phận. Qua đó mọi người càng khắng khít và chung tay nhau xây dựng Cộng Ðoàn.
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam miền Ðông Bắc Ðức