THƯ MỤC VỤ GIÁO PHẬN PHAN THIẾT SỐ THÁNG 5.2004

THÁNG ĐỨC MẸ

Giáo Hội dành tháng 5 dương lịch hằng năm để cổ vũ lòng sùng kính Đức Mẹ và sự bắt chước gương nhân đức của Người. Thần sứ của Chúa đã thưa cùng Đức Mẹ trong ngày Truyền tin: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước. Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ” (Lc 1,28). Bà Elisabeth, người chị họ của Đức Maria, cũng đã kính cần chào Người: “Em được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng em được chúc phúc” (Lc 1,42). “Phúc cho em là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện” (Lc 1,45). Cùng với Thần sứ Gabriel và bà Elisabeth, chúng ta vẫn tôn vinh Đức Mẹ là Đấng “đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ” (Kinh Kính Mừng). Nhờ đâu mà Đức Mẹ được sùng kính như vậy?

Đức Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa

Để thực hiện việc cứu độ loài người, Thiên Chúa đã hoạch định một chương trình cụ thể. Thánh Phaolô viết: “Khi thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới Lề luật để chuộc những ai sống dưới Lề luật hầu cho chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4,4). Đức Maria đã được chọn làm Mẹ của Ngôi Con Thiên Chúa. Thần sứ của Thiên Chúa đã truyền đạt việc tuyển chọn này cho Đức Mẹ, và Đức Mẹ đã chấp nhận mệnh lệnh. Người đã thưa với sứ Thần: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng lời Thiền Thần truyền” (Lc 1,38). Thế là ngay từ giây phút đó, Con Thiên Chúa đã xuống thai trong lòng Đức Maria, và Maria đã trở thành “Mẹ Thiên Chúa”. Đó là chức vụ cao cả của Đức Maria! Mọi ân huệ đều xuất phát từ thiên chức độc nhất vô nhị đó.

Đức Mẹ đã được Chúa dành cho những đặc ân nào?

- Trước hết là ơn thánh thiện. “Các thánh Giáo Phụ đã thường xưng tụng Mẹ Thiên Chúa là Đấng toàn thánh, không vương nhiễm một tội nào, như một tạo vật mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn và tác thánh. Tràn đầy thánh thiện, có một không hai ngay từ lúc mới được thụ thai, Đức trinh nữ thành Nazareth đã được Thiên Thần vâng lệnh Chúa đến truyền tin và kính chào là ‘Đấng đầy ân sủng’” (Lc 1,28) (LG, số 56). Đó là đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Đức Pio IX ngày 8-12-1854 đã công nhận và tuyên bố đặc ân này là một tín điều.

- Kế đến là ơn trọn đời đồng trinh. Theo các sách Tin Mừng, thì chính Thần sứ Thiên Chúa đã báo tin là Đức Maria cưu mang do bởi quyền năng Chúa Thánh Thần (x. Mt 1,20; Lc1,35). Và truyền thống Giáo Hội vẫn xác tín là sau khi thụ thai Chúa Giêsu cách đồng trinh, Mẹ Maria suốt đời vẫn đồng trinh, “Người không biết đến việc vợ chồng” (Lc 1,34). Cơ sở của niềm tin này, chính là “đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).

- Ơn được cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại. “Vì không bị một tội nào ngăn trở, Đức Maria đã tận hiến làm tôi tớ Thiên Chúa, phục vụ cho thân thế và sự nghiệp của Con Ngài và nhờ ân sủng của Thiên Chúa toàn năng, phục vụ Mầu nhiệm cứu chuộc dưới quyền và cùng với Con Ngài” (LG, số 56). Đức Mẹ đã tích cực và quảng đại tham dự vào việc cứu chuộc, từ ngày được Thần sứ truyền tin đến lúc Chúa Giêsu thở hơi cuối cùng trên thập giá. Người là cộng sự viên tối cao của Mầu nhiệm cứu chuộc.

- Sau hết, “được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ và sau khi đã hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức trinh nữ vô nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác và được Thiên Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ để nên giống Con Ngài trọn vẹn hơn, là Chúa các chúa (x. Kh 19,16). Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết” (LG, số 59). Giáo lý Đức Maria hồn xác lên trời đã được Đức Pio XII công nhận là một tín điều đức tin ngày 1-11-1950.

Đó là những đặc ân cao cả đã được ban cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Các hồng ân này còn là nguồn gốc của nhiều ân huệ khác được liệt kê trong các kinh nguyện như kinh Ngợi Khen, và các kinh cầu Đức Mẹ. Hãy chiêm ngưỡng những ân huệ tốt lành của Đức Mẹ. Hãy tạ ơn Chúa về những hồng ân tuyệt vời này. Hãy yêu mến, vâng lời và học gương nhân đức của Đức Mẹ.

Đức Maria, mẫu mực của Giáo Hội và của các tín hữu

Trên thập giá, trước giờ chết, Chúa Giêsu đã trối Đức Mẹ lại cho thánh Gioan: “Này là Mẹ con” (Ga 19,27) và qua thánh Gioan cho toàn thể nhân loại. Ngay từ buổi đầu, Đức Mẹ vẫn được coi như là Mẹ của Giáo Hội, nghĩa là của mọi tín hữu. Nguyện vọng của Chúa Giêsu là để chúng ta học sống như Người. Chúng ta học với Đức Mẹ:

- Sự vâng phục thánh ý của Thiên Chúa. “Này tôi là tôi tớ Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền cho tôi” (Lc 1,38).

- Đức tin, đức cậy và đức mến của Người. Tại tiệc cưới Cana, Người đã báo cho Chúa Giêsu cảnh bối rối của gia đình đôi tân hôn… và dạy các gia nhân “Người bảo gì các anh cứ làm theo” (Ga 2,5). Khâm phục đức tin và đức mến của Đức Mẹ, Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu ngon. “Người bày tỏ vinh quang của Người và các môn đệ đã tin vào người” (Ga 2,11).

- Sự hiền lành và khiêm nhượng của Đức Mẹ, được biểu lộ trong việc lạc mất Chúa Giêsu trong đền thánh (x. Lc 22,41), khi Người tìm gặp Chúa Giêsu (x. Mt 12,46-50), nhất là khi Người đứng dưới chân thập giá để chứng kiến cơn hấp hối và giờ chết của Người Con Một của mình (x. Ga 19,25-27).

- Đặc biệt hãy học tinh thần truyền giáo của Đức Mẹ. Ngay sau khi được Con Thiên Chúa nhập thể trong lòng mình, Đức Maria đã đưa Người đến viếng thăm bà Elisabeth, mang niềm vui và Chúa Thánh Thần đến cho gia đình bà. Đức Mẹ cũng đã đưa Chúa Hài Nhi sang Aicập và truyền giáo ở đó, rồi lúc Ngài về Nazareth. Truyền giáo là mang Chúa đến cho anh em.

- Sau hết là lòng kính Chúa và yêu người của Đức Mẹ. Người yêu mến Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa và là Con của Người. Đức Maria còn là mẫu gương của lòng yêu người. Người yêu gia đình ông Giacaria và bà Isave, yêu các mục đồng, yêu đôi tân hôn ơ Cana, yêu dân Chúa và những người bệnh tật được Chúa Giêsu dạy dỗ và chữa lành. Người yêu và kính trọng cách đặc biệt thánh Giuse, chồng của Người. Người yêu thánh Gioan và Giáo Hội… “Đây là con Bà… Đây là Mẹ con” (Ga 19,26.27). Chúng ta hãy học những nhân đức này của Đức Mẹ.

Đức Maria: người phụ nữ, người vợ và người mẹ tuyệt vời

Nhắc đến Đức Maria, người ta không thể không nói đến phẩm giá, ơn gọi và khả năng đóng góp to lớn của các chị em phụ nữ. Về phẩm giá, “Thiên Chúa đã tạo dựng con người là nam là nữ”, bình đẳng về phẩm giá và cả hai đều quá tốt lành (x. St 1,32). Ngài đã tạo dựng họ để bổ túc cho nhau (x.St 2,20) và đã “đặt cả hai làm bá chủ trên cá biển, chim trời và mọi loài sinh vật trên đất” (x. St 1,31). Phẩm giá cao quý này, người phụ nữ còn có thể nâng lên cao hơn nhờ cố gắng loại bỏ những tật xấu và phát huy các nhân đức. Chị em hãy học gương Đức Mẹ. Ngoài ra, như Đức Mẹ, các thánh nữ và những phụ nữ anh tài mà thế giới vẫn ca tụng, các chị em vẫn có nhiều đặc năng, đặc khiếu và đặc tài, rất hữu ích cho xã hội, Giáo Hội và thế giới. Tháng 5 dương lịch cũng là tháng của các bà mẹ.

Hãy tận dụng những đặc ân Chúa ban cho chị em, để làm đẹp gia đình, xã hội và Giáo Hội.

Hãy biểu lộ lòng sùng kính Đức Mẹ

Hằng năm, anh chị em vẫn có thói quen rước Ảnh Đức Mẹ, hoặc chung tại nhà thờ vào những ngày đầu và cuối tháng, hoặc riêng giữa các gia đình để giúp nhau cầu nguyện, trau dồi lòng đạo đức, phát huy sự thánh thiện và truyền giảng Tin Mừng. Chúng ta hãy tiếp tục truyền thống tốt lành này, cách đặc biệt trong Năm Thánh Truyền giáo.

TIN TỨC

Lễ Truyền chức

Thứ bảy 01.5.2004, lễ thánh Giuse thợ, lúc 9 giờ sáng, tại Nhà thờ Chánh Tòa Phan Thiết, Đức Cha Nicolas sẽ dâng Thánh lễ truyền chức Linh Mục cho 4 Phó tế của giáo phận như đã dự định. Kính mời quý Cha tham dự, mặc lễ phục trắng.

Ngày quốc tế ơn thiên triệu

Chúa Nhật IV Phục Sinh 02.5.2004 - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - là ngày quốc tế cầu nguyện và cổ động ơn gọi, nhất là ơn gọi linh mục. Cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đều cần Linh Mục. Chức tư tế vương giả và chức tư tế thừa tác cần sự hỗ trợ và bổ túc cho nhau. Vì thế, Giáo Hội kêu gọi sự cộng tác của toàn thể dân Chúa: cầu nguyện, cổ vũ và nuôi dưỡng ơn gọi. Giáo phận chúng ta hiện có 52 Chủng Sinh đang học tại 3 Đại Chủng Viện và khoảng 50 dự tu đang học ở các đại học.

Theo thông lệ, của lễ dâng cúng trong các Thánh lễ Chúa Nhật Ngày Ơn Thiên Triệu sẽ dành cho quỹ giúp các Chủng Sinh giáo phận.