Huế: Lần đầu tiên các sinh viên Công Giáo Huế đã tìm thấy trong chuyến hành hương bằng xe đạp đến Thánh địa Đức Mẹ nổi tiếng nhất Việt Nam nơi thân thể mệt mỏi là tinh thần được thêm hăng hái.
Mười tám sinh viên từ các trường trung cấp và đại học ở Cố Đô đã đạp 60 cây số đến đền Đức Mẹ ở làng La Vang xa xôi hôm 25-3 nhân dịp Lễ Truyền Tin
Nhóm này với phân nửa là thiếu nữ đã đến viếng Thánh địa La Vang trong khi các sinh viên khác tham gia cắm trại hoặc các hoạt động được nhà trường tổ chức kỷ niệm Đoàn TN cộng sản HCM ngày 26-3.
Giuse Trần Văn Yên phát biểu với Thông tấn xã Công Giáo Á Châu rằng: “Đạp xe với quảng đường 60 km làm kiệt sức chúng em nhưng mang lại cho chúng em sức mạnh tinh thần và niềm vui”. Yên nói rằng lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Diễm Phúc và nhiệt tình cầu nguyện cho việc truyền giáo ở Việt Nam đã làm cho các sinh viên Công Giáo thực hiện chuyến hành hương đặc biệt này.
Đức Mẹ Diễm Phúc được tin rằng đã hiện ra ở La Vang năm 1798 và an ủi chở che cho những người Công Giáo Việt Nam bị bách hại trong thời kỳ phong kiến. Năm 1961 các Giám mục Việt Nam công bố nơi đây Thánh địa Đức Maria quốc gia. Năm 2004 này cám Giám Mục công bố là “Năm Thánh Truyền Giáo”
Trong số các thành viên của nhóm hành hương bằng xe đạp có Giuse Vũ Văn Tuấn, 23 tuổi, nhóm trưởng, nói rằng nhóm đạp xe hết bốn giờ để đến La Vang và họ “đã không ngã lòng do trời mưa và đường trơn”. Họ hát các bài hát về Đức Mẹ để làm vơi đi mệt nhọc.
Tuấn nói rằng các sinh viên chịu hy sinh đạp xe đạp đến Thánh địa Đức Mẹ để cầu nguyện cho Giáo Hội và các bạn trẻ, mặc dù họ đi cắm trại với bạn bè để kỷ niệm thành lập doàn (thành lập ngày 26-3-1931, một công cụ và lực lượng dự phòng cho đảng cộng sản Việt Nam)
Sau khi các sinh viên Công Giáo đến Thánh địa lúc 7:30 chiều, họ tham dự vào buổi Chầu Thánh Thể và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Cầm nến trên tay, họ hát thánh ca, đọc kinh Mân Côi và cầu nguyện cho gia đình họ, cho các sinh viên Công Giáo, cho tất cả các người trẻ và cho việc truyền giáo và cầu cho Giáo Hội.
Têrêsa Phạm Ngọc Thanh Vân, 22 tuổi, một sinh viên năm thứ tư nói rằng cuộc hành hương về Thánh địa có ý nghĩa hơn đối với em so với việc tham gia vào các hoạt động với bạn cùng trường cho kỷ nhiệm thành lập đoàn.
Sinh viên trường Y dược Maria Hoàng Thị Nang nói đạp xe đến Thánh địa là cuộc hành trình dài nhất mà em từng đi bằng xe đạp: “Cuộc hành trình là kinh nghiệm dễ thương mà em không bao giờ quên”.
Các nữ tu dòng Mến Thánh Giá ở La Vang nói rằng rất ít người đạp xe đạp từ Huế vào La Vang. Đi hành hương họ thường đi bằng xe đò hay xe gắn máy. Các nữ tu, những người cho các em nơi ăn chổ ngũ, nói với các em trước khi chúng trở về Huế rằng những ngày tới Đức Mẹ chắc chắn sẽ nghe lời cầu nguyện của họ và chúc phúc cho chúng thật nhiều.
Theo nhóm trưởng Tuấn thì một lý do nữa để nhóm thực hiện chuyến đi là vì những cuộc hành hương như thế chưa được tổ chức trước đó. Tuy nhiên, em tin rằng những sinh viên Công Giáo sẽ tham gia nếu học biết về cuộc hành hương.
Vào tháng 11 năm 2003, Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể của Huế đã cử hành Thánh Lễ đặc biệt lần đầu tiên ở Nhà thờ Chánh toà Phủ Cam dành cho sinh viên Công Giáo. Ngài cũng bổ nhiệm một linh mục chăm sóc mục vụ cho họ và cử hành Thánh lễ hàng tháng. Kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1975 thì tổ chức Thanh Sinh Công không được tổ chức, sau đó thì các sinh viên Công Giáo ở Huế tập hợp với nhau một cách thầm kín để cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa.
Theo thống kê của Giáo Hội, có 800 sinh viên Công Giáo trong số 14.335 sinh viên học ở 12 trường đại học và trung cấp ở Huế
Mười tám sinh viên từ các trường trung cấp và đại học ở Cố Đô đã đạp 60 cây số đến đền Đức Mẹ ở làng La Vang xa xôi hôm 25-3 nhân dịp Lễ Truyền Tin
Nhóm này với phân nửa là thiếu nữ đã đến viếng Thánh địa La Vang trong khi các sinh viên khác tham gia cắm trại hoặc các hoạt động được nhà trường tổ chức kỷ niệm Đoàn TN cộng sản HCM ngày 26-3.
Giuse Trần Văn Yên phát biểu với Thông tấn xã Công Giáo Á Châu rằng: “Đạp xe với quảng đường 60 km làm kiệt sức chúng em nhưng mang lại cho chúng em sức mạnh tinh thần và niềm vui”. Yên nói rằng lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Diễm Phúc và nhiệt tình cầu nguyện cho việc truyền giáo ở Việt Nam đã làm cho các sinh viên Công Giáo thực hiện chuyến hành hương đặc biệt này.
Đức Mẹ Diễm Phúc được tin rằng đã hiện ra ở La Vang năm 1798 và an ủi chở che cho những người Công Giáo Việt Nam bị bách hại trong thời kỳ phong kiến. Năm 1961 các Giám mục Việt Nam công bố nơi đây Thánh địa Đức Maria quốc gia. Năm 2004 này cám Giám Mục công bố là “Năm Thánh Truyền Giáo”
Trong số các thành viên của nhóm hành hương bằng xe đạp có Giuse Vũ Văn Tuấn, 23 tuổi, nhóm trưởng, nói rằng nhóm đạp xe hết bốn giờ để đến La Vang và họ “đã không ngã lòng do trời mưa và đường trơn”. Họ hát các bài hát về Đức Mẹ để làm vơi đi mệt nhọc.
Tuấn nói rằng các sinh viên chịu hy sinh đạp xe đạp đến Thánh địa Đức Mẹ để cầu nguyện cho Giáo Hội và các bạn trẻ, mặc dù họ đi cắm trại với bạn bè để kỷ niệm thành lập doàn (thành lập ngày 26-3-1931, một công cụ và lực lượng dự phòng cho đảng cộng sản Việt Nam)
Sau khi các sinh viên Công Giáo đến Thánh địa lúc 7:30 chiều, họ tham dự vào buổi Chầu Thánh Thể và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Cầm nến trên tay, họ hát thánh ca, đọc kinh Mân Côi và cầu nguyện cho gia đình họ, cho các sinh viên Công Giáo, cho tất cả các người trẻ và cho việc truyền giáo và cầu cho Giáo Hội.
Têrêsa Phạm Ngọc Thanh Vân, 22 tuổi, một sinh viên năm thứ tư nói rằng cuộc hành hương về Thánh địa có ý nghĩa hơn đối với em so với việc tham gia vào các hoạt động với bạn cùng trường cho kỷ nhiệm thành lập đoàn.
Sinh viên trường Y dược Maria Hoàng Thị Nang nói đạp xe đến Thánh địa là cuộc hành trình dài nhất mà em từng đi bằng xe đạp: “Cuộc hành trình là kinh nghiệm dễ thương mà em không bao giờ quên”.
Các nữ tu dòng Mến Thánh Giá ở La Vang nói rằng rất ít người đạp xe đạp từ Huế vào La Vang. Đi hành hương họ thường đi bằng xe đò hay xe gắn máy. Các nữ tu, những người cho các em nơi ăn chổ ngũ, nói với các em trước khi chúng trở về Huế rằng những ngày tới Đức Mẹ chắc chắn sẽ nghe lời cầu nguyện của họ và chúc phúc cho chúng thật nhiều.
Theo nhóm trưởng Tuấn thì một lý do nữa để nhóm thực hiện chuyến đi là vì những cuộc hành hương như thế chưa được tổ chức trước đó. Tuy nhiên, em tin rằng những sinh viên Công Giáo sẽ tham gia nếu học biết về cuộc hành hương.
Vào tháng 11 năm 2003, Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể của Huế đã cử hành Thánh Lễ đặc biệt lần đầu tiên ở Nhà thờ Chánh toà Phủ Cam dành cho sinh viên Công Giáo. Ngài cũng bổ nhiệm một linh mục chăm sóc mục vụ cho họ và cử hành Thánh lễ hàng tháng. Kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1975 thì tổ chức Thanh Sinh Công không được tổ chức, sau đó thì các sinh viên Công Giáo ở Huế tập hợp với nhau một cách thầm kín để cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa.
Theo thống kê của Giáo Hội, có 800 sinh viên Công Giáo trong số 14.335 sinh viên học ở 12 trường đại học và trung cấp ở Huế