TƯỜNG THUẬT NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA
CỦA CUỘC TOẠ ĐÀM "SỐNG ĐẠO THEO CUNG CÁCH VIỆT NAM"
Ở TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ
Ngày 22.4.2004 là ngày làm việc thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của cuộc toạ đàm vì vậy hầu như ai cũng đến sớm hơn để gặp gỡ trao đổi với nhau trước buổi chia tay. Trước khi làm việc một bất ngờ được phát hiện, hôm nay là đúng dịp kỷ niệm 23 năm Đức cha P.X Nguyễn Văn Sang được tấn phong Giám mục. Vậy là cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay, lời chúc mừng và cả những lãng hoa tươi thắm được dâng lên. Ban tổ chức cũng tặng Đức cha một bộ lễ phục truyền thống của các lão niên Huế và Ngài rất thích thú mặc luôn để đọc thơ cảm tạ mọi người.
Linh mục Antôn Hà Văn Minh - tiến sĩ triết học của Giáo phận Phú Cường mở đầu ngày làm việc thứ ba với đề tài : "Lòng Đạo Đức Bình Dân Trong Đời Sống Người Giáo Dân Việt Nam - Nhìn Vào Lịch Sử Để Định Hướng Cho Thời Đại Hôm Nay ". Bằng một giọng thuyết trình hùng hồn, tác giả đã chỉ ra những giá trị tốt đẹp của lòng đạo đức bình đân ở Việt Nam qua việc đọc kinh nguyện, đọc ca vãn, dâng hoa, hành hương, đặc biệt là lòng sùng kính Đức Mẹ. Chính đó là nhân tố để duy trì đức tin, truyền giáo và thúc đẩy ơn kêu gọi. Tuy nhiên hoàn cảnh xã hội ngày nay đang đặt ra nhiều thách đố với lòng đạo đức bình dân, vì vậy Giáo Hội cần đầu tư để duy trì hình thức này bằng cách tinh luyện kinh sách, bằng các hình thức cầu nguyện phù hợp với mọi người nhất là giới trẻ. Cũng vì đúng dịp kỷ niệm 14 năm được thụ phong Linh mục của Cha Antôn, ban tổ chức đã tặng tác giả một bó hoa tươi thắm.
Tiếp đó, Luật sư Nguyễn Ngọc Bích đã thuyết trình với đề tài "Để Chúa Sáng Danh Giữa Đời Thường". Bằng giọng nói truyền cảm và đặc biệt bằng chiêm nghiệm từ chính cuộc sông của bản thân, tác giả đã rút ra được khá nhiều kinh ngiệm hay trên con đường tìm kiếm Thiên Chúa. Trước hết là quên mình để đến với tha nhân. Hãy tìm kiếm Thiên Chúa bằng yêu người, bằng hành động cụ thể chứ không phải bằng lí thuyết. Một chứng từ được đưa ra đẻ minh chứng cho bài thuyết trình. Đó là một người phế binh ngồi trên xe lăn. Đức Cha Chủ tịch Uỷ ban Giáo dân đã đứng lên quạt cho ông và mở từng trang giấy cho ông đọc khiến ông và mọi người rất xúc động. Giờ giải lao được thư giãn bằng các tiết mục tự biên tự diễn trong đó có cả Đức cha Phụ tá thành phố Hồ Chí Minh với bài hát của chính tác giả: " Tại Sao Em Không Lần Chuỗi ?"
Buổi chiều 22.4 được dành để bế mạc cuộc toạ đàm. Khởi động chương trình văn nghệ là các giai điệu trẻ của nhóm Lạc Hồng, tiếp đó là Linh mục Trần Xuân Chiêu - Tổng thư ký Uỷ Ban Giáo Dân đã đọc bản tường trình đúc kết ba ngày toạ đàm với nhau trong tình huynh đệ. Bản tường trình đã đánh giá công lao của Đức Cha chủ tịch UB Giáo Dân và các chuyên viên, đặc biệt là sự giúp đở cộng tác rất nhiệt tình với lòng yêu mến của Đức TGM Huế, các Linh mục, Tu sĩ các dòng tu của Giáo phận Huế với trên 800 quan khách tham dự viên là các nhà nghiên cứu, các Giám mục, Linh mục, nam nũ Tu sĩ và Giáo dân từ khắp cả nước đã được đón tiếp chu đáo. Sự qui tụ các nhà nghiên cứu trong đạo, ngoài đời, thái độ trân trọng lắng nghe và học hỏi lẩn nhau của mọi thành phần trong cuộc toạ đàm đã nói lên thành công của cuộc toạ đàm. Các ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự viên đã khẳng định điều đó. Ông Phê rô Nguyễn Văn Vịnh ở thành phố HCM nói tám thuyết trình viên là "Mỗi người mỗi vẽ mười phân vẹn mười ". Nữ tu Anna Lê Thị Diễm - Dòng Nữ tỳ Thánh Thể Xuân Lộc cũng xúc động nói lên niềm vui khi được tham dự hội thảo, được sống trong bầu khí huynh đệ. Còn chị Maria Xuân Dung -giáo dân thành phố HCM nói rằng, chị học được rất nhiều điều từ cuộc toạ đàm và mong mỏi có nhiều cuộc toạ đàm như thế này để anh chị em Giáo dân được học tập, trao đổi những trăn trở của mình. Hàng trăm câu hỏi của các tham dự viên được nêu ra và giải đáp trong cuộc toạ đàm đã nói lên điều đó. Cuộc toạ đàm không chỉ bàn đến vấn đề giáo dân mà Giáo dân thực sự được tôn trọng, giáo dân được các Đấng bậc kính thưa trang trọng trước hết, được ưu tiên phát biểu nhiều hơn. Nhiều Linh mục, Giám Mục cũng rất vui mừng về thành công của cuộc toạ đàm. Phát biểu trước cử toạ, Giáo sư ngoại giáo Chương Thâu đánh gía cao về qui mô tổ chức và chất lượng cuộc toạ đàm và cho rằng nó không thua kém bất cứ cuộc hội thảo khoa học nào ở trong nước cũng như một số hội nghị quốc tế. Cả thuyết trinh viên và cử toạ đều "thông tuệ" và người nghe được "toả sáng". Giáo sư muốn được coi như người nhà chứ không phải là khách. Bài phát biểu của giáo sư được vỗ tay nhiều lần. Còn Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống nói vắn tắt về cuộc toạ đàm rằng: Tuyệt vời. Đây thật sự là cuộc giao lưu giữa Đức tin và Văn hoá, một sự hợp tác tuyệt vời giữa Đạo và Đời, giữa UB Giáo Dân và Toà TGM Huế. Hy vọng một tương lai sẽ mở ra với những giáo dân như những viên đá sống động đúng như biểu tượng của cuộc toạ đàm.
Phần văn nghệ được mở đầu với bài múa trống hội làng của các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân. Các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Mến Thánh Giá, Dòng Thánh Phaolô cũng góp những vũ điệu thật đặc sắc diễn tả tâm linh tôn giáo của người Việt, các sinh hoạt lao động như cấy cày, gieo mạ, làm nón,…. đã được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Các Đức Cha tham dự đã lần lượt tặng quà cho đại diện các Dòng tu. Nhiều bài hát được dàn dựng rất công phu nên người kéo đến xem mỗi lúc một đông, chật kín cả hành lang hội trường. Người xem vẫn còn vỗ tay không ngớt nhưng vì thời gian có hạn nên chương trinh văn nghệ phải khép lại bằng hoạt cảnh về Đức Mẹ Lavang.
Với tư cách là đồng tổ chức và chủ nhà, Đức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể đã phát biểu nói lên niềm vui khi được đón các nhà nghiên cứu, các Tham dự viên cả nước về đây tham dự cuộc toạ đàm rất có ý nghĩa và đã hun nóng bầu nhiệt huyết của cả giáo dân cũng như nhiều người dân ở cố đô. Đồng thời hy vọng vẫn còn có nhiều dịp để được đón mọi người đến với sông Hương, núi Ngự. Cuộc hội thảo chứng tỏ giáo dân đã trưởng thành song cần phải triển khai thành hành động. Nhiều vấn đề đặt ra cho các Giám Mục, Linh Mục, Tu sĩ, Giáo dân và các nhà nghiên cứu. Ngài cám ơn các cơ quan chính quyền đã tạo điều kiện cho hội thảo được tiến hành thuận lợi. Ngài đặc biệt cám ơn các người dân Huế như chị Bội Trân và bè bạn đã góp sức cho cuộc toạ đàm thành công tốt đẹp. Ngài cảm tạ tất cả mọi người và hy vọng sớm gặp lại. Trong trang phục truyền thống, bài phát biểu của Đức Tổng Giám Mục được vỗ tay được tán thưởng nhiều lần. Bằng giọng sôi nổi, Đức Cha F.X Nguyễn Văn Sang đã đọc lời bế mạc. Ngài nói rằng tất cả đã say về thành công cuộc toạ đàm nhưng đây là kết thúc cuộc toạ đàm lần thứ nhất.
Nghi thức bế mạc diễn ra rất nghiêm trang lúc 17g00. Các Giám Mục, các Linh muc Tổng Đại diện, các Bề trên các Dòng tu, các Linh mục đặc trách giáo dân, các Đại diện giáo dân của 25 giáo phận đã lên lễ đài thực hiện nghi lễ thắp lửa trong lời ca "KINH HOÀ BÌNH". Cả hội trường sáng rực các ngọn nến lung linh. Mọi người nắm chặt tay nhau lưu luyến không muốn rời. Ấn tượng cuộc toạ đàm sẽ theo mọi người về mọi giáo xứ trên đất nước Việt Nam thân yêu.
Lời cuối của VietCatholic: Một ghi nhận cuối cùng là nội dung cuộc Tọa Đàm làn này được Ban Thư Ký làm việc phối hợp hết sức cần mẫn và nhanh chóng, nên đã gửi các bài thuyết trình và những sinh hoạt sống động ngay cho mạng lưới VietCatholic để đăng lên hầu linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân khắp nơi -- trong nước cũng như hải ngoại -- dầu không có mặt trong cuộc Tọa Đàm, nhưng cũng được tham dự tích cực vào cuộc Tọa Đàm. Xin một tràng pháo tay dài cho Ban Thư Ký Tọa Đàm.
Đây thực là một biến cố về truyền thông và là một phương tiện hữu dụng trong việc đưa Tin Mừng nhanh chóng hữu hiệu tới nhiều người. Chỉ tiếc một điều là chưa có những hình ảnh sống động cập nhật về những sinh hoạt của Tọa Đàm để bà con thưởng thức. Hy vọng lần sau, chúng ta có thể phối trí và cộng tác chặt chẽ hơn trong vấn đề này, để rồi những cuộc Đại Hội, những sinh hoạt đặc biệt của giáo hội, giáo phận, hôị đoàn... tại Việt Nam và hải ngoại sẽ lập tức được đến với nhiều người và mọi giới khắp nơi.
CỦA CUỘC TOẠ ĐÀM "SỐNG ĐẠO THEO CUNG CÁCH VIỆT NAM"
Ở TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ
Ngày 22.4.2004 là ngày làm việc thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của cuộc toạ đàm vì vậy hầu như ai cũng đến sớm hơn để gặp gỡ trao đổi với nhau trước buổi chia tay. Trước khi làm việc một bất ngờ được phát hiện, hôm nay là đúng dịp kỷ niệm 23 năm Đức cha P.X Nguyễn Văn Sang được tấn phong Giám mục. Vậy là cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay, lời chúc mừng và cả những lãng hoa tươi thắm được dâng lên. Ban tổ chức cũng tặng Đức cha một bộ lễ phục truyền thống của các lão niên Huế và Ngài rất thích thú mặc luôn để đọc thơ cảm tạ mọi người.
Linh mục Antôn Hà Văn Minh - tiến sĩ triết học của Giáo phận Phú Cường mở đầu ngày làm việc thứ ba với đề tài : "Lòng Đạo Đức Bình Dân Trong Đời Sống Người Giáo Dân Việt Nam - Nhìn Vào Lịch Sử Để Định Hướng Cho Thời Đại Hôm Nay ". Bằng một giọng thuyết trình hùng hồn, tác giả đã chỉ ra những giá trị tốt đẹp của lòng đạo đức bình đân ở Việt Nam qua việc đọc kinh nguyện, đọc ca vãn, dâng hoa, hành hương, đặc biệt là lòng sùng kính Đức Mẹ. Chính đó là nhân tố để duy trì đức tin, truyền giáo và thúc đẩy ơn kêu gọi. Tuy nhiên hoàn cảnh xã hội ngày nay đang đặt ra nhiều thách đố với lòng đạo đức bình dân, vì vậy Giáo Hội cần đầu tư để duy trì hình thức này bằng cách tinh luyện kinh sách, bằng các hình thức cầu nguyện phù hợp với mọi người nhất là giới trẻ. Cũng vì đúng dịp kỷ niệm 14 năm được thụ phong Linh mục của Cha Antôn, ban tổ chức đã tặng tác giả một bó hoa tươi thắm.
Tiếp đó, Luật sư Nguyễn Ngọc Bích đã thuyết trình với đề tài "Để Chúa Sáng Danh Giữa Đời Thường". Bằng giọng nói truyền cảm và đặc biệt bằng chiêm nghiệm từ chính cuộc sông của bản thân, tác giả đã rút ra được khá nhiều kinh ngiệm hay trên con đường tìm kiếm Thiên Chúa. Trước hết là quên mình để đến với tha nhân. Hãy tìm kiếm Thiên Chúa bằng yêu người, bằng hành động cụ thể chứ không phải bằng lí thuyết. Một chứng từ được đưa ra đẻ minh chứng cho bài thuyết trình. Đó là một người phế binh ngồi trên xe lăn. Đức Cha Chủ tịch Uỷ ban Giáo dân đã đứng lên quạt cho ông và mở từng trang giấy cho ông đọc khiến ông và mọi người rất xúc động. Giờ giải lao được thư giãn bằng các tiết mục tự biên tự diễn trong đó có cả Đức cha Phụ tá thành phố Hồ Chí Minh với bài hát của chính tác giả: " Tại Sao Em Không Lần Chuỗi ?"
Buổi chiều 22.4 được dành để bế mạc cuộc toạ đàm. Khởi động chương trình văn nghệ là các giai điệu trẻ của nhóm Lạc Hồng, tiếp đó là Linh mục Trần Xuân Chiêu - Tổng thư ký Uỷ Ban Giáo Dân đã đọc bản tường trình đúc kết ba ngày toạ đàm với nhau trong tình huynh đệ. Bản tường trình đã đánh giá công lao của Đức Cha chủ tịch UB Giáo Dân và các chuyên viên, đặc biệt là sự giúp đở cộng tác rất nhiệt tình với lòng yêu mến của Đức TGM Huế, các Linh mục, Tu sĩ các dòng tu của Giáo phận Huế với trên 800 quan khách tham dự viên là các nhà nghiên cứu, các Giám mục, Linh mục, nam nũ Tu sĩ và Giáo dân từ khắp cả nước đã được đón tiếp chu đáo. Sự qui tụ các nhà nghiên cứu trong đạo, ngoài đời, thái độ trân trọng lắng nghe và học hỏi lẩn nhau của mọi thành phần trong cuộc toạ đàm đã nói lên thành công của cuộc toạ đàm. Các ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự viên đã khẳng định điều đó. Ông Phê rô Nguyễn Văn Vịnh ở thành phố HCM nói tám thuyết trình viên là "Mỗi người mỗi vẽ mười phân vẹn mười ". Nữ tu Anna Lê Thị Diễm - Dòng Nữ tỳ Thánh Thể Xuân Lộc cũng xúc động nói lên niềm vui khi được tham dự hội thảo, được sống trong bầu khí huynh đệ. Còn chị Maria Xuân Dung -giáo dân thành phố HCM nói rằng, chị học được rất nhiều điều từ cuộc toạ đàm và mong mỏi có nhiều cuộc toạ đàm như thế này để anh chị em Giáo dân được học tập, trao đổi những trăn trở của mình. Hàng trăm câu hỏi của các tham dự viên được nêu ra và giải đáp trong cuộc toạ đàm đã nói lên điều đó. Cuộc toạ đàm không chỉ bàn đến vấn đề giáo dân mà Giáo dân thực sự được tôn trọng, giáo dân được các Đấng bậc kính thưa trang trọng trước hết, được ưu tiên phát biểu nhiều hơn. Nhiều Linh mục, Giám Mục cũng rất vui mừng về thành công của cuộc toạ đàm. Phát biểu trước cử toạ, Giáo sư ngoại giáo Chương Thâu đánh gía cao về qui mô tổ chức và chất lượng cuộc toạ đàm và cho rằng nó không thua kém bất cứ cuộc hội thảo khoa học nào ở trong nước cũng như một số hội nghị quốc tế. Cả thuyết trinh viên và cử toạ đều "thông tuệ" và người nghe được "toả sáng". Giáo sư muốn được coi như người nhà chứ không phải là khách. Bài phát biểu của giáo sư được vỗ tay nhiều lần. Còn Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống nói vắn tắt về cuộc toạ đàm rằng: Tuyệt vời. Đây thật sự là cuộc giao lưu giữa Đức tin và Văn hoá, một sự hợp tác tuyệt vời giữa Đạo và Đời, giữa UB Giáo Dân và Toà TGM Huế. Hy vọng một tương lai sẽ mở ra với những giáo dân như những viên đá sống động đúng như biểu tượng của cuộc toạ đàm.
Phần văn nghệ được mở đầu với bài múa trống hội làng của các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân. Các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Mến Thánh Giá, Dòng Thánh Phaolô cũng góp những vũ điệu thật đặc sắc diễn tả tâm linh tôn giáo của người Việt, các sinh hoạt lao động như cấy cày, gieo mạ, làm nón,…. đã được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Các Đức Cha tham dự đã lần lượt tặng quà cho đại diện các Dòng tu. Nhiều bài hát được dàn dựng rất công phu nên người kéo đến xem mỗi lúc một đông, chật kín cả hành lang hội trường. Người xem vẫn còn vỗ tay không ngớt nhưng vì thời gian có hạn nên chương trinh văn nghệ phải khép lại bằng hoạt cảnh về Đức Mẹ Lavang.
Với tư cách là đồng tổ chức và chủ nhà, Đức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể đã phát biểu nói lên niềm vui khi được đón các nhà nghiên cứu, các Tham dự viên cả nước về đây tham dự cuộc toạ đàm rất có ý nghĩa và đã hun nóng bầu nhiệt huyết của cả giáo dân cũng như nhiều người dân ở cố đô. Đồng thời hy vọng vẫn còn có nhiều dịp để được đón mọi người đến với sông Hương, núi Ngự. Cuộc hội thảo chứng tỏ giáo dân đã trưởng thành song cần phải triển khai thành hành động. Nhiều vấn đề đặt ra cho các Giám Mục, Linh Mục, Tu sĩ, Giáo dân và các nhà nghiên cứu. Ngài cám ơn các cơ quan chính quyền đã tạo điều kiện cho hội thảo được tiến hành thuận lợi. Ngài đặc biệt cám ơn các người dân Huế như chị Bội Trân và bè bạn đã góp sức cho cuộc toạ đàm thành công tốt đẹp. Ngài cảm tạ tất cả mọi người và hy vọng sớm gặp lại. Trong trang phục truyền thống, bài phát biểu của Đức Tổng Giám Mục được vỗ tay được tán thưởng nhiều lần. Bằng giọng sôi nổi, Đức Cha F.X Nguyễn Văn Sang đã đọc lời bế mạc. Ngài nói rằng tất cả đã say về thành công cuộc toạ đàm nhưng đây là kết thúc cuộc toạ đàm lần thứ nhất.
Nghi thức bế mạc diễn ra rất nghiêm trang lúc 17g00. Các Giám Mục, các Linh muc Tổng Đại diện, các Bề trên các Dòng tu, các Linh mục đặc trách giáo dân, các Đại diện giáo dân của 25 giáo phận đã lên lễ đài thực hiện nghi lễ thắp lửa trong lời ca "KINH HOÀ BÌNH". Cả hội trường sáng rực các ngọn nến lung linh. Mọi người nắm chặt tay nhau lưu luyến không muốn rời. Ấn tượng cuộc toạ đàm sẽ theo mọi người về mọi giáo xứ trên đất nước Việt Nam thân yêu.
Lời cuối của VietCatholic: Một ghi nhận cuối cùng là nội dung cuộc Tọa Đàm làn này được Ban Thư Ký làm việc phối hợp hết sức cần mẫn và nhanh chóng, nên đã gửi các bài thuyết trình và những sinh hoạt sống động ngay cho mạng lưới VietCatholic để đăng lên hầu linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân khắp nơi -- trong nước cũng như hải ngoại -- dầu không có mặt trong cuộc Tọa Đàm, nhưng cũng được tham dự tích cực vào cuộc Tọa Đàm. Xin một tràng pháo tay dài cho Ban Thư Ký Tọa Đàm.
Đây thực là một biến cố về truyền thông và là một phương tiện hữu dụng trong việc đưa Tin Mừng nhanh chóng hữu hiệu tới nhiều người. Chỉ tiếc một điều là chưa có những hình ảnh sống động cập nhật về những sinh hoạt của Tọa Đàm để bà con thưởng thức. Hy vọng lần sau, chúng ta có thể phối trí và cộng tác chặt chẽ hơn trong vấn đề này, để rồi những cuộc Đại Hội, những sinh hoạt đặc biệt của giáo hội, giáo phận, hôị đoàn... tại Việt Nam và hải ngoại sẽ lập tức được đến với nhiều người và mọi giới khắp nơi.