Tường Thuật Ngày Làm Việc Thứ Hai (21.4.04)
"Sống Đạo Theo Cung cách Việt Nam"
HUẾ -- Sau ngày làm việc đầu tiên, Đức Cha Chủ Tịch UBGD đã có buổi họp rút kinh nghiệm với các chuyên viên để việc điều hành cuộc tọa đàm đạt kết quả hơn, nhất là phát huy được sự đóng góp của các đại biểu là giáo dân.
Ngày làm việc thứ hai được bắt đầu bằng các giai điệu vui nhộn của nhóm Lạc Hồng - Giáo Phận Huế. Tiếp đó, Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ Nguyễn Hồng Dương - Viện Phó Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo trình bày đề tài "Đời Sống Đạo Của Tín Đồ Công Giáo Qua Các Văn Bia Và Hương Ước Vùng Đồng Bằng Bắc Bộ Đến Cuối Thế Kỷ XX ". Bằng các thu thập qua các chuyến nghiên cứu điền dã tại các làng công giáo đồng bằng Bắc bộ, tác giả đã cho thấy các quy đinh nghiêm ngặt chặt chẽ về các nghi lễ ma chay, cưới xin, tế tự cũng như cách cư xử với nhau trong nhà, ngoài làng của người công giáo. Bài thuyết trình đã gây được nhiều cảm tình của cử tọa. Đức Cha Chủ Tịch UB Văn Hóa cho rằng cần đẩy mạnh nghiên cứu các vốn văn hóa công giáo cổ và cần xây dựng ý thức bảo vệ các di sản văn hóa đó ở các giáo phận, giáo xứ.
Tiếp đó, ông Uông Đại Bằng - giáo dân thành phố Hồ Chí Minh - đã trình bày đề tài "Chân Dung Người Giáo lý Viên Hôm Nay". Bằng nghiên cứu học hỏi và kinh nghiệm qua những năm tháng là Giáo lý viên (GLV), tác giả đã phác thảo ra chân dung của người GLV Việt Nam từ ngày xa xưa trong lịch sử đến hôm nay. Rõ ràng các Thừa sai tiên khởi ở Việt Nam đã rất chú ý đào tạo huấn luyện đội ngũ này. Tuy vậy, hoàn cảnh xã hội ngày nay cũng đặt ra nhiều thách đố trong việc huấn luyện đào tạo GLV. Các văn kiện của Tòa Thánh đã đánh giá cao vai trò của GLV, coi đó là những nhà giáo dục đức tin. Bài thuyết trình đã được rất nhiều Linh mục, giáo dân, đặc biệt là các GLV sôi nổi trao đổi.
Vì bận Mục vụ, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa xin phép về Nha Trang trước. Ngài đã lưu luyến chào cộng đoàn và chúc lành cho cuộc tọa đàm. Ban tổ chức cuộc tọa đàm đã tặng Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN, các Đức Cha, các quý khách và thuyết trình viên món quà kỉ niệm đó là cuốn Kỷ Yếu cuộc hội thảo và bức phù điêu về phong cảnh Huế.
Buổi chiều, không khí thật sôi động và thính giả bị cuốn theo bài thuyết trình của nhóm các Linh mục Nguyễn văn Thượng, Trần sĩ Tín cùng các Giáo Phu và các "Giá" (Nữ tu) của Giáo phân Kontum. Mọi ngươì đều xúc động về các chứng từ sống động ở vùng Tây Nguyên. Đó là Lm Trần sĩ Tín, 64 tuổi, 35 năm làm thừa sai ở đồng bào Jarai. Đó là Bok Thầy Hun vừa mừng lễ ngọc 60 năm làm Yao Phu nơi người Thượng. Đó là chú Pôlê Yor thuộc sắc tộc Rơngao đã khuyên bảo cho cả 4 người phù thủy theo đạo... và còn rất nhiều chứng từ xúc động nữa hôm nay không hiện diện được, nhưng hình ảnh của họ, lời nói của họ, bài hát của họ đã được chiếu lên màn hình và cả nhóm thể hiện rất thành công. Nghe nhóm chứng từ của Giáo Phận Kontum hát bằng cả trái tim bốc lửa, tất cả mọi người đều nhận ra một câu trả lời mà nhiều cử tọa đã nêu câu hỏi suốt hai ngày qua là vì sao ngày này truyền giáo khó hơn, người ta sống đạo không sốt sắng như xưa ? Không phải, lý do chính mà các chứng từ ở Kontum rút ra là họ đã được đào tạo ở Trường Giêsu, với Thầy Thần Khí và Thánh Kinh là giáo án. Các Linh mục, các chú Yao Phu đã làm theo tiếng gọi của Thần Khí, sống hết mình với văn hóa Tây Nguyên. Có một chứng từ đã nói:" Tôi theo đạo Chúa, vì đạo này bảo tồn và phát triển âm nhạc, y phục văn hóa của chúng tôi". Nhiều Yao Phu, những chứng từ sống, đã sáng tác các bài thánh ca bằng tiếng dân tộc mình theo đúng các giai điệu hùng tráng rừng núi Tây Nguyên. Có lẽ, vì sống tin tưởng và phó thác như vậy nên mặc dù với 273.000 giáo dân mà chỉ có 18/39 Linh mục khoẻ mạnh, nhưng Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh khi phát biểu phần cuối vẫn lạc quan coi đó là hồng ân riêng của GP Kontum. Vì chương trình quá hấp dẫn nên dù kéo dài hơn 2 giờ, mọi người vẫn say mê lắng nghe.
Đúng 18g00, các đại biểu được mời ra tham dự "Chợ Phiên Phủ Cam, Ẩm Thực Đất Thần Kinh" ở khuôn viên nhà thờ Phủ Cam. Bốn Giám Mục dẫn đầu đoàn khách đi chợ. Đức Cha Nguyễn Văn Sang mặc áo the, khăn xếp cũng mang gánh hàng trên vai, cùng nhịp bước với các cô thôn nữ bán hàng. Buổi "chợ quê" hôm nay rất ấn tượng! Hàng ngàn người đến dự chật kín khuôn viên. Các Đức Giám Mục, các Linh mục và quan khách cùng ngồi trên các ghế tre để thưởng thức các món ăn Huế trong tiếng hát ca của nhóm cựu nữ sinh viên trường Đồng Khánh. Sau bữa ăn là chương trình văn nghệ rất ngẫu hứng nhưng hấp dẫn tới mức cả Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống cũng cầm Micro hát bài "Anh gọi tên em" do chính Ngài sáng tác. Mọi người rất bất ngờ về giọng hát của Đức Cha Phụ tá. Đức Cha Thái Bình thì hát một câu chèo. Cả khuôn viên nhộn nhịp trong bài hát "Nối vòng tay lớn". Các Linh mục, tu sĩ, giáo dân đều cầm tay nhảy múa. Buổi liên hoan văn nghệ kéo dài đến 20g00 để mọi người về nghỉ, chuẩn bị cho buổi tọa đàm ngày thứ ba, và cũng là ngày bế mạc.
Chúng tôi sẽ tường thuật về cuộc toạ đàm này trong bản tin ngày mai.
"Sống Đạo Theo Cung cách Việt Nam"
HUẾ -- Sau ngày làm việc đầu tiên, Đức Cha Chủ Tịch UBGD đã có buổi họp rút kinh nghiệm với các chuyên viên để việc điều hành cuộc tọa đàm đạt kết quả hơn, nhất là phát huy được sự đóng góp của các đại biểu là giáo dân.
Ngày làm việc thứ hai được bắt đầu bằng các giai điệu vui nhộn của nhóm Lạc Hồng - Giáo Phận Huế. Tiếp đó, Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ Nguyễn Hồng Dương - Viện Phó Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo trình bày đề tài "Đời Sống Đạo Của Tín Đồ Công Giáo Qua Các Văn Bia Và Hương Ước Vùng Đồng Bằng Bắc Bộ Đến Cuối Thế Kỷ XX ". Bằng các thu thập qua các chuyến nghiên cứu điền dã tại các làng công giáo đồng bằng Bắc bộ, tác giả đã cho thấy các quy đinh nghiêm ngặt chặt chẽ về các nghi lễ ma chay, cưới xin, tế tự cũng như cách cư xử với nhau trong nhà, ngoài làng của người công giáo. Bài thuyết trình đã gây được nhiều cảm tình của cử tọa. Đức Cha Chủ Tịch UB Văn Hóa cho rằng cần đẩy mạnh nghiên cứu các vốn văn hóa công giáo cổ và cần xây dựng ý thức bảo vệ các di sản văn hóa đó ở các giáo phận, giáo xứ.
Tiếp đó, ông Uông Đại Bằng - giáo dân thành phố Hồ Chí Minh - đã trình bày đề tài "Chân Dung Người Giáo lý Viên Hôm Nay". Bằng nghiên cứu học hỏi và kinh nghiệm qua những năm tháng là Giáo lý viên (GLV), tác giả đã phác thảo ra chân dung của người GLV Việt Nam từ ngày xa xưa trong lịch sử đến hôm nay. Rõ ràng các Thừa sai tiên khởi ở Việt Nam đã rất chú ý đào tạo huấn luyện đội ngũ này. Tuy vậy, hoàn cảnh xã hội ngày nay cũng đặt ra nhiều thách đố trong việc huấn luyện đào tạo GLV. Các văn kiện của Tòa Thánh đã đánh giá cao vai trò của GLV, coi đó là những nhà giáo dục đức tin. Bài thuyết trình đã được rất nhiều Linh mục, giáo dân, đặc biệt là các GLV sôi nổi trao đổi.
Vì bận Mục vụ, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa xin phép về Nha Trang trước. Ngài đã lưu luyến chào cộng đoàn và chúc lành cho cuộc tọa đàm. Ban tổ chức cuộc tọa đàm đã tặng Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN, các Đức Cha, các quý khách và thuyết trình viên món quà kỉ niệm đó là cuốn Kỷ Yếu cuộc hội thảo và bức phù điêu về phong cảnh Huế.
Buổi chiều, không khí thật sôi động và thính giả bị cuốn theo bài thuyết trình của nhóm các Linh mục Nguyễn văn Thượng, Trần sĩ Tín cùng các Giáo Phu và các "Giá" (Nữ tu) của Giáo phân Kontum. Mọi ngươì đều xúc động về các chứng từ sống động ở vùng Tây Nguyên. Đó là Lm Trần sĩ Tín, 64 tuổi, 35 năm làm thừa sai ở đồng bào Jarai. Đó là Bok Thầy Hun vừa mừng lễ ngọc 60 năm làm Yao Phu nơi người Thượng. Đó là chú Pôlê Yor thuộc sắc tộc Rơngao đã khuyên bảo cho cả 4 người phù thủy theo đạo... và còn rất nhiều chứng từ xúc động nữa hôm nay không hiện diện được, nhưng hình ảnh của họ, lời nói của họ, bài hát của họ đã được chiếu lên màn hình và cả nhóm thể hiện rất thành công. Nghe nhóm chứng từ của Giáo Phận Kontum hát bằng cả trái tim bốc lửa, tất cả mọi người đều nhận ra một câu trả lời mà nhiều cử tọa đã nêu câu hỏi suốt hai ngày qua là vì sao ngày này truyền giáo khó hơn, người ta sống đạo không sốt sắng như xưa ? Không phải, lý do chính mà các chứng từ ở Kontum rút ra là họ đã được đào tạo ở Trường Giêsu, với Thầy Thần Khí và Thánh Kinh là giáo án. Các Linh mục, các chú Yao Phu đã làm theo tiếng gọi của Thần Khí, sống hết mình với văn hóa Tây Nguyên. Có một chứng từ đã nói:" Tôi theo đạo Chúa, vì đạo này bảo tồn và phát triển âm nhạc, y phục văn hóa của chúng tôi". Nhiều Yao Phu, những chứng từ sống, đã sáng tác các bài thánh ca bằng tiếng dân tộc mình theo đúng các giai điệu hùng tráng rừng núi Tây Nguyên. Có lẽ, vì sống tin tưởng và phó thác như vậy nên mặc dù với 273.000 giáo dân mà chỉ có 18/39 Linh mục khoẻ mạnh, nhưng Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh khi phát biểu phần cuối vẫn lạc quan coi đó là hồng ân riêng của GP Kontum. Vì chương trình quá hấp dẫn nên dù kéo dài hơn 2 giờ, mọi người vẫn say mê lắng nghe.
Đúng 18g00, các đại biểu được mời ra tham dự "Chợ Phiên Phủ Cam, Ẩm Thực Đất Thần Kinh" ở khuôn viên nhà thờ Phủ Cam. Bốn Giám Mục dẫn đầu đoàn khách đi chợ. Đức Cha Nguyễn Văn Sang mặc áo the, khăn xếp cũng mang gánh hàng trên vai, cùng nhịp bước với các cô thôn nữ bán hàng. Buổi "chợ quê" hôm nay rất ấn tượng! Hàng ngàn người đến dự chật kín khuôn viên. Các Đức Giám Mục, các Linh mục và quan khách cùng ngồi trên các ghế tre để thưởng thức các món ăn Huế trong tiếng hát ca của nhóm cựu nữ sinh viên trường Đồng Khánh. Sau bữa ăn là chương trình văn nghệ rất ngẫu hứng nhưng hấp dẫn tới mức cả Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống cũng cầm Micro hát bài "Anh gọi tên em" do chính Ngài sáng tác. Mọi người rất bất ngờ về giọng hát của Đức Cha Phụ tá. Đức Cha Thái Bình thì hát một câu chèo. Cả khuôn viên nhộn nhịp trong bài hát "Nối vòng tay lớn". Các Linh mục, tu sĩ, giáo dân đều cầm tay nhảy múa. Buổi liên hoan văn nghệ kéo dài đến 20g00 để mọi người về nghỉ, chuẩn bị cho buổi tọa đàm ngày thứ ba, và cũng là ngày bế mạc.
Chúng tôi sẽ tường thuật về cuộc toạ đàm này trong bản tin ngày mai.