Lời khai mạc của Đức Giám Mục F.X. Nguyễn Văn Sang
(Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Dân)
Kinh thưa : Các Vị Giáo dân (toi muốn đặt lên hàng đầu để tỏ lòng kính trọng đặc biệt),
Đức Tổng Giám Mục tổng Giám phận Huế
Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN
Các Đức Cha,
Các Vị khách Qúi
Các Linh Mục Nam Nữ tu sỹ và toàn thể các tham dự viên.
Hôm nay trong cố đô Huế tươi đẹp và truyền thống, chúng ta tụ họp nhau để cùng thảo luận về mấy đề tài : Sống Đạo theo cung cách Việt Nam - Chứng từ của người Giáo dân. Theo tôn giáo, theo Đạo nào là phải sống tôn giáo đó cách triệt để. Song cuộc sống đó đa dạng phong phú, chúng ta không thể diễn tả trong một số bài trình bày, trong mấy ngày. Nên chúng ta hãy coi buổi tụ họp này như một cuộc gặp gỡ.
Một cuộc gặp gỡ của những tâm hồn thiện chí biết nhìn nhận nhau, biết trao ban nhưng cũng biết đón nhận, người trình bày, nhưng cũng là người lắng nghe, Người lắng nghe cũng sẽ là người trình bày. Người ta cũng gọi đó là cuộc giao lưu - Cao hơn nữa tạm coi đây là một bữa tiệc. Có cao lương mĩ vị được dọn nên, bởi những nhà đầu bếp chuyên môn tuyệt hảo. Những món ăn ngon lạ từ bên ngoài mang đến như Giáo Sư Đỗ Quang Hưng và Nguyễn Hồng Dương, nhìn cuộc sống của Giáo dân với con mắt ngoại đạo và qua Bia Văn gỗ đá. Các vị muốn thức ăn có gia vị hãy nghe nhà Xã hội học Nguyễn Thái Hợp chia sẻ những khía cạnh chua cay, đắng chát của các thử thách cuộc đời tín hữu.
Những món ăn cổ xưa và hiện tại qua chứng từ của người Giáo dân, nóng lòng đem của ngon vật lạ cho anh em mình qua trình bày của Cha Đỗ Quang Chính, và ông Uông Đại Bằng về Thầy Giảng và giáo lý viên.
Song tiệc vui nào mà lại thiếu rượu ngon, hãy uống rượu cần Tây Nguyên nức mùi bách thảo của núi rừng, qua bài nói về Chú Giáo Phu của Linh mục Nguyễn Văn Thượng.
Hãy uống rượu làng Vân, rượu nếp Cái Hoa Vàng văng vẳng tiếng trống chèo Thái Bình, và giọng hò Quan họ của liền anh liền chị Bắc Ninh, qua bài thuyết trình của Linh Mục Hà Văn Minh về lòng đạo đức bình dân. Cuộc tiệc của chúng ta có giống như bữa tiệc cưới Cana chăng ? Nửa tiệc thì thiếu rượu. Không những còn đủ rượu mà rượu ngon còn đến bây giờ qua bài thuyết trình của Luật Sư Nguyễn Ngọc Bích về đề tài để Chúa sáng Danh trong đời thường. Phải ! đời thường nhạt nhẽo vô vị như nước lã, song bởi làm theo Thánh ý Chúa bỗng chốc đã trở nên Rượu ngon uống tràn đầy. Tôi còn nghe rằng, chúng ta sẽ bước vào Chợ Phiên Phủ Cam... nhắp rượu ở quán đầu làng và thực sự thưởng thức 100 món ăn chốn Thần Kinh.
Vậy, đứng trước cuộc hẹn hò gặp gỡ, cuộc giao lưu, bữa tiệc thân tình này, tôi xin mượn văn chương các truyện Chưởng " Hông Kông" mà kêu lên rằng: "Chúng ta hãy nâng ly, cạn chén, hỡi các Vị Hảo huynh đệ, hảo đại ca, hảo tỉ muội, hôm nay không say không về !!!!
Trong niềm hưng phấn đó nhân danh là Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Dân của HĐGMVN. Xin kính mời các vị vào tiệc và xin tuyên bố khai mạc cuộc thảo luận vê "Sống Đạo theo cung cách Việt Nam' "Chứng từ người Giáo Dân".
(Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Dân)
Kinh thưa : Các Vị Giáo dân (toi muốn đặt lên hàng đầu để tỏ lòng kính trọng đặc biệt),
Đức Tổng Giám Mục tổng Giám phận Huế
Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN
Các Đức Cha,
Các Vị khách Qúi
Các Linh Mục Nam Nữ tu sỹ và toàn thể các tham dự viên.
Hôm nay trong cố đô Huế tươi đẹp và truyền thống, chúng ta tụ họp nhau để cùng thảo luận về mấy đề tài : Sống Đạo theo cung cách Việt Nam - Chứng từ của người Giáo dân. Theo tôn giáo, theo Đạo nào là phải sống tôn giáo đó cách triệt để. Song cuộc sống đó đa dạng phong phú, chúng ta không thể diễn tả trong một số bài trình bày, trong mấy ngày. Nên chúng ta hãy coi buổi tụ họp này như một cuộc gặp gỡ.
Một cuộc gặp gỡ của những tâm hồn thiện chí biết nhìn nhận nhau, biết trao ban nhưng cũng biết đón nhận, người trình bày, nhưng cũng là người lắng nghe, Người lắng nghe cũng sẽ là người trình bày. Người ta cũng gọi đó là cuộc giao lưu - Cao hơn nữa tạm coi đây là một bữa tiệc. Có cao lương mĩ vị được dọn nên, bởi những nhà đầu bếp chuyên môn tuyệt hảo. Những món ăn ngon lạ từ bên ngoài mang đến như Giáo Sư Đỗ Quang Hưng và Nguyễn Hồng Dương, nhìn cuộc sống của Giáo dân với con mắt ngoại đạo và qua Bia Văn gỗ đá. Các vị muốn thức ăn có gia vị hãy nghe nhà Xã hội học Nguyễn Thái Hợp chia sẻ những khía cạnh chua cay, đắng chát của các thử thách cuộc đời tín hữu.
Những món ăn cổ xưa và hiện tại qua chứng từ của người Giáo dân, nóng lòng đem của ngon vật lạ cho anh em mình qua trình bày của Cha Đỗ Quang Chính, và ông Uông Đại Bằng về Thầy Giảng và giáo lý viên.
Song tiệc vui nào mà lại thiếu rượu ngon, hãy uống rượu cần Tây Nguyên nức mùi bách thảo của núi rừng, qua bài nói về Chú Giáo Phu của Linh mục Nguyễn Văn Thượng.
Hãy uống rượu làng Vân, rượu nếp Cái Hoa Vàng văng vẳng tiếng trống chèo Thái Bình, và giọng hò Quan họ của liền anh liền chị Bắc Ninh, qua bài thuyết trình của Linh Mục Hà Văn Minh về lòng đạo đức bình dân. Cuộc tiệc của chúng ta có giống như bữa tiệc cưới Cana chăng ? Nửa tiệc thì thiếu rượu. Không những còn đủ rượu mà rượu ngon còn đến bây giờ qua bài thuyết trình của Luật Sư Nguyễn Ngọc Bích về đề tài để Chúa sáng Danh trong đời thường. Phải ! đời thường nhạt nhẽo vô vị như nước lã, song bởi làm theo Thánh ý Chúa bỗng chốc đã trở nên Rượu ngon uống tràn đầy. Tôi còn nghe rằng, chúng ta sẽ bước vào Chợ Phiên Phủ Cam... nhắp rượu ở quán đầu làng và thực sự thưởng thức 100 món ăn chốn Thần Kinh.
Vậy, đứng trước cuộc hẹn hò gặp gỡ, cuộc giao lưu, bữa tiệc thân tình này, tôi xin mượn văn chương các truyện Chưởng " Hông Kông" mà kêu lên rằng: "Chúng ta hãy nâng ly, cạn chén, hỡi các Vị Hảo huynh đệ, hảo đại ca, hảo tỉ muội, hôm nay không say không về !!!!
Trong niềm hưng phấn đó nhân danh là Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Dân của HĐGMVN. Xin kính mời các vị vào tiệc và xin tuyên bố khai mạc cuộc thảo luận vê "Sống Đạo theo cung cách Việt Nam' "Chứng từ người Giáo Dân".