Vị linh hướng của Phong trào Tận Hiến ở Saigòn qua đời
SAIGON -- Từ năm 2000 đến nay, tại Saigòn có một phong trào với tên là Tận Hiến do linh mục Đỗ duy Lan hướng dẫn, đã mở nhiều khóa huấn luyện tu đức cho giáo dân và rất có tiếng vang, nhưng tuần này bất ngờ Cha đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Cha qua đời vào ngay lúc tôi đang đến dự và tham quan một khóa học của Cha.

Vào các ngày thứ tư và thư sáu trong tuần, có khá đông giáo dân của 34 giáo xứ thuộc giáo Phận Sài Gòn đến hoa viên thánh đường giáo xứ Vinh Sơn, Tân Bình bằng nhiều phương tiện khác nhau như: xe gắn máy, Dahashu, xe đạp… Có cả người lớn tuổi, người trung niên và thanh niên nam nữ, họ đến Để tham dự khoá học Tận Hiến.
Được biết, các khoá Tận Hiến được tổ chức tại đây từ năm 2000, đến nay là khoá thứ 8, thu hút được gần 2.000 người. Phong trào này do Cha Giuse Maria Thiên Triều Đỗ Duy Lạn, chính xứ Long Bình, Thủ Đức, khởi xướng. Mục đích là giúp người giáo dân biết dâng tất cả mọi sinh hoạt của đời sống cho Đức Maria qua khẩu hiệu XIN VÂNG, và tâm niệm ”Tất cả những gì của Mẹ là của con, mọi sự của con là của Mẹ”. Mỗi học viên sau khoá học phải thực hiện các mục tiêu hằng ngày là: cầu nguyện và trò chuyện với Đức Mẹ 5 phút, tham dự thánh lễ, đọc Lời Chúa, lần một chuỗi Mân Côi và đọc một lời nguyện tắt như sau: “ Lạy trái tim vẹn sạch Đức Maria. Con xin tận hiến cho Mẹ. Xin Mẹ dạy con biết suy nghĩ, cảm xúc, hành động và yêu mến như Mẹ", và mỗi tháng phải xưng tội một lần.

Sau khi nhập khóa, các học viên thực hiện “giờ tiệc ly”. Thứ nhất là kinh Chúa Thánh Thần, lần hạt Mân Côi, đọc kinh “ Hãy Nhớ”, lời nguyện tắt. Rồi đến phần chính do một linh mục hoặc một thầy được thỉnh giảng, nội dung là học về Đức Mẹ và các huấn đạo về Đức Mẹ. Sau khi nghe giảng, các học viên thảo luận theo tổ và đại diện tổ lên trình bày giữa cộng đoàn về suy nghĩ, cảm nhận bài vừa học.
Có đến một phần ba số người tham dự là nam giới. Một thanh niên, anh Nguyễn Thành Lập, tuổi ba mươi hai, làm nghề lao động tự do, nhà ở xứ Hoàng Mai, Gò Vấp, đến tham dự mỗi tuần cho biết: “ Trước đây, vào các buổi tối, tôi thường la cà ăn nhậu, sống không trật tự. Được một anh bạn rủ rê, tôi đi tham dự thử và được ơn yêu mến Đức Mẹ… Bây giờ tôi thấy mình có nhiều sức mạnh nội tâm. Tôi tận hiến đời mình cho Đức Maria cho đến chết!” Khi được hỏi đùa một câu:” Tận hiến cho đến chết hay chỉ đến … Tết rồi nhậu tiếp?” Anh cười toe toét: ”Đâu có!”

Phong trào Tận Hiến này khá thành công, thu hút được nhiều người, thay đổi được nhiều cuộc đời thường của nhiều chị em phụ nữ. Quả là sự thành công đáng trân trọng cho một phong trào đạo đức.
Khi chúng tôi còn đang đứng quan sát, thăm hỏi các học viên thì mọi người xôn xao về tin dữ: Cha linh hướng phong trào vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Các học viên xúc động, và ai nấy cũng sửng sốt ngỡ ngàng. Do đó, lớp học hôm nay đã hầu như bị bỏ ngang. Một lúc sau, mọi người bình tĩnh cầu nguyện cho Cha. Tôi tranh thủ chụp tấm hình khi Ban Điều Hành đang tường trình về sự việc đau thương trên.
Giữa cuộc sống ồn ào của thị thành và thời gian quí như vàng, Thiên Chúa và Mẹ Maria đã đi vào đi vào đời sống của người Kitô hữu bằng các hình thức cầu nguyện đơn giản, thật dễ thương, làm giảm bớt những vụn vặt đời thường. Thật là một sáng kiến tốt lành của một linh mục.
SAIGON -- Từ năm 2000 đến nay, tại Saigòn có một phong trào với tên là Tận Hiến do linh mục Đỗ duy Lan hướng dẫn, đã mở nhiều khóa huấn luyện tu đức cho giáo dân và rất có tiếng vang, nhưng tuần này bất ngờ Cha đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Cha qua đời vào ngay lúc tôi đang đến dự và tham quan một khóa học của Cha.
Vào các ngày thứ tư và thư sáu trong tuần, có khá đông giáo dân của 34 giáo xứ thuộc giáo Phận Sài Gòn đến hoa viên thánh đường giáo xứ Vinh Sơn, Tân Bình bằng nhiều phương tiện khác nhau như: xe gắn máy, Dahashu, xe đạp… Có cả người lớn tuổi, người trung niên và thanh niên nam nữ, họ đến Để tham dự khoá học Tận Hiến.Được biết, các khoá Tận Hiến được tổ chức tại đây từ năm 2000, đến nay là khoá thứ 8, thu hút được gần 2.000 người. Phong trào này do Cha Giuse Maria Thiên Triều Đỗ Duy Lạn, chính xứ Long Bình, Thủ Đức, khởi xướng. Mục đích là giúp người giáo dân biết dâng tất cả mọi sinh hoạt của đời sống cho Đức Maria qua khẩu hiệu XIN VÂNG, và tâm niệm ”Tất cả những gì của Mẹ là của con, mọi sự của con là của Mẹ”. Mỗi học viên sau khoá học phải thực hiện các mục tiêu hằng ngày là: cầu nguyện và trò chuyện với Đức Mẹ 5 phút, tham dự thánh lễ, đọc Lời Chúa, lần một chuỗi Mân Côi và đọc một lời nguyện tắt như sau: “ Lạy trái tim vẹn sạch Đức Maria. Con xin tận hiến cho Mẹ. Xin Mẹ dạy con biết suy nghĩ, cảm xúc, hành động và yêu mến như Mẹ", và mỗi tháng phải xưng tội một lần.
Sau khi nhập khóa, các học viên thực hiện “giờ tiệc ly”. Thứ nhất là kinh Chúa Thánh Thần, lần hạt Mân Côi, đọc kinh “ Hãy Nhớ”, lời nguyện tắt. Rồi đến phần chính do một linh mục hoặc một thầy được thỉnh giảng, nội dung là học về Đức Mẹ và các huấn đạo về Đức Mẹ. Sau khi nghe giảng, các học viên thảo luận theo tổ và đại diện tổ lên trình bày giữa cộng đoàn về suy nghĩ, cảm nhận bài vừa học. Có đến một phần ba số người tham dự là nam giới. Một thanh niên, anh Nguyễn Thành Lập, tuổi ba mươi hai, làm nghề lao động tự do, nhà ở xứ Hoàng Mai, Gò Vấp, đến tham dự mỗi tuần cho biết: “ Trước đây, vào các buổi tối, tôi thường la cà ăn nhậu, sống không trật tự. Được một anh bạn rủ rê, tôi đi tham dự thử và được ơn yêu mến Đức Mẹ… Bây giờ tôi thấy mình có nhiều sức mạnh nội tâm. Tôi tận hiến đời mình cho Đức Maria cho đến chết!” Khi được hỏi đùa một câu:” Tận hiến cho đến chết hay chỉ đến … Tết rồi nhậu tiếp?” Anh cười toe toét: ”Đâu có!”
Phong trào Tận Hiến này khá thành công, thu hút được nhiều người, thay đổi được nhiều cuộc đời thường của nhiều chị em phụ nữ. Quả là sự thành công đáng trân trọng cho một phong trào đạo đức.Khi chúng tôi còn đang đứng quan sát, thăm hỏi các học viên thì mọi người xôn xao về tin dữ: Cha linh hướng phong trào vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Các học viên xúc động, và ai nấy cũng sửng sốt ngỡ ngàng. Do đó, lớp học hôm nay đã hầu như bị bỏ ngang. Một lúc sau, mọi người bình tĩnh cầu nguyện cho Cha. Tôi tranh thủ chụp tấm hình khi Ban Điều Hành đang tường trình về sự việc đau thương trên.
Giữa cuộc sống ồn ào của thị thành và thời gian quí như vàng, Thiên Chúa và Mẹ Maria đã đi vào đi vào đời sống của người Kitô hữu bằng các hình thức cầu nguyện đơn giản, thật dễ thương, làm giảm bớt những vụn vặt đời thường. Thật là một sáng kiến tốt lành của một linh mục.