Giáo phận Hải Phòng:

NHỮNG TÍN HIỆU VUI TRONG NĂM THÁNH TRUYỀN GIÁO

Thánh lễ đêm vọng Phục Sinh đã được cử hành trọng thể tại nhà thờ chính toà Hải Phòng do Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Cùng đồng tế với Ngài, có các linh mục đang làm việc tại Toà Giám mục. Thánh lễ vọng Phục Sinh năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, mà theo lời những giáo dân tham dự cho biết, để lại trong họ một ấn tượng sâu sắc. Đó là việc Đức Giám mục ban phép Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức cách trọng thể cho 25 anh chị em tân tòng, thuộc mọi thành phần: kỹ sư, giáo viên, sinh viên, nội trợ … Họ đại diện cho 500 anh chị em tân tòng được gặp Chúa Kitô qua sự tìm hiểu, học hỏi và cảm nghiệm qua bạn bè và chứng tá của người Công giáo, nghĩa là họ tìm kiếm và gặp được Chúa Kitô cách trực tiếp chứ không phải qua người bạn đời tương lai.

Được biết tại giáo phận Hải Phòng, trong thời gian gần đây, có chừng 3000 người được ơn làm con cái Chúa, trong đó có 1500 trẻ em sơ sinh, và số còn lại là người lớn. Trong số 1500 người lớn, có chừng 1000 người gia nhập Đạo để kết hôn với người Công giáo. Còn 500 người được rửa tội trong mùa Phục Sinh năm nay. Họ là những người khao khát chân lý, và tự tìm đến với Thiên Chúa.

Trong bài giảng, sau khi nói lên ý nghĩa của Đêm Phục Sinh, Đức Giám mục chúc mừng anh chị em tân tòng. Sau một thời gian dài tìm hiểu, suy nghĩ, cầu nguyện, và với sự giúp đỡ của nhiều người, từ hôm nay họ trở nên những thành viên chính thức trong đại Gia đình Hội thánh Công Giáo, là con Chúa cách trọn vẹn. Cả cộng đoàn chừng 3000 người đã tặng cho anh chị em tân tòng một tràng vỗ tay thật dài và thật cảm động. Về phía cộng đoàn, Đức Giám mục cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em tân tòng. Đồng thời ngài cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc tông đồ truyền giáo là trách nhiệm của mọi Kitô hữu mà nhiều người kể cả linh mục, tu sĩ và giáo dân lâu nay vẫn không cho là một trách nhiệm trong đời sống tông đồ truyền giáo của mình. Ngài cũng nhắc nhở các thầy dạy Giáo lý và những người đỡ đầu tiếp tục giúp đỡ các anh chị em lãnh nhận Phép Rửa hôm nay, để không một ai sau khi đã được rửa tội, lại rơi vào tình trạng không tiếp tục học hỏi thêm hoặc không quan tâm tới việc truyền giáo cho người khác nữa.

Được hỏi: bạn có suy nghĩ gì khi xin theo Đạo Công Giáo? Chị Anna Đoàn Thuý Hà, một cô giáo trẻ cho biết, chị vốn được sinh ra và nuôi dạy trong gia đình có nếp giáo dục căn bản theo chủ nghĩa vô thần. Chị quen nhìn mọi sự vật hiện tượng bằng quan điểm “vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức”. Nhưng khi lớn lên, là nữ sinh trường đại học sư phạm, chị đã được may mắn sống cùng với những bạn bè Công giáo. Những người bạn Công giáo là những chứng tá sống động về Chúa Giêsu.

Ban đầu, khi các bạn nói cho chị về Giáo lý Công giáo, chị tiếp nhận với thái độ dửng dưng, thay vì chê bai phản đối. Nhưng với thời gian, lối sống và con người của các bạn sinh viên Công giáo làm cho chị phải đặt câu hỏi. Chị theo các bạn đi lễ vào chiều Chúa nhật hàng tuần. Ban đầu chỉ để thoả mãn sự tò mò.

Nhưng sau một thời gian ngắn, chị đã bị cuốn hút. Chị thấy những gì chị biết trước đây về Đạo là chưa đúng. Mặc dù chưa phải là người công giáo, chưa hiểu biết nhiều về Đạo, nhưng mỗi khi đến nhà thờ tham dự thánh lễ và cầu nguyện, chị thấy như được trở về trong vòng tay người Mẹ, ấm cúng, thanh thản lạ lùng. Chị tự nguyện ghi danh lớp Giáo lý dự tòng.

Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy, của bạn, hôm nay chị rất hạnh phúc vì đã được trở nên con cái Chúa và là thành phần của Hội Thánh Công giáo.

Nghĩ lại ngày trước, với những chuyện tưởng như tình cờ, chị nói cách xác tín: “chính Chúa đã dẫn dắt và thôi thúc tôi đến tin thờ và trở thành con dân của Ngài”. Trường hợp của anh Tôma Nguyễn Thái Thanh, kỹ sư cầu đường. Anh cho biết cách đây 4 năm, gia đình anh chuyển đến ở một khu dân cư có nhiều người Công giáo. Tình làng nghĩa xóm, sự quan tâm, giúp đỡ và đời sống tốt lành của những người Công giáo trong xóm phố đã dẫn anh đến với Chúa.

Sau ba năm tìm hiểu và được lãnh nhận Phép Rửa. Anh nói lên tâm sự của mình: Đạo Công giáo là một khung trời rộng mở, thoáng đãng và trong lành. Tôi đã tìm kiếm Chúa nhiều, nhưng chỉ trong Hội thánh Công giáo, tôi mới đón nhận được đức tin và sự tự do đích thực. Hôm nay trở thành người Công giáo, tôi bắt đầu bước đi trên con đường Thập giá của Đức Kitô, con đường chan chứa tình Chúa và tình người.

Còn anh Phaolô Vũ Huy Thưởng, chuyên viên sở du lịch thì cho biết, từ trước tới nay, nguyên tắc sống của anh là Đạo tại tâm. Sống sao cho đúng đạo lý, lễ nghĩa, tâm sáng của mình thì đã là Đạo rồi. Nhưng với thời gian, anh vẫn thấy chưa an lòng với những cố gắng của mình. Anh đã tìm đến với Chúa. Với tinh thần tự do và thiện chí, mặc dù chưa phải là người Công giáo, nhưng vào các ngày Chúa nhật, anh vẫn thường đi lễ, cầu nguyện và nghe giảng về Chúa.

Hôm nay khi đã trở thành Người Công giáo, anh rất tâm đắc với câu nói thời danh của thánh Augustino: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa. Tâm hồn con khắc khoải cho đến khi được về bên Chúa”.

Riêng với ông Phêrô Nguyễn Hữu Thành 59 tuổi, con đường đến với Chúa của anh thật dài và khó khăn. Anh phải đắn đo suy nghĩ bao năm tháng, phải vượt qua mọi khó khăn, mặc cảm của gia đình và xã hội. Là con trưởng trong gia đình, là cán bộ viên chức nhà nước, anh đã phải chờ đợi nhiều năm. Để được lãnh nhận Phép Rửa hôm nay. Anh đã chấp nhận hy sinh rất nhiều để được làm con Chúa trong Hội thánh Công giáo. Anh cho biết, sau tám tháng theo học lớp Giáo lý dự tòng, anh đã hiểu, đã tin và đã sống điều mình tin.

Còn với bạn Maria Trần Thu Trang, học sinh cấp III, đã trả lời một cách đơn sơ nhưng cũng rất tinh tế rằng, khi được ơn làm con Chúa, em khám phá ra MẶT TRỜI CHÂN LÝ. MẶT TRỜI CHÂN LÝ của em viết chữ hoa. Đó không phải chỉ là một lý tưởng, mà là chính Chúa Giêsu, Đấng em yêu mến và kính thờ…

Chúa Phục Sinh đem Ơn Cứu Độ đến cho nhân loại. Niềm vui và hồng ân đó không phải của riêng ai. Nhưng chắc chắn mùa Phục Sinh năm nay thật đặc biệt với anh chị em tân tòng. Có lẽ hơn ai hết, họ cảm nghiện được Ơn Chúa Phục Sinh cách mãnh liệt. Và hơn thế nữa, với Giáo phận Hải Phòng, đây là những tín hiệu vui trong năm thánh truyền giáo.

Hy vọng với sự khởi đầu tốt đẹp này, Giáo phận Hải Phòng sẽ thu lượm nhiều thành quả, làm cho nhiều người nhận biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương. Lời chào chúc: “Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em lên đường bình an Allêluia Allêluia” như một lệnh truyền thôi thúc hãy ra đi, hãy lên đường loan tin mừng Chúa Phục Sinh cho anh chị em đồng loại.

Hải Phòng, lễ Phục Sinh 2004