Với chủ đề: “CHÚNG TÔI MUỐN GẶP CHÚA GIÊSU” (Ga 12, 21), Đại Hội Giới trẻ tại giáo phận Phú Cường chính thức khai mạc lúc 9 giờ sáng thứ Bảy 3.4.2004 và kết thúc lúc 12 giờ trưa Chúa nhật 4.4.2004.

Hai ngày tĩnh tâm của giới trẻ giáo phận Phú Cường bắt đầu bằng diễn văn long trọng tuyên bố khai mạc do linh mục Giuse Phan Trọng Quang, Trưởng Ban Mục vụ giới trẻ giáo phận. Tiếp theo là việc cung nghinh và rước Thánh Giá Chúa Giêsu. Thánh lễ khai mạc kỳ tĩnh tâm được cha Tổng Đại Diện Micae Lê Văn Khâm chủ tế cùng các linh mục trong Ban Mục vụ giới trẻ.

Tính cho đến 12 giờ trưa ngày 3.4.2004, Đại Hội đã quy tụ khoảng 3.000 bạn trẻ. Do ngày thứ Bảy, nhiều bạn trẻ còn phải làm việc, học hành. Vì thế đêm thứ Bảy và ngày Chúa nhật, con số các bạn trẻ tham dự đã lên 4.500 người.

Buổi chiều, lúc 14 giờ 30, các bạn trẻ lắng nghe hai bài giáo lý. Bài 1 do linh mục Antôn Hà Văn Minh phụ trách. Bài 2 do chính Đức Cha giáo phận phụ trách. Sau mỗi bài giáo lý, các bạn trẻ đều có thời giờ chất vấn thuyết trình viên về nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống, đức tin, luân lý, tương quan…

20 giờ ngày 3.4.2004, chương trình đêm canh thức bắt đầu bằng việc lắng nghe Lời Chúa, cam kết trước Thánh Giá Chúa Giêsu nhằm giúp các bạn trẻ tự ý thức mình, ý thức thân phận tội lỗi của mình. Phần chính yếu của đêm canh thức, đó là giờ cầu nguyện theo hình thức cầu nguyện của cộng đoàn Taize. Trong giờ cầu nguyện, một bầu không khí lắng đọng bao trùm, làm cho đên canh thức trở nên sốt mến. Kết thúc giờ cầu nguyện, Đức Giám mục giáo phận thắp sáng nến phục sinh, từ đó chuển lửa từ nến phục sinh đến nến trên tay mọi người tham dự. Đức Giám mục và các đại diện giới trẻ các hạt đã cùng rước nến phục sinh. Trong bầu khí thánh thiện, hòa vào những cam kết và sự ý thức thân phận mình của các bạn trẻ trong đêm canh thức, lời huấn từ của Đức Giám mục như thúc bách các bạn trẻ “hãy ấp ủ Chúa Kitô trong lòng mình luôn mãi, như chính giây phút này đây, nhờ cầu nguyện, các bạn đã gặp Chúa Kitô”(lời phát biểu của Đức Giám mục trong đêm canh thức ).< br>Sau giờ cầu nguyện chung, các linh mục cùng đồng hành với mỗi bạn trẻ, vừa giúp các bạn lãnh nhận bí tích giao hòa, vừa giúp các bạn khám phá lại nội tâm của mình. Nhìn cảnh tượng hơn 2.000 bạn trẻ xếp hàng chờ tới phiên mình, chúng ta càng nhận ra rằng, những lần tĩnh tâm cho giới trẻ thật cần thiết. Kết thúc phần canh thức là chương trình văn nghệ do các ca sĩ Công giáo trình diễn.

Cao điểm của ngày hôm sau, Chúa nhật lễ Lá 4.4.2004, là phần diễn nguyện “Lược sử 470 năm Giáo Hội Việt Nam và 39 năm giáo phận Phú Cường ”. Xuyên qua ba giai đoạn, từ khi hình thành, chịu thử thách bởi các cơn bắt đạo đến thời kỳ phát triển, với những tên tuổi được nhắc đến như: linh mục Alexandre De Rhodes, các Đức Giám mục Lambert de la Motte, Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, á thánh Anrê Phú Yên…, đã làm sống lại tinh thần truyền giáo, đức tin kiên cường và lòng yêu mến Chúa tỏa sáng của cha anh trong tâm hồn mỗi bạn trẻ hôm nay.

Phần diễn nguyện thật cảm động và sâu lắng càng thấm vào lòng người tham dự hơn khi đoàn diễn viên tay cầm nhành thiên tuế rước di ảnh của các thánh Tử Đạo Việt Nam từ cuối khoảng sân rộng lên kháng đài. Kết thúc phần diễn nguyện, trước di ảnh các thánh Tử Đạo, các bạn trẻ nói lên quyết tâm sống đức tin của mình bằng bài hát với cử điệu “Hãy thắp sáng lên”.

Đúng 11 giờ, Đức Giám mục chủ sự thánh lễ cùng 15 linh mục đồng tế. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Giám mục ban lời sai đi và tuyên bố bế mạc hai ngày tĩnh tâm giới trẻ giáo phận Phú Cường. Đáp lại lời mời gọi sai đi của Đức Giám mục, các bạn trẻ cùng cất cao bài ca Lên Đường.

Hai ngày tĩnh tâm giới trẻ, lộ trên khuôn mặt của mọi người một chút mệt nhọc, nhưng bù vào đó là một bầu không khí thật vui, để giờ đây chia tay nhau mỗi người mang theo một cảm nhận riêng của mình về tình yêu của Thiên Chúa, về ơn bình an của một đời sống thánh thiện.

Tin rằng, qua lần tĩnh tâm này, các bạn trẻ tham dự sẽ sống một tuần Thánh ý nghĩa và tràn đầy sức sống mới của Chúa Phục Sinh trong ngày lễ Phục Sinh tới đây.