GHI NHẬN NHỮNG NỖ LỰC KHÔNG MỆT MỎI CỦA BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN
Cũng như những lần Đại hội trước, chương trình được chia làm 3 phần, nhưng năm nay ghi nhận một vài nét mới:
Phần I “Hạt giống trong tâm hồn người trẻ” đã được bắt đầu từ 8h30’ sáng 03/04/2004 (thay vì 15h00’ như thường lệ). Mở đầu bằng nghi thức Tĩnh nguyện & Đồng hành thiêng liêng, sau đó các bạn trẻ lãnh nhận Bí tích Giao hòa. Buổi sáng của Đại hội khép lại với phần Hội thảo chuyên đề “Hạt giống Tin Mừng”, “Gieo mầm Tin Yêu”, “Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu”… đến gần 12h00’. Phần đông các bạn còn bận làm việc vào giờ này và có lẽ đây là phần “khô khan” nhất của Đại hội, tuy thế vẫn thu hút khá đông các bạn, nhất là nam nữ tu sĩ trẻ. (Xin nói thêm là ở Việt Nam hiện nay đã áp dụng luật nghỉ ngày thứ 7. Nhưng đa số lao động trong các thành phần kinh tế tư nhân, các công ty nước ngoài chỉ được nghỉ nửa ngày. Nghĩa là sáng thứ 7 vẫn đi làm bình thường, nghỉ buổi chiều…).
Đại hội chỉ thực sự sôi động vào giờ chiều. Khoảng từ 14h30’-15h30’, hàng ngàn bạn trẻ đủ mọi thành phần, từ khắp nơi, với đủ loại phương tiện, màu sắc ùn ùn kéo về địa chỉ thân quen, Đại Chủng viện Thánh Giuse (hiện đang được đại trùng tu), làm rực rỡ và nở bừng cả góc phố số 6 Tôn Đức Thắng (Cường Đễ cũ, thời Tây còn gọi là Luro) vốn hằng ngày lặng lẽ. Thêm một nét mới thú vị, đúng 16h00’, Đại hội được chánh thức khai mạc bằng thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá do Đức Hồng y Tổng Giám mục chủ tế cùng các linh mục đặc trách giới trẻ của các Giáo hạt. Ở những Đại hội trước, Thánh lễ thường diễn ra vào cuối chương trình, tuy mang đầy ý nghĩa “Ân Sủng - Lên Đường”, nhưng không trách khỏi sự mệt mỏi, và một thực tế là các bạn trẻ dễ bị “loãng nhiễu” bởi các tiết mục văn nghệ trước đó… Trong bài giảng, Đức Hồng y mời gọi: “Các bạn trẻ, các bạn hãy đi đến cùng con đường mà Đức Giêsu đã đi và Thầy đã đi đến cùng!” Thánh lễ kết thúc lúc 17h40’, khi ấy trời cũng vừa trạng vạng tối. Vừa vặn cơn đói dâng lên cồn cào, giở “gói hành trang” các bạn trẻ cùng ăn Bữa ăn huynh đệ tại chỗ, trong tiếng nhạc & ánh lửa bập bùng của CLB Lửa Hồng.
18h30’, Phần II “Hạt giống trong lòng Đất Mẹ”, các bạn trẻ hướng về Năm Thánh Truyền Giáo, nhìn lại lịch sử truyền giáo tại Việt Nam qua các làn điệu dân ca cải biên lý cây đa, lý ngựa ô v.v... Các tiết mục kịch, múa, hát đều khá đặc sắc và công phu, do chính các bạn trẻ các Giáo hạt trình diễn. Màn đêm không những bị xua tan mà còn được làm cho thêm lung linh bởi gần 6.000 ngàn ánh đèn pin huyền hoặc, ánh đèn từ sân khấu… Trời đêm không oi bức như mấy ngày trước (Sài Gòn đang trong mùa khô), gió lồng lộng, lòng người nồng nàn, hừng hực theo nhịp điệu âm thanh, ánh sáng. Qua đó, các bạn cũng được tiếp cận với các Sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Phần III “Hạt giống trong mầu nhiệm Tử nạn” với phần Diễn nguyện và Suy niệm chặng đàng Thánh Giá. Tiết mục “đường thương khó” này có lẽ được đầu tư nhiều nhất, nhưng có lẽ chưa đạt được “hiệu ứng” trong lòng người tham dự như mong muốn. Hơn 21h30’, Đại hội bế mạc.
Thêm một Đại hội thành công nữa dành cho người trẻ Công giáo Sài Gòn. Để lại nhiều dư vị ngọt ngào trong lòng người tham dự. Cho thấy sự bền bỉ và “chơi hết mình” của đơn vị tổ chức: Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận. Kể từ 1993 cho đến hôm nay, nhờ ơn Chúa, luôn “chạy” kịp với hai kỳ Đại hội Giới Trẻ chính hàng năm, quy tụ hàng ngàn thanh niên Công giáo (ngoài Đại hội này, còn 1 Đại hội chính thức nữa diễn ra vào Thứ 7 trước CN thứ I Mùa Vọng). Bao giờ cũng vậy, mặc dù rất cảm thông, nhưng vẫn phải nêu ra một vài cái “tuy nhiên” ở đây, đó là 2 góp ý nhỏ: 1) Đã bao lần Đại hội, nhưng ban Tổ chức vẫn chưa bố trí được 1 bãi giữ xe riêng cho các bạn trẻ tham dự. Tình trạng các bạn trẻ phải “bóp bụng” trả cho giới “con buôn” 2.000 đồng / xe gắn máy (đa số các bạn đi xe máy) vẫn tiếp diễn. Cá biệt có chỗ “cứa” đến 3.000-4.000 đồng / xe. Nhưng chuyện chính không phải là “một hai ngàn”, điều tệ hơn là cách phục vụ khá “xã hội đen” của họ. Thiết tượng, với khu nhà và sân Tiểu Chủng Viện cũ (vừa được trả lại), ở những lần sau, ban Tổ chức nên bố trí bãi xe riêng cho Đại hội tại đây, với các bạn trẻ tình nguyện vận đồng phục, chắc chắn sẽ lịch sự, ấm cúng và thoải mái hơn nhiều. 2. Với tinh thần trẻ trung và hòa mình cùng nhau, thật “ngược đời” khi Đại hội lại xuất hiện hàng ghế “VIP” chiếm diện tích khá lớn phía trái sân khấu? Ghế dành cho các “VIP” thì cao, trong khi tất cả các bạn tham dự thì ngồi đất? Ngay cả người được mời vào vị trí ấy cũng ngại ngùng, lúng túng. Nói ngắn gọn: đã TRẺ & đồng hành cùng nhau thì không nên “tả hữu” như thế! Đồng ý chứ các bạn?
Cũng như những lần Đại hội trước, chương trình được chia làm 3 phần, nhưng năm nay ghi nhận một vài nét mới:
Phần I “Hạt giống trong tâm hồn người trẻ” đã được bắt đầu từ 8h30’ sáng 03/04/2004 (thay vì 15h00’ như thường lệ). Mở đầu bằng nghi thức Tĩnh nguyện & Đồng hành thiêng liêng, sau đó các bạn trẻ lãnh nhận Bí tích Giao hòa. Buổi sáng của Đại hội khép lại với phần Hội thảo chuyên đề “Hạt giống Tin Mừng”, “Gieo mầm Tin Yêu”, “Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu”… đến gần 12h00’. Phần đông các bạn còn bận làm việc vào giờ này và có lẽ đây là phần “khô khan” nhất của Đại hội, tuy thế vẫn thu hút khá đông các bạn, nhất là nam nữ tu sĩ trẻ. (Xin nói thêm là ở Việt Nam hiện nay đã áp dụng luật nghỉ ngày thứ 7. Nhưng đa số lao động trong các thành phần kinh tế tư nhân, các công ty nước ngoài chỉ được nghỉ nửa ngày. Nghĩa là sáng thứ 7 vẫn đi làm bình thường, nghỉ buổi chiều…).
Đại hội chỉ thực sự sôi động vào giờ chiều. Khoảng từ 14h30’-15h30’, hàng ngàn bạn trẻ đủ mọi thành phần, từ khắp nơi, với đủ loại phương tiện, màu sắc ùn ùn kéo về địa chỉ thân quen, Đại Chủng viện Thánh Giuse (hiện đang được đại trùng tu), làm rực rỡ và nở bừng cả góc phố số 6 Tôn Đức Thắng (Cường Đễ cũ, thời Tây còn gọi là Luro) vốn hằng ngày lặng lẽ. Thêm một nét mới thú vị, đúng 16h00’, Đại hội được chánh thức khai mạc bằng thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá do Đức Hồng y Tổng Giám mục chủ tế cùng các linh mục đặc trách giới trẻ của các Giáo hạt. Ở những Đại hội trước, Thánh lễ thường diễn ra vào cuối chương trình, tuy mang đầy ý nghĩa “Ân Sủng - Lên Đường”, nhưng không trách khỏi sự mệt mỏi, và một thực tế là các bạn trẻ dễ bị “loãng nhiễu” bởi các tiết mục văn nghệ trước đó… Trong bài giảng, Đức Hồng y mời gọi: “Các bạn trẻ, các bạn hãy đi đến cùng con đường mà Đức Giêsu đã đi và Thầy đã đi đến cùng!” Thánh lễ kết thúc lúc 17h40’, khi ấy trời cũng vừa trạng vạng tối. Vừa vặn cơn đói dâng lên cồn cào, giở “gói hành trang” các bạn trẻ cùng ăn Bữa ăn huynh đệ tại chỗ, trong tiếng nhạc & ánh lửa bập bùng của CLB Lửa Hồng.18h30’, Phần II “Hạt giống trong lòng Đất Mẹ”, các bạn trẻ hướng về Năm Thánh Truyền Giáo, nhìn lại lịch sử truyền giáo tại Việt Nam qua các làn điệu dân ca cải biên lý cây đa, lý ngựa ô v.v... Các tiết mục kịch, múa, hát đều khá đặc sắc và công phu, do chính các bạn trẻ các Giáo hạt trình diễn. Màn đêm không những bị xua tan mà còn được làm cho thêm lung linh bởi gần 6.000 ngàn ánh đèn pin huyền hoặc, ánh đèn từ sân khấu… Trời đêm không oi bức như mấy ngày trước (Sài Gòn đang trong mùa khô), gió lồng lộng, lòng người nồng nàn, hừng hực theo nhịp điệu âm thanh, ánh sáng. Qua đó, các bạn cũng được tiếp cận với các Sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Phần III “Hạt giống trong mầu nhiệm Tử nạn” với phần Diễn nguyện và Suy niệm chặng đàng Thánh Giá. Tiết mục “đường thương khó” này có lẽ được đầu tư nhiều nhất, nhưng có lẽ chưa đạt được “hiệu ứng” trong lòng người tham dự như mong muốn. Hơn 21h30’, Đại hội bế mạc.Thêm một Đại hội thành công nữa dành cho người trẻ Công giáo Sài Gòn. Để lại nhiều dư vị ngọt ngào trong lòng người tham dự. Cho thấy sự bền bỉ và “chơi hết mình” của đơn vị tổ chức: Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận. Kể từ 1993 cho đến hôm nay, nhờ ơn Chúa, luôn “chạy” kịp với hai kỳ Đại hội Giới Trẻ chính hàng năm, quy tụ hàng ngàn thanh niên Công giáo (ngoài Đại hội này, còn 1 Đại hội chính thức nữa diễn ra vào Thứ 7 trước CN thứ I Mùa Vọng). Bao giờ cũng vậy, mặc dù rất cảm thông, nhưng vẫn phải nêu ra một vài cái “tuy nhiên” ở đây, đó là 2 góp ý nhỏ: 1) Đã bao lần Đại hội, nhưng ban Tổ chức vẫn chưa bố trí được 1 bãi giữ xe riêng cho các bạn trẻ tham dự. Tình trạng các bạn trẻ phải “bóp bụng” trả cho giới “con buôn” 2.000 đồng / xe gắn máy (đa số các bạn đi xe máy) vẫn tiếp diễn. Cá biệt có chỗ “cứa” đến 3.000-4.000 đồng / xe. Nhưng chuyện chính không phải là “một hai ngàn”, điều tệ hơn là cách phục vụ khá “xã hội đen” của họ. Thiết tượng, với khu nhà và sân Tiểu Chủng Viện cũ (vừa được trả lại), ở những lần sau, ban Tổ chức nên bố trí bãi xe riêng cho Đại hội tại đây, với các bạn trẻ tình nguyện vận đồng phục, chắc chắn sẽ lịch sự, ấm cúng và thoải mái hơn nhiều. 2. Với tinh thần trẻ trung và hòa mình cùng nhau, thật “ngược đời” khi Đại hội lại xuất hiện hàng ghế “VIP” chiếm diện tích khá lớn phía trái sân khấu? Ghế dành cho các “VIP” thì cao, trong khi tất cả các bạn tham dự thì ngồi đất? Ngay cả người được mời vào vị trí ấy cũng ngại ngùng, lúng túng. Nói ngắn gọn: đã TRẺ & đồng hành cùng nhau thì không nên “tả hữu” như thế! Đồng ý chứ các bạn?