Bài Giảng Ngày Giới Trẻ
+ Giám mục Phaolô Bùi văn Đọc
Các bạn trẻ thân mến !
Chủ đề phù hợp nhất để chúng ta cùng nhau suy nghĩ chiều hôm nay, dựa vào các bài đọc Kinh Thánh, là thay đổi cuộc sống nhờ gặp gỡ Chúa.
Tất cả các con đều muốn cho cuộc sống của mình có biến chuyển hằng ngày, và mỗi ngày trở nên tốt hơn. Đó là ước ao tiềm tàng trong mỗi một người, tuy không nói ra. Lẽ nào các con lại không muốn cho con người và cuộc đời mình trở nên tốt hơn, đáng sống hơn hay sao? Tuy mọi người chúng ta đều yếu đuối, nhiều khi không thực hiện được điều mình mong ước. Nhưng ít nhất là ước muốn trước đã.
Ước muốn lành thánh đó làm cho con người chúng ta không ngừng vươn lên, dù đôi khi thất bại, sa ngã. Ước muốn cao thượng đó được ngôn ngữ Phụng Vụ gọi là ước muốn những sự trên trời. Điều đó không có nghĩa là chúng ta ở trên mây trên gió, không ăn nhập gì với trần gian. Thánh Phaolô không cố ý dạy như thế trong thư gởi tín hữu Philip. Điều mà thánh Phaolô muốn nói là chúng ta đừng sa đà quá mức, đừng nô lệ trần gian và sống ngược với thập giá của Chúa Kitô.
Con người cũ của chúng ta dẫn chúng ta đi ngược chiều với Phúc Âm, ngược chiều với Tin Mừng của Chúa Giêsu, vì nó không muốn gặp Chúa Giêsu, không muốn đổi mới, nó ngại khó, ngại khổ, ngại phấn đấu. Nếu đi theo con người cũ, ta không cần cố gắng, vì chỉ xuống dốc, chứ không bao giờ lên dốc. Trên con đường sự dữ, chúng ta cũng thay đổi, nhưng trở nên mỗi ngày một xấu hơn, ích kỷ hơn, tham lam hơn, dữ tợn hơn.
Muốn biến đổi trở nên tốt hơn, trở nên sáng láng như Chúa Giêsu, ta phải đi con đường của Chúa Giêsu, con đường lên núi như ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê theo Chúa. Con đường leo núi thì vất vã, mệt nhọc, và phải cố gắng không ngừng. Nhưng khi đến nơi rồi thì thấy sung sướng hạnh phúc như ở trên Thiên Đàng. Ba môn đệ của Chúa Giêsu đã được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Giêsu, chia sẻ Tình Yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Giêsu, nên đã thốt lên chúng con ở đây hay quá, thích quá!
Con đường của Chúa Giêsu dẫn lên núi Biến Hình, nhưng cuối cùng dẫn lên núi sọ, dẫn tới thập giá, dẫn tới chịu đóng đinh và cái chết, nên nhiều người sợ hãi không dám theo. Các môn đệ của Chúa bỏ trốn hết, chỉ còn lại một mình thánh Gioan với Mẹ Maria và một vài người phụ nữ khác. Khi Chúa Giêsu Phục Sinh, được Chúa Cha cho sống lại từ cõi chết, bấy giờ các môn đệ mới hoàn toàn tin và theo Chúa. Sự gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh đã ban cho các ông sức mạnh theo Chúa đến cùng, dù phải trả giá bằng mạng sống.
Ngày hôm nay các con muốn theo Chúa, điều kiện đầu tiên là phải gặp Chúa, thì mới có sức mạnh, có hứng thú để theo Chúa. Sự gặp gỡ với Chúa ngày hôm nay không là một sự gặp gỡ thể lý, mà là một sự gặp gỡ thiêng liêng, một sự gặp gỡ trong đức tin nhờ cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện, chúng ta được tiếp xúc với Chúa, gặp gỡ Chúa, nhận lấy sức mạnh và sự sống của Chúa.
Đời sống kitô hữu là đời sống của người môn đệ. Tất cả chúng ta đều là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta bước theo Chúa, noi gương Chúa và sẵn sàng vâng nghe Lời của Chúa như Chúa Cha căn dặn trong bài Tin Mừng hôm nay : Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe Lời Người! Chính Lời của Chúa Giêsu sẽ biến đổi các con, nuôi sống tâm hồn các con, là ánh sáng chỉ đường cho các con.
Chúng ta kết thúc bài suy niệm của chúng ta bằng câu đáp Nguồn Ánh Sáng và Ơn Cứu Độ của tôi chính là Chúa! Ước gì câu đáp này là một lời tuyên xưng đức tin phát xuất từ tận đáy lòng.
+ Giám mục Phaolô Bùi văn Đọc
Các bạn trẻ thân mến !
Chủ đề phù hợp nhất để chúng ta cùng nhau suy nghĩ chiều hôm nay, dựa vào các bài đọc Kinh Thánh, là thay đổi cuộc sống nhờ gặp gỡ Chúa.
Tất cả các con đều muốn cho cuộc sống của mình có biến chuyển hằng ngày, và mỗi ngày trở nên tốt hơn. Đó là ước ao tiềm tàng trong mỗi một người, tuy không nói ra. Lẽ nào các con lại không muốn cho con người và cuộc đời mình trở nên tốt hơn, đáng sống hơn hay sao? Tuy mọi người chúng ta đều yếu đuối, nhiều khi không thực hiện được điều mình mong ước. Nhưng ít nhất là ước muốn trước đã.Ước muốn lành thánh đó làm cho con người chúng ta không ngừng vươn lên, dù đôi khi thất bại, sa ngã. Ước muốn cao thượng đó được ngôn ngữ Phụng Vụ gọi là ước muốn những sự trên trời. Điều đó không có nghĩa là chúng ta ở trên mây trên gió, không ăn nhập gì với trần gian. Thánh Phaolô không cố ý dạy như thế trong thư gởi tín hữu Philip. Điều mà thánh Phaolô muốn nói là chúng ta đừng sa đà quá mức, đừng nô lệ trần gian và sống ngược với thập giá của Chúa Kitô.
Con người cũ của chúng ta dẫn chúng ta đi ngược chiều với Phúc Âm, ngược chiều với Tin Mừng của Chúa Giêsu, vì nó không muốn gặp Chúa Giêsu, không muốn đổi mới, nó ngại khó, ngại khổ, ngại phấn đấu. Nếu đi theo con người cũ, ta không cần cố gắng, vì chỉ xuống dốc, chứ không bao giờ lên dốc. Trên con đường sự dữ, chúng ta cũng thay đổi, nhưng trở nên mỗi ngày một xấu hơn, ích kỷ hơn, tham lam hơn, dữ tợn hơn.
Muốn biến đổi trở nên tốt hơn, trở nên sáng láng như Chúa Giêsu, ta phải đi con đường của Chúa Giêsu, con đường lên núi như ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê theo Chúa. Con đường leo núi thì vất vã, mệt nhọc, và phải cố gắng không ngừng. Nhưng khi đến nơi rồi thì thấy sung sướng hạnh phúc như ở trên Thiên Đàng. Ba môn đệ của Chúa Giêsu đã được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Giêsu, chia sẻ Tình Yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Giêsu, nên đã thốt lên chúng con ở đây hay quá, thích quá!
Con đường của Chúa Giêsu dẫn lên núi Biến Hình, nhưng cuối cùng dẫn lên núi sọ, dẫn tới thập giá, dẫn tới chịu đóng đinh và cái chết, nên nhiều người sợ hãi không dám theo. Các môn đệ của Chúa bỏ trốn hết, chỉ còn lại một mình thánh Gioan với Mẹ Maria và một vài người phụ nữ khác. Khi Chúa Giêsu Phục Sinh, được Chúa Cha cho sống lại từ cõi chết, bấy giờ các môn đệ mới hoàn toàn tin và theo Chúa. Sự gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh đã ban cho các ông sức mạnh theo Chúa đến cùng, dù phải trả giá bằng mạng sống.
Ngày hôm nay các con muốn theo Chúa, điều kiện đầu tiên là phải gặp Chúa, thì mới có sức mạnh, có hứng thú để theo Chúa. Sự gặp gỡ với Chúa ngày hôm nay không là một sự gặp gỡ thể lý, mà là một sự gặp gỡ thiêng liêng, một sự gặp gỡ trong đức tin nhờ cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện, chúng ta được tiếp xúc với Chúa, gặp gỡ Chúa, nhận lấy sức mạnh và sự sống của Chúa.
Đời sống kitô hữu là đời sống của người môn đệ. Tất cả chúng ta đều là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta bước theo Chúa, noi gương Chúa và sẵn sàng vâng nghe Lời của Chúa như Chúa Cha căn dặn trong bài Tin Mừng hôm nay : Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe Lời Người! Chính Lời của Chúa Giêsu sẽ biến đổi các con, nuôi sống tâm hồn các con, là ánh sáng chỉ đường cho các con.
Chúng ta kết thúc bài suy niệm của chúng ta bằng câu đáp Nguồn Ánh Sáng và Ơn Cứu Độ của tôi chính là Chúa! Ước gì câu đáp này là một lời tuyên xưng đức tin phát xuất từ tận đáy lòng.