BÀI GIẢNG LỄ LÁ 2004: NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ LẦN XIX



Chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu” (Ga 12,21)

Đó là chủ đề suy niệm, cầu nguyện và hành động của ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2004 này. “Chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu”. Đây là nguyện vọng của những người Hy lạp đến Giêrusalem dự lễ Vượt qua. Ông Anrê và ông Philipphê đã chuyển đạt ước vọng này đến tay Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có cho họ gặp Người không? Phúc âm không nói đến, nhưng chắc chắn là họ đã được gặp Người. Vì sau đó, Chúa Giêsu nói:

Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Thật, Ta bảo thật các ngươi. Nếu Hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trở trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24-25). “Khi nào Ta được giương lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta” (Ga 12, 32).

Những người Hy lạp đã được gặp Chúa Giêsu và đã được nghe Người mạc khải về sự chết và sống lại của Người.

Trong Tuần Thánh này, ngày qua ngày, chúng ta sẽ được gặp Chúa Giêsu.

- Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta sẽ gặp Người trong bữa tiệc cuối cùng với nhóm 12. Giữa bữa tiệc này. Người đã biểu lộ tình yêu đến tận cùng của Người: bằng việc rửa chân cho các môn đệ và việc thiết lập 2 bí tích Thánh Thể và Truyền Chức. Thánh Phaolô viết: “Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Minh Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để nhớ đến Thầy”. Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giáo ước mới; mỗi khi uống anh em hãy làm như Thầy vừa làm để nhớ đến Thầy” (1Cr 11,23-25). Những lời thân tương này vẫn còn vang dội nơi tai chúng ta, mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ.

- Chúng ta sẽ gặp Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Trước viễn ảnh cuộc khổ nạn, Người ưu sầu, lo sợ và đau khổ. Như người sắp bị hành quyết, Chúa đã trài qua một cơn hấp hối khủng khiếp, mồ hôi máu tẩm ướt cả mình Người, Người cảm thấy cô đơn: vì môn đệ của Người đang ngủ. “Lạy Cha, nếu có thể được xin cất khỏi miệng con chén đắng này…”. Người quỵ xuống đất, đầu đập vào đá. “Lạy Cha theo ý con, nhưng theo ý Cha”. Chúng ta thấy Chúa Giêsu tiều tụy, lo sợ và khổ đau. Chúng ta đã nghe lời cầu nguyện của Người - “Đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha…”. Chúng ta có dám thân thưa với Chúa như vậy không? - Rồi chúng ta thấy quân lính đến bắt Người, tên dẫn đường là Giuđa, người thứ 12 trong danh sách 12 tông đồ. Hắn đi thẳng đến hôn Chúa Giêsu và nộp Người cho bọn lính và các tư tế. Giuđa - tên nộp Chúa - một tên phản bội!

- Rồi vài giờ sau đó, chúng ta lại gặp Chúa Giêsu. Quân dữ đã trói và điệu Người đến dinh thầy Thượng tế Caipha. Dọc đường chúng đã chế nhạo và đánh đập Người. Thầy Thượng tế, các tư tế, các đầu mục trong dân, nhóm Biệt Phái, nhóm Luật sĩ đã nặng lời nhục mạ, chê bai và kết tội Người. Và Caipha, lã lên tiếng kết án: “Thà một người chết thay, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,50). Chúng ta đã thấy Chúa Giêsu bị sỉ vả và đã nghe ông Caipha kết án Người. Kết án xong, họ giải Người đến dinh quan Philatô.

- Chúng ta gặp lại Chúa Giêsu bên cạnh Philatô, đối diện với dân chúng và các thủ lãnh trong dân. Họ tố cáo Người phản loạn, họ yêu cầu đóng đinh Người trên thập giá. Nhận thấy Người không làm gì nên tội, Philatô muốn tha Người. Nhưng dân chúng, bị khích động, đã la lên: xin đóng đinh Người. Để xoa dịu sự phẫn nộ của dân, Philatô đã ra lệnh đánh đòn Chúa Giêsu. Tức là chúng ta lại gặp thấy Chúa Giêsu bị trói vào cột đá. Quân lính, ma quỷ và các thủ lãnh dân Do thái câu kết với nhau, để tra tấn và đánh đập Người. Chúng cố tình dùng mọi cách để làm cho Người đau đớn nhất. Chúng ta thấy những làn roi bủa xuống trên lưng, trên ngực, trên đầu và trên cả chân Người. Mỗi lằn roi là một vết thương đầy máu. Quân dữ đã hành hạ, nhục mạ, đánh đập Người suốt đêm, đợi đến sáng để đưa Người trở lại dinh quan Philatô. Dân chúng đã ép ông kết án đóng đinh Người trên thập giá. Philatô, vì lo sợ bị truất quyền, đã nhục nhã kết án Người vô tội! Ông đã hạ bút ký lệnh đóng đinh Chúa vào thập giá. Chúng ta thấy Chúa Giêsu bị đưa đi đóng đinh, mình Người đầy thương tích, mồ hôi và máu. Mỗi lần Người quỵ ngã, quân dữ dậm chân trên lưng, đầu và đánh đập Người. Chúng làm hết sức mình, để Chúa phải khổ đau tột độ. Chúng ta thấy Đức Mẹ đi xa xa sau lưng Người cùng với một vài người phụ nữ.

- Chúng ta gặp Chúa Giêsu nơi pháp trường, trên đỉnh đồi gọi là Núi Sọ. Bấy giờ quân lính lột trần Người, rồi đóng đinh vào thập giá. Một mũi đinh là một vết thương vào xương thịt Chúa Giêsu, và là một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn Đức Mẹ.

- Chúng ta thấy quân dữ dựng cây thập giá với thân thể Chúa Giêsu lên, giữa thập giá của 2 tên trộm cướp cùng bị hành quyết với Người. Và chúng ta được nghe những lời cuối cùng của Người:

  • “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Chúa xin Cha tha thứ cho những người tội lỗi, vì tội lỗi thì đáng lên án và khai trừ, nhưng người có tội thì đáng thương xót và cần được giúp đỡ để ăn năn, cải hoán.
  • Nói xong, Chúa nhìn sang bên phải, Người nghe lời sám hối của người trộm lành. Anh xin nhớ đến anh khi Người về nước Người. Chúa đáp: “Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (Lc 23,43). Rồi Chúa nhìn xuống thấy Đức Mẹ và thánh Gioan đứng dưới chân thập giá, Người trối Gioan cho Đức Mẽ, và ủy thác Mẹ cho Gioan: “Thưa Bà, đây là con Bà”; “Đây là Mẹ con” (Ga 19,26. 27).
  • Trối xong, Người cảm thấy cô đơn. Ngước mắt lên trời, Người kêu cứu với Chúa Cha: “Lạy Chúa, Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con” (Mc 15,34).
  • Nhưng kêu cứu rồi, Người cảm thấy kiệt sức, Người đã hết nước trong mình, Người nói: “Tôi khát” (Ga 19,28). Chúa không chỉ khát nước, mà còn khát các linh hồn, khát tình yêu, sự công bằng, lòng thương xót, sự tha thứ… nhưng không được ai cho!
  • Chúa đau đớn thốt lên: “Thế là đã hoàn tất” Ga 19,30). Người kêu lớn tiếng: “Lạy Cha con phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). Rồi Người gục đầu xuống và tắt thở.
Đó là 7 lời trăn trối của Chúa Giêsu đang vang dội nơi tai của chúng ta. Amen.