Saigòn -- Sáng ngày thứ năm của tuần thứ 5 Mùa Chay ( 01.04.2004 ) theo thông lệ, giới nghệ sĩ Công Giáo gồm những anh chị đang sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại SàiGòn đã cùng nhau về Vương Cung Thánh Đường SàiGòn để tham dự buổi tỉnh tâm do Tòa Tổng Giám Mục SàiGòn tổ chức.

Hơn 60 anh chị em văn nghệ sĩ thuộc lãnh vực biểu diễn sân khấu như nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ, nhà báo, đạo diễn sân khấu, biên tập viên Đài Truyền Hình… đã được nghe phần chia sẻ của linh mục Antôn Hà Văn Minh, đại diện Giám Mục giáo phận Phú Cường; Tiến sĩ, chuyên viên tư vấn Hôn Nhân và Gia Đình. Với phần chia sẻ về đề tài “Nghệ sĩ & Tình yêu“ cha Antôn Minh đã làm cho các văn nghệ sĩ Công Giáo bị lôi cuốn với cách nói chuyện rất dí dỏm và có duyên của ngài. Sau phần chia sẻ là phần lảnh Bí Tích Giao Hòa các nghệ sĩ Công Giáo của chúng ta đã vào tòa cáo giải để được giao hòa cùng Thiên Chúa, có 7 cha ngồi rải rác gần phía cung thánh để ban Bí Tích hòa giải.

Sau phần hòa giải là phần dâng thánh lễ do Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn cùng đồng tế với cha Tổng Đại Diện G.B Huỳnh Công Minh cũng là cha sở giáo xứ Chính Tòa, cha Roco Nguyễn Duy, cha Antôn Hà Văn Minh, cha Antôn Nguyễn Đình Thục, hai cha phụ tá giáo xứ Chính Tòa Giuse Vương Sĩ Tuấn, Phêrô Đỗ Duy Khánh và cha Phêrô Kiều Công Tùng các linh mục nầy từ lâu đã là những người cha, người bạn rất gần gũi và luôn quan tâm đến giới nghệ sĩ Công Giáo, thánh lễ đã diễn ra thật sốt sắng. Trong phần chia sẻ, Đức Hồng Y đã tâm tình rằng Cha Tổng Đại Diện đã nói với tôi:” Con thấy ĐHY luôn quan tâm và rất thương giới nghệ sĩ…” tôi cũng trả lời với ngài là : ‘Tôi thấy cha cũng thương giới nghệ sĩ không kém gì tôi !' ĐHY cũng nhắn nhủ các nghệ sĩ Công Giáo là “Hãy bằng lời ca tiếng hát của mình, bằng cách sống của mình để minh chứng cho mọi người biết, mình khác mọi người vì mình là nghệ sĩ CG” tiếp đó ĐHY cũng đã kể một câu chuyện rất cảm động về một người mẹ ở làng Kobê bên Nhật được cứu sống sau một trận động đất và người ta phát hiện ra: bà đã cắt mạch máu hai cổ tay của mình để lấy máu mà nuôi đứa con chỉ mới vài tháng tuổi… ĐHY đã liên kết sự hy sinh của một người mẹ như sự hy sinh của Chúa Kitô đã dùng không chỉ máu mà cả thân xác mình để cứu độ nhân loại…



Anh Chị Em Nghệ Sĩ Công Giáo chụp hình lưu niệm với Đức Hồng Y Gioan Baotixita


Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Mẫn đã cùng các cha và các nghệ sĩ chụp chung một tấm hình kỷ niệm trước cung thánh nhà thờ Đức Bà. Tiếp đó mọi người đã trở lại nhà xứ để dùng chung với nhau bửa ăn huynh đệ trên nhà hàng Không Gian Mây thuộc khu vực của giáo xứ.