GIÁO XỨ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH, HẠT XÓM MỚI, TGP SAIGÒN: NGÀY HỘI GIỚI TRẺ NHẬP CƯ.

Saigon -- Khi xung đột, bạo lực và đói nghèo vẫn còn tồn tại thì làn sóng di dân xuất phát từ thực trạng này không sao tránh khỏi. Khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia ngày càng lớn thì làn sóng chuyển dịch lao động từ các quốc nghèo đến các quốc gia giàu càng ồ ạt. Chính trước những tồn đọng đáng thương này mà ĐTC Gioan Phaolô II đã ban hành “ Sứ điệp Ngày Di Dân Thế Giới 2004” vào ngày 15/12/2003 với chủ đề “ Các cuộc di dân trong viễn tượng hòa bình” trong đó ĐTC nhấn mạnh:”Không ai được tỏ ra lãnh đạm trước những tình cảnh của vô số người di dân. Đây là những người bị các biến cố đưa đẩy và họ để lại đằng sau lưng những tình cảnh nhiều khi rất bi thảm" và phần cuối ĐTC kêu gọi:”Với xác tín này, tôi mời gọi tất cả mọi người có liên hệ đến lãnh lực di dân hãy trở thành những người kiến tạo hoà bình. Tôi đặc biệt nhớ đến họ trong kinh nguyện và trong khi cầu khấn sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ của Con Duy Nhất của Thiên Chúa đã xuống thế làm người, tôi gửi đến mọi người và từng người phép lành của tôi”. Hơn nữa cha Charles de Foucault vị truyền giáo tại sa mạc Sahara đã đúc kết:”Trước khi nói về tôn giáo với họ (tín đồ Hồi giáo) phải làm cho họ tin và thân thiện với mình đã và phải trình bày của mình bằng việc thực hành các nhân đức hơn là lời nói”.

Thấm nhuần những tư tưởng chỉ đạo dậy dỗ trên cùng tinh thần Năm Thánh Truyền Giáo của HĐGMVN, được ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn TGPSG quan tâm ôm ấp, khuyến khích nâng đỡ, hơn nữa vị trí giáo xứ tọa lạc nơi vùng ven đô đang mỗi ngày mỗi phát triển về dân số từ các tỉnh lẻ đổ về mà cha xứ Giuse Phạm Trung Thu, HĐMV cùng bà con giáo dân thuộc giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, Hạt Xóm Mới quyết tâm thực hiện ngày họp mặt những người trẻ nhập cư nhằm giúp đỡ họ tĩnh tâm trong Mùa Chay và phần nào giúp họ tự vươn lên trong cuộc sống đời thường. Bắt đầu từ Chủ Nhật thứ I Mùa Chay, cha Giuse đã phải thông báo với mọi tín hữu, trong cũng như ngoài xư tham dự các thánh lễ, kêu gọi những anh chị em mà mình biết hòan cảnh khó khăn về mọi mặt của họ từ các tỉnh, các địa phương khác về khu vưc ven đô này làm ăn sinh sống, hãy tập trung về nhà xứ để đăng ký tham gia họp mặt sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ 3 Mùa Chay 14/03/2004.

- Để đón tiếp các bạn trẻ được chu đáo, ngay trước bậc tam cấp tiến lên thánh đường ven đô, Ban Tổ Chức đã bố trí giới trẻ của giáo xứ phụ trách phát những phù hiệu “gặp gỡ giao lưu” ghi rõ tên tuổi và tỉnh thành theo bốn màu khác nhau để dễ phân chia sinh hoạt nhóm. Và xếp đặt những bạn trẻ mặc đồng phục thắt cà-vạt ngay ngắn tiếp đón chào mừng rất trân trọng làm tăng niềm tự tin nơi những anh chị em nhập cư không cảm thấy xa lạ hoặc bị bỏ rơi quên lãng.

- Đúng 9 giờ hầu như tất cả các băng ghế trong nhà thờ đều chật kín vởi tổng số tham dự là 1200 người. Một con số vượt ngoài dự kiến của Ban Tổ Chức đủ nói lên nhu cầu sinh hoạt của giới trẻ di dân là rất cần thiết và bức bách. Tất cả mọi người đều hân hoan vỗ tay reo mừng khi cha xứ Giuse Phạm Trung Thu giới thiệu đến với anh chị em hôm nay còn có 6 cha trẻ và 12 thầy thuộc dòng Chúa Cứu Thế Saigon. Ngoài ra còn có sự hiện diện của nhóm”Loan Báo Tin Mừng”,” Báo Lửa Mến” trong Mục Vụ Giáo Dân và “Báo CGDT” của UBDKCG. Sau đó tất cả cộng đòan tham gia tập hát thánh ca và những bài hát sinh hoạt tập thể quen thuộc trước khi tách ra thành bốn nhóm: nhóm miền Bắc, miền Trung, miền Đông Nam Bộ và miền Tây.

Trong sinh hoạt phần đông đều cảm nhận khi xa quê đều mất mát rất nhiều những tình cảm gia đình, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh chị em va bạn bè trong khi nơi đến còn quá nhiều bỡ ngở về phong tục tập quán, về chộn rộn nơi thành phố luôn luôn ồn ào như chụp giật. Từ đó nhiều bạn trẻ trở nên xa lạ khép kín với những công việc và lạ lẫm với chính mình trong căn phòng thuê ọp ẹp, chật hẹp và lạnh lẽo đến rợn người. Và cũng không ít anh chị em rất dễ bị xa chân vào những cạm bẫy như gần kề quanh mình, nào bia ôm, karaoke ôm, cà phê đèn mờ nhởn nhơ trước mắt khi chưa tìm cho mình được công việc. Tuy nhiên nhờ niềm tin Công giáo đã bén rễ khá nồng nàn và không kém sâu đậm từ những vùng nông thôn luôn đầy ắp tình người, tình liên đới ấm cúng, tình quê dân dã chân chất đồng thời quen chịu đựng những gian khổ khắc nghiệt của thời tiết mà không mấy ai bị xô đẩy vào những nơi tối tăm ấy. Thậm chí trong những lúc mất việc hoặc ốm đau bất ngơ, một số không ít đã phải ngậm ngùi rơi nước mắt, âm thầm trong khắc khoải vì chẳng một ai ngó ngàng chia sẻ. Rất đông anh chị em đang làm việc tại khu công nghiệp Tân thới Hiệp, Q.12 đều khao khát có được một ngôi nhà nguyện gần nơi họ sinh sống. Và hầu như tất cả đều tha thiết cha xứ nên tổ chức những buổi họp mặt như thế này theo một định kỳ ngắn hơn như hàng tháng chí ít hàng qui để mọi người gần gũi chan hòa đùm bọc nhau hơn. Đặc biệt anh chị em rất mong mỏi có sự chia sẻ Lời Chúa, những câu chuyện kể dí dỏm hoặc những bài ca sinh hoạt vui tươi và lành mạnh dành riêng cho giới trẻ của các thầy DCCT mà đã từ lâu họ không còn được sinh hoạt hòa vui trong giáo xứ nơi miền quê thân yêu của họ. Điều đọng lại gây ấn tượng thấm thía nơi cộng đòan là trong số giới trẻ này có cũng không ít anh chị em ngoài đạo tham dự do bạn bè mời gọi. Họ rất vui, rất phấn khởi và vô cùng xúc động khi được ngồi lại với nhau lần đầu tiên trong tình mến, trong yêu thương đồng loại mà họ từng chờ mong ấp ủ từ khi phải xa quê vì kế sinh nhai. Họ cũng khẩn thiết mong mỏi sẽ còn nhiều những cuộc vui bổ ích này tái diễn để họ cảm thấy không còn bị bỏ rơi trống vắng trong khung cảnh xô bồ nhưng vật vờ lạ lẫm này. Thêm vào, xen lẫn với những suy tư là những bài ca do chính anh em cùng hát cho nhau nghe. Một sự hài hòa không hẹn mà gặp chính là những làn điệu dân ca gần như của cả ba miền được rung lên cùng những tiếng vỗ tay vang dội không ngớt. Nhìn chung, tất cả đều vì miếng cơm manh áo cho riêng mình và cho gia đình mình mà đã chấp nhận những “tình cảnh nhiều khi rất bi thảm”như ĐTC đã sâu sắc cảm nhận được.

- Kết thúc phần sinh hoạt còn lưu luyến, luyến thương này vào đúng 12 giờ trưa. Tất cả 1200 bạn trẻ đều được cha xứ mời ngồi lại dùng cơm trưa do cha cùng HDMV giáo xứ cộng tác góp sức. Một bữa cơm đạm bạc nhưng chan chứa tình yêu thương mà anh em thật bất ngờ kháo với nhau như được chính Chúa nuôi nấng. Một nghĩa cử gieo vào lòng mọi người tình mến thương lặng sâu chan chứa.

- Từ 13 giờ, sau khi anh chị em có dịp gần gũi gặp gỡ thăm hỏi làm quen với nhau trong tình cảm thân mật từ mọi miền của đất nước xum họp, là phần tĩnh tâm ăn năn xám hối để rồi thay nhau vào tòa do 6 cha chờ đợi mọi người làm hòa với Thiên Chúa trong Mùa Chay Thánh này.

- 15 giờ 30, thánh lễ đồng tế bắt đầu. Cha chủ tế Nguyễn trung Thành DCCT hân hoan đón chào tất cả các bạn trẻ xa quê sau khi đã tĩnh tâm xám hối và hòa giải với Thiên Chúa nay hãy cùng nhau tham dự vào Mầu Nhiệm Thánh Thể để chúng ta hướng về “Quê Chung Nước Trời”. Trong bài giảng chia sẻ Chủ Nhật thứ 3 Mùa Chay, cha Vũ khởi Phụng DCCT nhấn mạnh đến ông Môsê cũng là người đang phải xa quê như chúng ta để đi vào miền đất mà Thiên Chúa đón đợi ban phúc. Những 200 người mới chết trong đợt khủng bố vừa qua tại Tây Ban Nha cũng như 18 người bị đè chết vì tháp Si-lô-a đổ không phải là những người tội lỗi đâu. Để vào “Quê Chung Nước Trời”, như trong bài Phúc Am hôm nay, Chúa kêu gọi chúng ta phải xám hối ăn năn và sống chan hòa yêu thương anh em như chính Chúa yêu thương chúng ta. Mới đây khi gặp chị nữ tu trẻ lại là Bề Trên một dòng nữ người Trung Quốc, cha hỏi chị lý do tại sao chị lại được cân nhắc lên chức vụ cao như thế. Chị cười rồi kể lại trước kia chị là người không tôn giáo. Nhưng khi vào đại học chị gặp một người bạn gái luôn luôn sống chan hòa cởi mở với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ tha nhân mỗi khi có ai đó gặp khó khăn cần phải chia sẻ nâng đỡ ủi an. Người bạn này luôn được mọi người thân mến thương yêu bằng cả tấm lòng làm cho chị hết sức ngưỡng mộ. Rồi một hôm chị hỏi với động cơ nào mà chị ta lại có cuộc sống kỳ diệu đến như thế. Người bạn trả lời với chị hết sức chân thành và dấu ái:” Đó chính là Đức Giêsu Kitô”. Sau khi tìm hiểu rồi hăng say học đạo và cuối cùng chị dấn thân tìm ơn gọi để trở thành một tu sỉ. Còn lý do tại sao là Bề Trên trẻ đến thế thì chị tủm tỉm cười và cho biết rằng tại Trung Quốc các nữ tu già chết đi nhưng không còn mấy ai được phép chọn lựa ơn gọi vì vấn đề này rất, rất hạn chế nơi đất nước của chị. Cuối cùng cha giảng lễ cầu chúc và mong ước các bạn trẻ hãy sống yêu thương chan hòa với tha nhân như người bạn gái trên kia luôn đồng hành cùng Đức Giêsu Kitô. Vừa dứt lời là ngây ngất bay bổng với những tiếng vỗ tay vang như không muốn chấm dứt. Một bài giảng lôi cuốn có kết thúc ngọt ngào trọn vẹn bằng sự sốt sắng mà gần như tất cả đều lên đón nhận Mình Thánh Chúa trong cung kính thâm trầm siêu thoát. Trước khi nhạn lời chúc bình an, cộng đòan cùng cất vang:

  • Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình.
  • Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh.
  • Gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình.
  • Gặp gỡ Đức Kitô, nảy sinh tình đệ huynh.
Trước phút chia tay ngập tràn quyến luyến của ngày hội giới trẻ di dân này, cha Giuse Pham Trung Thu gửi lời thăm hỏi sức khỏe vi tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây mãi mãi luôn được ĐHY Gioan Baotixita, TGPSG ôm ấp trong con tim tràn đầy yêu thương của Ngài. Và cũng vui mừng cho biết hiện nay số tiền anh chị em gửi cha đã được 13.000.000VND, vậy ai cần để trang trải khó khăn trước mắt như tiền thuốc, tiền phòng, phương tiện đi lại còn thiếu hụt. v.v.. . trong cuộc sống nhập cư này hãy mạnh dạn gặp cha cũng như những vấn đề về tinh thần nảy sinh cần giải quyết cũng không ngần ngại giải bầy. Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau như thế này để chúng ta còn cho nhau thấy ánh sáng hòa tan, đem muối mặn làm cho đời dễ thương hơn. Thay mặt giới tre, cha xứ cám ơn các cha, các thầy đã dành cho mọi người một ngày tĩnh tâm sốt sắng và gặp gỡ nhau thật thú vị nhộn vui. Chúc anh chị em ra về cùng đồng hành với Đức Kitô trong cuộc sống trước mắt đang đón đợi. Sau đó mọi người ra về với giai điệu vừa sôi nổi nhưng vừa nhớ nhớ thương thương:

“Cách nhau nhưng ta hằng vui vì ai cũng mong còn ngày sung sướng.

Cách xa nhưng ta hằng mong rồi đây có ngày mình lại gặp nhau”.

Mọi người tỏa ra các nẻo đường mừng vui như vừa được gặp Chúa Giêsu và hân hoan đón đợi ngày Chúa Phục Sinh đang gần kề.

Sàigon, 15/03/2004