THƯ MỤC VỤ 15.03.2004

Số 123

NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ LẦN XIX



GẶP GỠ CHÚA KITÔ

“Chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu”
(Ga 12,21)

Đó là chủ đề mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chọn cho ngày quốc tế giới trẻ, sẽ được cử hành vào Ngày Chúa Nhật Lễ Lá (04.4.2004) năm nay. Chính những người Hy lạp đến Giêrusalem dự Lễ Vượt Qua, đã nhờ tông đồ Philipphê xin Chúa Giêsu cho họ được gặp Người. Họ muốn gặp Chúa Giêsu vì đã được nghe những việc lạ và những lời giáo huấn khôn ngoan của Người. Họ muốn biết Người thực sự là ai và đến từ đâu. Họ hy vọng sẽ được Người giải đáp những thắc mắc và vấn nạn liên quan đến ý nghĩa của cuộc sống, đến nguồn gốc và cứu cánh của con người, cũng như những vấn đề mà con người không tìm được giải đáp.

Công Đồng Vatican II, trong Tuyên ngôn “Thời đại chúng ta” đã nêu một số vấn nạn căn bản sau đây: “con người là gì? Đời người có mục đích và ý nghĩa nào? Sự thiện và tội ác là chi? Đâu là nguyên nhân và mục đích của đau khổ? Đâu là con đường dẫn tới hạnh phúc thật sự? Cái chết, sự phán xét và thưởng phạt sau khi chết là gì? Sau cùng cái huyền nhiệm tối hậu khôn tả vẫn bao trùm cuộc sống chúng ta là chi, chúng ta xuất phát từ đâu và hướng về đâu ?” (Số 2). Chỉ một mình Chúa Giêsu mới giải đáp được hoàn toàn những thắc mắc đó, vì Người là Đấng tạo dựng con người (x. Ga 1,3).

Tôi phải làm gì để được sống đời đời (Mc 10,17)

Theo thánh Marcô, thì khi Chúa Giêsu vừa lên đường đi Giêrusalem, một người chạy lại, quỳ gối trước mặt Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời ” (Mc 10,17). Đây là một thanh niên (Mt 19,20-22). Tuổi trẻ là tuổi tìm kiếm một lý tưởng cho cuộc sống, tuổi khao khát cái chân, thiện và mỹ; trong đó, nổi bật nhất là sự sống đời đời. Vì con người đã được Thiên Chúa tạo dựng, và tạo dựng để hưởng hạnh phúc với Người. Thánh sử Marcô xác định rõ rằng Chúa Giêsu nhìn chàng thanh niên này và đem lòng yêu mến anh ta. Cuộc gặp gỡ đã không thành công, vì anh thanh niên có thiện chí này đã không tiến xa hơn theo đề nghị của Chúa. Thánh Marcô viết: “Nghe những lời này, người ấy đã u sầu và buồn bã bỏ đi, vì anh ta có nhiều tài sản ” (Mc 10,22). Các bạn trẻ hãy tìm Chúa Giêsu, vì Người là đường đi, là sự thật và là sự sống. Người là đường đi, vì “không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy ” (Ga 14,6); là sự thật, vì “ơn thánh và chân lý nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ” (Ga 1,17); và là sự sống: sự sống đời này và sự sống đời đời, vì “mọi vật đều do Người tác thành và không có người thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi sự đã được tác thành ” (Ga 1,3).

Các bạn trẻ thân mến, hãy tìm gặp Chúa Giêsu. “Kitô giáo, Đức Gioan Phaolô đã viết, không chỉ là một giáo lý; Kitô giáo là một cuộc gặp gỡ trong đức tin với Thiên Chúa, Đấng trở nên hiện diện trong lịch sử với việc nhập thể của Chúa Giêsu ” (Sứ điệp ngày quốc tế giới trẻ năm 2004). Hãy gặp gỡ Chúa Giêsu, vì Người là sự khôn ngoan của Thiên Chúa (x.1Cr 1,24). Người đã chia sẻ cho các bạn những kiến thức của Thiên Chúa, qua những giáo huấn và gương sống của Người. Người sẽ ban “sự sống Thần Linh ” của Người cho các bạn, nâng nhân phẩm của các bạn lên tầm vóc của Người. Và trên hết mọi của cải ở đời, Người ban cho các bạn “sự sống đời đời ” (x. Mc 10,17).

Hỡi Giakêu, hãy xuống mau (Lc 19,5)

Nghe tin Chúa Giêsu sắp đi ngang qua thành, ông Giakêu, người thủ lãnh đội quan thuế, đã tìm cách để nhìn Chúa Giêsu là người thế nào. Thấy ông đang ngồi trên cây cao nhìn Người, Chúa Giêsu gọi ông: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại nơi nhà ngươi ” (Lc 19,5). Ông Giakêu đã trèo xuống và vui mừng rước Chúa vào nhà mình. Được Chúa ghé nhà, ông nhìn lại ngôi nhà của linh hồn ông. Ông nhận ra mình tội lỗi. Đứng trước tình yêu và sự hiền hậu của Chúa, ông cất tiếng thú nhận tội lỗi mình. Ông không chút ngại ngùng vì ông biết Chúa thấy hết những gì trong lòng ông. Ông đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Thầy, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó và nếu tôi có làm thiệt hại ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn ” (Lc 19,8).

Là lương y và là Đấng cứu độ, Chúa Giêsu đã giơ tay giải tội cho ông: “Hôm nay nhà này đã được ơn cứu độ… vì Con Người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất ” (Lc 19,9-10). Các bạn trẻ, hãy vượt qua mọi cách trở và ngại vật để đến cùng Chúa Giêsu. Như ông Giakêu, hãy đón rước Người vào nhà linh hồn mình. Người chờ đợi các bạn nơi Tòa cáo giải, để giải cứu các bạn khỏi ách nô lệ của tội lỗi và ma quỷ. Hãy chuẩn bị lãnh nhận, sốt sắng và hân hoan, ơn tha thứ tội lỗi. Hãy nhớ đến ông Giakêu mỗi khi các bạn cảm thấy lương tâm u sầu và buồn bã. Hãy tìm gặp Chúa Giêsu như ông Giakêu. Hãy để Người cải tiến và canh tân đời sống của các bạn. Các bạn phải đổi mới. < br> Hãy đến mà xem (Ga 1,39)

Gioan đang làm phép rửa, Chúa Giêsu chợt đi ngang qua. Ông nhìn theo Chúa và vui vẻ nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu. Ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, Chúa Giêsu nói với họ: ‘các ngươi tìm gì?’ Họ thưa: ‘Thưa Thầy, Thầy ở đâu?’ Người đáp: ‘Hãy đến mà xem’. Họ đã đến xem và lưu lại với Người ngày hôm ấy ” (Ga 1,35-39). Hai môn đệ đó là Anrê và Gioan. Hai ông đã thấy gì và gặp ai trong thời gian đi theo Chúa Giêsu và lưu lại với Người? Hai ông đã thấy tình yêu, lòng nhân hậu, sự hiền lành, lòng khiêm nhượng của Chúa Giêsu. Các ông đã thấy sự vinh quang của Thần tính xuất phát từ thân xác của Người, cùng với sức mạnh có khả năng chữa lành mọi tật bệnh (x. Mc 5,30).

Các ông cũng đã được Người chia sẻ lòng kính mến và sự vâng phục Chúa Cha, cùng với khát vọng đưa Chúa đến cho mọi người. Sau cuộc gặp gỡ lịch sử này, (theo trình thuật của các thánh sử), Anrê và Gioan đã bỏ cha, thuyền, lưới và các bạn đồng nghiệp để đi theo Chúa Giêsu, và tham gia công cuộc truyền giáo của Người. Như Anrê và Gioan, các bạn cũng hãy đến xem và lưu lại với Chúa. Người vẫn còn hiện diện và đợi chờ các bạn: “Người hằng hiện diện trong Giáo Hội, nhất là trong các sinh hoạt phụng vụ.. Người hiện diện thực sự trong Hy lễ, không những trong con người của thừa tác viên… nhất là hiện diện dưới hai hình thái của Thánh Thể. Người hiện diện thiết thực trong Bí tích nhờ quyền năng của Người; vì thế, ai rửa tội chính là Chúa Kitô rửa. Người hiện diện thiết thực trong Lời của Người, vì chính Ngưới nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Giáo Hội. Sau hết, Người hiện diện khi Giáo Hội cầu nguyện và hát Thánh vịnh như chính Người đã hứa: Ở đâu có hai ba người nhân danh Thầy mà hợp lại, Thầy sẽ ở giữa họ ” (Mt 18,20) (Hiến chế Phụng Vụ thánh, số 7).

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha

Trong Sứ điệp ngày quốc tế giới trẻ năm nay, Đức Thánh Cha viết: “Bằng mọi cách, chúng con hãy cố gắng làm cho cuộc gặp gỡ này có thể được… Chúng con hãy tìm Chúa với đôi mắt thể xác qua những biến cố trong đời sống và trong dung mạo của kẻ khác, nhưng chúng con cũng hãy tìm Chúa với đôi mắt tinh thần qua việc cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, bởi vì chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô không thể nào không được gợi hứng bởi tất cả những gì Kinh Thánh nói với chúng ta về Ngài ”.

Ngoài Lời Chúa, chúng ta còn gặp được Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. “Vì Thánh Thể chính là Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện với chúng ta ”. Thánh Thể là sự hiện thực của Mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc.

Sau hết, hướng về những người nghèo khó, Đức Thánh Cha viết: “Các con thân mến, nếu chúng con học khám phá Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, thì chúng con cũng biết khám phá Ngài trong những anh chị em xung quanh chúng con, đặc biệt nơi những người nghèo cùng nhất ”.

Đức Thánh Cha kêu gọi: “Thế giới đang khẩn thiết cần một dấu chỉ vĩ đại có tính cách tiên tri của tình bác ái huynh đệ! Thật vậy, chỉ nói về Chúa Giêsu mà thôi thì không đủ, còn cần phải làm cho kẻ khác cách nào đó” nhìn thấy Chúa “bằng chứng tá hùng hồn của chính cuộc sống chúng ta ”.

Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha, các bạn trẻ hãy quyết tâm “Gặp thấy Chúa Giêsu ” (Ga 12,21).

TIN TỨC

Lễ Thánh Giuse

Thứ Sáu 19.3.2004, Lễ Thánh Giuse, bạn thánh của Đức Maria, Bổn Mạng của các Gia Trưởng, Thánh lễ Năm Thánh Truyền giáo sẽ được trọng thể tại Nhà thờ Chánh Tòa (lúc 8 giờ) và 4 Nhà thờ: Thanh Xuân, Võ Đắt, Thuận Nghĩa và Long Hà. Kính mời quý Cha, Chủng sinh, Tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ hưởng ơn toàn xá.