SỐNG MÙA CHAY VÀ LÀM VIỆC TRUYỀN GIÁO

1. ĂN CHAY, CẦU NGUYỆN, THỰC THI BÁI ÁI ĐỂ TRUYỀN GIÁO

Anh em linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ, và anh chị em giáo dân thân mến,

Chúng ta đã bước vào Mùa chay. Từ “Mùa Chay” đã nói lên khá rõ nội dung của mùa phụng vụ này. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, trước khi bắt đầu cuộc sống công khai, Chúa Giêsu đã vào sa mạc ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày, coi đó như một sửa soạn cần thiết và hữu ích cho sứ vụ rao giảng tin mừng của Người. Vì thế, trong mùa này, Giáo Hội cũng muốn chúng ta để ý tới việc ăn chay, cầu nguyện hầu có thể cảm thông với Chúa Giêsu, chia sẻ cuộc khổ nạn của Người và nên đồng hình đồng dạng với Người, nhưng đồng thời cũng sử dụng chúng như một phương thế để truyền giáo nữa.

Tiết giảm và điều độ trong việc ăn uống luôn là phương thế tốt giúp con người hành động thông suốt và khôn ngoan. Chúa Giêsu đã ăn chay, cầu nguyện liên lỉ 40 đêm ngày, còn chúng ta ngày nay chỉ buộc phải ăn chay có ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Tuy vậy, Giáo Hội vẫn khuyên chúng ta nên giữ tinh thần Mùa Chay, tức tinh thần khổ chế và hy sinh, không chỉ trong việc ăn uống, và hãm dẹp thân xác, nhưng trong mọi lãnh vực, đặc biệt là lãnh vực tinh thần, như Tiên Tri Gioel đã căn dặn trong đoạn sách trích đọc ngày Lễ Tro: “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo”(Ge 2,13). Hơn thế, việc chay tịnh thể xác chỉ trở thành hữu ích cho linh hồn, khi nó là dấu chỉ biểu lộ tâm tình sám hối thực sự, muốn trở về với Thiên Chúa, muốn từ bỏ cuộc sống buông thả để tự ghép mình vào khuôn khổ luật lệ của Thiên Chúa. Bởi vậy, việc chay tịnh ngày nay cần được thể hiện qua việc kìm hãm những đam mê, bỏ bớt đi những nhu cầu không cần thiết trong việc ăn uống, mua sắm, tiêu dùng để giúp đỡ những người nghèo, cảm thông với những nỗi đau của những người tàn tật, bị bỏ rơi đang sống ngoài lề xã hội.

Trong sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắc lại câu nói của Chúa Giêsu: “Ai tiếp nhận một trẻ nhỏ vì danh Thầy là tiếp nhận chính Thầy” (Mt 18, 5) và lấy đó làm chủ đề suy tư chính. Ngài đã liên tưởng tới những trẻ nhỏ bị thương tích vì ích kỷ của người lớn: những lạm dụng phái tính, những bắt buộc trẻ phải mãi dâm, phải dính líu vào việc buôn bán thuốc phiện, bị bắt buộc phải lao động, những em bị ảnh hưởng bởi gia đình tan rã vì ly dị, những em bị bệnh liệt kháng sida. Ngài tự hỏi những trẻ nhỏ này đã làm gì nên tội mà phải chịu đau khổ đến thế. Ngài khen ngợi những người đang dấn thân để chăm sóc những trẻ nhỏ xấu số này, và kêu mời chúng ta xét lại cách xử sự của chúng ta đối với trẻ nhỏ trong gia đình, trong Giáo Hội và ngoài xã hội nữa; ngài thúc giục chúng ta cộng tác với mọi người để xoa dịu những đau khổ của các em.

Theo Đức Thánh Cha, bên cạnh những trẻ nhỏ Chúa Giêsu đặt “những người bé mọn nhất”(Mt 25, 40.45); đó là những kẻ khốn cùng, những người nghèo, những kẻ đói khát, những kẻ không áo mặc, những bệnh nhân, những anh chị em bị giam tù”. Hãy cứu giúp họ, hãy cảm thông nỗi khổ cực của họ, hãy cho họ những gì ta có thể cho, vì cho họ là cho chính Chúa.

Thương giúp các trẻ nhỏ, các bệnh nhân, những người tàn tật, những người nghèo, những kẻ bé mọn là những việc từ thiện chúng ta phải gia tăng thực hiện trong mùa chay của năm thánh truyền giáo này, vì đó là phương thế rất bén nhậy có sức lôi kéo không chỉ những người được giúp đỡ, nhưng cả những người chung quanh về với Chúa. Bởi vậy, nó cũng là một phương thế truyền giáo rất đắc lực.

2. THÀNH LẬP BAN TRUYỀN GIÁO CHO GIÁO XỨ, GIÁO HẠT.

Trong giáo phận, chúng ta đã có Ban truyền giáo của toàn Giáo phận. Ban này đã sinh hoạt từ lâu và cũng đã gặt hái được những thành quả nhất định. Nhiều giáo xứ, giáo hạt cũng đã thành lập ban truyền giáo, tuy nhiên nhiều giáo xứ giáo hạt chưa có, hay có rồi, nhưng hoạt động chưa tích cực lắm.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục trong thư mục vụ 2003, Hội Đồng mục vụ Giáo phận, trong phiên họp ngày 01.03.2004 đã yêu cầu mỗi giáo hạt, giáo xứ phải thành lập Ban truyền giáo. Các Trưởng Ban này sẽ được nhận vào thành viên hội đồng giáo xứ hay giáo hạt. Các Ban này sẽ bắt tay vào việc ngay để gây ý thức truyền giáo nơi mọi thành phần trong giáo xứ, giáo hạt, đồng thời phác họa chương trình truyền giáo trong Năm. Ban Truyền giáo và Ban giáo dân của giáo phận có nhiệm vụ giúp đỡ các Ban truyền giáo về phương diện đào tạo nhân sự và những kiến thức chuyên môn.

Để hưởng nhờ ân xá trong Năm thánh Truyền giáo các Linh mục trong Hạt sẽ sắp xếp với các nhóm, các giới để tổ chức những buổi cử hành phụng vụ tại các Nhà thờ được chỉ định. Chỉ còn 10 ngày chỉ định để hưởng nhờ ân xá, vì thế xin các cha và anh chị em cố gắng tổ chức thế nào cho mọi người trong giáo xứ có thể được tham dự ít là một lần trong Năm thánh này.

3. THÁNH GIUSE, MỘT CHỨNG NHÂN VÀ MỘT NHÀ TRUYỀN GIÁO

Chúng ta đang sống trong tháng Ba, tháng dâng kính Thánh Giuse, chúng ta hãy học với Ngài để trở thành chứng nhân đức tin, để làm việc truyền giáo. Thật vậy, khi cử hành Năm Thánh truyền giáo chúng ta tưởng nhớ và biết ơn các vị Thừa Sai, các vị Tử Đạo, các vị Tiền bối đã tuyên xưng đức tin và truyền lại đức tin cho chúng ta. Nhưng có lẽ ngoài Chúa Giêsu và Mẹ Maria, không ai có đời sống chứng tá tuyệt vời hơn Thánh Giuse. Cuộc đời của Ngài là một bản tuyên xưng đức tin rõ ràng và hùng hồn nhất. Thánh nhân là “người công chính sống bằng đức tin” (Hb 2,4; Rm 1,17; Gl 3, 11; Dt 10, 38). Người đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng làm được mọi sự, nên dễ dàng chấp nhận lời thiên thần báo tin là Đức Mẹ đã cưu mang bởi quyền năng Chúa Thánh Thần (x. Mt 1, 18-21). Người đã tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, nên không ngại dẫn Đức Mẹ và Chúa Giêsu trốn sang sinh sống tại Ai Cập xa lạ và thù địch (x. Mt 2, 13-15). Những ngày sống nghèo tại Nadarét, cần mẫn lao động tay chân để nuôi dưỡng Chúa Giêsu và Đức Mẹ là một mẫu gương sáng lạn về đời sống đức tin trong cuộc sống thường ngày. Một đàng, Thánh Giuse là cha nuôi Chúa Giêsu, nên Người đã ân cần dạy bảo Ngài về cuộc sống nhân bản và nghề nghiệp. Đàng khác, biết hai mẹ con đang sống với mình, một là Đấng Cứu Thế, một là Mẹ Ngài, nên thánh nhân luôn cung kính chiêm ngắm, để học ở nơi hai Đấng những nhân đức và được hiểu biết hơn về mầu nhiệm Nước Trời.

Vậy, chúng ta hãy chiêm ngắm thánh Giuse như mẫu gương sống và làm chứng đức tin trong cuộc sống thường ngày. Với con mắt đức tin, chúng ta hãy cố nhìn ra bàn tay quan phòng của Chúa và tình yêu của Người trong mọi biến cố to nhỏ của cuộc đời để luôn tín thác và trung thành với Chúa. Đời sống chứng tá luôn là một phương thế truyền giáo hữu hiệu và cần thiết. Vì thế, noi gương thánh Giuse, chúng ta hãy cố gắng sống nhân chứng tin mừng trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, chắc chắn chúng ta sẽ lôi kéo được nhiều người về với Chúa.

Anh chị em thân mến,

Trên đây là mấy gợi ý để anh chị em sống mầu nhiệm Mùa chay, sống và cử hành Năm Thánh truyền giáo, sống tâm tình thảo kính đối với Đấng là Cha nuôi Chúa Giêsu, Bạn trinh khiết của Đức Maria, là Bổn mạng của Hội Thánh và là Đấng Bầu cử hữu hiệu của mỗi người chúng ta.

Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh Tử Đạo việt Nam, ban cho anh chị em Mùa Chay thánh thiện để đáng hưởng Mùa Phục Sinh vinh phúc.

Thân ái chào anh chị em.

Gm Phêrô Trần Đình Tứ

Giáo phận Phú Cường