SAIGÒN -- Năm 2003, lễ giỗ Đức Cha cố Phaolô Seitz, Giám Mục Giáo phận Kontum, được tổ chức khá khiêm tốn tại nhà nguyện Tu Hội Nữ Tỳ Chúa Giêsu thuộc giáo xứ An Lạc, Ông Tạ, sau khi ĐC Phêrô Trần thanh Chung từ Pháp trở về.

Nhưng năm nay, để mừng kính tưởng nhớ 20 năm ngày Ngài mất, anh em cựu chủng sinh Kontum tại Saigon (CVK-SG) đã chuẩn bị chu đáo hơn và tiến hành thánh lễ giỗ trang trọng tại Nhà Nguyện khá rộng rãi của nhà dòng nữ “Couvent des Oiseaux” nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quân 3, Saigon. Đúng 11 giờ ngày 22-02-2004, số anh em CVK sinh sống tại Saigon cùng gia đình tập trung khá đông đủ. Ngoài ra còn có sự hiện diện của hai cha gốc CVK đang phục vụ trong Hội Thừa Sai Paris ( M.E.P), Cha Phêrô Lê văn Thắng ở Hồng Kông và Cha Gioan Nguyễn văn Đích ở Singapore cùng Cha Eduardo Trần ngọc Hoan CVK 66 đang sinh hoạt mục vụ tại Dòng Sitô Vũng Tầu và Cha Bề Trên Louis Vị.

Trong thánh lễ hôm nay CVK-SG còn hân hạnh được đón tiếp Bà Cố Cha Đích, niên trưởng Nho ở Kontum và các Sơ Mến Thánh Giá đã từng gần gũi với ĐC cố Phaolô. Nhân dịp này anh Đức Dũng CVK 66 định cư tại Melbourne, Uc về thăm mẹ đau nặng cũng mau mắn và vui sướng được hiệp ý cầu nguyện. Tổng số hiện diện trong ngày kính nhớ trọng thể Cha Yêu này khỏang 80 người.

Sau phần giới thiệu đầm ấm và yêu thương, Cha chủ lễ, Cha Thắng từ Hồng Kông, gởi đến anh em và mọi người bài chia sẻ về ĐC cố Phaolô. Thật xúc động khi Cha đã được vinh dự sống gần gũi với ĐC trong 6 năm trước khi Ngài qua đời tại Montparnasse, Paris vào ngày 24-02-1984. Cha Thắng tóm tắt sơ lược tiểu sử của Ngài. Trong đó Cha nhắc lại khẩu hiệu Giám Mục :”FAC ME CRUCE INEBRIARI - HÃY LÀM CHO CON SAY MÊ THÁNH GIÁ” (Kinh Stabat Mater, 17) và Lời nhắn nhủ đến với chúng ta:”EUNTES ERGO DOCETE OMNES GENTES - ANH EM HÃY ĐI GIẢNG DẠY CHO MUÔN DÂN” (Mt 28: 19-20). Trong sáu năm đo, Cha chủ lễ cảm nghiệm sâu sắc nơi Đức Cha cố ba điểm nổi bật nhất của một vị Thừa Sai.

- Điểm thứ nhất là Ngài luôn hiện diện trong mọi hòan cảnh, mọi tình huống mỗi khi Ngài cảm thấy cần thiết như khí cụ bình an của Chúa. Đem yêu thương vào nơi oán thù. Chia sẻ với kẻ nghèo hèn. An ủi kẻ ốm đau bệnh tật. Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Ngài hoạt động không biết mệt mỏi, đi không biết bao nhiêu nơi chốn để dọi ánh sáng vào nơi tối tăm để đem niềm vui đến chốn u sầu. Chính vì thế mà đôi khi làm phật lòng những người bạn đồng môn của Ngài.

- Điểm thứ hai là Ngài rất chăm lo và thương mến các linh mục trong giáo phận nghèo khó và heo hút xa vắng của Ngài. Hễ linh mục nào đau ốm bệnh tật hoặc bị thương tích Ngài đều chạy đến động viên an ủi khích lệ xoa dịu. Và sau này trở về Pháp khi biết anh em chúng tôi từ Việt Nam qua Ngài sung sướng hạnh phúc biết chừng nào. Ngài lo toan cho chúng tôi chỗ ăn chỗ học để tiếp tục ơn gọi. Để rồi sau những năm học tập và tu dưỡng ơn gọi chinh Ngài đã truyền chức linh mục cho anh em chúng tôi để tiếp tục lên đường tận hiến nơi những cánh đồng truyền giáo xa xôi khác như Ngài đã ra đi từ những năm 1937 khi đến Hà Nội. Ngay cả khi hết mình yêu thương chúng tôi cách riêng mà Ngài cảm thấy như Ngài mang một sai sót khi Ngài tin tưởng tự hào về chúng tôi, những đứa con èo uột khốn khổ của Ngài.

-Điểm cuối cùng mà Cha Chủ Lễ muốn thổ lộ chia sẻ và thật xúc động khi tận trong trái tim, Ngài RẤT YÊU ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM đến nỗi Ngài chỉ ao ước được chết trên đất nước thân yêu này của Ngài. Ngài chưa bao giờ nhắc lại bất cứ điều gì mà con cái người Việt Nam của Ngài làm Ngài buồn lòng xao xuyến. Để đúc kết bài chia sẻ Cha Thắng cho biết trong phần cuối Tiểu Sử của Ngài do Hội Thừa Sai Paris biên soạn thì Đức Cha Cố Paul Leon Seitz Thân Yêu của chúng ta là một trong những vị Truyền Giáo lớn nhất trong thế kỷ 20.

Bài chia sẻ trên đã thấm nhuần trong mỗi người hiện diện. Dù không ai nói thành lời nhưng tận sâu cõi lòng mọi người như rươm rướm nước mắt khi hiểu rõ thêm được rằng Ngài đã yêu những người Việt Nam chúng ta biết chừng nào! Trong phần lời nguyện giáo dân anh em đại diện đã dâng lên Thiên Chúa tất cả những chân thành tha thiết không chỉ cho linh hồn ĐC Cố Phaolô được mãi yên nghỉ trong Tình Chúa bao la, mà còn xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của ĐC rộng mở lòng ban ơn cho tất cả những ai đã tham gia đóng góp bằng nhiều hình thức trên cánh đồng truyền giáo đầy gian nan thử thách này dặc biệt anh chị em trong Hội Bảo Trợ Truyền Giáo Kontum (KMF). Tất cả những tâm tình này thật đầy đủ khi mọi người đồng thanh cất lên : Hallêluia, Hallêluia, Chúa nói: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Không khí trang nghiêm đầm thấm tình Cha con, tình bằng hữu, tình CVK hòa cùng vào lời ca tiếng hát “KINH HÒA BÌNH” mà trước khi chia tay anh em cùng cất vang hòa quyện bay bổng như nhắc nhở nhau hãy theo bước chân Cha Yêu của chúng ta đã sống đã hiến dâng:

“Lạy Chúa, xin hảy dạy con,

Tìm an ủi người hơn được người ủi an,

Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,

Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến dâng là khi được nhận lãnh,

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Oi Thần Linh Thánh Ai, xin mở rộng lòng con.

Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí Ơn An Bình”.


Thánh lễ giỗ 20 năm của ĐC Cố Phaolô Seitz được kết thúc trọn vẹn trong niềm Tin, Cậy, Mến dạt dào khi Nhớ Về Cha Yêu và mọi người đều hoan hỉ ra về khi thấm nhuần nhuyễn lời nhắn nhủ cuối đời của Ngài với mọi con cái yêu dấu nhớ thương: “EUNTES ERGO DOCETE OMNES GENTES - ANH EM HÃY ĐI GIẢNG DẬY CHO MUÔN DÂN". (Mt 28: 19-20).

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe và luôn ghi nhớ thực hành Lời Nhắn Nhủ Vàng Ngọc của Đức Cha Cố Kính Yêu của chúng con mãi mãi. Amen.

Saigon, 23-02-2004

Vũ văn Qui