(SÀIGÒN 02/02/04) - Buổi chiều ngày 02/01/2004, tôi đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ Nam Hòa, hạt Chí Hòa,GP Sài Gòn.Nhìn quang cảnh nhà thờ, tôi mới chợt nhớ ra : Hôm nay là ngày lễ ĐỨC MẸ DÂNG CON VÀO ĐỀN THỜ. Bên trong thánh đường không còn chỗ trống, dường như số trẻ em nhiều tương ứng với số người lớn.Cháu nào cũng đẹp, có lẽ mẹ các cháu đã chọn cho con mình cái áo đẹp nhất để dự thánh lễ hôm nay. Các cháu ở đây đủ mọi cỡ tuổi :lớn nhất là có thể tự đi lại,vui chơi trong sân; nhỏ nhất thì còn ẵm ngửa trên tay, mắt còn nhắm nghiền say ngủ...Hình như quang cảnh nhà thờ có vẻ sinh động hơn do lời dỗ dành, tiếng ậm ự, cách ngọ ngoạy đầy vẻ tự nhiên của các cháu bé.

Tôi đi một mình mà cảm thấy vui như được gặp gỡ các thiên thần nhỏ vì trông các cháu rất đẹp..Thánh lễ được một linh mục trẻ dâng. Một nửa phía trên nhà thờ có phần sốt sắng nhưng ở nửa cuối thì không còn được trang nghiêm, nhưng bầu khí có một cái gì đó làm người ta dễ cảm thông và yêu thương.

Có lẽ các bà mẹ cố cầm trí trước bài giảng của linh mục, còn tôi nghĩ, vị linh mục trẻ mà tôi biết tuổi chưa tới ba mươi, chắc cũng chưa có nhiều kinh nghiệm để giúp các bà mẹ thấm thía, cảm nhận sâu sắc buồn vui về thiên chức tuyệt vời của mình. Song tôi thấy xúc động về câu chuyện cha minh họa cho bài giảng của mình:

Có một bà mẹ đến gặp một nhà truyền giáo nổi tiếng, có đời sống đạo đức, bà nói với ông rằng bà có một món quà thật tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng. Bà muốn mời ông xem. Vị truyền giáo đó xin bà mang đến. Bà nói không thể được vì món qùa này thật đặc biệt. Người đàn ông đạo đức đó đã đi đến xem và ông sợ hãi đến nổi da gà, vì đó là một đứa trẻ có hình thù dị dạng, không phải là dáng người.Người đàn bà cười và nói :đó là đứa con yêu quí mà Thiên Chúa ban tặng cho tôi....và ông ta đã thốt lên rằng :Chỉ có người mẹ và lòng tin mới xác tín điều được điều ấy.

Gần cuối lễ, tôi trao đổi với một số bà mẹ trẻ có độ tuổi từ 28 đến 35, nhiều người cảm thấy mình phải có trách nhiệm đem con dâng cho Chúa, có người được mẹ chồng nhắc nhở đến nhà thờ hôm nay nhưng chị nào cũng mong Chúa ban nhiều ơn lành, sức khoẻ và một tương lai tốt đẹp cho con mình.

Nhưng có ai trong các bà mẹ trẻ dự đoán được tương lai của những đứa con mình sẽ ra sao,như thế nào.. ..có tỏa hương thơm cho cuộc đời và làm cho những người chung quanh được hạnh phúc hay không...?

Chắc là chỉ có niềm tin, sự tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa thì những bà mẹ mới có đủ sức mạnh, chịu đựng sự khó khăn để nuôi dạy con khôn lớn thành người.

Sau thánh lễ, các bà mẹ xếp hàng lên gần cung thánh để nhận quà do vị linh mục trẻ trao tặng. Nhìn các thiên thần nhỏ nhai nhóp nhép,vui vẻ ra về,tôi thấy mình hạnh phúc khác thường.