MÙA XUÂN VÀ NHỮNG ƯỚC MƠ
Bước sang một năm mới, chuẩn bị đón nhận những việc sẽ xảy ra trong khoảng thời gian nhất định: một năm, hẳn mỗi người trong chúng ta thường có những mơ ước, những mong muốn mà từ lý tưởng, hoàn cảnh sống, nghề nghiệp, cá tính... phát sinh một cách tự nhiên.
Chúng ta thử gặp gỡ một số nhân vật và lắng nghe ước mơ của họ.
ĐỨC GIÁM MỤC G.B. BÙI TUẦN, Giáo phận Long Xuyên :
_ Tôi ước mong đất nước được an bình và ổn định. Nông dân Việt Nam được thêm một mức phát triển. Đời sống nông dân hiện nay còn nhiều rủi ro như về giá cả,mùa màng khi được khi mất.nạn dịch.... Thanh niên bỏ làng quê đi tha phương cầu thực, làm cho làng quê buồn tẻ,thiếu sức sống trẻ. Điều này có ảnh hưởng đến tâm lý mọi người, văn hóa truyền thống và nhiều cái khác nữa... chưa kể đến việc những thanh niên này lây nhiễm những cái xấu vì chưa được chuẩn bị và nhiều điều làm tổn thương đến tâm linh.
Tôi cầu xin cho đất nước được bình an, ổn định về mọi mặt.
CHA GIUSE PHẠM QUỐC TUẤN, Linh mục trẻ, Giáo xứ An Lạc, hạt Chí Hòa, Sài Gòn.
_ Tết đến, tôi muốn mọi người được bình an như nhau vì chính Chúa Cứu Thế đã ban xuống lòng mỗi người những mùa xuân an lành. Riêng cá nhân, tôi mong mình có thêm đạo đức, đời sống nội tâm và cầu nguyện thâm sâu hơn, có nhiều KIẾN THỨC để sống và phục vụ vì đức tin và lý trí có nhiều liên quan,những suy tư được thăng tiến trong đời sống mục vụ, để phù hợp với nhịp sống ngày càng phát triển của thời đại.
NI CÔ TÂM HIẾU, 27 tuổi, Chùa Bát Nhã, Bình Thạnh :
_ Trước thềm năm mới, tôi ước mong sự an lạc cho mọi người, việc tu học của tôi được hướng thượng và sâu hơn. Tôi còn mong xã hội được văn minh và hạnh phúc vì mọi người cần được THẤY và SỐNG trong những điều tốt đẹp. Mỗi người đứng ở góc độ khác nhau, có thể qui vào hai hướng : tích cực và tiêu cực, vì thế, người đang tốt thì cố tốt hơn, người đang chìm trong cái xấu thì cố vượt ra khỏi sự nô lệ cái xấu đó.
Tôi mong mọi người được hạnh phúc.
Anh NGUYỄN PHI THƯỜNG, Giảng viên trường Đại Học Bách khoa, Sài Gòn :
_ Các bạn trẻ, sinh viên học sinh hiện nay có thể chia thành ba nhóm: Nhóm bạn trẻ giỏi, có tài năng,năng động, biết vươn lên,biết cống hiến... đang có nhiều cơ hội để thăng tiến.Có nhiều yếu tố để nhận ra điều này vì hiện nay đất nước đang trên đà phát triển, khoa học kỹ thuật, nền công nghiệp đang tiến đến mức hiện đại, các kế hoạch đầu tư, dự án của nước ngoài vào Việt nam... có thể sẽ đáp ứng được lớp trẻ này.
Nhóm thứ hai là một lớp trẻ có thể mất định hướng vì thếu giáo dục, lại sống trong môi trường đua đòi, hoặc cách giáo dục của gia đình còn khiếm khuyết... tiềm ẩn những mầm mống xấu mà chưa được quan tâm... làm nảy sinh ra một lớp trẻ buông xuôi, bất cần đời.
Nhóm thứ ba: không tốt,c ũng chưa hẳn là xấu vì bị tính cơ hội, thực dụng che khuất lý tưởng. Họ trở nên xấu khi ở trong môi trường xấu và không được chỉ giáo.
Những người có trách nhiệm phải cố gắng quan tâm. Ước mong các bạn trẻ trở thành mùa xuân cho xã hội.
MỘT THÀNH VIÊN của nhóm Công Tác Xã Hội BÔNG HỒNG XANH, Sài Gòn :
_ Nhóm chúng tôi có khá nhiều bạn trẻ, làm việc trong nhiều ngành nghề khác biệt nhưng gặp nhau ở một điểm chung là YÊU THUƠNG NGƯỜI CÙNG KHỔ.
Bước sang năm 2004, chúng tôi mong có nhiều điều kiện để tiếp tục rong ruỗi khắp nẻo đường, chia sẻ nỗi bất hạnh, mang đến niềm vui, mầu xanh hy vọng cho những kẻ khốn cùng, những đứa trẻ vùng sâu, vùng xa, ngây ngô, đơn sơ như thiên thần.... Với những bước hành trình đó, trái tim chúng tôi nở hoa, một loài hoa mà chỉ có vị vua của tình yêu mới làm cho tỏa hương được.
Sơ NGUYỄN THỊ THÂN, dòng Đa Minh Lạng Sơn, Gò vấp :
_ Năm mới, cần đổi mới tâm hồn. Cố gắng sống đẹp lòng Chúa là cái mức mà tôi cần đạt tới.
Vả lại,mọi người nên tiếp xúc với những người chưa biết Chúa, để qua tâm tình,lời nói việc làm... người ta tiếp cận với ánh sáng Tin Mừng, đến thời điểm thuận tiện có đủ các yếu tố cần người ta đón nhận Chúa.
Cũng trong năm nay, nhà dòng chúng tôi tìm những địa điểm để đóng đô, truyền giáo như Phú Quốc, Xóm thượng K'naỉ ở Đức trọng, Lâm Đồng.
Ước mong có nhiều điểm truyền giáo trên quê hương Việt Nam chúng ta.
THẦY THÍCH THIỆN TỨ, ni tăng Chùa Lá, Nhà Bè:
Có được mùa xuân là do mỗi người. Sự an lạc trong tâm hồn chính là mùa xuân. Có những người cả năm là 365 ngày hạnh phúc, có những người trong ba ngày Tết mà lòng họ chẳng có gì vui.
Mong sao có nhiều tâm hồn được an vui trong cuộc sống. Muốn được vậy, đừng làm người khác khổ. Làm cho người khác vui thì mình cũng vui. Làm cho người khác bớt khổ thì mình càng vui hơn.
Ông ĐINH VĂN LÂM, Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ giáo Xứ Hiển Linh.Thị Nghè, Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
_ Là người cộng tác với linh mục trong công việc điều hành giáo xứ, tôi mong ước Giáo xứ được thăng tiến về mọi mặt, cộng đoàn giáo dân đạo đức thánh thiện hơn. Đặc biệt trong năm thánh truyền giáo này mỗi người, mỗi gia đình ý thức được mình là con Chúa, phải gương mẫu và trở thành điểm thu hút những người chưa biết Chúa.
Bà Matta NGUYỄN THU THÚY, Bà Mẹ Công Giáo, Giáo xứ Thạch Đà, quận 12 Gò Vấp. :
_ Là một bà mẹ trong gia đình, tôi mong được nuôi dạy con thật tốt để đem đến cho Giáo Hội một con chiên ngoan đạo và cho Xã Hội một công dân tốt.
Anh VŨ VĂN TRUNG, đường Phạm văn Hai, phường 3 Tân Bình, Giáo xứ Vinh Sơn, hạt Chí Hòa, Sài Gòn:
_ Với cương vị là một gia trưởng trong gia đình có bốn con, bản thân làm nghề sửa xe tại nhà, vợ tôi bán xôi, cả nhà chỉ tạm đủ ăn, chỉ có tiền học là phải lo lắng nhiều, dù hoàn cảnh như thế, nhưng tôi chỉ mơ ước gia đình luôn thuận hòa, Chúa ban cho điều gì thì đón nhận, chứ mình đã làm gì cho Chúa mà đòi hỏi điều này, điều kia !
Bước sang một năm mới, chuẩn bị đón nhận những việc sẽ xảy ra trong khoảng thời gian nhất định: một năm, hẳn mỗi người trong chúng ta thường có những mơ ước, những mong muốn mà từ lý tưởng, hoàn cảnh sống, nghề nghiệp, cá tính... phát sinh một cách tự nhiên.
Chúng ta thử gặp gỡ một số nhân vật và lắng nghe ước mơ của họ.
ĐỨC GIÁM MỤC G.B. BÙI TUẦN, Giáo phận Long Xuyên :
_ Tôi ước mong đất nước được an bình và ổn định. Nông dân Việt Nam được thêm một mức phát triển. Đời sống nông dân hiện nay còn nhiều rủi ro như về giá cả,mùa màng khi được khi mất.nạn dịch.... Thanh niên bỏ làng quê đi tha phương cầu thực, làm cho làng quê buồn tẻ,thiếu sức sống trẻ. Điều này có ảnh hưởng đến tâm lý mọi người, văn hóa truyền thống và nhiều cái khác nữa... chưa kể đến việc những thanh niên này lây nhiễm những cái xấu vì chưa được chuẩn bị và nhiều điều làm tổn thương đến tâm linh.
Tôi cầu xin cho đất nước được bình an, ổn định về mọi mặt.
CHA GIUSE PHẠM QUỐC TUẤN, Linh mục trẻ, Giáo xứ An Lạc, hạt Chí Hòa, Sài Gòn.
_ Tết đến, tôi muốn mọi người được bình an như nhau vì chính Chúa Cứu Thế đã ban xuống lòng mỗi người những mùa xuân an lành. Riêng cá nhân, tôi mong mình có thêm đạo đức, đời sống nội tâm và cầu nguyện thâm sâu hơn, có nhiều KIẾN THỨC để sống và phục vụ vì đức tin và lý trí có nhiều liên quan,những suy tư được thăng tiến trong đời sống mục vụ, để phù hợp với nhịp sống ngày càng phát triển của thời đại.
NI CÔ TÂM HIẾU, 27 tuổi, Chùa Bát Nhã, Bình Thạnh :
_ Trước thềm năm mới, tôi ước mong sự an lạc cho mọi người, việc tu học của tôi được hướng thượng và sâu hơn. Tôi còn mong xã hội được văn minh và hạnh phúc vì mọi người cần được THẤY và SỐNG trong những điều tốt đẹp. Mỗi người đứng ở góc độ khác nhau, có thể qui vào hai hướng : tích cực và tiêu cực, vì thế, người đang tốt thì cố tốt hơn, người đang chìm trong cái xấu thì cố vượt ra khỏi sự nô lệ cái xấu đó.
Tôi mong mọi người được hạnh phúc.
Anh NGUYỄN PHI THƯỜNG, Giảng viên trường Đại Học Bách khoa, Sài Gòn :
_ Các bạn trẻ, sinh viên học sinh hiện nay có thể chia thành ba nhóm: Nhóm bạn trẻ giỏi, có tài năng,năng động, biết vươn lên,biết cống hiến... đang có nhiều cơ hội để thăng tiến.Có nhiều yếu tố để nhận ra điều này vì hiện nay đất nước đang trên đà phát triển, khoa học kỹ thuật, nền công nghiệp đang tiến đến mức hiện đại, các kế hoạch đầu tư, dự án của nước ngoài vào Việt nam... có thể sẽ đáp ứng được lớp trẻ này.
Nhóm thứ hai là một lớp trẻ có thể mất định hướng vì thếu giáo dục, lại sống trong môi trường đua đòi, hoặc cách giáo dục của gia đình còn khiếm khuyết... tiềm ẩn những mầm mống xấu mà chưa được quan tâm... làm nảy sinh ra một lớp trẻ buông xuôi, bất cần đời.
Nhóm thứ ba: không tốt,c ũng chưa hẳn là xấu vì bị tính cơ hội, thực dụng che khuất lý tưởng. Họ trở nên xấu khi ở trong môi trường xấu và không được chỉ giáo.
Những người có trách nhiệm phải cố gắng quan tâm. Ước mong các bạn trẻ trở thành mùa xuân cho xã hội.
MỘT THÀNH VIÊN của nhóm Công Tác Xã Hội BÔNG HỒNG XANH, Sài Gòn :
_ Nhóm chúng tôi có khá nhiều bạn trẻ, làm việc trong nhiều ngành nghề khác biệt nhưng gặp nhau ở một điểm chung là YÊU THUƠNG NGƯỜI CÙNG KHỔ.
Bước sang năm 2004, chúng tôi mong có nhiều điều kiện để tiếp tục rong ruỗi khắp nẻo đường, chia sẻ nỗi bất hạnh, mang đến niềm vui, mầu xanh hy vọng cho những kẻ khốn cùng, những đứa trẻ vùng sâu, vùng xa, ngây ngô, đơn sơ như thiên thần.... Với những bước hành trình đó, trái tim chúng tôi nở hoa, một loài hoa mà chỉ có vị vua của tình yêu mới làm cho tỏa hương được.
Sơ NGUYỄN THỊ THÂN, dòng Đa Minh Lạng Sơn, Gò vấp :
_ Năm mới, cần đổi mới tâm hồn. Cố gắng sống đẹp lòng Chúa là cái mức mà tôi cần đạt tới.
Vả lại,mọi người nên tiếp xúc với những người chưa biết Chúa, để qua tâm tình,lời nói việc làm... người ta tiếp cận với ánh sáng Tin Mừng, đến thời điểm thuận tiện có đủ các yếu tố cần người ta đón nhận Chúa.
Cũng trong năm nay, nhà dòng chúng tôi tìm những địa điểm để đóng đô, truyền giáo như Phú Quốc, Xóm thượng K'naỉ ở Đức trọng, Lâm Đồng.
Ước mong có nhiều điểm truyền giáo trên quê hương Việt Nam chúng ta.
THẦY THÍCH THIỆN TỨ, ni tăng Chùa Lá, Nhà Bè:
Có được mùa xuân là do mỗi người. Sự an lạc trong tâm hồn chính là mùa xuân. Có những người cả năm là 365 ngày hạnh phúc, có những người trong ba ngày Tết mà lòng họ chẳng có gì vui.
Mong sao có nhiều tâm hồn được an vui trong cuộc sống. Muốn được vậy, đừng làm người khác khổ. Làm cho người khác vui thì mình cũng vui. Làm cho người khác bớt khổ thì mình càng vui hơn.
Ông ĐINH VĂN LÂM, Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ giáo Xứ Hiển Linh.Thị Nghè, Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
_ Là người cộng tác với linh mục trong công việc điều hành giáo xứ, tôi mong ước Giáo xứ được thăng tiến về mọi mặt, cộng đoàn giáo dân đạo đức thánh thiện hơn. Đặc biệt trong năm thánh truyền giáo này mỗi người, mỗi gia đình ý thức được mình là con Chúa, phải gương mẫu và trở thành điểm thu hút những người chưa biết Chúa.
Bà Matta NGUYỄN THU THÚY, Bà Mẹ Công Giáo, Giáo xứ Thạch Đà, quận 12 Gò Vấp. :
_ Là một bà mẹ trong gia đình, tôi mong được nuôi dạy con thật tốt để đem đến cho Giáo Hội một con chiên ngoan đạo và cho Xã Hội một công dân tốt.
Anh VŨ VĂN TRUNG, đường Phạm văn Hai, phường 3 Tân Bình, Giáo xứ Vinh Sơn, hạt Chí Hòa, Sài Gòn:
_ Với cương vị là một gia trưởng trong gia đình có bốn con, bản thân làm nghề sửa xe tại nhà, vợ tôi bán xôi, cả nhà chỉ tạm đủ ăn, chỉ có tiền học là phải lo lắng nhiều, dù hoàn cảnh như thế, nhưng tôi chỉ mơ ước gia đình luôn thuận hòa, Chúa ban cho điều gì thì đón nhận, chứ mình đã làm gì cho Chúa mà đòi hỏi điều này, điều kia !