(Saigòn 21-1-2004) -- Trong những ngày cuối năm, bầu khí của thành phố Sàigòn tại các thành phố lớn nhỏ, ngay cả chốn thôn quê, người người sửa soạn đón mừng xuân thật rộn ràng.
Tại Sàigòn chợ hoa ắp đầy khắp nơi, nào hoa cúc vàng, hồng thắm, tắc, mai và cả đào nữa. Đường phố thì xe cộ cứ như nêm, khung cửu chen lấn nhau từng gang từng tấc. Có lẽ không có một thành phố nào trên thế giới mà người, xe hơi, xe đạp, xe máy đổ bộ ra đường và lực chiều mà nhường nhau…
Trong cái nhịp sống ồn ào náo nhiệt này, thì một tai nạn đang giáng xuống trên quê hương đất nước là dịch gà. Mấy tuần nay người dân không dám ăn thịt gà… và nhà nước cũng thẳng tay thu mua gà để đối phó với dịch gà. Người dân thành phố không ai ăn gà và gà vịt cũng bị cấm bán hầu tránh hậu họa!
Ddêm giao thừa 21/1/2004 các thánh đường đều có các thánh lễ tạ ơn và mừng tân niên. Đúng 12 giờ điểm năm mới, tại thành phố Sàigòn, còi tầu hụ, chuông giáo đường đổ và màn bắn pháo bông kéo dài 15 phút, tuykhông huy hoàng sánh với Sydney Melbourne hay các thành phố lớn trên thế giới, nhưng với người dân Sàigòn thì qủa là lớn lao… Người dân tuôn ra bời sông Sàigòn, đi phố Nguyễn Huệ coibông, đứng chật các cây cầu cao hay trèo lên mái nhà để thưởng ngoạn pháo bông.
Xuân về người người mong đợi một tương lai tươi sáng hơn… Tín thác vào Thiên Chúa và bàn tay quan phòng của Người.
Tô Tịnh
Tại Sàigòn chợ hoa ắp đầy khắp nơi, nào hoa cúc vàng, hồng thắm, tắc, mai và cả đào nữa. Đường phố thì xe cộ cứ như nêm, khung cửu chen lấn nhau từng gang từng tấc. Có lẽ không có một thành phố nào trên thế giới mà người, xe hơi, xe đạp, xe máy đổ bộ ra đường và lực chiều mà nhường nhau…
Trong cái nhịp sống ồn ào náo nhiệt này, thì một tai nạn đang giáng xuống trên quê hương đất nước là dịch gà. Mấy tuần nay người dân không dám ăn thịt gà… và nhà nước cũng thẳng tay thu mua gà để đối phó với dịch gà. Người dân thành phố không ai ăn gà và gà vịt cũng bị cấm bán hầu tránh hậu họa!
Ddêm giao thừa 21/1/2004 các thánh đường đều có các thánh lễ tạ ơn và mừng tân niên. Đúng 12 giờ điểm năm mới, tại thành phố Sàigòn, còi tầu hụ, chuông giáo đường đổ và màn bắn pháo bông kéo dài 15 phút, tuykhông huy hoàng sánh với Sydney Melbourne hay các thành phố lớn trên thế giới, nhưng với người dân Sàigòn thì qủa là lớn lao… Người dân tuôn ra bời sông Sàigòn, đi phố Nguyễn Huệ coibông, đứng chật các cây cầu cao hay trèo lên mái nhà để thưởng ngoạn pháo bông.
Xuân về người người mong đợi một tương lai tươi sáng hơn… Tín thác vào Thiên Chúa và bàn tay quan phòng của Người.
Tô Tịnh