HUẾ 19-01 (TH).- Bất chấp sự phản đối của cha xứ và giáo dân, nhà cầm quyền địa phương của xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên ngang nhiên làm một con đường tráng xi măng đi băng ngang sân nhà thờ giáo xứ Kế Sung, bản tin vừa phổ biến trên Internet cho hay như vậy.

Theo nguồn tin này, giáo xứ Kế Sung là một họ đạo Công Giáo đã có lịch sử hàng trăm năm, nằm cạnh trục lộ 49B chạy từ Thuận An về, thuộc địa sở Cự Lại, do cha Phaolô Đặng Văn Nam, 44 tuổi, làm quản xứ với 323 tín hữu. Tháng 04 năm 2003, ủy ban xã gọi hội đồng giáo xứ đến để thông báo quyết định làm một con đường bằng bê tông băng qua đất của sân nhà thờ, chỉ cách mặt tiền nhà thờ có 4 mét.

Cha quản xứ và giáo dân không bằng lòng, nên đề nghị làm một con đường vòng cách đó chỉ 32 mét nếu "bẻ góc phía trái sân, vì phía phải đã có những tấm bê tông giáo xứ làm lâu rồi."

Giáo xứ đã "trao đổi" nhiều lần với nhà cầm quyền xã, huyện nhưng "nhà cầm quyền quyết tâm dùng bạo lực để thực hiện ý định".

Sáng sớm ngày 05-01-2004, nhà cầm quyền địa phương cho xe chở vật liệu đến để làm dù cha xứ và giáo dân yêu cầm đừng làm. Nhiều bà mẹ giáo dân nhảy vào cản trở đã bị đánh đập thô bạo. Chiều cùng ngày chủ tịch xã bắt cha Nam và 4 phụ nữ đi "làm việc."

Sáng ngày hôm sau, 06-01-2004, nhà cầm quyền địa phương huy động khoảng 100 người gồm cả du kích, cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, các đoàn thể CS đến để đối phó với 20 giáo dân. Cuộc xô xát xảy ra và cha Nam đã bị một người bà con của bí thư xã đánh vào mặt rất mạnh, hư chiếc máy hình cha dùng để chụp tang chứng. Các bà giáo dân thì bị lực lượng phụ nữ mang đi.

Sau đó, linh mục Phạm Hữu Giải và linh mục quản xứ Thần Phù tên Trần Thắng Thế được Giám Mục Nguyễn Như Thể cử đến theo dõi tình hình cũng bị cán bộ xúc sạn, cát, xi măng tạt vào người. Rồi họ còn lấy vòi nước xịt thẳng vào người các cha.

Linh Mục Giải dùng điện thoại liên lạc với công tỉnh để xin giải quyết nhưng đã bị lờ đi.

Theo nguồn tin trên nhiều giáo dân cũng như các vị linh mục đã bị đánh đập tàn nhẫn, làm nhục và chửi rủa bằng những lời lẽ tục tĩu.

Nhà cầm quyền địa phương bất chấp luật lệ của chính họ, làm càn làm láo và bao che cho nhau làm bậy. Ba năm trước, giáo dân Nguyệt Biều vì chống lại hành vi cướp đất nhà thờ mà bị đánh đập tàn nhẫn, nhiều người bị bắt đi tù không có án. Nay CSVN tiếp tục sử dụng luật rừng để ngang nhiên làm bậy trong cuộc đô co với cha Nam, chủ tịch xã còn lớn tiếng thách thức "Muốn kiện đâu thì cứ kiện".