(Sài-gòn 14/1/2004) nhằm ngày đưa ông Táo về trời, theo truyền thống của gia đình Salesian Don Bosco là ngày họp mặt của mọi thành viên: qúi cha, qúi sơ, thầy, các cộng tác viên, cựu học viên tề tựu về Xuân Hiệp cùng học hỏi về đề tài truyền giáo, sự thánh thiện theo linh đạo Don Bosco hầu kín múc sinh lực vươn lên và giúp đỡ thanh thiếu niên trong cuộc sống hiện tại.

Trong bài giảng lễ linh mục giám tỉnh Nguyễn Văn Thêm nhấn mạnh đến ơn đoàn sủng Salesian mà thành qủa là thánh trẻ Đaminh Saviô mà năm nay cả thế giới mừng kỷ niệm 50 ngày phong thánh. Gia đình Salesian còn mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của nữ chân phước trẻ tuổi Laura Vincuna, một nữ học sinh của các sơ Salesian. Một cô gái dâng hiến cuộc sống cầu nguyện cho mẹ, cô chết chưa đầy 13 tuổi, nhưng cuộc sống của cô thật gương mẫu và trổi vượt. Cô đã thể hiện các phép lạ và được Giáo Hội tôn dương Á thánh chờ đợi ngày vinh thăn hiển thánh.

Sau thánh lễ là bữa cơm dược khỏan đãi cho cả 300 người gồm các tu sĩ nam nữ Salesian và các đại diện của mọi thành phần của gia đình Salesian gồm chí nguyện, cộng tác viên và cựu học viên… Ngày truyền thống được kết thúc thật tốt đẹp, mọi người ra về trong hân hoan và hứa hẹn tái ngộ năm tới, nhưng điều quan tr5ong là mỗi thành viên trở vền môi trừơng sống của mình, trở thành muối men cho đời và cho môi trường sống của mình.7