(Sàigòn 10/1/2004) Sáng thứ bảy 10.01.2004 tại nhà thờ Mân Côi Gò-Vấp, hạt Gò Vấp, giáo phận Sàigòn, trong không khí chờ đón xuân về và trong niềm hân hoan của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, của gia đình và của những bạn bè thân hữu. Linh Mục G.B Đoàn Bình Minh đã dâng lễ Tạ Ơn cùng với gần 20 linh mục thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam nhân dịp ngài được trao ban tác vụ linh mục.
Cha G.B Đoàn Bình Minh trong tuổi thiếu niên là một cậu bé giúp lễ cho nhà thờ giáo xứ Mân Côi, sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể rồi tham gia Ca Đoàn và thậm chí giữ xe cho người dến nhà thờ dự lễ… những công việc thuộc về nhà xứ cậu đều tích cực tham gia, lớn dần lên trong môi trường thánh thiện đó thế nhưng trong cậu vẫn chưa có ý định đi tu, có một người bạn gái học cùng lớp đã hỏi cậu: “ Học xong lớp 12 Minh làm gì ?” tự dưng cậu buộc miệng trả lời bạn: “Học lớp 12 xong Minh đi tu… “ chỉ là trả lời cho vui vậy thôi, trong đầu cậu Minh chưa có khái niệm gì về sự Thánh Hiến đời mình cho Chúa…
Rồi một ngày kia, cha Giuse Trần Quang Thiện.O.P lúc đó đang làm bề trên tu viện Mân Côi Gò-Vấp, đã gọi cậu vào và thủ thỉ về chuyện “ đi tu “ với cậu… rồi từ đó một biến cố lớn đã xày ra trong cuộc đời cậu G.B Đoàn Bình Minh.
Do hoàn cảnh gia đình cậu đã theo Ba Mẹ định cư ở nước ngòai và tại nơi ở mới cậu vẫn theo đuổi ơn gọi cho đến ngày 05.07.02 cậu đã Tuyên Khấn trọn đời, tiếp sau đó một năm ngày 11.01.03 thầy G.B Đoàn Bình Minh đã lảnh nhận chức Phó Tế, đúng 6 tháng sau ngày 11.07.03 thầy sáu Minh được hân hoan tiến lên bàn Thánh trong niềm vui và hạnh phúc của cha mẹ và linh mục nghĩa phụ Giuse Trần Quang Thiện và Tỉnh Dòng Đa Minh cũng tràn niềm vui khi có thêm một người anh em linh mục.
Trong thánh lễ Tạ Ơn cuả cha Minh có rất nhiều soeurs thân thiết với ông bà cố Đoàn Văn Ai, các tu sĩ trong tu viện Mân Côi đặc biệt có sự đóng góp văn nghệ giúp vui trong phần tiệc mừng các ca sĩ, nhạc công của tu viện và phần hát tặng của ca sĩ, nhạc sĩ Công Giáo Kim Lệ với bài hát “ Ơi ! Linh Mục “ của chị sáng tác đã làm cho mọi người, nhất là các nam tu sinh thêm yêu đời linh mục.
Xin cầu chúc cha G.B Đoàn Bình Minh luôn tràn đầy ơn Chúa và Mẹ Maria trong đời Thánh Hiến.